![]() |
|
Làm thơ - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Làm thơ (/thread-20319.html) |
RE: Làm thơ - Tùy hứng - 2020-12-03 (2020-12-03, 12:38 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Anh còn nợ em... Lại kiếm chuyện? Thôi tui xin chấm dứt với cô từ đây luôn...Cảm ơn cô vẫn "ráng" vô thread của tôi nữa, nhưng tôi thật sự không cần đâu cô đâu, tôi ở đây, trong thread này là Tùy hứng xin cô hãy đọc cho rỏ cái nick tôi đang dùng nhé, cảm ơn cô RE: Làm thơ - Nhiều Chuyện - 2020-12-03 (2020-12-03, 01:14 PM)Tùy hứng Wrote: Lại kiếm chuyện? Thôi tui xin chấm dứt với cô từ đây luôn...Cảm ơn cô vẫn "ráng" vô thread của tôi nữa, nhưng tôi thật sự không cần đâu cô đâu, tôi ở đây, trong thread này là Tùy hứng xin cô hãy đọc cho rỏ cái nick tôi đang dùng nhé, cảm ơn cô Ụa, kêu anh vô xin lỗi, nên anh vô hầu chuyện với em. Sao lại nói là anh ráng nhào vô thread của em? Em không muốn xin lỗi người khác nên chửi anh mặt dầy giống em phải không? Em cần người hầu chuyện, anh bận cách mấy cũng ráng vô hầu chuyện với em nè. Em nỡ lòng nào nói xuôi nói ngược. Em kêu anh đừng vô thread này nữa, anh mừng thấy tía luôn Chào em nghen. Nhớ đừng đi trùm mềm chửi rủa ai, đừng làm thơ móc méo ai hay than thở người ta bè phái chửi em. Anh biết, nói với em ngàn lời cũng vô nghĩa vì em có hiểu đâu. Ôi thôi lời ta phung phí vì ew em Bye bé Bella, lạy em, anh đi RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 RE: Làm thơ - NhuCanhVitBay - 2020-12-03 (2020-12-03, 01:09 PM)Nàng mây Wrote: Mình thì bị bầm dập tới đã thành chai đá rồi, không dám nghĩ tới điều viễn vông nữa nên cái chữ oan gia đó không có trong tự điển "cuộc đời" của mình đâu Hũ ơi! Cũng thêm 1 lần nữa tui hỏi cô rằng ? Có khi nào cô suy nghĩ tại sao nhiều người không thích và sẵn sàng lên tiếng mắng cô không ? Họ bị khùng hay cô có vấn đề ? Cô cứ trách là nhiều người tự nhiên vào chửi cô làm cho cô chai lì nên không ngại nữa...! Cái đó không phải là cách giải quyết vấn đề !... Vấn đề là ở cô ! Làm sao cho người ta nể cô chứ! Tui công nhận cô có 1 số cái hay, nhưng cô chấp nhất từ 1 chuyện cỏn con và muốn ăn thua đủ !... Nhưng hỏi thật trong lòng đi! Có cuộc tranh luận nào mà cô thắng đâu ? Hãy nhìn kỹ lại đi! Nếu ai đó muốn ăn thua đủ với cô thì họ đã vào cái thread thơ của cô mà đối thơ rồi ! Họ có tự trọng nên mới không phá của cô !... Vậy tại sao cô lại muốn muốn xiên xỏ, ăn thua đủ với người khác từng chút ? Người ta ghét mà sợ thì hơn hẵng người ta ghét mà khinh thường.... RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 (2020-12-03, 02:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cũng thêm 1 lần nữa tui hỏi cô rằng ? Có khi nào cô suy nghĩ tại sao nhiều người không thích và sẵn sàng lên tiếng mắng cô không ? Họ bị khùng hay cô có vấn đề ? Cô cứ trách là nhiều người tự nhiên vào chửi cô làm cho cô chai lì nên không ngại nữa...! Cái đó không phải là cách giải quyết vấn đề !... Vấn đề là ở cô ! Làm