![]() |
Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Phòng Tạm (https://vietbestforum.com/forum-68.html) +--- Thread: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... (/thread-18171.html) |
RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-02 Hmm.... Năm nay hét 60 năm...... Sang năm cũng hét 60 năm...... 10 năm nữa cũng hét 60 năm..... Càng già càng hết hơi để hét..... Hahahahahahahahahahahaha.... Hmm... Đúng rùi .... Tác giả chỉ viết 60 năm .... thì phải hét 60 năm thôi ....
Sáu Mươi Năm Cuộc Đời..... Qua Cầu Gió Bay.....
Hmm.... Thôi hết hơi rùi.... Ngồi hét nhạc chầm chậm...... chắc ăn hơn......... Đêm Nay Noel Về (Đêm Noel)..... Qua Cầu Gió Bay.....
Tới đây thì hết hơi rùi..... hẹn tái ngộ.... Until then .... Good Luck.... RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-10 Hmm.... rảnh rảnh.... Ngồi hét tiếp.......
Em Đẹp Như Mơ..... Qua Cầu Gió..... Gió Bay.....
Mùa Thu Cho Em..... Qua Cầu Gió..... Gió Bay..... ..... Until then .... Good Luck.... RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - 005 - 2021-12-10 À thì ra đây là những "chuyến ca đêm". Ca rấp beng, hát gấp đôi. Hèn gì ông bà mình nói ... Lắm mối tối ngồi ca ...là vậy nè. hihihihi ![]() PS: Tiến bộ thần tốc luôn ta ơi, đã hóa giải các tiếng vang từ nơi xa lắm một cách thần kỳ. Từ ca sĩ phòng tắm trở thành ca sĩ phòng trà! Gởi tặng một ngón tay ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-11 (2021-12-10, 10:36 PM)005 Wrote: À thì ra đây là những "chuyến ca đêm". Ca rấp beng, hát gấp đôi. Hmm..... À hèm .... máy bay đang bay .... Yêu cầu ngồi im lặng mà đọc kinh theo sự thầm kín ...... Không thôi rớt máy bay hồi nào không biết.... ![]() ![]() Ps... Tối đi ngủ...... ban ngày đi ca nếu rảnh..... còn ai nghe ngủ không được là chuyện của người đó...... ![]() ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-11 Hmm... Lại quên... CDC đã bật đèn xanh cho những vị thành niên từ 16-17 được chích mũi hỗ trợ rồi.... Và vẫn là mũi thuốc của Pfizer..... Ai có con tuổi 16-17 tuổi thì nên tìm chỗ đi mà chích.... Hiện tại thuốc hổ trợ hơi hiếm cho nên cần làm hẹn nếu được còn không thôi phải đợi chắc hơi lâu.... Until then .... Good Luck... Ps... Hiện tại con Cô Vít Ô-Mai-Con tuy lây nhanh nhưng nó vẫn nhẹ tay hơn con Cô Vít Đeo-Ta..... ![]() ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - 005 - 2021-12-11 (2021-12-11, 12:15 AM)ngap_ruoi Wrote: Ps... Tối đi ngủ...... ban ngày đi ca nếu rảnh..... còn ai nghe ngủ không được là chuyện của người đó...... Ôi cuộc đời đại ca vầy sao nhạt hơn nước ốc í. Tôi ngủ, ngày ca. Vậy rồi khi mô thì trả bài? ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-23 (2021-12-11, 02:55 PM)005 Wrote: Ôi cuộc đời đại ca vầy sao nhạt hơn nước ốc í. Hmm.... Ai nói nước ốc không gia không vị..... Ít nhất nó cũng có xả, lá chanh, vv..... Nhiề u khi chỉ cần chút đơn sơn là có món nhâm nhi rồi...... Until then .... Good Luck... Ps... Người ta nói tiên học lễ hậu học văn...... khi về già thì đâu còn học lễ ..... như còn học văn thì.... vẫn phải trả bài đều đều...... Đã nói rồi mà........ (Trả bài) ban ngày không đủ ..... tranh thủ (trả bài) ban đêm..... ban đêm (trả bài) không đủ, tranh thủ (trả bài) thêm ban ngày..... ![]() ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-23 Hmm.... Thôi lôi .... lôi bài cũ nghe rồi rung rung...... vì lạnh.....
Đêm Đông ..... Qua Cầu...... Qua Cầu Gió Bay.....
Để nhớ lại những ngày còn trẻ......
Biết Đâu Cội Nguồn...... Qua Cầu...... Qua Cầu Gió Bay.....
Và giờ đây ...... mọi chuyện thành dĩ vãng vui vui, buồn buồn...... Chờ Đông...... Qua Cầu...... Qua Cầu Gió Bay.....
Rồi lại buồn buồn, vui vui......
Mùa Đông Của Anh...... Qua Cầu...... Qua Cầu Gió Bay.....
Cho qua ngày......... Until then .... Good Luck... RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - 005 - 2021-12-24 (2021-12-23, 09:00 PM)ngap_ruoi Wrote: vẫn phải trả bài đều đều...... Đã nói rồi mà........ (Trả bài) ban ngày không đủ ..... tranh thủ (trả bài) ban đêm..... ban đêm (trả bài) không đủ, tranh thủ (trả bài) thêm ban ngày..... Trả bài đều đều mà sao lụm bài Đêm Đông ra than thân trách phận "lạnh gung". Nghe không có ngần gì mấy. Buồn quá không giựt gân gì hết .... until ...then .... thầy Ngáp cầm đùi gà tiến về sân khấu trên đỉnh Việt Best hát bài ....Một Ngày Vui Mùa Đông của ông LUP. ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-24 (2021-12-24, 12:18 AM)005 Wrote: Trả bài đều đều mà sao lụm bài Đêm Đông ra than thân trách phận "lạnh gung". Nghe không có ngần gì mấy. Buồn quá không giựt gân gì hết .... until ...then .... thầy Ngáp cầm đùi gà tiến về sân khấu trên đỉnh Việt Best hát bài ....Một Ngày Vui Mùa Đông của ông LUP. Hmm..... Thì phải lạnh rung, rung mới có người hầu hạ chứ....... chứ khỏe mạnh như trâu .... thì chắc ra ngoài vườn nằm..... ý lộn ra ngoài làm vườn...... Già rùi thông cảm dùm .... chỉ có hét được như vầy thôi...... Buồn..... Qua Cầu...... Qua Cầu Gió Bay.....
Anh Nhớ Tên Em..... Qua Cầu...... Qua Cầu Gió Bay..... Giựt quá ..... đứt giây thần kinh của người nghe..... thì quá tội lỗi..... tội lỗi..... Until then .... Good Luck.... Ps... Nhớ nằm mơ nhiều nhiều....... ![]() ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - 005 - 2021-12-24 (2021-12-24, 03:22 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm..... Thì phải lạnh rung, rung mới có người hầu hạ chứ....... chứ khỏe mạnh như trâu .... thì chắc ra ngoài vườn nằm..... ý lộn ra ngoài làm vườn...... Quá thê thảm cho người đàn ông lắm mối tối nằm không: Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui Đúng là lắm mối tối nằm ca mà, ca cá sống nhờ nước, nước sống nhờ lăng quăng. Nước đã gặp cá rồi mà "không còn gì để vui". Quá thê thảm. ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - 005 - 2021-12-24 (2021-12-24, 03:22 AM)ngap_ruoi Wrote: Bài này giựt gân thiệt. Lắc có 3 phút 39 mà chóng mặt quá. ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-24 (2021-12-24, 05:03 AM)005 Wrote: Quá thê thảm cho người đàn ông lắm mối tối nằm không: Hmm...... Thì chuyện đời ..... thì phải có lúc vui lúc buồn..... chứ đâu có khi nào cũng vui hết trọn đời..... (2021-12-24, 05:07 AM)005 Wrote: Bài này giựt gân thiệt. Lắc có 3 phút 39 mà chóng mặt quá. Hmm...... Đã nói rồi ..... già rùi ....... hét bài giựt gân...... mau chóng mặt........ Tội cho người nghe và người hét..... Until then.... Good Luck... Ps... Thôi đừng đòi hỏi nữa nhé..... còn cà tưng, cà tưng là quá tốt rồi.... ![]() ![]() RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - 005 - 2021-12-24 Ừ, thầy cứ tiếp tục cà tưng cà tưng .... nhớ tên em gì đi. Nhiều em quá cũng khổ đấy. - Chào em Mận. - Xin lỗi, em đâu phải Mận. - Ôi xin lỗi em Cam, anh lại nhầm rồi - Mắc dịch, em là Bưởi cơ. RE: Hmm.... Những chuyến bay đêm.... - ngap_ruoi - 2021-12-24 (2021-12-24, 11:05 AM)005 Wrote: Ừ, thầy cứ tiếp tục cà tưng cà tưng .... nhớ tên em gì đi. Nhiều em quá cũng khổ đấy. Hmm..... Đừng có dại mà....... chọn đại........... Không Mận, không Cam, không Bưởi ..... mà chỉ chọn 1 thôi..... để có gì tối nằm với em nào ..... thì chỉ cần có nhớ 1 tên thôi ..... Thì không có cái gì mà gọi là kêu lầm tên..... Ở đời giản dị là tốt nhất....... Until then...... Good Luck.... Ps... Nếu dính vào vụ phía trên ...... thì gọi là em yêu là xong ..... Không cần kêu Mận, Cam, Bưởi gì cho lộn tứ lung tung..... Hahahahahahahaha..... Quả quít dầy có dao mà khui.... đúng đàn ông làm gì cò móng tay nhọn mà đâm...... Hahahahahahahahahahaha..... ![]() ![]() |