![]() |
|
🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Phòng Trà VietBest (https://vietbestforum.com/forum-74.html) +--- Thread: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 (/thread-23789.html) |
RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - 005 - 2022-07-22 Phượng Vỹ được người Pháp mang vào Việt Nam trồng từ thế kỷ 19. Trên các đoạn đường thẳng tắp cánh Phượng đỏ thắm một trời bâng khuâng. Trong sân trường dưới tàng cây rộng mát, Phượng mang lại cho tuổi học trò biết bao kỷ niệm vui tươi và gợi nhớ. Khi cánh Phượng chợt phủ lối, là thảng thốt báo hiệu một mùa nghỉ xa nhau. Những cảm giác lẫn lộn tình cảm học trò và tình bạn bè. Khi đục, khi trong, nhưng thứ tình cảm đó gắn bó một khoảng trời thơ mộng của hai người yêu nhau... Mời ACE thu gọn tâm hồn mình lại dưới tàng Phượng Vỹ và thưởng thức tiếng hát Tèo trong mùa hè Phượng Hồng ký ức. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu, Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn đầy trang vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, Mùa Hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, Và mùa sau biết có còn gặp lại, Ngày khai trường áo lụa gió Thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. (giang tấu)
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa Hè của tôi đi đâu, Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, Mùa Hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, Và mùa sau biết có còn gặp lại, Ngày khai trường áo lụa gió Thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. Em chở mùa Hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường.... một vạt tóc .... nào ......xa. RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - SugarBabe - 2022-07-22 (2022-07-21, 09:43 PM)Dan. Wrote: Sẵn ở không, làm giùm luôn cho BTC: Anh làm giùm cho BTC luôn đi Cho tiện việc theo dõi Xong tụi em sẽ copy vô trang đầu từ từ Cám ơn anh nhiều RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - anattā - 2022-07-22 (2022-07-22, 03:26 AM)NinhVan Wrote: Hũ biết chứ , cô Trà hát bolero cũng hay Ở đây chỉ có một giám đốc anattā thôi, bộ cô Mây muốn giành chức hay sao? :) Muốn thử muốn test gì gì thì cứ tự nhiên. Lady first. Hũ chọn bài, rồi cho anattā biết. RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - NinhVan - 2022-07-23 (2022-07-22, 08:27 AM)phai Wrote: Để tiếp tục nỗi nhớ tình quê mấy bữa rày hầu như những âm hưởng của miền Nam trù phú chân phương đã nương theo câu hò làn điệu bolero để về với nỗi lòng chúng ta. bài này Hũ chấm nhất đó nhen Hay lắm anh cưng, muội cưng RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - NinhVan - 2022-07-23 (2022-07-22, 01:25 PM)005 Wrote: Phượng Vỹ được người Pháp mang vào Việt Nam trồng từ thế kỷ 19. Trên các đoạn đường thẳng tắp cánh Phượng đỏ thắm một trời bâng khuâng. Trong sân trường dưới tàng cây rộng mát, Phượng mang lại cho tuổi học trò biết bao kỷ niệm vui tươi và gợi nhớ. Khi cánh Phượng chợt phủ lối, là thảng thốt báo hiệu một mùa nghỉ xa nhau. Những cảm giác lẫn lộn tình cảm học trò và tình bạn bè. Khi đục, khi trong, nhưng thứ tình cảm đó gắn bó một khoảng trời thơ mộng của hai người yêu nhau... Lâu lắm mới nghe lại giọng hát Tèo, vẫn khoẻ chứ bồ RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - NinhVan - 2022-07-23 (2022-07-22, 08:42 AM)MCFF Wrote: Tặng nàng , rất hayy nha , chờ thêm bài hứa với Trà
RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - NinhVan - 2022-07-23 (2022-07-21, 06:39 PM)NhuCanhVitBay Wrote: It's now or never... Vịt hát bài này hay RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - NinhVan - 2022-07-23 Mến mời tất cả Ekip cho chương trình nhạc ![]() Tặng riêng cho các nàng xinh đẹp
RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - 005 - 2022-07-23 "Tào khang chi thê bất hạ đường, Bần tiện chi giao mạc khả vong" Người vợ thuở cơ hàn không thể bỏ, bè bạn lúc hèn mọn chẳng thể mất. Vậy đó mà ai kia đã nỡ tham phú phụ bần, ngoảnh mặt với tấm chân tình chăn gối ngày hàn vi. Để lại bóng hình gầy gò nghìn trùng u uất, thâu đêm ray rứt tiếng thở dài, niềm đau phụ bạc khó nguôi. Minh Vy và Minh Tâm gửi ngổn ngang tâm sự Tiếng Thạch Sùng lên khung nhạc, được hai tiếng hát Lục Tuyết Kỳ & Ninh Vân mang âm giai bán ngũ cung về với đời thường trong u trầm man mác nam ai. Mời ACE cùng nghe. Đêm nghe tiếng mưa rơi
