Kết quả Bình chọn Chương trình ANTQ
(2022-08-14, 08:31 PM)TeaOla Wrote: Ở nhà ...

Ở nhà kêu oishi theo má của nó là người Tàu, nghĩa tiếng Việt là Ái Thi nên tên khai sinh của nó là Aithy cho người Mỹ dễ đọc ... biết sao không ... má nó suy nghĩ sói trán mấy tháng ròng thỉnh thoảng hỏi ý kiến bà Ngoại mà khi có tên vừa ý thì lại  trùng với tên Ex của Bố nó ... bên Nội tôn trọng quyền làm Mẹ nên không bao giờ có ý kiến ý cò chỉ phụ giúp khi cần và khi được yêu cầu ... đừng có lo con đầu lâu biết nói ... lần oishi đau thấy nó thở mệt chi bế ngồi vuốt lưng cho nó một hồi nó ngó chi nói: không sao đâu! ... một đứa nhỏ chưa tới 2 tuổi mà nói giọng người lớn như vậy ... sau đó thì có bà Ngoại nó qua ... chi có thấy hình TiTi của Tea biết cười rồi ... đó là lý do bên Ngoại bên Nội gì cũng lo việc cúng đầy tháng để tỏ lòng biết ơn ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...
Reply
(2022-08-16, 12:21 AM)TeaOla Wrote: Em tìm trên một vài website có bán áo dài chị Cỏ, đa số 2-3tuổi thì nhiều.
Áo dài chị mua may sẳn hay đo rồi họ may?
Khi nào có dịp chị Cỏ cho em ngắm hình áo dài với😍😍

Áo dài bán qua website rẻ thật. Thấy bạn chị cứ bấm bấm mua như bấm bấm máy kéo ở LV. Shy

Áo dài chị Cỏ là tiệm may Tea ơi. 

Có post rồi đó Tea. Hôm nọ có người ghẹo, Cỏ đùa theo bạn í nên có post hình showed tóc nhìn phía sau mấy màu, trùng hợp tấm hình đó mặc áo dài.

Post xong quên luôn tới mấy ngày sau mới nhớ lấy xuống. Hihihi.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2022-08-16, 08:58 PM)Green Grass Wrote: Áo dài bán qua website rẻ thật. Thấy bạn chị cứ bấm bấm mua như bấm bấm máy kéo ở LV. Shy

Áo dài chị Cỏ là tiệm may Tea ơi. 

Có post rồi đó Tea. Hôm nọ có người ghẹo, Cỏ đùa theo bạn í nên có post hình showed tóc nhìn phía sau mấy màu, trùng hợp tấm hình đó mặc áo dài.

Post xong quên luôn tới mấy ngày sau mới nhớ lấy xuống. Hihihi.

Em chưa có dịp thấy hình chị Cỏ mặc áo dài, bao nhiêu năm vẫn mặc được thì chắc là chị Cỏ không lên cân.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-16, 03:03 AM)schi Wrote: Ở nhà kêu oishi theo má của nó là người Tàu, nghĩa tiếng Việt là Ái Thi nên tên khai sinh của nó là Aithy cho người Mỹ dễ đọc ... biết sao không ... má nó suy nghĩ sói trán mấy tháng ròng thỉnh thoảng hỏi ý kiến bà Ngoại mà khi có tên vừa ý thì lại  trùng với tên Ex của Bố nó ... bên Nội tôn trọng quyền làm Mẹ nên không bao giờ có ý kiến ý cò chỉ phụ giúp khi cần và khi được yêu cầu ... đừng có lo con đầu lâu biết nói ... lần oishi đau thấy nó thở mệt chi bế ngồi vuốt lưng cho nó một hồi nó ngó chi nói: không sao đâu! ... một đứa nhỏ chưa tới 2 tuổi mà nói giọng người lớn như vậy ... sau đó thì có bà Ngoại nó qua ... chi có thấy hình TiTi của Tea biết cười rồi ... đó là lý do bên Ngoại bên Nội gì cũng lo việc cúng đầy tháng để tỏ lòng biết ơn ... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...

