Hmm.... Những chuyến bay đêm....
(2022-01-29, 01:22 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Thì mấy cô đi trên đường .....  thì ....   đi ngang qua ..... thì chỉ thấy mông thôi ....    chứ mấy cô đâu có đi lùi để mà thấy đằng trước.....    

Thôi chịu khó ngắm mông còn hơn không có mông để ngắm..... Rollin  Rollin    Hahahahahahahahaha......    Until then ...   Good Luck.....

 Thực ra, trách là phải trách người sáng chế ra chiếc áo dài của người Việt Nam. Gợi cảm quá.

 Nhưng mà vầy, ngắm thì cũng để trong lòng, đừng ngắm ra thành lời luôn như ông Ngọc Bích họa dưới mông, rồi đến ông Trần Thiện Thanh ra đồng mông lung.

 Nói đùa chứ thầy Ngáp hát bài này ngày Xuân vui tươi, tiết tấu nhanh, chủ âm là âm giai trưởng, ý nhạc tươi mát Clap . Nhất là nghe lại hai chữ "treilli", quân phục, lâu lắm rồi dường như không còn nghe ai nói. Các ông đi quân ngũ ngày xưa, có hỏi đến tuyền là nghe đang ở viện dưỡng lão XYZ. Ôi, cả một thế hệ!
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-01-29, 01:44 AM)005 Wrote:  Thực ra, trách là phải trách người sáng chế ra chiếc áo dài của người Việt Nam. Gợi cảm quá.

 Nhưng mà vầy, ngắm thì cũng để trong lòng, đừng ngắm ra thành lời luôn như ông Ngọc Bích họa dưới mông, rồi đến ông Trần Thiện Thanh ra đồng mông lung.

 Nói đùa chứ thầy Ngáp hát bài này ngày Xuân vui tươi, tiết tấu nhanh, chủ âm là âm giai trưởng, ý nhạc tươi mát Clap . Nhất là nghe lại hai chữ "treilli", quân phục, lâu lắm rồi dường như không còn nghe ai nói. Các ông đi quân ngũ ngày xưa, có hỏi đến tuyền là nghe đang ở viện dưỡng lão XYZ. Ôi, cả một thế hệ!

Hmm.... Nói đúng 1 thế hệ đã từ từ bị xoá mờ..... thêm 1 thế hệ nữa là mọi thứ sẽ bị xoá mờ hết.... Thôi cũng tốt vì tới ngày, tới giờ đó chắc mình cũng nghỉ chơi rồi..... Chỉ hy vọng con cháu mình con gìn, còn giữ những cái điều gì tốt của người VN .... vì bảo đảm tụi nó chỉ còn cái gốc VN và vẫn tự hào là có gốc VN..... Until then .... Good Luck...

Ps... Đúng đúng áo dài mặc rất đẹp ..... nhưng có gió tà áo bay bay..... thì .... thôi thì ai nghĩ sao thì nghĩ ..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-01-29, 02:11 AM)ngap_ruoi Wrote:  bảo đảm tụi nó chỉ còn cái gốc VN và vẫn tự hào là có gốc VN.....    Until then ....   Good Luck...

 Có tự hào hay không thì khó nói. Những đứa bé sinh trưởng bên này không biết gì về nguồn gốc của mình. Cũng là lẽ tự nhiên. Vị trí cao nhất trong việc thể hiện bản sắc là văn hóa. Muốn có văn hóa nguồn cội phải thành thạo ngôn ngữ. Nhưng các cháu có số phận tại ngoại vì cha mẹ phải lưu vong, nên ngôn ngữ đã không còn, bản sắc sẽ mai một.

 Ngày trước có thời gian tui ở vài tháng chờ đi ở một nhà người bạn của cha cho người ta không để ý, người Việt gốc Hoa trong Chợ Lớn ở Sài-Gòn. Ở đó mình mới cảm nhận được bản sắc người Quảng Đông gần như còn nguyên. Họ ăn uống, trao đổi toàn bộ bằng tiếng Trung Hoa (tiếng Quảng Đông), trẻ con đi học cũng học trường người Tàu, lúc đó vẫn còn, dường như sang năm 1977 thì chính quyền CSVN mới dẹp các trường học đó. Mọi sinh hoạt từ rạp hát (rạp xi-nê) chiếu phim ảnh, rạp cải lương, truyện đọc, hàng quán ..v.v.v đều bằng Hoa ngữ, các hội tương tế, nghĩa là các hội giúp đỡ nhau đều sinh hoạt nói Hoa ngữ, đến khi họ chết, các nhà quàn, khâm liệm đều của người Việt gốc Hoa. Chùa chiền đều có các chùa người Hoa nhỏ ở vùng Chợ Lớn. Nghĩa là mọi sinh hoạt từ văn hóa đến tâm linh, tín ngưỡng đều giữ nguyên theo gốc bản xứ. Những đứa trẻ dù là người Việt hẳn hòi (sinh ra ở Việt Nam), nhưng bản sắc của chúng thật sự không thay đổi vì ngôn ngữ và điều kiện quá dồi dào. Nghĩa là không cần dùng tiếng Việt vẫn sinh hoạt, vẫn sống được.

