VietBest
Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Phòng Tạm (https://vietbestforum.com/forum-68.html)
+--- Thread: Ngày mới lại về, ta lại vu vơ! (/thread-25414.html)

Pages: 1 2 3 4 5


RE: Chủ Nhật tìm vui! 🙂 - JayM - 2026-04-12

(2026-04-12, 01:46 PM)TTTT Wrote: Hi Jay, Jay khỏe không? Lan mới vừa ngồi vào bàn định viết vài lời than thở vì cái lười đang nhập mà không biết phải viết gì. Giờ đang buồn ngủ mà lười ngủ luôn nè Jay!  Lol Bên Lan bữa nay trời đẹp và ấm quá chừng mà không được đi đâu, làm gì hết tại sáng giờ đang thử làm một chút thịt bò khô...Lần đầu làm nên hơi hồi hộp....Mong là dù hỏng ngon cũng còn ăn được chứ hong thôi tống cho ông Trash xử lý giùm thì tội ổng! Becuoi

Lan có động lực làm bò khô thì đâu có lười nè.  Nếu là Jay thì Jay ăn hết, chứ bỏ thì uổng đồ ăn với công mình làm lắm.  Jay nghĩ Lan đang giỡn, chứ Lan làm là ngon chứ gì.  Tulip4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - phai - 2026-04-12

Chúc mừng Lan  Tulip4 về sức khỏe của Tina 
Cheer


RE: Thứ Bảy không vui! 🙁 - Ech - 2026-04-12

(2026-04-12, 09:06 AM)TTTT Wrote: Oh...Lan nghe qua nghe lại nhiều lần rồi anh Ech. Giọng anh giờ hát so smooth  Ok-sign-smiley-emoticon  Có cái là Lan nghe đi nghe lại tới chổ có những chữ như "quên" hay "quyến" luyến sao Lan nghe như anh và cô hát bè lại phát âm là thuên hay thuyến luyến vậy anh Ech? Hay tai Lan bị gì rồi?!?! [Image: 1948535630.gif]

Hồn quyến luyến.. Shy


RE: Chủ Nhật tìm vui! 🙂 - TTTT - 2026-04-12

(2026-04-12, 02:06 PM)JayM Wrote: Lan có động lực làm bò khô thì đâu có lười nè.  Nếu là Jay thì Jay ăn hết, chứ bỏ thì uổng đồ ăn với công mình làm lắm.  Jay nghĩ Lan đang giỡn, chứ Lan làm là ngon chứ gì.  Tulip4

Yeah, Lan nói giởn thiệt tại dù chưa bao giờ làm khô thịt bò nhưng có từng làm khô thịt ưc gà rồi. Con gái Lan rất thích nên nó mới kêu Lan làm dùm bò khô cho nó đó Jay. hôm nay Lan lười thiệt  đó, sáng giờ ngoài làm món bò khô đó ra đâu có làm gì khác nữa đâu mà trong đầu thì muốn làm đủ thứ hết, chỉ là...lực bất tòng tâm thôi hà! Lol  Lol
@ anh phai, dạ cảm ơn lời chúc của anh thật nhiều...Sáng giờ vô quán phá của anh mấy lần mà không dám nói gì hết tại Lan biết những gì Lan muốn nói anh phai sẽ không thích nên đi ra luôn!  ba8  Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ anh Ech, Lan đang nghe lại, vừa nghe vừa gỏ nhưng vẫn nghe rỏ chữ đó thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Chủ Nhật tìm vui! 🙂 - Ech - 2026-04-12

(2026-04-12, 03:30 PM)TTTT Wrote: Yeah, Lan nói giởn thiệt tại dù chưa bao giờ làm khô thịt bò nhưng có từng làm khô thịt ưc gà rồi. Con gái Lan rất thích nên nó mới kêu Lan làm dùm bò khô cho nó đó Jay. hôm nay Lan lười thiệt  đó, sáng giờ ngoài làm món bò khô đó ra đâu có làm gì khác nữa đâu mà trong đầu thì muốn làm đủ thứ hết, chỉ là...lực bất tòng tâm thôi hà! Lol  Lol
@ anh phai, dạ cảm ơn lời chúc của anh thật nhiều...Sáng giờ vô quán phá của anh mấy lần mà không dám nói gì hết tại Lan biết những gì Lan muốn nói anh phai sẽ không thích nên đi ra luôn!  ba8  Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ anh Ech, Lan đang nghe lại, vừa nghe vừa gỏ nhưng vẫn nghe rỏ chữ đó thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy là tại người hát ngọng nghịu thôi Lan cưng Shy