Tên con gái Ái Thi đẹp quá chị Tulip4, nhà em cũng có đứa cháu gái tên Thi. May mắn khi có được bên Nội tôn trọng quyền làm Mẹ, người Mẹ chồng hiểu chuyện thì cô con dâu dễ thở, gd hạnh phúc hơn Clap

Con nít có thể chưa đi học thì dễ học nhiều thứ tiếng, khi đi học rồi, mấy nhóc chỉ dùng tiếng Mỹ, nhiểu đứa lại ngại nói tiếng mẹ đẻ, hiểu mà chỉ trả lời bằng tiếng Mỹ. Em thấy người Tàu họ dạy con hay, vẫn giữ phong tục nói tiếng Tàu ở nhà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-16, 01:07 AM)Dan. Wrote: Chuyện trao giải thưởng thì xong hết rồi, thừa giấy ra thì mình vẽ thêm voi cho vui mà. 

Cảm ơn cô đã cho xem hình. Nhìn thấy cháu dường như lớn lên từng ngày cũng vui hén.   Tulip4

Riêng cái hình kia tui chắc chắn là một cụ ông với một cụ bà, cá gì tui cũng cá luôn. Cô nhờ ai phân xử hoặc mở poll ra hỏi mọi người đi, thua gì tui cũng chịu. 

Becuoi

Anh muốn cá thế nào? Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-20, 08:55 PM)TeaOla Wrote: Anh muốn cá thế nào? Becuoi

 HÙ chút thôi mà, tui coi hung dữ, đanh đá cá kèo, ham mê cá kiếc vậy chứ ai HÙ lại là tui chậy mất dép liền. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2022-08-20, 08:54 PM)TeaOla Wrote: ... khi đi học rồi, mấy nhóc chỉ dùng tiếng Mỹ ...

Khi oishi chưa đi học thì Bố nó nói tiếng Anh để cho nó nói lại tiếng Tàu với Màmá của nó ... khi nó vô trường rồi thì Bố nó lại nói tiếng Việt ở nhà để nó có thói quen nói tiếng Việt với Ông Bà ... khi oishi 3 tuổi nó có em trai ... thằng nhỏ này nghe nói tiếng Tàu được nhưng nó chỉ thích nói tiếng Anh với Bố, khi đi học thì cô giáo nhờ nó làm Aid để giúp bạn học, thầy giáo thì để nghị nó nhảy lớp, xong kindergarten là nó có chanel lắp ráp gì đó ... mỗi đứa con nít có instict riêng chứ không hẳn là con trai theo mẹ vì mẹ quý ... còn con gái theo bố vì bố cưng ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...
Reply
(2022-08-16, 12:27 AM)TeaOla Wrote:  Thì ra bên Đức phụ nữ phải theo họ chồng. 2 năm có thể đổi tên họ không phiền sao, nhất là mỗi khi làm giấy tờ. Như vậy buồn buồn đi thay đổi họ & tên, đóng vai mất trí nhớ làm người khác, khác họ khác tên thì đâu ai biết mình là ai:p
Bên em có liên quan tới giấy tờ rất phiền nên em chỉ đổi tên first name có 1 lần. 

Em không nghĩ nam nữ sẽ bình đẳng ở bất kỳ nơi nào Shy

 Chắc có người còn thích đổi tên thường hơn nữa nên nhà nước mới chỉ cho phép 2 năm mới đổi một lần. Thời điện tử mà, đổi tên thay đổi cái ào. Chỉ có người đổi phải chi tiền thì đó cũng là một dịch vụ hái ra tiền của nhà nước.  Shy

5 ở Đức gần nửa thế kỷ rồi, nhưng không có tên nào khác ngoài tên mẹ đẻ. Có lẽ do tên cũng dễ đọc nên không cần ra phòng hộ tịch lấy thêm tên ngoại quốc. Cái họ thì không ai được phép đổi ngoài phụ nữ lấy chồng. Nhưng chính cái họ "Nguyễn" người tây phương mới không đọc được.  Ba hồi họ đọc  Nu-yen, ba hồi đọc  En-gu-yen.  Shy

 Phụ nữ bên 5 cùng ngành, lương cũng ít hơn nam giới. Một luật đã thành truyền thống dù không ai nói ra. Thật bất công. Tuy nhiên bà cựu thủ tướng Đức chắc lương cao.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-08-20, 08:46 PM)TeaOla Wrote: Em chưa có dịp thấy hình chị Cỏ mặc áo dài, bao nhiêu năm vẫn mặc được thì chắc là chị Cỏ không lên cân.

Hôm nào Tea rảnh vào đây chơi đúng dịp chị Cỏ cũng có mặt, chị Cỏ post hình áo dài chị Cỏ mặc dịp Tết đi Chùa cách đây 2 năm và hình đi Chùa của năm nay cũng cùng chiếc áo dài. Năm sau có thể cũng sẽ là chiếc áo dài cũ mèm đó hoặc chiếc áo khác. Biết ra sao ngày sau. Hihihi.

Chị Cỏ may mắn cân nặng cũng vậy vậy bao nhiêu năm. Già và xấu thì thay đổi theo thời gian. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2022-08-14, 11:44 PM)005 Wrote: Còn theo luật hôn nhân có từ năm 1869, thì phụ nữ ở Đức, theo luật Đức lấy chồng phải lấy họ chồng. Cũng có quyền ghép họ. Ví dụ cô vợ là  Jennifer Nguyen, chồng là Bernd Tran. Khi làm hôn thú tên cô dâu sẽ thành Jennifer Tran. Còn muốn xin ghép họ cũng được, Jennifer Nguyen-Tran. Nhưng phải ghép họ cô dâu trước họ chồng. Không được ghép như vầy  Jennifer Tran-Nguyen. Điều này cho thấy người Đức cần thêm 100 năm nữa mới có quyền nam nữ bình đẳng.   Shy

Bên Mỹ vậy là bình đẳng hơn bên Đức của anh 5 rồi.

Phụ nữ không nhất thiết phải đổi qua họ chồng.

Đàn ông có thể đổi qua họ của người phụ nữ nếu muốn.

Ghép họ cũng tự do, vì có thể đổi họ không phân biệt giới tính, nên việc ghép họ cũng thoải mái. Thấy hợp theo ý thích cá nhân là cứ việc ký, ký xong bị ai dí ai, ai đì ai thì ráng chịu. Hihihi.

Ngoài việc đó ra thì sự bình đẳng giữa nam và nữ cần suy xét lại.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2022-08-14, 11:44 PM)005 Wrote:  Bên 5, tên chỉ cấu tạo bởi hai phần, tên và họ. Người Việt mình bắt buộc phải chọn chữ lót vào tên hay là họ. Ví dụ Nguyễn Thị Lan Anh. Một là ghép chữ "thị" vào  họ Nguyễn, thành họ Nguyễn-Thị, hai là ghép chữ "Thị" vào tên thành ra "Thị Lan Anh", và tốt nhất là thêm gạch nối, "Thị-Lan-Anh".  Như vậy khi viết theo Đức, tên Việt Nam sẽ thành như vầy:  Thị-Lan-Anh Nguyễn.  Người Đức cũng như bao ngôn ngữ Tây phương khác, ghi tên trước họ sau, nhưng họ vẫn đọc chữ từ trái qua phải chứ không đọc từ bên phải qua, cho nên không phải hóan đổi vị trí như bên Mỹ là  Anh-Lan-Thi Nguyen.  

Rồi khi thêm tên tiếng bản xứ vào thì tên bản xứ đi trước sẽ trở thành  Lisa Thi-Lan-Anh Nguyen.  Trong giấy tờ thì người Đức còn một cách viết nữa là viết theo thứ tự như mình là Họ và tên, nhưng sau cái họ phải đánh dấu phẩy. Nghĩa là  Nguyễn, Thị-Lan-Anh Lisa.

Theo luật pháp thì tên được quyền 2 năm đổi một lần. Chỉ cần ra phòng hộ tịch nộp đơn xin đổi tên, giá cả theo lý do. Từ 100 euro đến 5000 euro. Ví dụ như vì tên đổi có liên quan đến công việc làm ăn thì giá cả rất cao. Sau khi họ chấp nhận đổi tên họ sẽ làm hết lại cho mình từ khai sinh đến thẻ căn cước, báo tên họ cho bảo hiểm ...etc.

