![]() |
|
Góc Nợ... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Góc Nợ... (/thread-17586.html) |
RE: Góc Nợ... - Green Grass - 2020-06-09 (2020-06-07, 01:32 PM)Thuctinh Wrote: Chào anh BaEch, giời mới biết anh thánh thiện, hiền lương, vậy mà bấy lâu nay nhẹ dạ tin lời gieo tiếng quá quá dữ dội về anh, sao họ nỡ lòng nào đối với anh như vậy. Thật là V Thuctinh, khỏe không, lâu rồi mới gặp lai TT. Thật là V nghe giống giống như mấy cô cậu trẻ thời nay hay nói, thật là ... đỉnh. RE: Góc Nợ... - Thuctinh - 2020-06-09 (2020-06-09, 09:31 AM)Green Grass Wrote: Thuctinh, khỏe không, lâu rồi mới gặp lai TT. Cám ơn lời hỏi thăm GG, khoẻ không? mừng thấy GG trở lại, vắng bóng mấy hôm nay GG bận quá hả, RE: Góc Nợ... - lãng - 2020-06-09 Đạn với Ếch à, tụi bây thích lấy được cô vợ nhan sắc trung bình nhưng nấu ăn ngon hay cô vợ đẹp mà chả biết nấu nướng gì? ![]() Cô này nhìn thương chưa. .. ![]() Còn cô nay nhìn là thấy đảm đang rồi. RE: Góc Nợ... - Ech - 2020-06-09 Hình như vùng nào cũng có food to go mà, phải không? RE: Góc Nợ... - Duoctue - 2020-06-09 Nhìn thấy thèm. P.S. Ý nói nhìn mớ rau của cô tiền đâu đang ngồi làm. RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-06-18 Quote:Ngã tư Xóm Gà hình như gần Gò vấp? Mời bạn Guest vào đây nha. RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-06-18 Quote:Ngã tư Xóm Gà hình như gần Gò vấp? Chính xác là ngã tư Xóm Gà gần Gò Vấp. Gò vấp ngày xưa là vùng ngoại ô, đồng ruộng còn mênh mông, ở đó có những khu trồng rau xanh cung cấp cho chợ Bà Chiểu và các chợ trong khu Sài Gòn. Nếu đi từ xã Đông Nhì theo con đường Lê Quang Định đến ngã tư Ngô Tùng Châu là ngã tư Xóm Gà. Ở khúc đó có nhiều ngôi chùa nổi tiếng như chùa Già Lam, chùa Dược Sư... Quote:tui có người bạn ở gần Sở Thú, tỉ dụ nếu đi từ Bà chiểu qua Thị Nghè (khi chưa tới cái cầu) thì bên tay phải, có con đường hẻm ngoằn ngoèo vào đó, không biết bác có biết con đường hẽm này không, khá ngoằn ngoèo Khu tui ở mà sao không biết được bạn. Ngay từ ngã tư Hàng Xanh đi lên hướng về cầu Thị Nghè khoảng chừng một cây số, con đường đó ngày xưa gọi là đường Hồng Thập Tự nối dài, có trường Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, phía ngược lại ra khu Tanh Đa, Bình Quới, có trường Thanh Đa. Tấm hình này chụp hồi sáng nay, nằm ở khúc giữa Hàng Xanh và Thị Nghè. Ở đây có một cái ngã ba, người ta hay gọi là Ngã ba Mũi tàu, vì nó có một con đường tên là Phan Văn Lạc dẫn vào chợ Thị Nghè. Phía xa xa là cầu Thị Nghè. ![]() ![]() Tiếp tục đi về hướng cầu Thị Nghè, ta đến Giáo Xứ Thị Nghè, có ngôi nhà thờ lớn của giáo xứ, ngườ ta hay gọi là nhà thờ Thị Nghè. ![]()
RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-06-18 Phía bên này cầu Thị Nghè có một ngã tư, con đường bắt ngang qua tên Phan Văn Hân. Theo hướng tay trái dẫn vào chợ Thị Nghè, tay phải dẫn qua đường Phan Thanh Giản (nay đổi tên là đường và cầu Điện Biên Phủ). ![]() ![]() ![]() Đường lên cầu: ![]()
RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-06-18 Thiệt tình thì tui không biết con đường hẽm dài ngoằng ngoèo mà bạn muốn hỏi là đường gì nữa. Có thể là những con hẽm nhỏ dọc hai bên đường thì phải. Muốn biết thì phải có số hẽm nằm kế bên số nhà mới biết được. Sài Gòn có cả ngàn con hẽm nhỏ như thế, nó chưa đủ lớn để trở thành một con đường (phải rộng trên 4 mét, hai bên phải có lề đường, mỗi bên ít nhất 2 mét nữa), nhưng do việc phân chia để tiện việc đi lại nên phải có con hẽm, có những con hẽm chỉ rộng hơn 1 mét, vừa đủ hai chiếc gắn máy chạy qua. Một vài hình minh họa cho một con hẽm nhỏ. ![]()