Người Việt ở hải ngoại không có điều kiện như vậy cho nên thế hệ sau này chắc chắn sẽ không còn hoài tưởng nguồn cội nữa. Có biết gì đâu mà nghĩ đến.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-01-29, 10:03 PM)005 Wrote:  Có tự hào hay không thì khó nói. Những đứa bé sinh trưởng bên này không biết gì về nguồn gốc của mình. Cũng là lẽ tự nhiên. Vị trí cao nhất trong việc thể hiện bản sắc là văn hóa. Muốn có văn hóa nguồn cội phải thành thạo ngôn ngữ. Nhưng các cháu có số phận tại ngoại vì cha mẹ phải lưu vong, nên ngôn ngữ đã không còn, bản sắc sẽ mai một.

 Ngày trước có thời gian tui ở vài tháng chờ đi ở một nhà người bạn của cha cho người ta không để ý, người Việt gốc Hoa trong Chợ Lớn ở Sài-Gòn. Ở đó mình mới cảm nhận được bản sắc người Quảng Đông gần như còn nguyên. Họ ăn uống, trao đổi toàn bộ bằng tiếng Trung Hoa (tiếng Quảng Đông), trẻ con đi học cũng học trường người Tàu, lúc đó vẫn còn, dường như sang năm 1977 thì chính quyền CSVN mới dẹp các trường học đó. Mọi sinh hoạt từ rạp hát (rạp xi-nê) chiếu phim ảnh, rạp cải lương, truyện đọc, hàng quán ..v.v.v đều bằng Hoa ngữ, các hội tương tế, nghĩa là các hội giúp đỡ nhau đều sinh hoạt nói Hoa ngữ, đến khi họ chết, các nhà quàn, khâm liệm đều của người Việt gốc Hoa. Chùa chiền đều có các chùa người Hoa nhỏ ở vùng Chợ Lớn. Nghĩa là mọi sinh hoạt từ văn hóa đến tâm linh, tín ngưỡng đều giữ nguyên theo gốc bản xứ. Những đứa trẻ dù là người Việt hẳn hòi (sinh ra ở Việt Nam), nhưng bản sắc của chúng thật sự không thay đổi vì ngôn ngữ và điều kiện quá dồi dào. Nghĩa là không cần dùng tiếng Việt vẫn sinh hoạt, vẫn sống được.

Người Việt ở hải ngoại không có điều kiện như vậy cho nên thế hệ sau này chắc chắn sẽ không còn hoài tưởng nguồn cội nữa. Có biết gì đâu mà nghĩ đến.

Người Tàu ở mỹ cũng vậy, trước kia gd em sống gần khu người Tàu một tp  ở Cali. Những đứa bạn em quen là người Tàu chính gốc, đa số đứa nào cũng nói tiếng Tàu rành như tiếng Mỹ. Đa số họ được cha mẹ cho đi học viết, học nói khi còn nhỏ. Họ luôn giữ nguồn gốc của mình, ít nhất ai cũng nói được tiếng Quan thoại là chính, có đứa biết nói tiếng Quãng hay Teochew. Ngừoi Việt mình thua ở chổ đó, không biết gìn giữ văn hoá và tập tục. Có những cha mẹ không rành tiếng mỹ mà chỉ giao tiếp với con bằng tiếng mỹ. Con em nếu sanh ra ở mỹ, mà khi gặp ông ba cha mẹ biết khoăn tay cuối đầu dạ thưa nói tiếng việt thì mới là điều hãnh diện. Chứ nói tiếng mỹ như gió thì có gì là đáng khen.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Khó lắm Cô Ba Trà. Hơn 2 chục năm trước, đứa con gái lớn của 5, 5 cũng cho đi học tiếng Việt, ở lớp Việt ngữ mà người đồng hương tổ chức (Nghĩ lại thấy các anh chị đó giỏi và có tâm huyết thật, le ngoe có mấy trăm người mà người ta vẫn tổ chức được lớp dạy Việt ngữ), cháu nói được chút ít tiếng Việt, đọc, viết và nói thì cỡ trình độ tiểu học (lớp 3).
Sau gần 30 năm thì khả năng Việt ngữ của cháu xuống còn lớp .... 1. Hihihi chỉ có thể nói và đọc vừa vặn trình độ "vỡ lòng". Môi trường chung quanh không có người Việt, bạn bè cũng không có người Việt, không có cách nào để duy trì ngôn ngữ. Lúc ở nhà, cháu còn nói được, từ khi sau đại học, ra ở riêng và đi làm, tiếng Việt ngày càng kém đi.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-01-29, 11:41 PM)005 Wrote: Khó lắm Cô Ba Trà. Hơn 2 chục năm trước, đứa con gái lớn của 5, 5 cũng cho đi học tiếng Việt, ở lớp Việt ngữ mà người đồng hương tổ chức (Nghĩ lại thấy các anh chị đó giỏi và có tâm huyết thật, le ngoe có mấy trăm người mà người ta vẫn tổ chức được lớp dạy Việt ngữ), cháu nói được chút ít tiếng Việt, đọc, viết và nói thì cỡ trình độ tiểu học (lớp 3).
Sau gần 30 năm thì khả năng Việt ngữ của cháu xuống còn lớp .... 1. Hihihi chỉ có thể nói và đọc vừa vặn trình độ "vỡ lòng". Môi trường chung quanh không có người Việt, bạn bè cũng không có người Việt, không có cách nào để duy trì ngôn ngữ. Lúc ở nhà, cháu còn nói được, từ khi sau đại học, ra ở riêng và đi làm, tiếng Việt ngày càng kém đi.

Hmm.... Nói đúng ... nói đúng nhiều khi người Việt sống rải rác cho nên không có được 1 cộng đồng người Việt.... cho nên khó mà duy trì tiếng Việt hay Văn Hóa Việt được ..... Vì vậy mình phải rút tỉa những gì tốt đẹp mà dạy chúng hy vọng tụi nó còn nhớ chút ít.....

Còn người Tầu nói vậy họ hay quay quần lại với nhau. Họ tạo nên 1 cộng đồng gắn bó với nhau và giúp đỡ nhau..... Còn người Việt thì cũng tạo nên 1 cộng đồng nhưng không được gắn bó hay giúp đỡ nhau.....

Và cũng có thể là khi mình qua đây lo đi làm, lo đi kiếm cơm về cho gia đình thì sự giúp đỡ, sự dạy tiếng Việt, sự lo cho những đứa con không không được đầy đủ..... Hy vọng qua vài thế hệ thì cháu, chắt, chút, chít sẽ khá hơn.... Cũng như người Tầu trải qua bao nhiêu thế hệ thì cháu, chắt, chút, chít đã và đang thành công trong sự duy trì, sự bảo vệ văn hóa của mình trên mọi nơi..... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm.....   Hôm nay hét chỉ được như vầy thôi.... Nghe xong rởn tóc, rởn lông ......  

Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao........ Qua Cầu ..... Gió Bay....

Ráng mà chịu....    Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....   Cuối năm .....  đóng cửa hét thêm 2 bài .....  cho mau mau qua năm....

Và Tôi Cũng Yêu Em........ Qua Cầu Gió Bay....... Bay...........


Xuân Trong Rừng Thẳm.......... Qua Cầu Gió Bay....... Bay...........

Xong rùi....    Chúc một người đừng có Mộng Dưới Hoa.....     Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
1670184173 America, chào anh NR...vì lý do bảo tuyết vờn trời đầu năm nên mãi tới hôm nay 4T mới đu theo chuyến bay ✈🛬 từ mùng 1 tết tới mùng 4 tết này mới được tới đây hạ cánh🛬an toàn để chúc Tết anh đây, nhớ lì xì nha. Winking-face4
Nhân dịp đầu xuân năm mới này, 4T xin chúc anh NR "Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn", sức khỏe tăng cường, tiền vô như nước, ước nguyện toàn thành, hanh thông mọi việc....Dạ, cháu chúc xong rồi, giờ cháu phải vô làm việc để kiếm thêm sở hụi tiêu vặt đây. Chúc anh NR và cả nhà một ngày Thứ Sáu bình an, thanh thản và vui tươi thật nhiều. Hello Innocent
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-02-04, 10:00 AM)TTTT Wrote: 1670184173 America, chào anh NR...vì lý do bảo tuyết vờn trời đầu năm nên mãi tới hôm nay 4T mới đu theo chuyến bay ✈🛬 từ mùng 1 tết tới mùng 4 tết này mới được tới đây hạ cánh🛬an toàn để chúc Tết anh đây, nhớ lì xì nha. Winking-face4
Nhân dịp đầu xuân năm mới này, 4T xin chúc anh NR "Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn", sức khỏe tăng cường, tiền vô như nước, ước nguyện toàn thành, hanh thông mọi việc....Dạ, cháu chúc xong rồi, giờ cháu phải vô làm việc để kiếm thêm sở hụi tiêu vặt đây. Chúc anh NR và cả nhà một ngày Thứ Sáu bình an, thanh thản và vui tươi thật nhiều. Hello Innocent

Hmm..... Mấy ngày nay bị bận quá.... hôm nay mới vào để ..... "Chúc Mừng Năm Cũ"..... đúng cú mất 4 ngày rồi..... Rollin Rollin .......

