Bếp Chim Xanh
(2018-08-15, 02:50 PM)anatta Wrote: Tôi thấy cô Chimxanh còn độc thân, vui tính, nấu ăn ngon, có tài văn chương -- làm thơ sâu lắng, có hồn, và viết truyện hay.

Hay là Quexua ngỏ ý thẳng với cổ luôn đi. :-)

Quyết định vậy đi. Tới luôn bác tài Quexua. :-)


Biggrin

Bác Anatta ơi, tui nghĩ không phải vậy đâu. 

Bé Chim Xanh thật ra đang đánh Poker đấy. CX nói chiện nghe ghê gớm, rồ măng tích và dữ đằn lắm, cứ tưởng là thiệt nhé. Nhưng bác tin và nói ra một tiếngi là bé chạy xách dép mất tiêu luôn không thấy mặt đò.

Bác không tin thì cứ thử đi rồi sẽ thấy CX mất tiêu cho mà coi.

:78:
Reply
(2018-08-15, 03:03 PM)anatta Wrote: Chưa biết nữa, hồi nào giờ anatta chưa thử. Lol 

Hy vọng lần này mát tay. :-)

Phương Vy cũng mong anh Anatta mát tay. Làm mai vụ này xong, Phương Vy nhờ anh Anatta làm mai giùm ông anh bà con xa đại bác bắn tới. Kiếm chị dâu sao khó ghê. Biggrin Lol

(2018-08-15, 03:23 PM)quexua Wrote: Đúng đúng, tui có nghe tin đổn này,  nghe đồn rèn ... Phương Vy là Chim Xanh. 

Không biết đúng sai?

Vậy Phương Vy là Chim Xanh?  Hay Chim Xanh là Phương Vy?

Ai là Ai?  Người nào là người nào? Khai thật đi.

Lol

Lol Lol Anh QueXua!  Tulip4

Mới nhìn tưởng hai người là một. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy sis ChimXanh lanh lợi hơn Phương Vy nhiều lắm. Thông minh và tinh ý hơn Phương Vy nhiều nhiều gấp ngàn lần hơn. 10 Phương Vy không bằng 1 Chim Xanh luôn đó. 

Phương Vy ngố lắm. Cái này nói thiệt.  :full-moon-with-face4:
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-08-15, 02:58 PM)Phương Vy Wrote: Anh Anatta làm mai có mát tay không anh?  Biggrin

Sis Chim Xanh lanh lợi, vui tính, nói chuyện rất dễ thương, nấu ăn ngon, anh QueXua còn chần chừ gì nữa. Lẹ lẹ cho bà con VB ăn mừng nhe anh QueXua Cheer

Tui nghe đồn PV có phải là CX?  Có phải  không đấy.

Nếu phải thì PV kêu làm mai tui cho CX là sao hè?  hmmm  ...

:thinking-face4:
Reply
(2018-08-15, 03:36 PM)quexua Wrote: Tui nghe đồn PV có phải là CX?  Có phải  không đấy.

Nếu phải thì PV kêu làm mai tui cho CX là sao hè?  hmmm  ...

:thinking-face4:

Dạ không ạ. Phương Vy không phải là sis Chim Xanh đâu ạ.  Tulip4

Sis Chim Xanh úi ui! Tulip4 Sis ra nói vài lời verify cho mọi người biết nè.  Please

Sis bị mọi người tưởng giống Phương Vy là sis sẽ bị thiệt thòi lắm đấy.  Tulip4
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-08-15, 03:33 PM)Phương Vy Wrote: Phương Vy cũng mong anh Anatta mát tay. Làm mai vụ này xong, Phương Vy nhờ anh Anatta làm mai giùm ông anh bà con xa đại bác bắn tới. Kiếm chị dâu sao khó ghê. Biggrin Lol  


Lol Lol Anh QueXua!  Tulip4

Mới nhìn tưởng hai người là một. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ thấy sis ChimXanh lanh lợi hơn Phương Vy nhiều lắm. Thông minh và tinh ý hơn Phương Vy nhiều nhiều gấp ngàn lần hơn. 10 Phương Vy không bằng 1 Chim Xanh luôn đó. 

Phương Vy ngố lắm. Cái này nói thiệt.  :full-moon-with-face4:

Cái vụ thích thì nói ga tui không tin đâu. 

Mới đây nè, QX tui xách giỏ lên xe lửa đi làm mỗi ngày, nhưng xuống xe thì lại đi skateboard thêm một đoạn đường khoảng mấy miles mới tới chổ làm.