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - lưu ly phố - 2026-04-12

Chúc mừng Lan và bé Tina nhà Lan nha.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Anh Ba hát Rồi Mai Đây, nghe  ấm áp tình cảm quá.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Clap . Dạo này anh Ba hát lên "đô" rồi.  Clinking-beer-mugs4  . Hôm trước LL cũng hát 1/2 bài và làm video gần xong thì nghe tin.... VB reopen nên... cất lại.  Smiling-face-with-halo4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - Dewdrop - 2026-04-12

Chúc mừng Lan, gia đình và Tina nha

Cún chạy loanh quanh theo và mừng khi đi đâu về cũng vui và nhẹ nhàng hén Lan. 

Một tuần mới suôn sẻ nhe Lan.  Tulip4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - Ech - 2026-04-12

(2026-04-12, 08:50 PM)lưu ly phố Wrote: Chúc mừng Lan và bé Tina nhà Lan nha.  Heavy-black-heart4 Tulip4

Anh Ba hát Rồi Mai Đây, nghe  ấm áp tình cảm quá.  Heavy-black-heart4 Tulip4 Clap . Dạo này anh Ba hát lên "đô" rồi.  Clinking-beer-mugs4  . Hôm trước LL cũng hát 1/2 bài và làm video gần xong thì nghe tin.... VB reopen nên... cất lại.  Smiling-face-with-halo4

Anh cảm ơn lời khen của Lưu Ly nha Heavy-black-heart4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-14

Tâm sự của ngày offday!

Hôm nay không phải Chủ Nhật mà mình vẫn lười! Nãy giờ lo tắm rửa cho Tina xong cũng hết mấy tiếng đồng hồ của mình. Giờ ngồi nghỉ xả hơi một chút rồi đi làm khổ qua nhồi thịt để dành ăn tới ngày mai luôn!

Có nhiều khi đọc 1 đoản văn hay xem 1 khúc phim nào đó chợt có 1 vài suy tưởng vụt qua trong tâm trí của mình cũng làm cho mình chạnh lòng cảm thấy mình quả thật không được hạnh phúc hoàn mỹ như người ta, nhưng Trời sinh ai cũng có số phận khác nhau nên trời đã ban cho mình được những gì thì mình vui với những thứ đó thôi....Không đèo bồng, không mơ tưởng cũng không ép uổng mình phải bằng hay hơn người ta....Tiêu chỉ của đời mình là "biết chấp nhận với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất trần đời rồi!"........

Tối hôm qua, ý...không phải! Phải nói là lúc gần sáng của ngày hôm nay, sau khi thức khoảng hơn 4 giờ sáng để lấy thịt ra cho rả đông chuẩn bị xay làm thịt nhồi khổ qua thì mình đi lên giường nằm, tưởng chỉ là nằm để đợi sáng thôi ai ngờ mình ngủ lại được! Và trong giấc ngủ gần sáng có chút chập chờn này mình lại có 1 giấc mơ rất lạ...Giấc mơ thật...cà chớn...Giấc mơ không có đàng hoàng tí nào...Khùng thiệt....Sáng giờ càng muốn quên lại càng nhớ thêm! Quỷ quái gì đâu không hà!!!! Mad  Shy  Mad
Vô đây gỏ cho hết họa may giấc mơ khùng đó không ám ảnh mình nữa! Mong là như vậy!!!!! Shy  Shy  Shy  Shy  Shy


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - JayM - 2026-04-14

(2026-04-14, 12:45 PM)TTTT Wrote: Tâm sự của ngày offday!

Hôm nay không phải Chủ Nhật mà mình vẫn lười! Nãy giờ lo tắm rửa cho Tina xong cũng hết mấy tiếng đồng hồ của mình. Giờ ngồi nghỉ xả hơi một chút rồi đi làm khổ qua nhồi thịt để dành ăn tới ngày mai luôn!

Có nhiều khi đọc 1 đoản văn hay xem 1 khúc phim nào đó chợt có 1 vài suy tưởng vụt qua trong tâm trí của mình cũng làm cho mình chạnh lòng cảm thấy mình quả thật không được hạnh phúc hoàn mỹ như người ta, nhưng Trời sinh ai cũng có số phận khác nhau nên trời đã ban cho mình được những gì thì mình vui với những thứ đó thôi....Không đèo bồng, không mơ tưởng cũng không ép uổng mình phải bằng hay hơn người ta....Tiêu chỉ của đời mình là "biết chấp nhận với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất trần đời rồi!"........

Tối hôm qua, ý...không phải! Phải nói là lúc gần sáng của ngày hôm nay, sau khi thức khoảng hơn 4 giờ sáng để lấy thịt ra cho rả đông chuẩn bị xay làm thịt nhồi khổ qua thì mình đi lên giường nằm, tưởng chỉ là nằm để đợi sáng thôi ai ngờ mình ngủ lại được! Và trong giấc ngủ gần sáng có chút chập chờn này mình lại có 1 giấc mơ rất lạ...Giấc mơ thật...cà chớn...Giấc mơ không có đàng hoàng tí nào...Khùng thiệt....Sáng giờ càng muốn quên lại càng nhớ thêm! Quỷ quái gì đâu không hà!!!! Mad  Shy  Mad
Vô đây gỏ cho hết họa may giấc mơ khùng đó không ám ảnh mình nữa! Mong là như vậy!!!!! Shy  Shy  Shy  Shy  Shy

Happy Tuesday Lan.  Hug

"biết chấp nhận với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất trần đời rồi!" đúng lắm.  Với câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" cũng hay luôn, sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.  Cứ sống thoải mái cho mình là tốt rồi. 

Ngủ được là tiên rồi, mơ cũng chì là mơ hôi.  Jay nghĩ ai cũng có những giấc mơ buồn cười thôi.  Cười được như uống thuốc bổ nha nàng.  Mong nàng có ngày nghỉ bình an, thảnh thơi nhé.   Heavy-black-heart4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-14

(2026-04-14, 12:56 PM)JayM Wrote: Happy Tuesday Lan.  Hug

"biết chấp nhận với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất trần đời rồi!" đúng lắm.  Với câu "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" cũng hay luôn, sự thật chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.  Cứ sống thoải mái cho mình là tốt rồi. 

Ngủ được là tiên rồi, mơ cũng chì là mơ hôi.  Jay nghĩ ai cũng có những giấc mơ buồn cười thôi.  Cười được như uống thuốc bổ nha nàng.  Mong nàng có ngày nghỉ bình an, thảnh thơi nhé.   Heavy-black-heart4

Hi Jay, nàng khỏe không? Hôm nay sao Lan hên quá vậy?  Tưởng ngày trong tuần sẽ không ai vào đây đọc tâm sự tầm phào này của Lan đâu nên định là viết xong một hồi quay trở lại để phi tang post, nhưng không ngờ là có Jay vô đây...ngắm cảnh! 2leluoi  2leluoi  Happy-smiley-emoticon  
Giở lỡ rồi để vậy luôn giống như người ta thường nói: Đã sinh ra là kiếp con lợn thì sợ gì nước sôi người ta dùng để cạo lông...heo chứ! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Becuoi  Becuoi
Cảm ơn lời chúc an lành của Jay. Lan cũng chúc Jay có 1 ngày Thứ Ba thật bình yên nhé.  Hug Tulip4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-14

(2026-04-12, 09:47 PM)Dewdrop Wrote: Chúc mừng Lan, gia đình và Tina nha

Cún chạy loanh quanh theo và mừng khi đi đâu về cũng vui và nhẹ nhàng hén Lan. 

