VietBest
"Hỡi thế gian tình là chi..." II - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html)
+--- Thread: "Hỡi thế gian tình là chi..." II (/thread-24873.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - Ech - 2024-05-01

(2024-05-01, 06:26 PM)phai Wrote: Có người muốn xin một lần ôm nhau cùng banh xác được không vậy Rolling-on-the-floor-laughing4 ?

Thôi thì cho luôn hai người cho nó đông vui Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - lưu ly phố - 2024-05-01

(2024-05-01, 12:50 AM)LýMạcSầu Wrote: @LLP, em sao rồi? Mong mọi việc hạnh thông như ý cho em🙏 Tulip4

1393397501

Cảm ơn chị Sầu  Tulip4 Heavy-black-heart4 , em tàm tạm ... gỡ từ từ, une chose à la fois, hy vọng qua tháng Năm sẽ nhẹ nhàng hơn chút.


Cỏ ơi, giữ sức khỏe nha. Mong nỗi buổn trôi nhanh cho Cỏ vui theo Xuân về nè  Tulip4 Musical-note_1f3b5


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - LýMạcSầu - 2024-05-01

(2024-05-01, 06:26 PM)phai Wrote: Có người muốn xin một lần ôm nhau cùng banh xác được không vậy Rolling-on-the-floor-laughing4 ?

(2024-05-01, 06:40 PM)Ech Wrote: Thôi thì cho luôn hai người cho nó đông vui  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Cái này giống trong phim Tàu hay nói, "không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin được chềt cùng ngày cùng tháng cùng năm" 2leluoi  




(2024-05-01, 07:54 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị Sầu  Tulip4  , em tàm tạm ... gỡ từ từ, une chose à la fois, hy vọng qua tháng Năm sẽ nhẹ nhàng hơn chút.


Chừng nào LLP thấy mệt, vô đây mượn bờ vai của mấy anh chị dựa vào nha, vai gầy, vai tròn, vai đủ cở hết   Winking-face4




(2024-05-01, 06:20 PM)Dewdrop Wrote: Cỏ lúc nào cũng cảm thấy rung động hết chị. Mạnh hay nhẹ tuỳ gần hay xa í chị 

Cố gắng mỗi ngày chị

Nhất là chị, niềm vui lớn lẫn niềm vui nhỏ nhe  Heavy-black-heart4


Tấm hình tặng mọi người và tặng bản thân mình


[Image: l-c-quan.jpg]




Trên đường lái xe về nhà, thấy nắng và mây đẹp quá nên Sầu chụp hình. Mong những phiền não của mọi người sẽ được gió thổi bay đi như những cụm mây trắng xa dần cho ngày nắng ấm  Heavy-black-heart4  Hug



[Image: 20240430-180951-COLLAGE.jpg]



RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - duke - 2024-05-02

(2024-05-01, 06:26 PM)phai Wrote: Có người muốn xin một lần ôm nhau cùng banh xác được không vậy Rolling-on-the-floor-laughing4 ?

Ok-sign-smiley-emoticon Rollin


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - duke - 2024-05-02

(2024-05-01, 02:14 PM)Dewdrop Wrote: Chị Sầu hôm nay thế nào?

Chị Sầu cứ tự nhiên thực hành đi chị, để lâu tài năng hiếm có bị hao mòn

Cho Cỏ biết trước để Cỏ đứng xa xa chị chút  Shy




Anh Duke cho Cỏ biết nơi nào để Cỏ dọn tới ạ  Shy

Anh Duke khoẻ không?

Cảm ơn Cỏ, anh khoẻ.

Cỏ và các bạn hãy sống vui vẻ, lạc quan lên, bởi vì đã có câu "qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai"  Heavy-black-heart4

Lúc đó, Cỏ và cả mọi người (những ai sống hiền lành, không tàn ác với đồng loại) sẽ dọn tới nơi này  Cheer Tulip4 Smiling-face-with-halo4

[Image: 438118864_454207627276009_37895379630491...e=66398310]


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - JayM - 2024-05-04

(2024-05-01, 10:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Tấm hình tặng mọi người và tặng bản thân mình


[Image: l-c-quan.jpg]




Trên đường lái xe về nhà, thấy nắng và mây đẹp quá nên Sầu chụp hình. Mong những phiền não của mọi người sẽ được gió thổi bay đi như những cụm mây trắng xa dần cho ngày nắng ấm  Heavy-black-heart4  Hug



[Image: 20240430-180951-COLLAGE.jpg]

Trời xanh mây trắng đẹp quá Sầu.  Jay hay mê mẩn mơ màng ôm được những cụm mây tinh khiết bay bổng.  Smiling-face-with-halo4


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - LýMạcSầu - 2024-05-04

(2024-05-02, 08:38 AM)duke Wrote: Cảm ơn Cỏ, anh khoẻ.

