Posts: 5,484
Threads: 45
Likes Received: 3,598 in 1,807 posts
Likes Given: 2,749
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-01-02, 02:14 AM)Hai hòn Wrote: Anh hai chúc em Sầu một Năm Mới đầy ơn Chúa và sức khoẻ dồi dào hén. hì hì...hì hì. Câu hỏi Năm Mới là: "Hỡi thế gian tình là chi..."
Xin mượn lời từ bác Văn Phụng để đáp...Tình ... Trình bày: OneSunday 
Cám ơn anh Hai nhiều lắm. Anh hát lúc nào cũng hay
Sầu cũng mến chúc anh chị và gia đình trong năm mới tràn đầy ân sủng, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 785
Threads: 18
Likes Received: 1,071 in 444 posts
Likes Given: 1,216
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Chị Sầu đi làm lại chưa?  Hôm nay em trở lại rồi.... oải chè đậu quá!
Bây giờ đi ăn cơm xong tối vào tám tiếp. Em nói không nấu cà-ri gà mà rốt cuộc cũng nấu một nồi nhỏ.
Posts: 5,484
Threads: 45
Likes Received: 3,598 in 1,807 posts
Likes Given: 2,749
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,516
Threads: 24
Likes Received: 1,971 in 953 posts
Likes Given: 3,705
Joined: May 2020
Reputation:
48
Sầu, Lưu Ly, Happy 2025. Đi làm lại Jay ngán nhất là lái xe về trời tối. Cứ phải hứa là ra khỏi sở lúc 5 giờ rồi về nhà làm tiếp. Tháng Hai ơi, nhớ tới LL với Jay mấy hôm trước nói chuyện mong tháng 3. Tháng Hai là Jay thấy cũng đỡ rồi.
Sầu, Lưu Ly, cả nhà bình an vui vẻ cuối tuần nhá.
Posts: 5,484
Threads: 45
Likes Received: 3,598 in 1,807 posts
Likes Given: 2,749
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-01-03, 07:42 PM)JayM Wrote: Sầu, Lưu Ly, Happy 2025. Đi làm lại Jay ngán nhất là lái xe về trời tối. Cứ phải hứa là ra khỏi sở lúc 5 giờ rồi về nhà làm tiếp. Tháng Hai ơi, nhớ tới LL với Jay mấy hôm trước nói chuyện mong tháng 3. Tháng Hai là Jay thấy cũng đỡ rồi.
Sầu, Lưu Ly, cả nhà bình an vui vẻ cuối tuần nhá. 
sầu rề rề mỗi khi vào clinic, cũng tự hứa ra về lúc 5 giờ với mọi người, nhưng ít khi được vậy. Văn phòng của Sầu ờ dưới clinic, nên ai ra về sau cùng phải set alarm. Trong năm chắc Sầu về sớm đưỡc 1-2 lần
Chúc Jay, LLP và các bạn VB cuối tuần vui vẻ
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,484
Threads: 45
Likes Received: 3,598 in 1,807 posts
Likes Given: 2,749
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Thứ Sáu đầu tháng, một ngày dài họp hành với County.
Chủ đề chính cuộc họp hôm nay nói về Mental Health của tuổi thiếu niên.
Tôi nghe, và liên tưởng đến những người làm công tác xã hội như tôi. Hàng ngày, đối diện với nhiều hoàn cảnh, chúng tôi cũng cần sự nâng đỡ tinh thần từ cấp trên và đồng nghiệp.
Thỉnh thoảng đâu đó, vài câu nói đễ thương của khách làm dịu cơn mệt. Hay nghe câu chuyện buồn của họ, tôi đếm ơn lành khi nhìn lại những năm tháng thăng trầm của đời mình. Đó cũng là một động lực.
Phải nói, thời gian gần đây tôi rất đuối. Lẽ ra tôi nên thấy vui vì được nhiều người thương mến, nhưng tôi lại quên, không đặt ra giới hạn cho mình, và cho khách.
