Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Thread không đề để tự do post lung tung đủ thứ 🙂
#16
Chào buổi sáng Jay ơi, LL ơi 1670184173
Lại bắt đầu một ngày mới nữa rồi! Cảm ơn lời chúc an lành của Jay và LL thật nhiều. Tulip4 Tulip4
Yeah, phải nói là ông boss của Lan rất công bằng trong việc xử lý chyện sa thải công nhân viên ngoài ý muốn của ông ta. Thêm nữa trong khâu của Lan làm chỉ có 12 người thôi mà toàn là phụ nữ không hà, ổng ra ý kiến vụ bắt thăm đó vì dễ thực hiện và dễ kiểm soát nên Lan tin tưởng là kết quả sẽ công bằng tuyệt đối đó Jay. Công ăn việc làm bây giờ thấy bấp bênh quá! Người bị sa thải mất việc làm ở cái tuổi còn nhiều sức lao động hơn mình cũng khá nhiều! Viễn cảnh của tương lai thì quá mù mịt, thôi thì cứ tùy theo số phận, tới đâu hay tới đó chứ suy nghĩ nhiều, lo sợ nhiều cũng vô ích mà sức khỏe lại bị ảnh hưởng xuống cấp tệ hơn nữa thì nguy! Nếu bị layoff cứ nghĩ là mình được về hưu sớm mà không nhận tiền hưu để cho tâm trí được nhẹ nhàng hơn.
Lạy trời hãy để cho cuộc sống mọi nơi trở lại cảnh an bình như xưa! Admire Admire
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
#17
Phai đây,

Cảm ơn người đã réo tên
Vài tuần vắng mặt vì rêm thân gầy
May mà cũng vẫn còn đây
Về con phố cũ vương đầy dấu xưa
Mùa thu chợt nắng chợt mưa
Giọt thương giọt nhớ đong đưa ru đời
Cảm ơn người đã có lời
Nhắc nhau một thoáng : một trời bao dung.

Mong Lan, LL và các bạn luôn an vui 
Tulip4 Heavy-black-heart4 Cheer
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
#18
(2025-10-31, 08:49 AM)phai Wrote: Phai đây,

Cảm ơn người đã réo tên
Vài tuần vắng mặt vì rêm thân gầy
May mà cũng vẫn còn đây
Về con phố cũ vương đầy dấu xưa
Mùa thu chợt nắng chợt mưa
Giọt thương giọt nhớ đong đưa ru đời
Cảm ơn người đã có lời
Nhắc nhau một thoáng : một trời bao dung.

Mong Lan, LL và các bạn luôn an vui 
Tulip4 Heavy-black-heart4 Cheer

Wow! Rốt cuộc rồi Lan cũng đợi được anh phai trở về với diễn đàn VB. Vui lắm luôn! Umbrella Tulip4 Cheer

Vui vì người vẫn bình yên
Vắng anh phố mãi lặng im thấy buồn
Mong rằng anh sẽ khỏe luôn
Để bao bằng hữu không buồn không lo
Bên này trời vẫn dằn co
Thu đang nhuộm lá đông lò dò sang!
Tiết trời sáng lạnh sương giăng
Trưa thì nắng tỏ chiều đan mưa liền!

Nhớ người nên mới gọi tên
Được người đáp trả não phiền biến tan!
Kaos-1  LOL-4

Lan phải trở vô làm lại rồi, chúc anh phai luôn khỏe và bình yên. Tulip4  Tulip4
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
#19
Mong mọi người vẫn bình an Heavy-black-heart4

[-] The following 3 users Like Ech's post:
  • lưu ly phố, phai, TTTT
Reply
#20
(2025-10-31, 03:14 PM)Ech Wrote: Mong mọi người vẫn bình an  Heavy-black-heart4

Cảm ơn anh Ech. Lúc này anh khỏe không? Thấy anh vẫn còn hát rất hay thì biết là anh vẫn còn powers và yêu đời nhiều lắm luôn nên Lan thật tình chúc mừng anh.
Chiều nay đi làm về tới nhà thấy mệt mỏi quá chừng thêm có việc quan trọng cần phải nói chuyện phone với người bên VN vừa xong nên giờ hết xíu quách luôn!
Vì thấy anh có vào đây từ lúc còn đang lái xe trên đường về nhà nên phải cố vào đây chào anh 1 vài lời, giờ thì Lan đi nghẽo nha, chúc anh Ech luôn vui khỏe và ngủ thật ngon tối nay nhé. Tulip4 1393397501
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • lưu ly phố
Reply
#21
Đã lâu lắm rồi cái tánh ghen tỵ, tự ti và nhõng nhẽo của mình đã nằm im, vậy mà hôm nay nó trỗi dậy đùng đùng! Shy
Muốn nói lắm mà nói không được, chỉ thở dài rồi bước ra ngay! Crying-face4
Buồn quá làm mấy con cóc dễ thương của mình nó nhảy loạn xạ, túm bắt hoài mà bắt không được nên post lại bài thơ củ nhưng có sửa lại vài chữ cho đỡ buồn! Chúc mọi người và cả nhà VB có một cuối tuần an yên nhiều hạnh phúc. Cái thread này chắc cũng sẽ yểu mệnh quá mờ ơi! 😥