Có cô y tá người Mỹ đi chung xe lửa mỗi ngày, cũng hơi tròn trịa, không đẹp nhưng cũng không xấu. Cổ thấy QX đi skateboard, cổ mới nói "if I were you, I will have to bubble wrap my whole body."    QX cười phá lên xong chỉ cho cô y tá coi QX nhét 2 miếng foam vào túi sau của quần jeans, để khi té không bị ê đít. Cổ lắc đầu nói ... Chổ tao làm tao thấy nhiều người bị thương every day. Hai người cười nói vui vẽ cả tuần lể.

Xong có một ngày, QX thấy cổ đi làm mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối bù không chải, búi tóc lên một cục như cái tổ chim, trông tức cười, QX mới khen (chọc) .. "I like your hair." 

Chỉ có nói thế thôi mà từ đó về sau, mình không gặp cô đó nữa, có lẻ cổ đi chuyến trước hay sau để tránh mặt.  Đó, kết luận là ... Không nên nói .. mình thích, cho dù giởn ... vì kết quả rất khó đoán,  ... dúng không bạn?
Reply
(2018-08-15, 11:47 AM)chimxanh Wrote:   Thanks a QX vê ri mớt  Biggrin Cheer Tô xe lửa nhiều ốc ...tán J.K Biggrin , hok bù lon được hok? Biggrin Rollin :chay:

CX ơi, tô xe lửa ăn cũng vừa bụng, chắc tại tuỳ tiệm, tiệm này nấu ngon nên ăn không thấy no. Tui chỉ yêu cầu lần sau ốc tán nấu lâu hơn cho nó nhừ thêm một tí ... là núm bờ oăn!   Thumbs-up4 :face-with-tears-of-joy4:


Thế hôm nay Chim Xanh làm món gì đấy??
Reply
(2018-08-17, 01:03 PM)quexua Wrote: CX ơi, tô xe lửa ăn cũng vừa bụng, chắc tại tuỳ tiệm, tiệm này nấu ngon nên ăn không thấy no. Tui chỉ yêu cầu lần sau ốc tán nấu lâu hơn cho nó nhừ thêm một tí ... là núm bờ oăn!   Thumbs-up4 :face-with-tears-of-joy4:


Thế hôm nay Chim Xanh làm món gì đấy??

Sorry mọi người, CX busy nên ít vào thường xuyên.

Thanks anh QX hỏi thăm, mời anh và các bác xơi… Cheer Tulip4 

[Image: 39385782_2135818186490399_80120068592568...e=5BF9B02A]

[Image: 39390546_2135817946490423_59019030331884...e=5C03AA5E]
Reply
(2018-08-15, 03:44 PM)Phương Vy Wrote: Dạ không ạ. Phương Vy không phải là sis Chim Xanh đâu ạ.  Tulip4

Sis Chim Xanh úi ui! Tulip4 Sis ra nói vài lời verify cho mọi người biết nè.  Please

Sis bị mọi người tưởng giống Phương Vy là sis sẽ bị thiệt thòi lắm đấy.  Tulip4

 Mọi người thấy PV giống y như CX phải không nào?  Biggrin 

Riêng về phần mai mối, CX thấy PV thích hợp với anh QX lắm lắm… Thumbs-up4  bởi vì tính tình PV rất dễ thương, và anh QX thì hiền lành, hai người đêù ngoan đạo...cả hai sẽ là một mối lương duyên hảo hảo á!  :rose4: 

Chứ anh QX mà gặp CX là anh chỉ có mà...bó tay chịu trận!  vahidrk1 Rollin :chay:
Reply
(2018-08-17, 04:56 PM)chimxanh Wrote:  Mọi người thấy PV giống y như CX phải không nào?  Biggrin 

Riêng về phần mai mối, CX thấy PV thích hợp với anh QX lắm lắm… Thumbs-up4  bởi vì tính tình PV rất dễ thương, và anh QX thì hiền lành, hai người đêù ngoan đạo...cả hai sẽ là một mối lương duyên hảo hảo á!  :rose4: 

Chứ anh QX mà gặp CX là anh chỉ có mà...bó tay chịu trận!  vahidrk1 :Rollin

Rollin Rollin

Anh QueXua ảnh cũng chê Phương Vy luôn rồi ChimXanh ui!  Biggrin

Phương Vy tự biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho ai nên gặp đàn ông là Phương Vy đứng xa xa cho nó lành Chim Xanh ạ. Online thì khác không sợ bị xỉu nên thấy ai vui tính chạy đến làm quen, ghẹo cho người ta nổi quạo rồi chạy ahihi. Biggrin

Phương Vy không lanh lợi và giỏi giang như sis Chim Xanh nên nghe ai nói giống Chim Xanh Phương Vy vui lắm.  Please
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
(2018-08-17, 04:49 PM)chimxanh Wrote: Sorry mọi người, CX busy nên ít vào thường xuyên.

Thanks anh QX hỏi thăm, mời anh và các bác xơi… Cheer Tulip4 

[Image: 39385782_2135818186490399_80120068592568...e=5BF9B02A]

[Image: 39390546_2135817946490423_59019030331884...e=5C03AA5E]


Món này hấp dẫn quá, có phải bún bò kho không?  Giống bò kho quá, mà sao có củ khoai tây phải không? 

Ngon!
Reply
(2018-08-18, 12:54 AM)quexua Wrote: Món này hấp dẫn quá, có phải bún bò kho không?  Giống bò kho quá, mà sao có củ khoai tây phải không? 

Ngon!


Hôm nay ngồi buồn không biết làm gì, nên mình ngồi hát tiếng Đức .... tự mình hát tặng cho mình ..  :rolleyes:   Xin phép cô chủ Chim Xanh cho em mượn kí bếp ngồi ca bài ca con cá nó sống vì nước một tị nhé,  :59: 

Nói giởn chứ chút nữa sửa soạn đi  lể, bây giờ ngồi dọn dẹp chòi, làm việc lặt vặt, mời các bạn nghe chung bài tiếng Đức này nhé ... QX thích nghe tiếng Đức, nó cứ đầy những chữ  uchh, itchh,  nghe giống như bị bí hơi, nhưng cute.  Có anh chàng đánh trống điệu Swing giống như bài "ghen" tiếng Việt nhưng anh này đánh Syncop kiểu jazz nghe đã cái tai .. nhất là ở phút  1:40 ...  :dance:




Reply
Nhìn bún bò kho ngon nhưng sao khô quá. Chưa ăn đã Thấy khát nước.
Hello.
Reply
(2018-08-15, 03:28 PM)quexua Wrote: Bác Anatta ơi, tui nghĩ không phải vậy đâu. 

Bé Chim Xanh thật ra đang đánh Poker đấy. CX nói chiện nghe ghê gớm, rồ măng tích và dữ đằn lắm, cứ tưởng là thiệt nhé. Nhưng bác tin và nói ra một tiếngi là bé chạy xách dép mất tiêu luôn không thấy mặt đò.

Bác không tin thì cứ thử đi rồi sẽ thấy CX mất tiêu cho mà coi.

:78:

Bạn Quexua ... hiểu rõ, hiểu rành rẽ Chimxanh quá trời. Biggrin 

Như thế, đổi chiến thuật, thay vì nói thẳng, bác tài Quexua nói vòng vòng, rào đón từ từ, vòng ngoài, từng vòng một, tiến lần vào, từng bước chân âm thầm, thì chắc êm ả, xuôi chèo mát máy. Quyết định vậy đi bạn Quexua. Biggrin
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-08-15, 03:36 PM)quexua Wrote: Tui nghe đồn PV có phải là CX?  Có phải  không đấy.

Nếu phải thì PV kêu làm mai tui cho CX là sao hè?  hmmm  ...

:thinking-face4:


Thiệt là tuyệt chiêu. Nhất tiễn xạ tam điêu. 
Tôi phải theo học hỏi bạn Quexua về tình trường mới được.
Chi một chiêu nhè nhẹ mà khiến hai cô bay qua lượn lại né quá trời mà cũng không khỏi. Biggrin
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-08-19, 08:44 PM)anatta Wrote: Bạn Quexua ... hiểu rõ, hiểu rành rẽ Chimxanh quá trời. Biggrin 

Như thế, đổi chiến thuật, thay vì nói thẳng, bác tài Quexua nói vòng vòng, rào đón từ từ, vòng ngoài, từng vòng một, tiến lần vào, từng bước chân âm thầm, thì chắc êm ả, xuôi chèo mát máy. Quyết định vậy đi bạn Quexua. Biggrin
Cheer

Bạn Anatta, .... Thiệt ra thì tui chỉ mới biết ChimXanh ở VB này thôi chứ đâu biết rành đâu? Toàn là mình đoán mò không à.

Nhưng đề nghị của bạn nghe có lý đó, tui thấy bạn rành tâm lý ghê ... vậy bây giờ mình bắt đầu bằng cách đi vòng vòng, làm bộ chấp tay sau đít vừa đi vừa huýt sáo, nhìn trời nhìn đất phải không bác?  Xong cái mình đi vòng vo tới gần gần  phải hông? 

Bác nghĩ là Chim Xanh có đoán trước được đường đi bọn mình tính  không? Chắc không đâu há? Sao tui run quá, rủi cổ biết thì sao?

Tui thấy cái này bác có vẻ rành hơn, chắc phải gọi là si phù rồi ...  

:man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f: Lol
Reply