Lúc này, hiểu hơn cái việc yêu bản thân mình trước, vì khi tôi làm việc quên mình, tôi mệt, rồi thiếu kiên nhẫn. dễ dàng bực dọc. Và cuối ngày, chỉ muốn co mình, lặng im trong thế giới riêng tôi.
Tôi nghiệm ra nhiều điều trong hơn 1 tháng qua, và mục tiêu của năm 2025, khi tôi phải viết bài tự đánh giá mình, là tìm ra phương pháp lưỡng toàn, vì mình, vì người.
Năm nay, nơi tôi ở, gió mưa nhiều quá. Buổi sáng, mưa tầm tả, chạy dọc theo bờ sông dẫn đến nơi họp, tôi mong có thể dừng xe lại, ngồi chống cằm nhìn mưa rơi, nhìn dòng nước trôi về một hướng vô định, thả những áp lực, muộn phiền tan vào hư không.
Lái xe và nghe một bài hát tôi rất thích. Hẹn lòng, một ngày nào đó, có thể thực hiện mơ ươc của mình, đến một nơi tôi muốn đến.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 652
Threads: 2
Likes Received: 1,466 in 695 posts
Likes Given: 1,382
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Sầu ui, chổ Cỏ tìm không ra 1 giọt nước. Mưa được vài lần lâm râm, lất phất chưa kịp phủi bụi là ngừng rồi
Hơi lạnh 1 tí chừng thấp gần 50 độ là than rồi
Cỏ cũng nghĩ đến 1 nơi không muốn đến, chưa bao giờ muốn về, nhưng lại 1 lần muốn đi dù không biết để làm gì
Nhưng có lẽ còn lâu lắm nếu lúc đó vẫn còn có ý định, vì khó sắp xếp thời gian, không nghỉ làm lâu được
Sầu bỏ qua những ưu phiền, Cỏ cũng hay đem việc vào suy nghĩ khi về nhà, nhưng đang tập bỏ dần, kệ tía nó đi
Một đêm an lành, thêm một ngày nghỉ ngơi khoẻ nhe Sầu
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 5,484
Threads: 45
Likes Received: 3,598 in 1,807 posts
Likes Given: 2,749
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-01-04, 10:13 PM)Dewdrop Wrote: Sầu ui, chổ Cỏ tìm không ra 1 giọt nước. Mưa được vài lần lâm râm, lất phất chưa kịp phủi bụi là ngừng rồi
Hơi lạnh 1 tí chừng thấp gần 50 độ là than rồi
Cỏ cũng nghĩ đến 1 nơi không muốn đến, chưa bao giờ muốn về, nhưng lại 1 lần muốn đi dù không biết để làm gì
Nhưng có lẽ còn lâu lắm nếu lúc đó vẫn còn có ý định, vì khó sắp xếp thời gian, không nghỉ làm lâu được
Sầu bỏ qua những ưu phiền, Cỏ cũng hay đem việc vào suy nghĩ khi về nhà, nhưng đang tập bỏ dần, kệ tía nó đi
Một đêm an lành, thêm một ngày nghỉ ngơi khoẻ nhe Sầu 
Bên CA luôn thiếu nước, và bên Sầu năm nay bảo đảm dư nước
Bây giờ đi chơi xa mà đi 1 mình hơi ớn, không an toàn nữa.
Chuyện việc làm thì 1 phần tại tính của Sầu, phải thay đổi thôi. Yeah! Kệ tiá nó
Cỏ cũng vậy nhe, 1 đêm an lành và ngày Chúa Nhật thư giãn, thoải mái
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 652
Threads: 2
Likes Received: 1,466 in 695 posts
Likes Given: 1,382
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
Posts: 1,516
Threads: 24
Likes Received: 1,971 in 953 posts
Likes Given: 3,705
Joined: May 2020
Reputation:
48
Sầu, Cỏ, đúng rồi, phải thương chăm sóc cho thân mình chu đáo rồi mới lo cho người khác được. Một trong những bonus Jay tặng cho mình mỗi cưối tuần là ngủ nướng,  tốt cho tinh thần lẫn thân thể.