Cỏ và các bạn hãy sống vui vẻ, lạc quan lên, bởi vì đã có câu "qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai"  Heavy-black-heart4

Lúc đó, Cỏ và cả mọi người (những ai sống hiền lành, không tàn ác với đồng loại) sẽ dọn tới nơi này  Cheer Tulip4 Smiling-face-with-halo4

[Image: 438118864_454207627276009_37895379630491...e=66398310]

Hình đẹp quá Thumbs-up4

(2024-05-04, 09:58 PM)JayM Wrote: Trời xanh mây trắng đẹp quá Sầu.  Jay hay mê mẩn mơ màng ôm được những cụm mây tinh khiết bay bổng.  Smiling-face-with-halo4

Hôm đó Sầu thấy 2 cụm mây trắng dầy sát nhau, thấy êm ả quá, nên lấy phone ra chụp đang lúc chạy xe. Shy


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - phai - 2024-05-14

Sầu biết ăn món này không, anh phai mời.

[Image: 20240514-173712.jpg]

[Image: 20240514-171203.jpg]


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - LýMạcSầu - 2024-05-14

(2024-05-14, 04:18 PM)phai Wrote: Sầu biết ăn món này không, anh phai mời.

[Image: 20240514-173712.jpg]

[Image: 20240514-171203.jpg]

Canh mướp mồng tơi nấu với tôm khô hả anh Phai? Sầu không thích mùi tôm khô cho lắm. Nhớ hồi trẻ không có thời gian nhiều nên hay xài tôm khô nấu canh. Món canh dể nuốt, đừng mời canh rau đay là được rồi  Shy
Hồi chiều ở sở làm nhìn hình trong phone, tưởng tô hạt dẻ. Giờ coi lại, phải hột mít luộc không? Nếu phải thì Sầu không dám ăn  2leluoi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hoa Lan vàng màu rực rỡ, đẹp Tulip4


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - LýMạcSầu - 2024-05-14

Tối thứ 7, tôi ra chụp hình bầu trời, không thấy gì ngoài những vì sao. Nhìn tấm hình, tôi chợt nhớ tới bài Dạ khúc cho Tình Nhân. Lời giới thiệu về sự ra đời của bài hát rất hay, "...sự kết thúc của một ngày, có thể là một ngày bình an cho một ngày kế tiếp bình an, cũng có thể là một ngày bất an cho một ngày kế tiếp bất an..."




[Image: 20240511-225600.jpg]



 
Tôi thích Lê Uyên, thích vẻ đẹp, phong cách và giọng ca của cô   Tulip4









Ngày em thắp sao trời
Chờ trăng gió lên khơi
Mà mưa bão tơi bời
Một ngày mưa bão không rời
Trên đôi vai thanh xuân
Ướp hôn nồng bên gối đắm say
Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy




RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - duke - 2024-05-14

(2024-05-14, 09:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Canh mướp mồng tơi nấu với tôm khô hả anh Phai? Sầu không thích mùi tôm khô cho lắm. Nhớ hồi trẻ không có thời gian nhiều nên hay xài tôm khô nấu canh. Món canh dể nuốt, đừng mời canh rau đay là được rồi  Shy
Hồi chiều ở sở làm nhìn hình trong phone, tưởng tô hạt dẻ. Giờ coi lại, phải hột mít luộc không? Nếu phải thì Sầu không dám ăn  2leluoi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hoa Lan vàng màu rực rỡ, đẹp  Tulip4

Hi Sầu,

Nếu mua được tôm khô loại ngon, không nặng mùi, thì nồi canh rau đay, mồng tơi / mướp xào sẽ rất ngon. Ăn kèm với cà mắm nữa thì bay hết nồi cơm. Canh rau đay mồng tơi, hay món mướp xào với tôm khô/ tươi đều rất ngon & mát, Sầu không ăn được thức mát àh? 

Cái tô hạt mít luộc của bạn Phai, có ăn thì sau đó phải tìm chỗ vắng người mà ... thư rãn  Biggrin Lol


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - LýMạcSầu - 2024-05-14

(2024-05-14, 10:58 PM)duke Wrote: Hi Sầu,

Nếu mua được tôm khô loại ngon, không nặng mùi, thì nồi canh rau đay, mồng tơi / mướp xào sẽ rất ngon. Ăn kèm với cà mắm nữa thì bay hết nồi cơm. Canh rau đay mồng tơi, hay món mướp xào với tôm khô/ tươi đều rất ngon & mát, Sầu không ăn được thức mát àh? 

