![]() |
|
Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html) +--- Thread: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới (/thread-17473.html) |
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-26 Hồi đó ......Hồi rất lâu rồi ..... Một lần hò hẹn là 1 ngày nhớ thương da diết ...Tôi và anh .... Mình rủ nhau đi phố chợ ....đi khu hàng bán đồ khô ...khô bò ..khô mực.... khô cơm sấy ... em thẹn thùng hỏi anh sao cái gì củng khô hết vậy ...anh bật cười nhéo mủi tôi và nói : cái gì củng khô nhưng anh thì không ...anh tươi rói nè thèm không ?? em mắng yêu anh đồ quỹ xứ nè ....chọc ghẹo em hoài méc mẹ anh cho coi ....vì anh rất yêu thương tôi ..có lẻ mẹ cũa anh còn yêu tôi hơn cã con gái ruột của mẹ .....dù chúng tôi chĩ đang cặp kè ..... Vậy rồi thời gian chậm chậm trôi ....tôi củng chẵng vội đi lấy chồng ...anh cũng thũng thẵng chờ tôi đến khi tôi sẵn sàng bõ cái ham vui cái tuỗi thơ bé dại ....tôi cứ níu kéo hàoi chẵng chịu lớn ....đời là thế mà ....có lẽ người ta nói đúng ....cái gì mình có thì luôn thờ ơ hững hờ .... Rồi đời người lặng lẽ trôi qua ...và anh đã xa lìa tôi .........đến 1 ngày anh không còn nữa tôi lại hối tiếc phãi chi ngày ấy ...phãi chi ngày ấy tôi đừng ham chơi thì có lẽ bây giờ tôi đã ......Nhưng thôi ....có hối hận củng đã quá muộn màng .....và có lẽ như vậy tốt hơn cho tôi và anh .... RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - Ech - 2020-05-26 (2020-05-26, 06:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hồi đó ......Hồi rất lâu rồi ..... Chuyện tình này lâm ly bi đát hơn truyện Quỳnh Dao nữa RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 Hôm nay đi thu hoặch khoai tây ..... Phãi mướn 1 đại đội người Mễ phụ .....trồng 10 cũ .....đào lên được 1 rỗ mà sao cũ nào cũng bằng 1 nữa cũ mà mình trồng .....lợi bạo luôn ...
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 Lần này đem đi nướng nó còn nhìn ghê hơn là hấp ....... Khéo tay bạo luôn ........Gà nuôi rặn trứng không kịp cho Khờ học làm bánh .....
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 Làm bánh mệt đỗ mồ hôi ....bánh đỗ mồ hôi theo ..... Bánh này gọi là bánh hòn đão mơ mộng ...... đem xuồng chèo trên bánh ........
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 Người ta làm Caramel nó ra xệt xệt màu đẹp lắm ....còn Khờ làm nó ra màu nâu vì đường nâu nhưng mà nó mênh mông mênh mông ...như lời ru buồn mênh mông mênh mông ...... nó tính cho Khờ chèo thuyền trên bánh hay gì đó ...... trời ơi là trời ......sao mà khéo tay quá vậy nè .........ai mà chịu cho nỗi ....?? chiều nay đi Wal Mart mua bánh flan ăn cho nó an toàn .....làm vừa mệt lại còn rữa chén thấy bà luôn ....mà hỗng có miếng bánh đễ ăn ..... RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 (2020-05-28, 04:37 PM)NCVB Wrote: Khoai tây gì mà nhìn chưa đủ tuổi.... Khơ phải chờ nó tàn, héo nữa cây mới thu hoạch cũ chứ... Thiệt là Khờ...! Nó qua tuỗi dậy thì rồi .................................lá vàng rồi tại Khờ tưới nhiều nước quá nó sắp chết ....chăm sóc kỹ quá ...... Cái gì vào tay Khờ cũng tàn hết chơn ....... RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 (2020-05-28, 04:48 PM)NCVB Wrote: Đã là loại củ (rễ) thì kị tưới nước nhiều... Ngay cả 1,2 tuần không nước cũng không sao, loại củ hợp đất cát, kị đất mùn ( mulch ).....Nhìn mấy củ nhỏ là biết thu hoạch quá sớm rồi. Khờ trồng Bắp cãi con gì nó ăn hết chơn nhìn ghê lắm .....Nhìn sợ quá Khờ nhỗ hết rồi ....
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 (2020-05-28, 05:18 PM)NCVB Wrote: Khờ trồng bắp cải mùa này là cho sâu ăn đúng rồi... vì sâu không ăn Khờ cũng chẳng ăn được.!.... Bắp cải hay cải cần không khí mát hay lạnh mới ra bắp được, nóng quá bắp nó nở tè le không có đặt ruột được. Vậy tháng mấy mới trồng được anh ?
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 Sắp thành công rồi ......horayyyyyy ....Bánh mịn rồi .........hết bị rỗ rồi ....
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 (2020-05-28, 05:32 PM)NCVB Wrote: Thường thì trời mát vào mùa thu thì có thể bắt đầu trồng tất cả các loại cải được rồi... Muốn trồng vào mùa nắng thì phải có mái che, lưới che mới trồng được 1 ít loại như xà lách, cải bẹ xanh... Nhưng sâu bọ nhiều nên phải xịt thuốc !!! Vậy thôi ....Khờ chờ đến mùa thu rồi trồng .....sâu thấy ghê .....sợ gần chớt ....nhờ ông cắt cõ nhỗ đi dùm ..... cám ơn anh ......năm tới khi anh trồng nhớ rũ Khờ trồng ...... RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 (2020-05-28, 05:41 PM)NCVB Wrote: Trồng bắp cải mắc gấp 3 lần ra chợ mua..... Gần mùa đông mình không có trồng mà lấy hột cải rải đại tùm lum... ăn hêt mùa đông, tới mua xuân lấy hạt lại cho năm sau... !!. hông biết chi cho cực quá ...hêhehehehehehe ....... TRứng Khờ đễ ra ngoài từ tối qua mà .....chắc tại trong nhà Khờ đễ máy lạnh lạnh quá hông ta ? Khờ đễ 70 rồi chùm mền ngũ cho nó đã .... RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 (2020-05-28, 06:06 PM)NCVB Wrote: Vậy là nhiều sữa hơn trứng và lúc nấu nhiệt độ nóng quá... Bánh plan không bị ảnh hưởng nhiệt độ phòng nhưng sữa và trứng thì nên lấy ra trước để thích hợp với nhiệt độ phòng trước khi quậy chung. Khờ làm gần được rồi ........ tập thêm vài chục lần nữa là ok .......đem đi trình làng được ..... chĩ cần sao cho nó bớt nước là cũng tạm tạm rồi ....
RE: Mỗi Ngày Là Một Ngày Mới - YeuAnhDaiKho - 2020-05-28 làm xong chùi lò muốn xụi tay luôn ........bị nó chào ra rồi đường nó khét .......ôi cha ....cực hình ...... |