VietBest
Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Phòng Tạm (https://vietbestforum.com/forum-68.html)
+--- Thread: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! (/thread-25414.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - Ech - 2026-04-19

(2026-04-19, 10:24 AM)JayM Wrote: Lần lại đây cho Jay ôm cái.   Khi nàng vắng bóng,  Jay có nhớ nàng cũng như Jay nhớ những người bạn ở đây.    Hug Heavy-black-heart4

Sẳn cho mình ôm Jay ké cái Shy


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - lưu ly phố - 2026-04-19

(2026-04-19, 08:40 AM)TTTT Wrote: Thương LL quá àh!  Hug Thương nàng đã bỏ tí thì giờ quý báu để phá với bài vè của lan để tìm Suno cho ra bài nhạc vui vui như này. Nghe nhạc và giọng hát do AI chọn giống nhạc thiếu nhi quá héng LL. Lan sẽ để dành làm kỷ niệm. Một lần nữa cảm ơn LL nhiều.  Hug  Tulip4  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Lan vui là LL vui đó mà hihi. Bài này giai điệu nhanh nên nghe giống nhạc thiếu nhi hén. Vì nội dung là mưa nên có lẽ Sino cho giọng trong trẻo thơ ngây. 
 Hôm nay LL ở nhà mà cũng đầy việc trong đầu hihi. Lan luôn vui khỏe nha Hug Tulip4 . Chúc các bạn ngủ ngon.... Tulip4 Kaos-1


RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - Dewdrop - 2026-04-22

(2026-04-19, 08:55 AM)TTTT Wrote: Mấy lúc gần đây mình như cạn lời, cạn sức nên cũng không muốn vào diễn đàn online nhiều như trước ...Mình giờ cũng không còn hứng thú với những bài thơ con cóc của mình nữa nhưng cũng phải vào đây thường xuyên vì cái "nghĩa" đối với diễn đàn....Cho dù có chơi chổ khác vui hơn mình vẫn không thể bỏ lơ diễn đàn VB được vì dù sao thì nơi đây vẫn là nơi mà mình đã được làm quen với biết bao là những người bạn dễ thương; hơn nữa SM đã cố gắng cùng với NM níu kéo diễn đàn trở lại để sân chơi VB vẫn còn trụ lại thì chẳng lẻ nào mình chơi trò bặt vô âm tín cho đành nên mình cứ sẽ vào VB hoài cho tới khi nào VB đóng cửa luôn (điều này mình muốn lắm mà không biết mình có làm được không nữa vì biết đâu 1 tiếng đồng hồ nữa mình đã chết queo rồi! Rolling-on-the-floor-laughing4  và vì mình vừa nhận thấy mình không là gì trong đây hết, có mình cũng vậy, không có mình cũng vậy...Mình biến mất cũng chẳng ai buồn mà mình có trở về từ sau khi mình biến mất cũng chẳng ai vui! Shy )......Tự nhiên thấy mệt quá!!!!!

Choài oai nàng Lan ơi. Cỏ vui khi thấy Lan cùng những vần thơ và những hình ảnh với lời chúc dễ thương. Vui Lan nhe.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Shy


RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - TTTT - 2026-04-24

(2026-04-22, 11:29 AM)Dewdrop Wrote: Choài oai nàng Lan ơi. Cỏ vui khi thấy Lan cùng những vần thơ và những hình ảnh với lời chúc dễ thương. Vui Lan nhe.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Shy

Cảm ơn Cỏ. Tulip4 Tulip4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-24

(2026-04-19, 08:09 PM)lưu ly phố Wrote: Lan vui là LL vui đó mà hihi. Bài này giai điệu nhanh nên nghe giống nhạc thiếu nhi hén. Vì nội dung là mưa nên có lẽ Sino cho giọng trong trẻo thơ ngây. 
 Hôm nay LL ở nhà mà cũng đầy việc trong đầu hihi. Lan luôn vui khỏe nha Hug Tulip4 . Chúc các bạn ngủ ngon.... Tulip4 Kaos-1

Happy Friday LL. Tulip4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - phai - 2026-04-24

(2026-04-24, 08:25 AM)TTTT Wrote: Happy Friday LL. Tulip4

Hôm nay thứ Sáu mà em Lan quên ly cà phê. Wink


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - lưu ly phố - 2026-04-24

(2026-04-24, 08:25 AM)TTTT Wrote: Happy Friday LL. Tulip4

Cảm ơn Lan  Tulip4 . Nhờ lời Lan chúc mà hôm nay LL có một ngày nhẹ nhàng... nhưng mà khá bận rộn với ông bà Táo  Smiling-face-with-halo4 . Nhưng xong hôm nay là mấy ngày nữa mới vào bếp tiếp tục, giờ LL không thể nấu mỗi ngày nên một ngày ráng nấu 2,3 món ah Lan.  Wink 

Chúc Lan có một cuối tuần vui vẻ thảnh thơi nhen.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Hug


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - Dewdrop - 2026-04-25

[Image: OIP.fGlQhciE9_PzcA3e4n55gwHaLA?pid=Api&P=0&h=180]

Vắng Lan vắng những vần thơ
Vắng Lan vắng cả lời mời cà phê
Định làm thêm nữa nhưng nhiêu thôi ....  Shy
Buổi chiều bình yên nhe Lan  Tulip4


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - TTTT - 2026-04-26

Tuần vừa trải biết bao chuyện khó
Đã bao ngày làm khổ lòng ta
Rồi ngày Thứ Bảy cũng qua
Hôm nay Chủ Nhật mới là ngày vui!