Còn theo luật hôn nhân có từ năm 1869, thì phụ nữ ở Đức, theo luật Đức lấy chồng phải lấy họ chồng. Cũng có quyền ghép họ. Ví dụ cô vợ là  Jennifer Nguyen, chồng là Bernd Tran. Khi làm hôn thú tên cô dâu sẽ thành Jennifer Tran. Còn muốn xin ghép họ cũng được, Jennifer Nguyen-Tran. Nhưng phải ghép họ cô dâu trước họ chồng. Không được ghép như vầy  Jennifer Tran-Nguyen. Điều này cho thấy người Đức cần thêm 100 năm nữa mới có quyền nam nữ bình đẳng.   Shy

Dạ vậy là bên Đức khó hơn bên Anh.  Muội đổi Họ chồng vì muốn đổi chứ luật của Anh quốc kg bắt buộc, vả lại Họ của anh nhà muội dịch sang tiếng Việt giống Họ của muội nên cũng kg khác gì mấy.   Shy

Trong giấy tờ bên Mỹ cũng ghi Họ trước kèm theo giấu phẩy nhưng tên lót đi cuối - Nguyen, Diana Thuy đó ngũ ca.  Còn bình thường thì Tên - Tên lót - Họ, Diana Thuy Nguyen.  Bên Anh thì cũng giống Mỹ nhưng còn được thoải mái chọn "lastname" cho con cái kg cần theo Họ của Cha Mẹ nếu kg muốn.  Ví dụ cha mẹ Họ Trần, Nguyễn, khi đặt tên cho con cái có thể chọn cả hai thành Họ ghép, chọn một trong hai hoặc chọn một cái Họ hoàn toàn khác, như Wilson chẳng hạn.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Chờ mãi hôm nay bánh trung thu rốt cục cũng lên tới miền Bắc. Nhận được là đem ra ngoài sân building chụp tấm hình.
[Image: 20220912-145114.jpg]

Trước hết cảm ơn tất cả các bạn đã cùng vui với c/t, cảm ơn Bạch Thố đã song ca với tôi bài "Duyên Quê" được chấm trúng bánh trung thu, vì nhờ giọng ngọt như bánh của bạn mà tôi được ăn theo, cảm ơn các bạn đã rộng lượng cho điểm "thuốc lào lão quái".  
[Image: 20220912-151341.jpg]

Hơi tiếc vì thời gian gửi từ Mỹ qua Canada hơi lâu nên 2 cái bánh đã bị mốc.
[Image: 20220912-151626.jpg]

[Image: 20220912-151448.jpg]


Còn lại 2 cái nhìn tạm ổn, chút xíu tôi đi chợ mua trà về pha uống và nhâm nhi.
[Image: 20220912-153648.jpg]



Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn Tulip4 Cheer Heavy-black-heart4
Reply
(2022-08-21, 11:27 AM)Green Grass Wrote: Hôm nào Tea rảnh vào đây chơi đúng dịp chị Cỏ cũng có mặt, chị Cỏ post hình áo dài chị Cỏ mặc dịp Tết đi Chùa cách đây 2 năm và hình đi Chùa của năm nay cũng cùng chiếc áo dài. Năm sau có thể cũng sẽ là chiếc áo dài cũ mèm đó hoặc chiếc áo khác. Biết ra sao ngày sau. Hihihi.

Chị Cỏ may mắn cân nặng cũng vậy vậy bao nhiêu năm. Già và xấu thì thay đổi theo thời gian. Shy

Em bị missed câu trả lời của chị Cỏ, khi nào có dịp chị cho em ngắm dáng chị từ xa xa cũng được Shy
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-21, 05:54 AM)Dan. Wrote:  HÙ chút thôi mà, tui coi hung dữ, đanh đá cá kèo, ham mê cá kiếc vậy chứ ai HÙ lại là tui chậy mất dép liền. 

Becuoi

Becuoi

Kiểu HÙ này làm em nhớ tới chơi bài binh chắc HÙ qua hù lại cũng vui hả anh Đạn Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-08-21, 06:41 AM)schi Wrote: Khi oishi chưa đi học thì Bố nó nói tiếng Anh để cho nó nói lại tiếng Tàu với Màmá của nó ... khi nó vô trường rồi thì Bố nó lại nói tiếng Việt ở nhà để nó có thói quen nói tiếng Việt với Ông Bà ... khi oishi 3 tuổi nó có em trai ... thằng nhỏ này nghe nói tiếng Tàu được nhưng nó chỉ thích nói tiếng Anh với Bố, khi đi học thì cô giáo nhờ nó làm Aid để giúp bạn học, thầy giáo thì để nghị nó nhảy lớp, xong kindergarten là nó có chanel lắp ráp gì đó ... mỗi đứa con nít có instict riêng chứ không hẳn là con trai theo mẹ vì mẹ quý ... còn con gái theo bố vì bố cưng ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4  ...

Nghe kể cháu chị thông minh quá, con gái có phải nhẹ nhàng sweeter hơn con trai phải ko chị?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply