![]() |
|
Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Phòng Tạm (https://vietbestforum.com/forum-68.html) +--- Thread: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! (/thread-25414.html) |
RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - phai - 2026-04-14 (2026-04-14, 12:45 PM)TTTT Wrote: Tối hôm qua, ý...không phải! Phải nói là lúc gần sáng của ngày hôm nay, sau khi thức khoảng hơn 4 giờ sáng để lấy thịt ra cho rả đông chuẩn bị xay làm thịt nhồi khổ qua thì mình đi lên giường nằm, tưởng chỉ là nằm để đợi sáng thôi ai ngờ mình ngủ lại được! Và trong giấc ngủ gần sáng có chút chập chờn này mình lại có 1 giấc mơ rất lạ...Giấc mơ thật...cà chớn...Giấc mơ không có đàng hoàng tí nào...Khùng thiệt....Sáng giờ càng muốn quên lại càng nhớ thêm! Quỷ quái gì đâu không hà!!!! Em Lan có rảnh kể cho anh phai nghe giấc mơ không có đàng hoàng của em Lan đi, làm ơn đi mà. Không hiểu sao đọc xong những gì em Lan viết, anh phai tự nhiên hiếu kỳ muốn biết giấc mơ không có đàng hoàng của em Lan, muốn lắm luôn. Anh phai cũng hay mơ những giấc mơ không có đàng hoàng RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - Ech - 2026-04-14 Đúng rồi, em Lan kể cho hai anh giấc mơ không đàng hoàng đi rồi hai anh đi kiếm chị Sầu kế cho chị Sầu với anh Nhiều Chuyện nghe biết đâu họ thích quá lại trở về VB để nghe LAN kế tiếp😜 RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-15 (2026-04-14, 04:59 PM)Khuyết Danh Wrote: Thơ hay! Khả năng xuất khẩu thành thơ của bạn Lan thật tuyệt nghệ! Dạ, cảm ơn Mod KD đã khen thơ của Lan. Sáng giờ đọc mấy lời khen của Mod thích thi thôi. Cảm ơn Mod KD.
RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-15 (2026-04-14, 08:49 PM)phai Wrote: Em Lan có rảnh kể cho anh phai nghe giấc mơ không có đàng hoàng của em Lan đi, làm ơn đi mà. (2026-04-14, 10:15 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, em Lan kể cho hai anh giấc mơ không đàng hoàng đi rồi hai anh đi kiếm chị Sầu kế cho chị Sầu với anh Nhiều Chuyện nghe biết đâu họ thích quá lại trở về VB để nghe LAN kế tiếp😜 Sợ kể xong rồi hai anh hết dám ngủ vì bị giấc mơ quái đản của Lan ám ảnh đó! RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-16 Ngẫu hứng với mưa.... Mưa rơi lách chách Mách đồng đội theo Có trước có sau Cùng nhau diễn hành... Mưa đến chào sân Lá, cỏ vui mừng Cùng nhau nâng,hứng Đón từng hạt rơi... Mưa tuôn trắng xóa Không ngã không nghiêng Mưa như đang diễn Khúc nhạc hành quân! Mưa vướng trên cành Lan Huệ sầu mang Mưa đang vun tưới Với nụ tầm xuân! TTTT
RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - JayM - 2026-04-16 (2026-04-14, 04:29 PM)TTTT Wrote: Wow, Jay siêng hơn Lan luôn! Jay lau của sổ bên trong hay bên ngoài vậy? Lâu lâu Lan chỉ dùng loại chổi phủi bụi có cán dài để quét bụi thôi hà, mà chỉ quét bên trong chứ chưa bao giờ lau quét ở bên ngoài. Hồi Út còn ở chung thì hắn bao chuyện đó với cleanup máng xối mỗi năm 1 lần thôi....Năm nay chắc phải mướn người tới làm chứ hai mẹ con mình đâu có leo trèo để làm được. Cám ơn nàng. Jay vẫn còn lau cửa sổ bên trong đó Lan. Khi nào cậu hai pressure wash ở ngoài thì rửa ở ngoài cửa sổ luôn. Jay có mươn công ty bỏ gutter guard lên máng xối nên không phải clean up mỗi năm. Mới đọc thơ Ngẫu hứng với mưa.... của nàng. Phục tài xuất khẩu thành thơ của nàng. Nàng có một ngày thứ năm bình an vui vẻ nhá. RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - lưu ly phố - 2026-04-16 Bên này cũng mưa nè Lan ơi, sáng LL canh đi chợ nhanh nhanh về kẻo trời mưa là mệt, khiêng đồ oải lắm RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-17 Hihi...Hôm qua thấy mưa xối xả nên mình cứ ghi xuống những gì mình đang nghĩ khi ngắm mưa vậy mà cũng được nàng Jay với LL khen, đọc mấy lời khen xong sướng tới "rên mé đìd hiu" luôn! Cảm ơn Jay vả LL thật, thật nhiều. ![]() LL nàng ơi, Lan không từng chơi với Gemini hay Chat với lại Lan không hiểu biết chút gì về âm nhạc hết, hay LL dùm kêu Gemini làm dùm Lan đi. Cảm ơn LL thật nhiều. Chúc LL có 1 ngày Thứ Sáu thật vui nha. RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - lưu ly phố - 2026-04-17 (2026-04-17, 07:43 AM)TTTT Wrote: Hihi...Hôm qua thấy mưa xối xả nên mình cứ ghi xuống những gì mình đang nghĩ khi ngắm mưa vậy mà cũng được nàng Jay với LL khen, đọc mấy lời khen xong sướng tới "rên mé đìd hiu" luôn! Alo Lan Hôm nay LL bận việc nên tối mịt mới vô đây. LL thử làm với Gemini nhưng nó chỉ cho ra có 8 câu hà. Lúc này vẫn chỉ 30s chứ Gemini chưa tiến bộ hơn hihi. Nên LL nhảy qua Suno làm cho Lan cho vui nè. Thêm hai câu điệp khúc cho rộn ràng với mưa hén. Hy vọng sáng mai Lan nghe sẽ vui nhen
Verse 1:
Mưa rơi lách chách Mách đồng đội theo Có trước có sau Cùng nhau diễn hành Verse 2: Mưa đến chào sân Lá cỏ vui mừng Cùng nhau nâng hứng Đón từng hạt rơi Chorus: La la la… mưa hát theo ta La la la… đường xa hóa gần Verse 3: Mưa tuôn trắng xóa Không ngã không nghiêng Mưa như đang diễn Khúc nhạc hành quân Mưa vướng trên cành Lan Huệ sầu mang Mưa đang vun tưới Với nụ tầm xuân Ending: La la la… mưa hát theo ta La la la… đường xa hóa gần RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - Dewdrop - 2026-04-18 (2026-04-14, 01:35 PM)TTTT Wrote: Cảm ơn Cỏ..... Lan ơi, vậy đó mà không có Tina, sẽ thấy như vắng điều gì đó. Nằm đó nhưng thấy người nhà sủa và vẫy đuôi mừng đợi mình đến nựng đó Lan. Con cái giờ đã trưởng thành lo được cho cuộc sống riêng, Lan khoẻ, thảnh thơi bớt lo nghĩ rồi hén, lời thơ nhẹ nhàng vui đó Lan Chúc Lan 1 ngày tươi vui nhe RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-19 (2026-04-17, 10:09 PM)lưu ly phố Wrote: Alo Lan Thương LL quá àh! RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - TTTT - 2026-04-19 Mấy lúc gần đây mình như cạn lời, cạn sức nên cũng không muốn vào diễn đàn online nhiều như trước ...Mình giờ cũng không còn hứng thú với những bài thơ con cóc của mình nữa nhưng cũng phải vào đây thường xuyên vì cái "nghĩa" đối với diễn đàn....Cho dù có chơi chổ khác vui hơn mình vẫn không thể bỏ lơ diễn đàn VB được vì dù sao thì nơi đây vẫn là nơi mà mình đã được làm quen với biết bao là những người bạn dễ thương; hơn nữa SM đã cố gắng cùng với NM níu kéo diễn đàn trở lại để sân chơi VB vẫn còn trụ lại thì chẳng lẻ nào mình chơi trò bặt vô âm tín cho đành nên mình cứ sẽ vào VB hoài cho tới khi nào VB đóng cửa luôn (điều này mình muốn lắm mà không biết mình có làm được không nữa vì biết đâu 1 tiếng đồng hồ nữa mình đã chết queo rồi! )......Tự nhiên thấy mệt quá!!!!!
RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - Ech - 2026-04-19 (2026-04-19, 08:55 AM)TTTT Wrote: Mấy lúc gần đây mình như cạn lời, cạn sức nên cũng không muốn vào diễn đàn online nhiều như trước ...Mình giờ cũng không còn hứng thú với những bài thơ con cóc của mình nữa nhưng cũng phải vào đây thường xuyên vì cái "nghĩa" đối với diễn đàn....Cho dù có chơi chổ khác vui hơn mình vẫn không thể bỏ lơ diễn đàn VB được vì dù sao thì nơi đây vẫn là nơi mà mình đã được làm quen với biết bao là những người bạn dễ thương; hơn nữa SM đã cố gắng cùng với NM níu kéo diễn đàn trở lại để sân chơi VB vẫn còn trụ lại thì chẳng lẻ nào mình chơi trò bặt vô âm tín cho đành nên mình cứ sẽ vào VB hoài cho tới khi nào VB đóng cửa luôn (điều này mình muốn lắm mà không biết mình có làm được không nữa vì biết đâu 1 tiếng đồng hồ nữa mình đã chết queo rồi! Đừng biến mất RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - TTTT - 2026-04-19 (2026-04-19, 09:28 AM)Ech Wrote: Đừng biến mất Chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi anh Ech.
RE: Thứ Năm Trời Mưa ☔ - JayM - 2026-04-19 (2026-04-19, 08:55 AM)TTTT Wrote: Mấy lúc gần đây mình như cạn lời, cạn sức nên cũng không muốn vào diễn đàn online nhiều như trước ...Mình giờ cũng không còn hứng thú với những bài thơ con cóc của mình nữa nhưng cũng phải vào đây thường xuyên vì cái "nghĩa" đối với diễn đàn....Cho dù có chơi chổ khác vui hơn mình vẫn không thể bỏ lơ diễn đàn VB được vì dù sao thì nơi đây vẫn là nơi mà mình đã được làm quen với biết bao là những người bạn dễ thương; hơn nữa SM đã cố gắng cùng với NM níu kéo diễn đàn trở lại để sân chơi VB vẫn còn trụ lại thì chẳng lẻ nào mình chơi trò bặt vô âm tín cho đành nên mình cứ sẽ vào VB hoài cho tới khi nào VB đóng cửa luôn (điều này mình muốn lắm mà không biết mình có làm được không nữa vì biết đâu 1 tiếng đồng hồ nữa mình đã chết queo rồi! Lần lại đây cho Jay ôm cái. Khi nàng vắng bóng, Jay có nhớ nàng cũng như Jay nhớ những người bạn ở đây. |