Xạc xào tiếng lá đơn côi Buồn đếm giọt sầu rơi Chợt ai tắc lưỡi canh thâu Bằng những lời nỉ non Còn đâu luyến tiếc muộn màng Than trách thân phận mình Ngổn ngang trăm mối như tơ Ngày xưa ai cũng vì giàu sang Nỡ đâu nghĩa nhân vong phụ Quên tình mặn nồng gối chăn Lửa hương phai nhạt Sao chàng nỡ quên tình em Thạch sùng kêu não nùng trong đêm Tiếc thương bởi ai quên bạn Tuy nghèo nhưng tình thủy chung Sắc son Tào Khang Thôi đâu còn gì ước mơ Xa cách xa nhau muôn trùng Em nhớ anh vô cùng Đêm mưa lạnh gió buồn từng cơn Hớ hơ hờ hơ hớ hơ Ai nhớ thương ai bên cầu Con gái duyên bẽ bàng Như thạch sùng nức nở từng đêm Còn lại nơi đây hằn trên đôi mắt Thức trắng bao đêm đón đợi anh về Tiếng mưa buồn sao nghe não nuột Nức nở canh dài duyên mình dở dang Anh ơi biết đến bao giờ Thạch sùng thôi tắc lưỡi khóc thầm từng đêm (giang tấu)
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Xạc xào tiếng lá đơn côi Buồn đếm giọt sầu rơi Chợt ai tắc lưỡi canh thâu Bằng những lời nỉ non Còn đâu luyến tiếc muộn màng Than trách thân phận mình Ngổn ngang trăm mối như tơ Ngày xưa ai cũng vì giàu sang Nỡ đâu nghĩa nhân vong phụ Quên tình mặn nồng gối chăn Lửa hương phai nhạt Sao chàng nỡ quên tình em Thạch sùng kêu não nùng trong đêm Tiếc thương bởi ai quên bạn Tuy nghèo nhưng tình thủy chung Sắc son Tào Khang Thôi đâu còn gì ước mơ Xa cách xa nhau muôn trùng Em nhớ anh vô cùng Đêm mưa lạnh gió buồn từng cơn Hớ hơ hờ hơ hớ hơ Ai nhớ thương ai bên cầu Con gái duyên bẽ bàng Như thạch sùng nức nở từng đêm Còn lại nơi đây hằn trên đôi mắt Thức trắng bao đêm đón đợi anh về Tiếng mưa buồn sao nghe não nuột Nức nở canh dài duyên mình dở dang Anh ơi biết đến bao giờ Thạch sùng thôi tắc lưỡi khóc thầm từng đêm RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - phai - 2022-07-23 (2022-07-21, 05:35 PM)anattā Wrote: Nghe Lãng và (tôi đoán) Bạch Thố hát bài Duyên Quê vui tươi và lôi cuốn khiến tôi cũng nhấp nháp miệng hát theo sau. Hai người hát thiệt hợp rơ, hợp ý, hợp... ;). Trời ơi, anh đã đoán là Bạch Thố mà còn ghi trong mục lục là ... O Bạch, chắc có mưu đồ gì đây hả RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - phai - 2022-07-23 (2022-07-23, 06:31 AM)005 Wrote: Minh Vy và Minh Tâm gửi ngổn ngang tâm sự Tiếng Thạch Sùng lên khung nhạc, được hai tiếng hát Lục Tuyết Kỳ & Ninh Vân mang âm giai bán ngũ cung về với đời thường trong u trầm man mác nam ai. Hai cô ca trò RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - NinhVan - 2022-07-23 (2022-07-23, 06:31 AM)005 Wrote: "Tào khang chi thê bất hạ đường, Xong rồi hử anh 5 cũng lẹ làng lắm chứ bộ Cám ơn anh 5 nè, tiểu muội nè RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - 005 - 2022-07-23 (2022-07-23, 09:24 AM)NinhVan Wrote: Xong rồi hử anh 5 cũng lẹ làng lắm chứ bộ Hai ca sĩ hát tương đối chắc nhịp cho nên 5 không cực đâu. Hát rõ ràng, mạnh mẽ. 5 cho các cô cái mánh nhỏ khi ráp song ca là những đoạn hát chung cho giọng mỗi người lệch một tí ti sang một bên tai, thì sẽ nghe được cả hai giọng, và nếu nhịp hai người có so le tí xíu thì người nghe không nghe ra vì não mình khó chia ra nghe một lúc hai bên chính xác 100% được. RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - Ech - 2022-07-23 (2022-07-23, 01:21 PM)005 Wrote: Hai ca sĩ hát tương đối chắc nhịp cho nên 5 không cực đâu. Hát rõ ràng, mạnh mẽ. Anh giải thích phần này thêm tí tí cho người chậm hiểu như tui đi. Có phụ họa gì đó thì càng tốt. Tui không hình dung chuyện làm lệch 1 tí sang 1 bên tai là sao. Mình copy thêm 1 track? RE: 🎤🎤 CHƯƠNG TRÌNH: ÂM NHẠC TÌNH QUÊ 🎵🎶 - 005 - 2022-07-23 (2022-07-23, 01:26 PM)Ech Wrote: Anh giải thích phần này thêm tí tí cho người chậm hiểu như tui đi. Có phụ họa gì đó thì càng tốt. Tui không hình dung chuyện làm lệch 1 tí sang 1 bên tai là sao. Mình copy thêm 1 track? Đâu có copy gì, chỉ một track thôi, lấy mouse rà ngay cái sợi chỉ ngay giữa track đó. Kéo lên trên một tí thì giọng bị đẩy sang phải, kéo xuống dưới thì giọng bị đẩy sang tai trái. ![]() Trong hình theo mũi tên vàng. Sợi chỉ ngay giữa mỗi track là đường trung tâm cho 2 tai.
|