Vườn rau nhà mình - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Handy Man & Garden (https://vietbestforum.com/forum-57.html) +--- Thread: Vườn rau nhà mình (/thread-17388.html) |
RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 (2021-08-27, 03:12 PM)Chân Nguyệt Wrote: Khoái ăn cà chua bi đó Tea, ít quá Tea bẻ thêm đi Em mời chị ăn táo nè, ngọt lắm. RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 Giờ cho chị coi mãnh vườn nho nhỏ của ba má em, nhìn cây bưỡi năm nay mê thiệt. RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 Lựu ... RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 Ổi ...Năm nay trái cũng nhiều hơn năm ngoái .. RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 Cây quýt cũng trái đầy cây, trái không lớn nhưng ngọt lắm. RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 Sơ ri hết mùa ...chị còn nhớ vị trái sơ ri như thế nào không? Nhãn hạt tiêu ... Cây bưỡi thấy thương thiệt .. RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 Chanh ... Cái nhà nhỏ nhỏ là cái chuồng gà ... Mồng tơ giờ chỉ còn nhiêu đây ... RE: Vườn rau nhà mình - ngap_ruoi - 2021-09-02 Hmm.... Ái da.... có người ăn gian .... khoe vườn của Ba/Má..... Hahahahahahahahaha.... Đúng là chỗ ấm tha hồ mà trồng cây..... Until then ... Good Luck... RE: Vườn rau nhà mình - TeaOla - 2021-09-02 (2021-09-02, 06:51 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Ái da.... có người ăn gian .... khoe vườn của Ba/Má..... Hahahahahahahahaha.... Đúng là chỗ ấm tha hồ mà trồng cây..... Until then ... Good Luck... Cái này bonus cho anh NR RE: Vườn rau nhà mình - ngap_ruoi - 2021-09-02 (2021-09-02, 07:34 PM)TeaOla Wrote: Cái này bonus cho anh NR Hmm.... Cảm ơn nhiều .... nhiều..... Con bướm xinh, con bướm đa tình...... Ủa mà không biết nó có sống thành con bướm hay không.... Hahahahahahahaha.... .... Until then .... Good Luck.... RE: Vườn rau nhà mình - Chân Nguyệt - 2021-09-02 (2021-09-02, 06:12 PM)TeaOla Wrote: Mấy bác cũng khéo tay quá cây cà nào cũng cao hết. Sao không trồng cà bi chị? em thấy trái nào cũng dễ thương hết, cà nhiều chổ chị họ sẽ làm gì hết.Nhờ vườn cà này che đươc gió mạnh lùa vào đó Tea , cô hướng dẫn mua đại trong chợ cây năm ngoái toàn là cà chua bi .. Cô nầy nhét thêm một mớ rau basil thyme, chive, marjolein , mints dành riêng cho mình đó Tea , năm ngoái cổ thấy mình cùng vài bác vô vườn bẻ chive thường xuyên, nên năm nay cổ mua đủ loại rau cho mình ...mổi lần bác nào tinh thần không ổn, mình dụ , năn nỉ muốn gảy lưởi luôn đó nha, lon ton lấy áo lạnh, khăn choàng quấn cho ấm mất củng gần nửa tiếng ...vô vườn bông, vườn rau chơi ,bẻ mổi thứ một chút một hồi mấy bác trở lại bình thường, nấu nồi canh chua rau tươi đêm khoe với bác đó,bả khoái khoái ăn nhiều chút, khoe vơi bạn bè hihihi RE: Vườn rau nhà mình - Chân Nguyệt - 2021-09-02 (2021-09-02, 06:51 PM)z ngap_ruoi Wrote: nhờ anh nói mình mới biết hỏng phải vườn của Tea hahaha.... Mèn ơi nhìn thôi mà ganh tỵ , sướng quá trồng được ổi , bưởi lượu .....trái đầy hết , chăc về hưu mình dọn qua nước Spain ở quá , tha hồ trồng cam vơi quít, chuối, RE: Vườn rau nhà mình - Rau Sam - 2021-09-02 (2021-09-02, 07:34 PM)TeaOla Wrote: Cái này bonus cho anh NRCon sâu này thấy nó mình sợ muốn chết giất luôn đó. Mình bỏ trồng cà chua cả chục năm vì sợ con sâu này . Ở VN người ta ăn sống nó hay xào lăn với mở, kinh khũng chưa,.( nó giống sâu khoai lang .)Nó còn lớn gấp 3, 4 lần khi nó trưỡng thành. RE: Vườn rau nhà mình - Chân Nguyệt - 2021-09-02 Tặng lại bông cho Tea nè Nhìn hình tưởng là bông Huệ, chờ cả mấy chục năm giờ mới nhập vào mình mua liền , 4 củ to bằng trái ping-pong 6 euro , củng rẻ hơn mua online phân nửa giá, bị sên ăn hết 3 cái búp bông, còn lại một nhánh chờ đả đời tuần này mới nở, hửi hửi hỏng có mùi thơm , mừng hụt rồi hihihi Sẳn đêm chậu cây tỏi nước , y ra thêm một nhánh bông nửa, hoa nở 10 ngày mới tàn , chắc tại mưa hoài há ...coi vậy củng dể chịu , hỏng biết mùa đông đêm vô nhà hay là để luôn trong chậu nước ta ??? RE: Vườn rau nhà mình - Chân Nguyệt - 2021-09-02 Đậu vang màu tím ra trái rồi, trái nhỏ nhỏ , ngấm nghía một hồi, bẻ lấ sắp vàng , mình cho nửa sô nước mưa với chút phân ..2 tiếng sau đi chợ về,trái phình thêm ra bề ngang gần phân nửa , mình hỏng tin con mắt của mình luôn , gì lớn lẹ vậy |