Ta tiễn Tháng 10.....
Tiễn tháng mười chưa cười đã tối
Mười một về nối nhịp cầu đông
Trời thu đang cũng tháp tùng
Tô mầu chiếc lá vẫn còn sắc xanh

Từng cơn gió heo may lành lạnh
Thổi lìa cành lá úa còn vương
Không gian đượm vẻ u buồn
Bao trùm nhân thế khiến hồn bâng khuâng

Thời gian vẫn thăng trầm từng lúc
Vẫn vui, buồn quanh mốc đời ta
Vô thường giữa cõi ta bà
Nên ta trân trọng tuổi già an nhiên! Innocent

Ngày Thứ Bảy cuối tuần lại đến
Mới sáng liền vần vũ chuyển mưa
Thu đang tranh thủ cuối mùa
Trải đầy sân lá úa vừa rụng rơi!

Từ độ ấy ta người ngăn cách
Chẳng cùng đường không trách được ai
Đành theo số phận an bài
An nhiên chấp nhận luật đời đã ban!

Ta đây vẫn từng hằng khấn nguyện
Nguyện cho người luôn mãi bình yên
Người, ta buông bỏ lụy phiền
Quên đi những chuyện đảo điên trong đời

Tự nhiên thấy trong người không khỏe
Chẳng chi buồn cũng chả được vui
Lại nghe tâm thức rối bời
Ta cầu nhàn nhã cho đời an yên!🙏🏻

Riết rồi cũng chẳng buồn nói chuyện
Ước chi mình mãi được yên thân
Những mong tiềm thức liệm dần
Chuyện buồn đau lẫn vui mừng đã qua! Disappointed-face4

TTTT
                                                                                     
[-] The following 3 users Like TTTT's post:
  • JayM, lưu ly phố, phai
Reply
#22
Thời gian qua nhanh quá hả NL, mới đó đã vào tháng 11.
Tháng 10 luôn là tháng bận rộn nhất của chị, tuần nào cũng họp hành, training, presentation. Ghét nhất là bị bắt nói chuyện Rolling-on-the-floor-laughing4

Chúc NL và các bạn một cuối tuần vui vẻ, thanh thản hơn.  Tulip4  Tulip4  Tulip4  Heavy-black-heart4

À quên, chúc NL may mắn trong việc làm. Chị cũng chưa biết việc làm của chị sẽ thế nào. Nếu chính phủ tiếp tục shutdown, clinic sẽ phải furlough nhân viên như thời COVID.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
#23
(2025-11-01, 01:19 PM)LýMạcSầu Wrote: Thời gian qua nhanh quá hả NL, mới đó đã vào tháng 11.
Tháng 10 luôn là tháng bận rộn nhất của chị, tuần nào cũng họp hành, training, presentation. Ghét nhất là bị bắt nói chuyện Rolling-on-the-floor-laughing4

Chúc NL và các bạn một cuối tuần vui vẻ, thanh thản hơn.  Tulip4  Heavy-black-heart4

À quên, chúc NL may mắn trong việc làm. Chị cũng chưa biết việc làm của chị sẽ thế nào. Nếu chính phủ tiếp tục shutdown, clinic sẽ phải furlough nhân viên như thời COVID.

Hi chào chị Sầu, trưa giờ Lan không nghĩ là có chị vào đây nên lười vô check tới giờ luôn! Công việc của chị thấy bận rộn luôn như vậy chắc không đến đổi nào đâu. mà clinic cho nghỉ tạm thời như vậy, sau khi mọi việc suông sẽ lại họ có kêu vô làm lại không vậy? Hảng của Lan đang làm chưa bao giờ có trường hợp như vậy....Hể ai bị layoff hay tự ý nghỉ làm là người đó không có đường trở vô làm lại. Lan cảm ơn chị đã có lời chúc may mắn cho Lan. Lan đang lo lắng đây....Đang hỏi thăm những chị em bạn quen có kinh nghiệm cách để xin tiền food stem (snap) nè chị vì sợ là mình bắt được thăm "hên" đó! Lol
Mà giờ nghe người ta nói rất khó nên thấy nản liền! Đã chuẩn bị tinh thần rồi, có gì thì nằm ỳ ra nhờ con nuôi dùm thôi! Shy  Happy-smiley-emoticon
Lan cũng chúc chị có một cuối tuần thật vui nha chị.  Tulip4  Hug
LL ơi, cảm ơn nàng đã ghé và có cho mình cái like thân thương thật nhiều. Chúc LL luôn vui và đôi chân mau khỏe lại nhé.  Hug  Tulip4
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
#24
☆*´¨`☽   ¸.★*´☽   
(  ☆*💗
`ღ‿ Happy Halloween !!🎃👻👽🎃🍂🍁🍂🎃💙🩵 💭ღ╯
*🍃♡¯💗˜"*°••°*"˜¯``*🍃♡☆*´¨`☽¸.★*´☽

