![]() |
|
Góc Nợ... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Góc Nợ... (/thread-17586.html) |
RE: Góc Nợ... - lãng - 2020-07-14 Yêu hắn đại đi bà Tám ơi, lấy sợi dây thừng cột chân hắn vào cạnh hồ cá koi gì đó cho hắn khỏi đi rông tranh dành với tôi, được vậy tôi cũng đội ơn bà. RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-14 (2020-07-14, 07:30 AM)lãng Wrote: Yêu hắn đại đi bà Tám ơi, lấy sợi dây thừng cột chân hắn vào cạnh hồ cá koi gì đó cho hắn khỏi đi rông tranh dành với tôi, được vậy tôi cũng đội ơn bà. Bả không thèm dzô đây đâu mài ơi, đừng réo vô ích. Dành với mài hoài mà có thành công lần nào đâu, dành cho dzui, dành cho có tụ vậy thôi à. Nhiều khi ghét ghét, dành dựt được hem? Ngồi nghĩ ra tau cũng thấy tau cũng quái dị thiệt, đường bằng phẳng hỗng thèm đi, khoái trèo đèo lội suối, vượt bể băng rừng cho gai mắc cỡ nó móc chơi vậy hà. Yêu người hiền hậu, đảm đang không yêu, thích yêu nhằm nữ tướng cướp, yêu tinh wỹ wái mới chịu. Ngộ ghê luôn... Nhiều lúc ngồi nhớ nhỏ Mãi cứ réo mau kiếm chị dâu dzìa cho nó chơi cùng, lắm khi muốn chu cái mỏ nhọn lên bảo, Mơ đi cưng... RE: Góc Nợ... - Hai Sầu Đời - 2020-07-14 Thấy Ngại Đạn đăng bài thơ Đôi Bờ dường như để phác họa lên nỗi ngăn sông cách trở, ngóng trông, nhớ nhung của một cuộc tình (Forum) phố này và phố kia thì mình nhớ đến bản tình ca Đôi Bờ, nhạc Nga, và lời việt. ĐÔI BỜ
Sáng tác: Andrey Yakovlevich Eshpai
Trình bày: Ngọc Anh
Lời Việt: Vương Thịnh
Còn video clip ca khúc Đôi Bờ dưới đây được trích từ trong phim của Nga Sô, với sub lời Việt.
(Cấm trẻ em dưới... 28 tuổi )
RE: Góc Nợ... - Hai Sầu Đời - 2020-07-14 Cái Video clip bài hát Đôi Bờ do ca sĩ hat Ngọc Anh bị lỗi rồi. ĐÔI BỜ Sáng tác: Andrey Yakovlevich Eshpai
Trình bày: Tấn Sơn
Lời Việt: Vương Thịnh
RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-14 Anh Hai Sầu Đời coi bộ cũng thích văn học Nga dữ hén. Kiểu này là mấy bộ Chiến tranh và hòa bình, Tội ác và trừng phạt hay Giờ thứ 25... đọc ráo hết rồi hén. Tui thích nhất là bộ phim Nga Chiến tranh và Hòa bình có nhân vật Bá tước Bolkonsky, ông diễn viên nào đóng không nhớ tên, có cái khuôn mặt buồn man mác, hồi đó mê lắm luôn, vẫn hay bắt chước làm cái khuôn mặt ấy hoài mà không được, bởi tui có khươn mặt của anh hề hay cười nên giả hoài hổng giống. Cảm ơn anh về bài hát Đôi bờ kia. Riêng bài thơ Đôi bờ của Quang Dũng viết tận những năm 1948 lận, ông này còn có bài Đôi mắt người Sơn Tây, hai bài thơ này đã được Pham Duy, Phạm Đình Chương phổ thành nhạc. RE: Góc Nợ... - lãng - 2020-07-14 (2020-07-14, 10:03 AM)Ngại đạn. Wrote: ông này còn có bài Đôi mắt người Sơn Tây, hai bài thơ này đã được Pham Duy, Phạm Đình Chương phổ thành nhạc. Mài nhắc bài nhạc này làm tau nhớ một thời cũng mê đắm đuối bài "Đôi mắt