Một tuần mới suôn sẻ nhe Lan.  Tulip4

Cảm ơn Cỏ..... Hug  Hug  Tulip4

Cỏ ơi, Tina giờ đã già nên nó không còn chạy loanh quanh mừng khi chủ nó vừa về tới nhà nữa đâu...Từ lúc sau khi nó được giải phẩu nó bị mình cho uống thuốc đau nhức cộng thêm thuốc ngủ nữa nên nó càng yếu hơn.....Mỗi khi mình đì đâu về nó cũng mừng mà mừng kiểu nằm 1 chổ sủa quâu quâu vài tiếng rồi nằm tiếp, đợi mình dẫn nó ra ngoài đi 1 vòng khu nhà mình ở, vừa cho nó vệ sinh, vừa cho nó hoạt động chân cẳng nó xong là vô nhà nó lại nằm tiếp đó Cỏ...
Lan cũng chúc Cỏ có một tuần mới an nhàn và thư thái nha Cỏ.  Tulip4  Tulip4


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - JayM - 2026-04-14

(2026-04-14, 01:11 PM)TTTT Wrote: Hi Jay, nàng khỏe không? Hôm nay sao Lan hên quá vậy?  Tưởng ngày trong tuần sẽ không ai vào đây đọc tâm sự tầm phào này của Lan đâu nên định là viết xong một hồi quay trở lại để phi tang post, nhưng không ngờ là có Jay vô đây...ngắm cảnh! 2leluoi  2leluoi  Happy-smiley-emoticon  
Giở lỡ rồi để vậy luôn giống như người ta thường nói: Đã sinh ra là kiếp con lợn thì sợ gì nước sôi người ta dùng để cạo lông...heo chứ! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c   Becuoi  Becuoi
Cảm ơn lời chúc an lành của Jay. Lan cũng chúc Jay có 1 ngày Thứ Ba thật bình yên nhé.  Hug Tulip4

Cảm ơn Lan.  Hug  Jay cũng hên vô đây... ngắm cảnh nên mới đọc và giữ lại post của Lan  Winking-face4 Hôm nay Jay siêng, lau chùi cửa sổ, spring cleaning, được tí nào hay tí nấy.  Kinh nghiệm là đừng có làm khổ thân mình, kỹ càng quá thì làm được nhiều cửa hơn đó.  Việc nhà thì chẳng bao giờ hết việc.  Làm kỹ cho bóng loáng, hay chỉ cần lau cho hết bụi bậm thì năm sau, rồi năm tới cũng phải làm tiếp thôi.


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - TTTT - 2026-04-14

(2026-04-14, 03:40 PM)JayM Wrote: Cảm ơn Lan.  Hug  Jay cũng hên vô đây... ngắm cảnh nên mới đọc và giữ lại post của Lan  Winking-face4 Hôm nay Jay siêng, lau chùi cửa sổ, spring cleaning, được tí nào hay tí nấy.  Kinh nghiệm là đừng có làm khổ thân mình, kỹ càng quá thì làm được nhiều cửa hơn đó.  Việc nhà thì chẳng bao giờ hết việc.  Làm kỹ cho bóng loáng, hay chỉ cần lau cho hết bụi bậm thì năm sau, rồi năm tới cũng phải làm tiếp thôi.

Wow, Jay siêng hơn Lan luôn! Jay lau của sổ bên trong hay bên ngoài vậy? Lâu lâu Lan chỉ dùng loại chổi phủi bụi có cán dài để quét bụi thôi hà, mà chỉ quét bên trong chứ chưa bao giờ lau quét ở bên ngoài. Hồi Út còn ở chung thì hắn bao chuyện đó với cleanup máng xối mỗi năm 1 lần thôi....Năm nay chắc phải mướn người tới làm chứ hai mẹ con mình đâu có leo trèo để làm được.


RE: Chủ Nhật Lười 🙂 - Khuyết Danh - 2026-04-14

(2026-04-11, 08:31 AM)TTTT Wrote: Thứ Bảy lại về Thứ Bảy ơi
VietBest giờ đây vắng thưa người
Không gian ảm đạm làm ngao ngán
Vắng bạn hết rồi lấy gì vui! Disappointed-face4

Tôi vẫn vào đây chúc mấy lời
Cuối tuần vui vẻ các bạn ơi
Luôn thắm nụ cười từ bên ấy
Mà vẫn không quên chốn xưa này!

Tôi vẫn là tôi hoài thương nhớ
Nghĩa tình từng trải ở nơi đây
Và nay dẫu xa dù cách biệt
Giữ mãi thân tình chẳng hề phai.



Thơ hay! Khả năng xuất khẩu thành thơ của bạn Lan thật tuyệt nghệ!  Thumbs-up4 - KD