RE: Góc Nợ... - Ech - 2020-06-18 Tao nhớ nhất ở Saigon là những con hẻm nhỏ này. Ái dà, cứ ước ao có dịp về VN một chuyến... Năm nay định về thì thằng út đòi đi học hè ở Nhật, làm tao phải dẹp ý định về VN. Rồi vụ Covid, chuyến đi của nó hoãn, nhưng nó vẫn nằng nặc đòi đi năm sau. Chắc năm sau chơi đại luôn, tới đâu tới, thấy nhớ VN quá chừng. RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-06-18 Hai bên bờ kênh hiện nay người ta đã xây những bờ kè chắc chắn,nước cũng đã bớt dơ như ngày xưa. Hai bên còn có hai con đường song song chạy dọc bờ sống, có đường hầm chui qua các cây cầu, mỗi buổi chiều dân hai bên bờ kè ra tập thể dục, thể dục nhịp điệu. ![]() Đứng giữa cầu, phía bên tay trái là tận cùng của con kênh, mé tay phải là phía sau của Sở Thú. phía tay trái là khu Bình Triệu. Ở bên đó có cái khu gia binh, ngày xưa người ta gọi là Sở Hằng Hà, là nơi các gia đình quân nhân VNCH ở, sau này dĩ nhiên bị dẹp hết, lấy đất xây nhà cho Tây, Mỹ, Hàn, Tàu.. thuê để làm văn phòng, nhà ở, nhiều tiền hơn. Nhà của bạn tui cũng nằm trong số đó, có lần bạn ấy nhờ tui đi tìm giùm, lang thang cả buổi sáng đến chiều nhìn không ra luôn. ![]() Bên phải cầu Thị Nghè, phía xa xa là cầu Phan Thanh Giản cũ, nay là cầu Điện Biên Phủ. ![]()
RE: Góc Nợ... - lãng - 2020-06-18 (2020-06-18, 07:23 AM)Ba Ech Wrote: Tao nhớ nhất ở Saigon là những con hẻm nhỏ này. Ái dà, cứ ước ao có dịp về VN một chuyến... Năm nay định về thì thằng út đòi đi học hè ở Nhật, làm tao phải dẹp ý định về VN. Rồi vụ Covid, chuyến đi của nó hoãn, nhưng nó vẫn nằng nặc đòi đi năm sau. Chắc năm sau chơi đại luôn, tới đâu tới, thấy nhớ VN quá chừng. Tao cũng nhớ ngút ngàn những con hẻm vì năm 73 ba tao giải ngũ nên bán nhà ở mặt đường lớn và mua nhà trong 1 con hẻm cho yên tịnh. Tao ở đó cho tới ngày rời VN, chưa bao giờ tao về thăm lại những con hẻm xưa, những con hẻm có Thuỷ mận, Thuỷ xoài, Diễm something ...nhưng nghe nói những cái cây đó cũng bị chặt hết để lấy đất cất thêm nhà ... RE: Góc Nợ... - Ngại đạn. - 2020-06-18 Để kết thúc chuyện cầu Thị Nghè, xin mời thêm vài bước chân nữa cho qua hết cầu, về phía quận Nhất. Bên tay trái là hồ bơi Yết Kiêu, kế đó là cổng sau của Sở Thú. Tay phải là con đường mới mở dọc bờ kênh bên quận nhất, có tên là Hoàng Sa. ![]() ![]() Đây là đầu con đường mang tên Hồng Thập Tự ngày xưa. Chạy thẳng tới ta gặp ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua ngã tư phía bên trái là Đài Phát Thanh ngày xưa, giờ là đài Truyền Hình Thành Phố. Phía tay phải là sân vận động Hoa Lư. ![]() Sân vận động Hoa Lư, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. ![]() Nhìn hình ai cũng nghĩ, Sài Gòn giờ đẹp quá nhỉ?. Ừ, thì cũng đẹp mà, có ai nói gì đâu, Chợt nhìn qua phía tay trái, thấy có một số người ngồi sắp hàng, tò mò chạy qua hỏi, các cô bác ngồi ở đây chi vậy. Một bác xe ôm già bảo, chờ nhận gạo từ thiện, nghe nói một cô ca sĩ người mẫu gì đó đến cho bà con nghèo. Tự dưng vui buồn lẫn lộn... ![]()
RE: Góc Nợ... - Guest - 2020-06-18 Cám ơn bác Đạn nhiều nha. Hình bác chụp đẹp và nhiều quá, chắc tui cần thời gian để sắp xếp lại nào là Hàng xanh rồi Thị nghè rồi nhiều nhiều nơi nữa, chắc tui phải vé bản đồ ra để có thể hình dung đại khái từ Bà Chiểu đi thế nào tói Hàng xanh, Thị nghè, rồi những nơi lân cận nữa À còn có 1 tên mà tui không nhớ ra, hình như người ta nói nói đò là Chân trời tím, mà chẳng nhỏ nó tên gì RE: Góc Nợ... - Guest - 2020-06-18 Con nhỏ bạn tui bây giờ ở Canada, nhưng mất liên lạc rồi, chứ nếu không tui hỏi địa chỉ của nó trước đây rồi cho bác biết. Không biết bác có biết nó không, nó tên Đoan Trang nhưng phá phách lắm .. nói chuyện về Thị nghè làm tui cũng nhớ nó VN nhiều hẻm và nhiều cầu quá, nội nhỏ hết tên mấy cái cầu thôi là đã |