Luật chung của lì xì là ..... chỉ cho trẻ em dưới tuổi lấy vợ, lấy chồng thôi ..... Còn ai lỡ đeo gông vảo cổ thì...... phải mừng ngược lại..... Người ta gọi là mừng tuổi (người lớn)..... Hahahahahahahahaha.....

Thôi không dám "Phúc như Đông Hải" đâu..... tầu đánh cá lớn đi xa ... có thể vớt hết cá rồi...... Còn "Thọ tỳ Nam Sơn".... cũng không lấy .... không thấy người ta phá Núi lấy đá về xây nhà hay sao???.... "Sức khỏe tăng cường" cũng không cần... ngu gì có sức khỏe thêm để .... để rồi lại đi cầy...... Mà đi cày ít thì.... "Tiền vô như nước" cũng chẳng có...... "Ước nguyện toàn thành" cũng không chịu ...... ước nhiều quá thì gọi là tham lam....... "Hanh thông mọi việc" cũng chẳng được vì .... phải để người khác còn vượt qua nữa chứ.......

Thấy không ..... Chúc sao cũng không được..... Chúc sao cũng không đúng..... Thôi chỉ "Xin Cầu Chúc Bình An" cho 4T và gia đình là được rồi .... Vi khi ta có bình an là ta có tất cả...... Until then .... Good Luck...

Ps... Mới đi thanh tra, kiểm điểm mấy cái tòa nhà, mấy cái phòng ở chỗ làm ...... Nói cách khác là đi làm cu li ..... vì phải bị đi coi vào phút cuối ...... thế chỗ cho người khác (đang bị bịnh).... Hahahahahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....   Bài hát này.....  có người yêu cầu.......    Bài khó quá..... mà cũng phải ráng hét.......    Anh 5 đâu vào đây..... tỏ tường cái ....  "Tiếc"....   để cho mọi người còn học hỏi thêm....    


Anh tiếc......  Anh tiếc............  Là tiếc cho ai?????.............. Qua Cầu Tiếc Chi???.... Gió Vẫn Bay Bay....

Xin phép hết.....  Xin thông cảm cho cái giọng hát rè rè.....  vi không thuộc bài.....   Rollin  Rollin ...   Until then ....  Good Luck....

Ps...   Bài này Ếch mà nghe thì.........   khỏi nói....  vì tiếc tời 12 lần .... mà vẫn còn đòi tiếc thêm lần thứ 13 nữa......   Hahahahahahahahahaha ... LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Chỉ tiếc một lần thôi Shy

Reply
(2022-02-04, 08:55 PM)Ech Wrote: Chỉ tiếc một lần thôi Shy

Hmm.....     3X.......ạo...........     Tiếc 1 lần chính ....   còn 11 lần tiếc phụ thôi.............    Rollin  Rollin .... Đang phá Ếch...... hy vọng Ếch không giận nhé..... Cheer Cheer   Until then ....   Good Luck....

Ps...   Đúng là ..... là chết với cái tên.....   Hahahahahahahahahahaha....   LOL-4  LOL-4

Pps....   Đang làm cu li ...... nướng thịt ngoài sân.... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....    Lâu lâu ....  đi phá tiếp....   Hét cho người khác rùng mình, rởn tóc....   ai không có tóc thì rởn lông cũng OK........

Ru Em Từng Ngón Xuân Hồng..... Qua Cầu Gió Bay.....

Xin hết....     Until then ....    Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....    Biết nói chi đây ....  chi đây....    

Tình Thư Của Lính.....   Qua Cầu Gió Bay.....  

Kỷ Vật Cho Em...... Qua Cầu Gió Bay.....    

Trả Em Yêu....Qua Cầu Gió Bay.....  

Nhớ Mẹ....Qua Cầu Gió Bay.....  

Lời Kinh Đêm.........Qua Cầu Gió Bay.....  


........   Thời gian sẽ trôi qua...... và ta vẫn là ta.... vẫn mang danh là người vượt biên, vượt biển....  vẫn mang danh là người mất nước nhưng ta không mất quê hương.........   Until then ....   Good Luck...

Ps...  Quê hương là những sự, những thứ ta mang theo.... thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply