VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)



RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-24

(2018-05-24, 02:48 PM)Be 3 Wrote: Da, 

........... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ..............

lúc mới thì là chủ................

là vầy 

ai có xe mới thì cũng được chúc mừng là làm chủ chiếc xe

nhưng nghĩ cho kỹ , thì mình thêm nhiều mối lo khi có xe mới ... nên nó làm chủ mình thì có lý hơn


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-25

Anh CT ơi,

Ciwr này Anh thấy Then dử khg vậy? Astonished-face4 :thinking-face4: Astonished-face4 :thinking-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-25

(2018-05-25, 09:52 AM)ThennNow Wrote: Anh CT ơi,

Ciwr này Anh thấy Then dử khg vậy? Astonished-face4 :thinking-face4: Astonished-face4 :thinking-face4:

bạn Then,

trong trang VB , ct không có cơ sở - evident để nói là bạn Then dữ 

nhưng dữ thì gọi là tâm sân , tâm sân có sinh thì có diệt , nếu thấy được tâm sân khởi lên mà mình không muốn thì tự nó diệt đi thôi


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-25

(2018-05-25, 10:38 AM)caothang Wrote: bạn Then,

trong trang VB , ct không có cơ sở - evident để nói là bạn Then dữ 

nhưng dữ thì gọi là tâm sân , tâm sân có sinh thì có diệt , nếu thấy được tâm sân khởi lên mà mình không muốn thì tự nó diệt đi thôi


Bạn Cao Thắng  :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Astonished-face4 :thinking-face4: Astonished-face4 :thinking-face4: Astonished-face4 :thinking-face4:


RE: Tạp ghi - Mimo - 2018-05-25

(2018-05-24, 02:52 PM)caothang Wrote: là vầy 

ai có xe mới thì cũng được chúc mừng là làm chủ chiếc xe

nhưng nghĩ cho kỹ , thì mình thêm nhiều mối lo khi có xe mới ... nên nó làm chủ mình thì có lý hơn

 Bởi dị cái gì không có thì muốn, mà có rồi lại lo ... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-25

giơ tay lên vẽ cuộc đời
vẽ trăng với gió vẽ mây hữu tình
vẽ ra một cuộc tử sinh
để rồi xoá hết đến ngày trăm năm


RE: Tạp ghi - Xí Xọn - 2018-05-25

(2018-05-24, 02:05 PM)caothang Wrote: dành dụm biết bao lâu ... tuần rồi tui vừa mới tậu chiếc Tesla Model X 
ai cũng chúc mừng tui làm chủ con xe xịn
tui là chủ nó mà tui bệnh gần chết hỏng thấy nó lo cho tui
vậy mà nó bị trầy sơ sơ làm tui lo quá chừng
tui nghĩ hình như nó làm chủ tui chứ không phải tui làm chủ nó

Huynh trưởng CT ui. 

Phải kiểu này hông? Chỉ cần chạy điện thôi hả? :)  :thinking-face4:

[Image: tesla1.jpg]

Bởi dzị XX thích lái xe củ á. Bị trầy bị gì cũng hổng thèm để ý á. Hôm trước lễ Mẹ, XX đi mua

hoa cho mom, có chị nào đó ủi vô xe XX bị trầy thê thảm. Ông Mỹ phải gọi XX nói là chỉ ủi 

xe của XX, chỉ có con nhỏ, khóc la um sùm, chỉ hổng biết làm gì phải gọi ông chồng đang đi làm. 

XX nhìn thấy mấy vết trầy, gọi cảnh sát, bảo hiểm này nọ thấy phiền phức quá, nên bỏ qua luôn. 

Dzị cho khỏe á.  Rollin Cũng may là chỉ mừng, hổng kiện ngược lại XX á.  Rollin 

XX cũng lo lo, nhưng thui kệ á. Biết đâu người gieo nhân lành thì có quả lành.  Rollin


RE: Tạp ghi - Be 3 - 2018-05-25

Trời ...xe này đẹp quá, hèn chi phải............. nâng niu  :full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-29

em theo lục bát lên ngàn
mượn câu sáu tám thả buồn chiều nay
rằng bay theo gió với mây
trả em tự tại an nhiên thưở nào


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-05-29

(2018-05-29, 03:38 PM)caothang Wrote: em theo lục bát lên ngàn
mượn câu sáu tám thả buồn chiều nay
rằng bay theo gió với mây
trả em tự tại an nhiên thưở nào

Trông em tự tại tung tăng
Ngỏ lòng thầm hỏi biết chăng vui buồn
Hồn nhiên em nét hoa cười
Chiều hè bóng đổ đìu hiu lạ lùng.

Cheer


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-30

trở về quá khứ ?

"Một ví dụ nổi tiếng khác được đưa ra bởi Stephen Hawking, nghịch lý giáo sư điên. Một vị giáo sư sau một thời gian miệt mài nghiên cứu đã sáng tạo ra một công thức toán học mới, và đem nó giảng giải cho các sinh viên. Một trong số những sinh viên này tìm đến một cỗ máy thời gian và du hành ngược về thời điểm trước khi vị giáo sư tìm ra công thức, và giảng cho ông nghe về công thức đó. Và vị giáo sư lại đem công thức này giảng lại cho các sinh viên. Vậy ai mới là người nghĩ ra công thức đó?"


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-30

(2018-05-30, 10:52 AM)caothang Wrote: trở về quá khứ ?

"Một ví dụ nổi tiếng khác được đưa ra bởi Stephen Hawking, nghịch lý giáo sư điên. Một vị giáo sư sau một thời gian miệt mài nghiên cứu đã sáng tạo ra một công thức toán học mới, và đem nó giảng giải cho các sinh viên. Một trong số những sinh viên này tìm đến một cỗ máy thời gian và du hành ngược về thời điểm trước khi vị giáo sư tìm ra công thức, và giảng cho ông nghe về công thức đó. Và vị giáo sư lại đem công thức này giảng lại cho các sinh viên. Vậy ai mới là người nghĩ ra công thức đó?"

Sẽ khg có cái máy này in the real world nên khg cần suy nghĩ  :thinking-face4:

PS, chắc bị ăn đòn qué


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-30

(2018-05-30, 11:04 AM)ThennNow Wrote: Sẽ khg có cái máy này in the real world nên khg cần suy nghĩ  :thinking-face4:

PS, chắc bị ăn đòn qué

tính nói là có cần suy nghĩ trước khi nói hay không ?  :full-moon-with-face4:

theo cách suy nghĩ về thời gian và không gian của đa số mọi người thì không cần suy nghĩ 

còn "think out of the box" thì cũng chỉ là nghĩ , thực chứng mới biết nó ra làm sao


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-30

(2018-05-30, 11:20 AM)caothang Wrote: tính nói là có cần suy nghĩ trước khi nói hay không ?  :full-moon-with-face4:

theo cách suy nghĩ về thời gian và không gian của đa số mọi người thì không cần suy nghĩ 

còn "think out of the box" thì cũng chỉ là nghĩ , thực chứng mới biết nó ra làm sao

mai mà Anh chưa nói  Lol chắc có ngày Anh ignore Then luôn cho khỏi bị phát ách khi nói chuyện với Then Lol

Nhưng Then vẫn dể thương  Biggrin to you  :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon


RE: Tạp ghi - Mimo - 2018-05-30

(2018-05-29, 03:38 PM)caothang Wrote: em theo lục bát lên ngàn
mượn câu sáu tám thả buồn chiều nay
rằng bay theo gió với mây
trả em tự tại an nhiên thưở nào

Anh theo ngũ thất lên non,
Lấy câu năm bảy cho vui sớm chiều...
Vi vu theo tiếng gió diều,
Nợ anh một thoáng hồn nhiên thuở nào...

Mm