người Sơn Tây". Chắc bây giờ rất nhiều người biết tới tên của vườn rau Lộc Hưng nhưng ít người biết giáo xứ Lộc Hưng hay nhà thờ Lộc Hưng còn được gọi là nhà thờ Sơn Tây chắc là những người di cư ở đó phần lớn có gốc gác từ Sơn Tây. Một trong những cô ca viên đẹp nhất trong ca đoàn nhà thờ Sơn Tây có đôi mắt buồn như một buổi chiều luân lạc thế nên không biết có bao nhiêu thằng tự dưng cứ mỗi buổi chiều ngồi u uẩn cầm đàn hát ..."thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt em xưa có sầu cô quạnh ... " RE: Góc Nợ... - Ninh Van - 2020-07-14 (2020-07-14, 07:16 AM)Ngại đạn.L Wrote: tau gã nhỏ Tỳ nữ cho mài, chịu hem?. Nó sáng mắt lên, gật đầu lia lịa, được đó, được đó. Đúng là có cái tật dê giống ông Thầy của nó ghê. Trời , Thiên sanh có hỏi lại cho kĩ, nói Nhỏ tì nữ, ham ăn, làm biếng, tối ngày hát hò, Nhắm chịu được 1 tuần, tui đi bằng đầu luôn á, 3 ngày trả về nơi chốn cũ á :LOL-53: :LOL-53: RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-26 Tính để cho cái thớt độc nhất này trôi tuột theo giòng đời nghiệt ngã cho rồi, giống như cái đám lục bình lững lờ trôi theo giòng nước, hên thì ra con sông lớn tha hồ vẫy vùng, xui xui tấp vào cái góc kẹt nào đó rồi khô héo, coi như cũng xong một kiếp đời... Nhưng vẫn còn một lời hứa với người bạn, hôm nào rảnh rảnh anh đi ngang qua khu nhà cũ của em, có ngôi trường cấp hai cũ, hai chục năm rồi chưa thấy lại, tự nhiên nghe nhắc lại khu đó bỗng thấy nhớ da diết, biết là có nhìn lại chắc nhận cũng không ra đâu, nhưng vẫn tò mò muốn biết. Lỡ nhận lời rồi thì phải lo làm cho xong, tự coi như một món nợ, nợ nghĩa nợ tình coi vậy chứ với tui nó lớn lắm luôn, sáng chủ nhật dẫu có lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng nhưng cũng ráng dậy sớm đi làm nhiệm vụ, biết là chẳng to tát gì nhưng nghĩ đến cái niềm vui bạn sắp nhận được tự nhiên mình cũng vui theo. Hóa ra cái khu phố nhà nàng cách với nhà tui đâu có xa, mười phút đi bộ là tới, gần xịt. Cũng chưa hẳn là Nhà nàng ở cạnh nhà tui, Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn như trong thơ ông Bính, nhưng muốn ra phố lớn để đi bơi lội (một sở thích của nàng hồi nhỏ), chắc chắn nàng phải qua nhà tui trước rồi mới đến hồ bơi được, thế nào tui cũng thấy nàng, thế nào tui cũng dzê nàng, thế nào tui cũng tò tò theo nàng vào hồ bơi, thế nào tui cũng xin theo học bơi cùng nàng, rũ nàng bơi đua, thế nào cũng tìm cách cầm tay nàng (chắc cũng tìm cách nắm giò nàng luôn), thế nào rồi cũng... lung tung hết, chắc cú luôn. Nghe tui thế nào thế nào một chặp, nàng cười ngất, bảo, công nhận cái mỏ anh nhọn thiệt, giang hồ đồn quả không sai chút nào, xạo gì mà xạo bà cố luôn, không chừa chỗ cho người khác xạo với, nếu giả sử ngày xưa anh có gặp em anh cũng không để mắt tới một con bé học trò cấp hai nhỏ xíu, rụt rè, chỉ vì ham bơi lội nên mới ngày ngày xin chà me đi học bơi, có đi ngang nhà anh anh cũng không thèm để mắt tới, bởi vì anh, một thiếu niên ria mép lún phún, vỡ giọng ồm ồm chỉ ham đi kua mấy chị cấp ba cấp bốn, đâu thèm ngó đến mấy cô bé cách anh cả chục lớp!. Tui cười khà khà, trả treo, vậy là em không biết tính anh rồi, anh trước giờ hay mê mấy cô nhỏ xíu giống như ông Trần Tiến hay hát, Giòng sông nước chảy liu riu, Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu.u.u anh thương... Cũng hên là câu chuyện ấy nó cũng chỉ là câu chuyện tưởng tượng thôi, nó không thành sự thật, bởi tuy có ra phố lớn phải ngang qua nhà tui nhưng đường đời thì nó muôn vạn nẽo, đôi khi người ta không gặp nhau chỉ bởi một cái ngã ba định mệnh, quẹo phải người ta sẽ gặp nhau, nhưng quẹo trái một phát là mất hút, thêm một cái cua nữa là mất hút bóng hình, chắt cua là khuất bóng, đường ai nấy đi, chẳng thể đến với nhau bao giờ, thế mới có chuyện tiếc nuối khi biết rõ chuyện. Thôi thì lên đường làm nhiệm dzụ, quần short áo thun, cầm máy ảnh lên đường, kệ, lang thang đi bộ trong một buổi sáng chủ nhật kể cũng vui vui. Ghé đây làm thử một tô bún bò Huế lót dạ coi sao, buổi sáng với một người đơn giản như tui, cái gì có chữ Xưa là tui khoái, vậy thôi.
RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-26 Nhà bạn với nhà tui quả thật chỉ cách nhau một vài con đường, đi bộ chỉ chừng mười phút đồng hồ thôi. Thế nên để diễn tả đúng con đường hàng ngày bạn đến trường rồi đi bơi, tui phải đến đúng cái ngã ba ấy chụp lại mới được. Không biết ngày xưa khu nhà cũ của bạn có tên không tui hổng rành lắm, tui nghĩ nó chỉ là con hẻm không tên đường như bao con hẻm ở Sài Gòn thời ấy, nhưng bây giờ tuy có lớn hơn, tuy có rãi nhựa đường, nó cũng có cái tên mới, Võ Duy Ninh. Đứng ngay đầu ngã ba quẹo vào, nhìn qua phía bên kia đường giờ là những tòa nhà lớn, bên ấy ngày xưa chắc có một khu gia binh cũ, nơi những gia đình quân nhân VNCH ở. Dĩ nhiên sau 75 thì nó sẽ bị giải tỏa thôi, mỗi gia đình ngày ấy người mỗi ngã là phải rồi, biết sao giờ. Từ ngã ba nhìn qua phía tay phải: ![]() Nhìn qua phía tay trái một chút: ![]() Sở Hằng Hà chắc giờ chả còn ai nhớ tên, vài năm sau chắc cũng chìm vào quên lãng. Nhìn vào con đường nhà mới của bạn. Bạn kể sau khi bị giải tỏa, gia đình dọn về ở trong con hẻm này, chỗ nào thì bạn không nhớ và tui cũng không rành, thôi thì đi từ từ vào, tới con hẻm nào tui ráng chụp con hẻm đó vậy, nhớ được gì thì nhớ hén. ![]() Hai con hẻm đầu tiên, phía tay phải. ![]() Phía tay trái là đường hẻm dẫn vào cái đình:
RE: Góc Nợ... - YeuAnhDaiKho - 2020-07-26 Khờ biết đường cao thắng quận 10 ... Khờ ở khúc đường 3-2 quận 10...Khờ hay đi hồ con rùa chơi lắm đó ....nhà thờ thì đi nhà thờ Bắc Hà ..... đi ăn hàng thì hay đi bộ ra chợ Nguyễn Tri (Chi ) Phương ....đi chừng 5 phút là tới chợ ..... nhà Khờ cho mướn bàn ghế và gần nhà áo cưới gì đó quên rồi ....và khi xưa có nhà vẽ Anh Đào ...sau này nghe nói họ di dân rồi không còn nhà vẽ nữa ... Khờ hựn cái thằng cu con trai ông nhà vẽ đó ...nó gọi Khờ là con nhà quê lúc Khờ mới lên thành phố .....hỗm rồi Khờ về tìm nó để chọc nó lại mà nó đi di dân mất tiều rồi ..... thanks for sharing ... RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-26 Khoảng 200 mét đầu con đường Võ Duy Ninh ấy đường còn vắng vẻ, nhưng càng đi ra hướng đường Ngô Tất Tố gần trường Cửu Long của bạn học, giờ có một cái chợ, phải qua chợ ấy mới đến trường. Nhiều cái chợ ở Sài Gòn bây giờ mọc ra một cách ngẫu nhiên, vài người mang hàng bày ra bán là có vài chục người mua, thấy người khác bán được thì người khác cũng mang hàng đến bán, có cả trăm người đến mua. Hên nhất là những nhà ngay mặt tiền cũng tự nhiên trở thành một cửa hàng, mở cửa ra là bán được, còn làm việc khác thì cho người khác thuê lại mặt bằng, khỏi nhọc công cũng có số hưởng, vậy thôi. Sắp vào chợ: ![]() Một vài con hẻm. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mới vừa đẩy phụ hai chị này xái xe ba bánh chở giấy cạc tông ra bán. Người ta hay gọi là xe ve chai, nhưng hai chị này chuyên thu mua thùng giấy cạc tông, giờ mang ra vựa bán lại, một xe ứ hự này giỏi lắm bán lại được chừng 20 đồng Mỹ, lời 8, 9 đồng là nhiều.
RE: Góc Nợ... - Ech - 2020-07-26 Có thời kỳ tao ở hẻm Cô Giang, Phú Nhuận cũng một thòi gian dài. Dắt em nào đến nhà chơi, vô bằng ngõ Võ Duy Nguy ra bằng ngõ Chi Lăng (?) thì không em nào có thể nhớ nỗi những con hẻm chằng chịt trong đó. Bửa nào em Đạn rảnh, chụp cho anh cái hẻm Cô Giang giờ nó ra sao rồi nha. RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-26 @ Cô Khờ: Để tui làm hết cái phóng sự cho người bạn này xong sẽ tới phiên cô. Gì chứ khu quận 10, đường Cao Thắng, chợ Nguyễn Tri Phương tui cũng rành mà. Vậy là cô ở gần nhà thằng Lãng rồi, nghe nói nó cũng từng ở đó, đường Bà Hạt, đường Vĩnh Viễn, Khu cư xá Bắc Hải, vườn rau Lộc Hưng... Có dịp sẽ làm thêm một phóng sự ngoài đó hén. Tiếp câu chuyện, đi ngang qua một khu chợ ở đó. ![]() ![]() ![]() Con bé con con này đưa tay chào tui. Chắc nó tưởng tui là Việt kiều hay sao ah. Nó chắc cùng tuổi cùa bạn ngày xưa, giờ nghỉ hè ra chợ bán phụ Mẹ. Giữa những mâm đựng rau, có một mâ đựng trái cherry đỏ. Chắc là hàng đặc biệt thì phải, nhạp ở bển về mới có. ![]()
RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-26 (2020-07-26, 10:31 AM)Ech Wrote: Có thời kỳ tao ở hẻm Cô Giang, Phú Nhuận cũng một thòi gian dài. Dắt em nào đến nhà chơi, vô bằng ngõ Võ Duy Nguy ra bằng ngõ Chi Lăng (?) thì không em nào có thể nhớ nỗi những con hẻm chằng chịt trong đó. Bửa nào em Đạn rảnh, chụp cho anh cái hẻm Cô Giang giờ nó ra sao rồi nha. Ô kưa em yêu, mình là người yêu của nhau, em thích gì anh chìu nấy. Có điều càng yêu nhau nhiều nên để từ từ nha, lỡ anh quên thì em nhắc, hứng lên anh sẽ làm, mất hứng anh xù cũng không sao há. Tiếp tục chương trình, chuyện ở chợ còn nhiều, giờ qua khỏi cái chợ là ra ngã ba Võ Duy Ninh Ngộ Tất Tố. Phía bên tay trái là ngồi trường cấp hai Cửu Long của bạn. Chắc nó mới được xây lại hay sao mà tui thấy to quá, đẹp quá. Giờ là lúc nghỉ hè nên trường đóng cửa, tui chỉ đứng ở ngoài chụp vào thôi. ![]() ![]() ![]() Đứng từ bên đường Ngô tất Tố chụp qua, hông bên phải: ![]() Đứng giữa đường nhìn ra là ngã ba Võ Duy Ninh và Ngô Tất Tố. Quẹo trái sẽ qua khu nhà bên Sở Hằng Hà, còn quẹo phải, bạn sẽ ra Thị Nghè, đi qua một cây cầu, trước là cầu Quay, bằng sắt lót gỗ nhỏ hẹp, giờ đổi tên thành cầu Phú An, bê tông cốt thép, to hơ, rộng hơn.
RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-07-26 Bạn kể ngày xưa học xong, giờ rảnh bạn hay ra hồ bơi Yết Kiêu ngoài Thị Nghè để bơi. Muốn ra đó thì bạn phải quẹo phải ở cái ngã ba trên, đi một khúc sẽ đến một cây cầu gỗ bắt ngang qua con kinh, hồi đó gọi là cầu Quay. Chẳng hiểu nó có quay được hông mà có tên đó. Giờ thì người ta đã bỏ nó rồi, thay bằng một cây cầu bê tông thật to, dặt lại tên của nó là cầu Phú An. ![]() ![]() Phía tay trái có một cái nhà thờ, Giáo xứ Hiển Linh. ![]() Phía tay phải cầu là đường dẫn vào chùa Văn Thánh. ![]() Qua cầu, bên tay trái có cư xá Ngô Tất Tố. Tiếp tục đi nữa bạn sẽ đến khu ngã ba Ngô Tất Tố và Nguyễn Văn Lạc. Tui gọi đây là cái ngã ba định mệnh của tui với bạn. Con đường bạn đi ra hồ bơi Yết Kiêu ngắn nhất là quẹo trái Nguyễn Văn Lạc rồi quẹo phải theo đường Phan Văn Hân có chợ Thị Nghè, qua chợ là lên cầu Thị Nghè qua khu quận nhất có hồ bơi Yết Kiêu sau lưng Sở Thú Sài Gòn. Phải chi bạn chịu đi xa hơn một chút, bằng cách queo phải ra ngã ba Mũi Tàu, quẹo trái đường Hồng Thập Tự cũ rồi đi về phía cầu Thị Nghè là đã gặp tui đứng chần dần ở khúc giữa rồi. Nhìn xa cái ngã ba định mệnh: ![]() Nhìn gần gần. Đến đây thì bạn quẹo trái rồi quẹo phải để ra chợ Thị Nghè, hết chợ là quẹo phải để lên cầu. Nếu bạn qụeo phải để ra ngã ba Mũi Tàu rồi quẹo phải để lên cầu thì đã gặp tui rồi. ![]() Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, nhắc lại chút cho dzui thôi. Bởi nếu ngày ấy bạn gặp tui, chắc chắn tui sẽ dzê bạn liền luôn, bởi hồi nhỏ tui hay tụ tập chúng bạn tập tành mấy cái thói hư tật xấu, con gái cỡ nào mà đi ngang qua mặt tụi tui cũng huýt sáo chọc ghẹo, hay tò tò đi theo tán tỉnh liền. Làm sao không có những chuyện tình thời nhỏ dại, thời học trò, khi qua đi rồi sẽ quên hết thôi. |