Hết mưa rồi thì trời quang đãng
Hết muộn phiền thư giãn về bên
Góc xưa nay vẫn êm đềm
Giờ ta trở lại thả liền cóc con! 2leluoi   Shy

Cảm ơn các bạn vẫn còn
Nhớ em Tứ Tệ (TTTT) chỉ toàn dở hơi!
Cà phê Tệ đã pha rồi
Có trong vị đắng ngọt bùi ngát hương

Mời anh mời bạn thân thương
Cùng Tệ nhấp hưởng vị ngon của đời
Vô Thường bủa khắp mọi nơi
Không ai biết chuyện đổi dời tương lai

Hôm nay còn ở nơi này
Có vui thì hãy thả lời thật tâm
Đừng nên khách sáo, ngại ngần
Để Tệ không biết mình cần cái chi!😁

Tệ đây không biết làm gì
Chỉ chuyên thả cóc=> bậc thầy thả spam!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  
Chỉ mong anh, chị không nhàm
Để Tệ còn thấy vui làm thế nhân! Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
~~~~~4Tệ đệ bút!~~~~~

Cảm ơn Jay, anh Ech, anh phai, LL, Cỏ đã ghé vào góc nhỏ này khi Lan không có ở đây. Mấy hôm vừa qua chung quanh Lan xảy ra nhiều chuyện không vui, lại thêm đi viếng đám ma một anh bạn làm chung (anh chỉ mới 58T làm trong khâu khác) thấy buồn quá nên không muốn vào đây than thở.
Hôm nay, sau 1 đêm ngủ trọn giấc lấy lại được bình tĩnh nên mới dám vào đây, mong là các bạn không buồn lòng vì Lan đã không hồi âm.

Chúc các bạn thương mến có một ngày Chủ Nhật thật vui và thật bình yên . Cho Lan xin được have a big hug cùng mọi người, luôn cả anh phai, anh Ech luôn nhé  Winking-face4  Hug Hug  Tulip4  Heavy-black-heart4


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - lưu ly phố - 2026-04-26

Thơ hay, tình cảm lắm luôn, cuối tuần đọc thơ Lan và nhâm nhi cà phê thấy lòng tĩnh lặng nhẹ nhàng....  Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

Chúc Lan có ngày Chủ Nhật thảnh thơi vui vẻ nha Tulip4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5 . LL chuẩn bị ăn trưa xong là đi bộ. Còn mấy ngày nắng mênh mông này phải "lợi dụng" cho hết vì tuần sau là mưa rơi nữa rồi hihi.


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - TTTT - 2026-04-26

(2026-04-26, 12:21 PM)lưu ly phố Wrote: Thơ hay, tình cảm lắm luôn, cuối tuần đọc thơ Lan và nhâm nhi cà phê thấy lòng tĩnh lặng nhẹ nhàng....  Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

Chúc Lan có ngày Chủ Nhật thảnh thơi vui vẻ nha Tulip4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5 . LL chuẩn bị ăn trưa xong là đi bộ. Còn mấy ngày nắng mênh mông này phải "lợi dụng" cho hết vì tuần sau là mưa rơi nữa rồi hihi.

Cảm ơn LL đã tặng lời khen bài thơ thập cẩm của Lan và lời chúc tốt lành cho ngày cuối tuần. ...LL cũng nên tìm chút thời gian rảnh rổi để thư giãn và tận hưởng ngày cuối tuần đẹp trời hiếm hoi của mùa mưa này đi nhé.  Hug Tulip4

Bên Lan ngày mai cũng sẽ có mưa nữa đó LL. Mấy bữa trước có nhiều chuyện không được vui tới dồn dập nên làm cho Lan y như người mất hồn vậy. Giờ thì mọi thứ đều được êm xuôi nên mới thấy lòng nhẹ nhõm được một chút. Kể LL nghe nè, hôm bữa Thứ Sáu con gái của Lan phải vào ER. Nó vô lúc trưa ngày Thứ Sáu, nằm viện tới chiều ngày Thứ Bảy mới về thì vào khoảng 12 giờ khuya đêm Thứ Bảy cũng là 12 giớ sáng CN thì có bắn nhau trong bệnh viện đó, nghe đâu là có 2 sĩ quan cảnh sát đã mất mạng đó LL. Lan xem tin tức đó xong là thấy lạnh sống lưng luôn! Nhờ phước đức của Ông Bà và Ba Mẹ độ mạng nên con gái mình được xuất viện sớm trong bình an, không thôi lo sợ chết người luôn!
Phải nói là tạ ơn Bề Trên đã luôn phò hộ cho gia đình của mình thật nhiều.Admire Admire  Admire


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - phai - 2026-04-26

(2026-04-26, 03:39 PM)TTTT Wrote: Cảm ơn LL đã tặng lời khen bài thơ thập cẩm của Lan và lời chúc tốt lành cho ngày cuối tuần. ...LL cũng nên tìm chút thời gian rảnh rổi để thư giãn và tận hưởng ngày cuối tuần đẹp trời hiếm hoi của mùa mưa này đi nhé.  Hug Tulip4

Bên Lan ngày mai cũng sẽ có mưa nữa đó LL. Mấy bữa trước có nhiều chuyện không được vui tới dồn dập nên làm cho Lan y như người mất hồn vậy. Giờ thì mọi thứ đều được êm xuôi nên mới thấy lòng nhẹ nhõm được một chút. Kể LL nghe nè, hôm bữa Thứ Sáu con gái của Lan phải vào ER. Nó vô lúc trưa ngày Thứ Sáu, nằm viện tới chiều ngày Thứ Bảy mới về thì vào khoảng 12 giờ khuya đêm Thứ Bảy cũng là 12 giớ sáng CN thì có bắn nhau trong bệnh viện đó, nghe đâu là có 2 sĩ quan cảnh sát đã mất mạng đó LL. Lan xem tin tức đó xong là thấy lạnh sống lưng luôn! Nhờ phước đức của Ông Bà và Ba Mẹ độ mạng nên con gái mình được xuất viện sớm trong bình an, không thôi lo sợ chết người luôn!
Phải nói là tạ ơn Bề Trên đã luôn phò hộ cho gia đình của mình thật nhiều.Admire Admire  Admire



Tin bắn ở bệnh viện ở Chicago này bị tin bắn ở White House làm chìm lỉm.  Anh phai phải tìm trên Fox News mới thấy. 

Mừng gia đình của Lan không phải bị sợ hãi vì lúc đó cháu đã xuất viện rồi.


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - TTTT - 2026-04-26

(2026-04-26, 05:40 PM)phai Wrote: Tin bắn ở bệnh viện ở Chicago này bị tin bắn ở White House làm chìm lỉm.  Anh phai phải tìm trên Fox News mới thấy. 

Mừng gia đình của Lan không phải bị sợ hãi vì lúc đó cháu đã xuất viện rồi.
Thankyou
Lan thi đọc trên Reddit mới biết đó anh phai.


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - lưu ly phố - 2026-04-26

(2026-04-26, 03:39 PM)TTTT Wrote: Cảm ơn LL đã tặng lời khen bài thơ thập cẩm của Lan và lời chúc tốt lành cho ngày cuối tuần. ...LL cũng nên tìm chút thời gian rảnh rổi để thư giãn và tận hưởng ngày cuối tuần đẹp trời hiếm hoi của mùa mưa này đi nhé.  Hug Tulip4

Bên Lan ngày mai cũng sẽ có mưa nữa đó LL. Mấy bữa trước có nhiều chuyện không được vui tới dồn dập nên làm cho Lan y như người mất hồn vậy. Giờ thì mọi thứ đều được êm xuôi nên mới thấy lòng nhẹ nhõm được một chút. Kể LL nghe nè, hôm bữa Thứ Sáu con gái của Lan phải vào ER. Nó vô lúc trưa ngày Thứ Sáu, nằm viện tới chiều ngày Thứ Bảy mới về thì vào khoảng 12 giờ khuya đêm Thứ Bảy cũng là 12 giớ sáng CN thì có bắn nhau trong bệnh viện đó, nghe đâu là có 2 sĩ quan cảnh sát đã mất mạng đó LL. Lan xem tin tức đó xong là thấy lạnh sống lưng luôn! Nhờ phước đức của Ông Bà và Ba Mẹ độ mạng nên con gái mình được xuất viện sớm trong bình an, không thôi lo sợ chết người luôn!
Phải nói là tạ ơn Bề Trên đã luôn phò hộ cho gia đình của mình thật nhiều.Admire Admire  Admire

Oh dễ sợ quá hén Lan, và may mắn là cháu về nhà sớm và khoẻ rồi mới được về hén.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Hug Thời buổi bây giờ quả là nhiều chuyện không biết trước được. 
Bên LL khi trời sang Xuân là thiên hạ tự dưng chạy ẩu lắm nên hổm nay ngày nào cũng có tin tức tai nạn mà toàn chuyện lớn không hà, nhóc LL cứ trước khi vào Đông và khi lập Xuân là toàn băng qua đường thấy xe thường vượt Stop. Bởi vậy LL dặn là để ý cẩn thận lắm, thiên hạ giờ đầu óc.... không có bình thường đâu.

Lan có buổi tối an bình và tuần lễ mới vui vẻ như ý nhen.  love


RE: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - Dewdrop - 2026-04-26

Hi Lan, Tulip4

Thật là may mắn, mừng cho gia đình và cháu.

Không biết ngày mai thế nào, cảm tạ mỗi ngày được an lành và sức khoẻ hah Lan.