Cái tô hạt mít luộc của bạn Phai, có ăn thì sau đó phải tìm chỗ vắng người mà ... thư rãn  Biggrin Lol

Sầu là Nam Kỳ, không biết ăn rau đay, nhớt quá. Hồi xưa lấy chồng người Bắc, 2 món canh Sầu không nuốt trôi là canh rau đay và nước luộc rau muống nặn chanh vô Shy
Mồng tơi và mướp thì Sầu ăn được.


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - duke - 2024-05-14

(2024-05-14, 11:34 PM)LýMạcSầu Wrote: Sầu là Nam Kỳ, không biết ăn rau đay, nhớt quá.  Hồi xưa lấy chồng người Bắc, 2 món canh Sầu không nuốt trôi là canh rau đay và nước luộc rau muống nặn chanh vô  Shy
Mồng tơi và mướp thì Sầu ăn được.

Thày (ba) & u (mẹ)  của duke là Bắc di cư 1954, hồi nhỏ ở Sài Gòn, duke đã từng được giã những con cua nhỏ trong cái cối bằng nón sắt của lính VNCH) để giúp cho mẹ nấu nồi canh rau đay mồng tơi với riêu cua nổi từng mảng lên trên mặt nồi canh khi chín. Ăn cơm với canh này thì thường luôn có cà pháo muối xổi chấm mắm tôm, hay cà mắm, kèm với món tôm tươi rang thịt ba rọi.  Themdoan (món canh này rất thanh mát, tốt cho ai hay ăn những thức nóng như sầu riêng, tiêu, ớt cay +  uống cafe nhiều bị nóng/ nhiệt trong người).  Shy


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - phai - 2024-05-15

(2024-05-14, 09:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Canh mướp mồng tơi nấu với tôm khô hả anh Phai? Sầu không thích mùi tôm khô cho lắm. Nhớ hồi trẻ không có thời gian nhiều nên hay xài tôm khô nấu canh. Món canh dể nuốt, đừng mời canh rau đay là được rồi  Shy
Hồi chiều ở sở làm nhìn hình trong phone, tưởng tô hạt dẻ. Giờ coi lại, phải hột mít luộc không? Nếu phải thì Sầu không dám ăn  2leluoi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hoa Lan vàng màu rực rỡ, đẹp  Tulip4

Morning Sầu,

Canh mướp thôi, anh phai không thích mồng tơi, lâu lâu tự nhiên thèm những món thuần túy quê hương như vậy. Nấu chỉ một nồi canh  là có đủ chất rau chất đạm, khỉỏ cần món mặn.
Mướp, mồng tơi ngoài tôm ra đâu có nấu với thịt được, tính ra Sầu ăn cũng khó heng.

Món trong hình sau dành cho những người ngủ một mình không làm phiền tới hàng xóm  Rolling-on-the-floor-laughing4  , Sầu không ăn thì anh phai ăn hết   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c .
Anh phai thích mít (chắc vì màu vàng) nên hễ đi chợ thấy miếng mít nào nhỏ và vàng tươm là phải mua. Lâu lâu nhớ ngày còn nhỏ cũng luộc hột ăn cho vui, vẫn còn thấy cái ngon của nó. 

o0o

Bài "dạ khúc cho tình nhân" hay chứ, ông Phương viết nhiều bài quá da diết


RE: "Hỡi thế gian tình là chi..." II - LýMạcSầu - 2024-05-15

(2024-05-14, 11:44 PM)duke Wrote: Thày (ba) & u (mẹ)  của duke là Bắc di cư 1954, hồi nhỏ ở Sài Gòn, duke đã từng được giã những con cua nhỏ trong cái cối bằng nón sắt của lính VNCH) để giúp cho mẹ nấu nồi canh rau đay mồng tơi với riêu cua nổi từng mảng lên trên mặt nồi canh khi chín. Ăn cơm với canh này thì thường luôn có cà pháo muối xổi chấm mắm tôm, hay cà mắm, kèm với món tôm tươi rang thịt ba rọi.  Themdoan (món canh này rất thanh mát, tốt cho ai hay ăn những thức nóng như sầu riêng, tiêu, ớt cay +  uống cafe nhiều bị nóng/ nhiệt trong người).  Shy

Đọc cách nấu canh rau đay hấp dẫn quá. Rất tiếc Sầu đã ráng thử canh rau đay vài lần do mẹ chồng nấu nhưng không ăn được. Các con của Sầu ăn từ nhỏ nên quen rồi. Bà đã mất, nên giờ các con không còn dịp để ăn.
Sầu không ăn cay và sầu riêng nên trong người chắc không đến nổi nhiều nhiệt, trừ khi ai chọc nổi cáu Rolling-on-the-floor-laughing4