![]() |
|
Gửi em - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: Gửi em (/thread-19970.html) |
RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 (2020-11-10, 06:48 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cuối cùng rồi cũng có người đứng ra binh vực cho mình. Có thể vì anh được thương hại hơn vì thua số điểm tri kỉ. RE: Gửi em - Đạn Nguyên. - 2020-11-10 (2020-11-10, 07:00 PM)Thuctinh Wrote: Có thể vì anh được thương hại hơn vì thua số điểm tri kỉ. Chắc chắn là vậy rồi, nhìn cục diện là biết liền. Nhưng ngồi nghĩ lại thấy có tri kỷ dù nhiều hay ít coi vậy mà cũng mệt hơn người không có ai như tui. Hai tên đó giờ có dám cục cựa, nhúc nhích gì được đâu, hở ra một chút là bị búa gõ vào đầu, RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 (2020-11-10, 06:59 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Bạn thấy vui chứ tui thấy buồn gần chết, mình thì muốn một đường còn mấy chỉ muốn làm một nẽo, vui cái nỗi gì mà vui. Anh Đạn Nguyên chỉ vui vẻ và yêu đời khi các em chân dài xinh xinh đứng ra binh vực cho anh. RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 (2020-11-10, 07:08 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Chắc chắn là vậy rồi, nhìn cục diện là biết liền. Vậy má anh lúc cũng bị đỏ chét, và đầu bị cục cục, tội ghê. RE: Gửi em - Guest - 2020-11-10 (2020-11-10, 06:59 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Bạn thấy vui chứ tui thấy buồn gần chết, mình thì muốn một đường còn mấy chỉ muốn làm một nẽo, vui cái nỗi gì mà vui. Bạn lầm rồi, không có gì khiến tui vui mừng hết, chỉ là thấy bạn còn đủ sự tự tin nên tui chúc mừng giùm bạn thôi í mà. RE: Gửi em - Ech - 2020-11-10 Quote:Bạn lầm rồi, không có gì khiến tui vui mừng hết, chỉ là thấy bạn còn đủ sự tự tin nên tui chúc mừng giùm bạn thôi í mà. Không biết bạn này là hồ sen hay núi đá gì đó hổng chừng RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 (2020-11-10, 06:53 PM)tuyetvan Wrote: :LOL-53: :LOL-53: Hôm nay TV khỏe không? RE: Gửi em - Đạn Nguyên. - 2020-11-10 (2020-11-10, 07:09 PM)Thuctinh Wrote: Anh Đạn Nguyên chỉ vui vẻ và yêu đời khi các em chân dài xinh xinh đứng ra binh vực cho anh. Bởi vậy mới nói, bởi vậy mới buồn. Dưới mắt mấy chỉ tui là người dễ thương, vô hại, không nguy hiểm như hai tên kia thế nên thấy tụi nó ăn hiếp tui là nhảy ra binh liền thôi. Nhiều khi mình cũng chỉ là cái cớ cho người lớn họ mượn danh để giải quyết chuyện riêng với nhau thôi chứ có thật sự yêu thương gì mình đâu bạn ơi. Biết vậy nên, Ta về bên ấy, buồn xong vẫn buồn. RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 Sao tự ti vậy, dù sao số điểm người tình thì anh vẫn hơn, tri kỉ thì anh thua người ta. RE: Gửi em - lãng - 2020-11-10 (2020-11-10, 07:09 PM)Thuctinh Wrote: Anh Đạn Nguyên chỉ vui vẻ và yêu đời khi các em chân dài xinh xinh đứng ra binh vực cho anh. Bởi vậy nhiều khi tụi tui quên cái mối thù bị nó đá giò lái mà đứng ra binh vực cho nó. Nó không cám ơn mà còn rủa tụi tui: "tau đâu có khiến tụi bây lanh chanh, cứ để tau bị dũa tơi tả đi thể nào cũng có hồ sen núi đá vv nủi lòng mà xót xa cho tau" RE: Gửi em - tuyetvan - 2020-11-10 (2020-11-10, 07:26 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay TV khỏe không? khoẻ TT ... TT có khoẻ không ?? tính chọc TT .. để mai mốt TT để ý .. typo ![]() hôm nay bên Vân lạnh buốt ... chổ TT thì sao ?? RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 TT khỏe, đây cũng đang bị lạnh dưới 40F, nắng đẹp nên TT siêng đi bộ được một tí, bên TV chắc không bị tuyết nhiều. RE: Gửi em - tuyetvan - 2020-11-10 bên Vân có 4 độ C thôi .. mấy ngày trước ấm quá , tự nhiên bây giờ drop quá chừng .. ra ngoài run cầm cập hy vọng năm nay không có tuyết .. có năm có .. có năm không TT bên TT tuyết nhiều không ?? 40F cũng gần bằng 4C rồi RE: Gửi em - Thuctinh - 2020-11-10 Bên đó tuyết ít vậy sướng quá, bên đây năm nào cũng phủ một màu dầy đầy tuyết trắng, sợ nhất lái xe vào mùa đông. Tuần rồi nắng ấm lý tường lắm. RE: Gửi em - tuyetvan - 2020-11-10 TT ở đâu mà nhiều tuyết dữ vậy ? |