sao cho người ta nể cô chứ! Tui công nhận cô có 1 số cái hay, nhưng cô chấp nhất từ 1 chuyện cỏn con và muốn ăn thua đủ !... Nhưng hỏi thật trong lòng đi! Có cuộc tranh luận nào mà cô thắng đâu ? Cảm ơn ông Vịt đã vào đây trao lời giảng dạy này nha. Tui đang lấy nick as guest để làm thơ tùy hứng của tui chứ đâu có "xâm phạm" gì ai đâu, sao lại mở lớp day tui trong thread này vậy? RE: Làm thơ - Ech - 2020-12-03 Vịt ơi, NC ơi, đừng phí lời với con mắm thúi này nữa. Nó bị khổ dâm, càng chửi nó càng khoái đó mà. RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 [quote pid='306133' dateline='1607023631'] Cảm ơn ông Vịt đã vào đây trao lời giảng dạy này nha. Tui đang lấy nick as guest để làm thơ tùy hứng của tui chứ đâu có "xâm phạm" gì ai đâu, sao lại mở lớp day tui trong thread này vậy? [/quote] Đó cũng là cách hay đó, im lặng là vàng ! Thuốc nào chửa được bệnh vô phương giáo dục chứ! RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 tổ cha nó, vấn đề là nó cứ đeo mặt nạ để dụ người ta vô thread của nó rồi một lát sau nó lột nạ xuống "tao là bella đây, sao dzô nhà tao kiếm chuyện" bà mịa nó, thử nó để tên thiệt coi có ai thèm vô không. tối ngày trùm mền giả nai giả thỏ rồi õng ẹo sao không có ai chơi dzới tui. RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 [quote pid='306140' dateline='1607025179'] tổ cha nó, vấn đề là nó cứ đeo mặt nạ để dụ người ta vô thread của nó rồi một lát sau nó lột nạ xuống "tao là bella đây, sao dzô nhà tao kiếm chuyện" bà mịa nó, thử nó để tên thiệt coi có ai thèm vô không. tối ngày trùm mền giả nai giả thỏ rồi õng ẹo sao không có ai chơi dzới tui. [/quote] Rất chính xác RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 Matday giáo chủ RE: Làm thơ - Tùy hứng - 2020-12-03 Toi Sẽ Thôi ... Tôi sẽ thôi không viết Những lời nói khù khờ Để rồi không còn phải Nhuốm sầu buồn bơ vơ. Tôi sẽ thôi không viết Những lời nói ngọt ngào Bởi không ai đoán biết Những gì mình gửi trao Tôi sẽ thôi không ghép Tiếng thơ thay tiếng lòng Bởi khi lòng đã chết Viết nhiều cũng như không! Tôi sẽ tìm lặng lẽ Để lịm chết tin yêu Trong cõi lòng tê tái Giờ chỉ còn tàn tro! Dấu yêu ơi tạm biệt Dù muôn lần muốn nói Tiếng yêu thật đậm nồng Mà sao giờ trống không. Tạm biệt nhé thơ ơi Vì tôi không viết nữa Những câu thơ rã rời Với những lời nhớ nhung Nếu tôi không còn viết Chắc chỉ có tôi buồn Bởi đâu ai hay biết Khi nào tôi sẽ đi! TH. RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 Không cần nhọc lòng đến thế đâu
Mần thơ chuốc khổ, vướng thêm sầu
Thảnh thơi, thanh thản thì tươi thắm
Thơ thẩn, thẩn thờ thì _____ thôi
RE: Làm thơ - NhuCanhVitBay - 2020-12-03 [quote pid='306226' dateline='1607039115'] Không cần nhọc lòng đến thế đâu
Mần thơ chuốc khổ, vướng thêm sầu
Thảnh thơi, thanh thản thì tươi thắm
Thơ thẩn, thẩn thờ thì _____ thôi
[/quote] Thảnh thơi, thanh thản thì tươi thắm Thơ thẩn, thẩn thờ thì thúi thôi ???? Tui đoán thôi. RE: Làm thơ - Guest - 2020-12-03 |