Chúc Sầu, Cỏ, cả nhà ngủ ngon, đầy mộng đẹp.
Posts: 5,484
Threads: 45
Likes Received: 3,598 in 1,807 posts
Likes Given: 2,749
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 918
Threads: 1
Likes Received: 1,191 in 253 posts
Likes Given: 1,079
Joined: Jul 2020
Reputation:
95
...
Xin chào Tình là chi... và quan khách trong nhà Sầu nhé
...
Thấy Clinique nhớ Sầu tím đẹp
(dulan chụp trước nhà sóc chị ở Geneva ngày 03/01/2025 lúc thời tiết đẹp)
Ngày Tết Tây 01/01/2025 đi tản bộ, tất cả tiệm đều đóng cửa:
Đường phố vắng hoe:
...
Dulan ghé thăm Sầu và cả nhà với tất cả trìu mến thân thương;
cảm ơn các bạn luôn nhớ đến 3 chú sóc bên trời Âu nhé!
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
...
Cỏ, 4T, TanThu, JayM, LTK, LLP, anh Phai, anh TNNA, anh Tà, Ếch, cả nhà
...
(Mới đọc bên nhà anh Phai,
thấy mình có nhiều món với thì là
trong bếp, vậy mà anh Phai không nhớ là sao ta )
...
Posts: 7,020
Threads: 138
Likes Received: 5,161 in 2,183 posts
Likes Given: 2,505
Joined: May 2021
Reputation:
67
(2025-01-05, 05:04 PM)dulan Wrote: (Mới đọc bên nhà anh Phai,
thấy mình có nhiều món với thì là
trong bếp, vậy mà anh Phai không nhớ là sao ta )
...
Trời ạ, tiên bếp có nhiều món ăn quá vừa nhiều vừa đẹp. Vô đó như đi lạc vào nhà bếp của hoàng cung nên không thể nhớ hết.
Vậy ra tiên bếp cũng biết thưởng thức thì là ... high five 👋 tiên bếp nha.
Posts: 809
Threads: 7
Likes Received: 119 in 50 posts
Likes Given: 50
Joined: Jun 2020
Reputation:
40
(2025-01-02, 02:51 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn anh Hai nhiều lắm. Anh hát lúc nào cũng hay
Sầu cũng mến chúc anh chị và gia đình trong năm mới tràn đầy ân sủng, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc 
Cảm ơn em Sầu nhen.  Anh hai hông dám nhận hót hay đâu...hì hì...hì hì... Già rầu hết hơi không dám nghĩ đến. Nhờ chia sẽ với OneSunday vài chiêu buôn bán trong thị trường chứng khoán, hắn và anh hai mới quen nhao và trao đổi đó chứ. Về hưu nhờ có buôn bán stocks cũng thấy bận bịu và rất là dui. Có lẽ đây là một sự đam mê đầy thú vị cho mí ngừ già như anh chị hai.
Anh hai mới nghe tin anh chàng Trudeau sẽ từ chức ngày mơi Thứ Hai này. Hy vọng nước Cà láng giềng sẽ cùng chí hướng với Mỹ làm cho người dân được thịnh vượng hơn trong năm 2025.
https://www.reuters.com/world/americas/c...025-01-06/
Hôm nay Huntington Beach thiệt đẹp và ấm áp.
Posts: 652
Threads: 2
Likes Received: 1,466 in 695 posts
Likes Given: 1,382
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Hi anh Hai,
Anh Hai, tiếng hát anh Hai hay, trẻ trung như thuở nào nhe
Biển HB chiều nay, đúng là thời tiết rất đẹp cùng tiếng nhạc, tiếng cười nói và tiếng cún sủa râm ran
Gởi Sầu, anh Hai và các bạn
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
|