Chúc VB và tất cả các anh chị em có 1 đêm Halloween thật vui. Mình tới giờ lên chuồng gồi. Chúc mọi người ngủ thật ngon. 1393397501
                                                                                     
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố
Reply
#25
(2025-11-01, 08:06 PM)TTTT Wrote: ☆*´¨`☽   ¸.★*´☽   
(  ☆*💗
`ღ‿ Happy Halloween !!🎃👻👽🎃🍂🍁🍂🎃💙🩵 💭ღ╯
*🍃♡¯💗˜"*°••°*"˜¯``*🍃♡☆*´¨`☽¸.★*´☽

Chúc VB và tất cả các anh chị em có 1 đêm Halloween thật vui. Mình tới giờ lên chuồng gồi. Chúc mọi người ngủ thật ngon. 1393397501

Lan ngủ sớm hén. Ngủ ngon mộng đẹp nhen Lan.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Hug
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TTTT
Reply
#26
[Image: tho-ve-doi-voh-3.jpg?t=o&w=1024&q=85]

Thành công là như thế nào...
(Tác giả: Ralph Waldo Emerson, 1803-1882 - TS. Phùng Liên Đoàn dịch)

Là 1 người luôn biết cười khi đương đầu với những trường hợp khó khăn, biết yêu người, yêu đời, được mọi người xem trọng, được con trẻ yêu mến được phê bình là “tạm được”. Chịu đựng được cái đau bị bạn bè phản bội. Biết thưởng thức cái đẹp. Biết tìm ra cái tốt nhất nơi người khác; biết cống hiến hết mình. Để lại cho đời một cái gì tốt hơn...Ví như nuôi con cái nên người hoặc vun xới một mảnh vườn tốt tươi. Hoặc làm cho xã hội được cái thiện; biết và đã chơi say mê, vui cười thoải mái, ca hát vang lừng, biết làm cho cuộc đời được dễ thở hơn. Biết mình đã làm và đã sống…Bạn ơi, như vậy là đã thành công.

Copy & Paste
                                                                                     
[-] The following 4 users Like TTTT's post:
  • JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố, phai
Reply
#27
(2025-10-31, 09:23 PM)TTTT Wrote: Cảm ơn anh Ech. Lúc này anh khỏe không? Thấy anh vẫn còn hát rất hay thì biết là anh vẫn còn powers và yêu đời nhiều lắm luôn nên Lan thật tình chúc mừng anh.
Chiều nay đi làm về tới nhà thấy mệt mỏi quá chừng thêm có việc quan trọng cần phải nói chuyện phone với người bên VN vừa xong nên giờ hết xíu quách luôn!
Vì thấy anh có vào đây từ lúc còn đang lái xe trên đường về nhà nên phải cố vào đây chào anh 1 vài lời, giờ thì Lan đi nghẽo nha, chúc anh Ech luôn vui khỏe và ngủ thật ngon tối nay nhé.  Tulip4  1393397501

Cám ơn Lan hỏi thăm. Mong Lan mọi điểu may măn, nhất là trong việc làm sắp tới Tulip4

[-] The following 1 user Likes Ech's post:
  • TTTT
Reply
#28
(2025-11-02, 09:40 AM)Ech Wrote: Cám ơn Lan hỏi thăm. Mong Lan mọi điều may mắn, nhất là trong việc làm sắp tới Tulip4

Cảm ơn anh Ech. Hôm qua không thấy anh trả lời làm cho Lan buồn hết nguyên 1 ngày luôn! Shy
Có được lời chúc của anh và các anh chị em trong đây Lan có thêm tự tin và vững lòng để chuẩn bị đối phó với chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai, ngày mai rồi.
Chúc anh Ech có một ngày Chủ Nhật thật vui. Tulip4
Bên Lan thì không vui nổi vì trời đang mưa, mưa từ lúc Lan mới thức tới giờ luôn! Disappointed-face4
                                                                                     
Reply
#29
Hi Lan, 

Vụ bắt thăm cũng hồi hộp hah Lan, nhắm mắt bóc đại hay lựa tới lựa lui, xào qua xào lại   

Mong rằng sẽ đâu vào đó, giữ gìn sức khoẻ nhe Lan.  Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • TTTT
Reply
#30
Mau quá há Lan, còn hai tháng nữa là hết năm.  Lan nghỉ ngơi thư giản ngày Chủ Nhật nhá.  Hug Heavy-black-heart4 Jay mong mọi chuyện đâu vào đấy cho mọi người trong những ngày tới.  Tulip4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply