Vườn rau nhà mình
Thank you.

Nhìn bưởi chín vàng tại cây làm sáng rực cả vườn.  ...chắc mình mổi ngày sách cái ghế ngồi kế bên cây bưởi ...chắc có mùi thơm thơm của bưởi theo minh đoán.

Năm nay chắc tại COVI hỏng thấy hạ giá , 2-2,50 / trái. Chắc mình củng đi mua 2 cập về trưng tết chơi cho vui nhà, vui cửa. Tháng nầy trở đi mua về ăn liền được. ( mấy tháng trước đa số là tươi tốt, nhưng không có mùi vị. Còn sống , phải để vài tuần trong phòng khách mới ăn được) 


Vỏ bưởi em có làm gì khg? Mình thì giờ bóp vài lần cho ra mùi dầu bưởi ngăm trong sô nước, để xả tóc sau khi gội, rửa chén ,  lau nhà, lau mình cho chó, ..vậy thôi.

Năm nay tự nhiên mình thích cho lá quít/ cam vào nồi kho chung với đậu hủ, hông có mùi vị gì đặc biệt , hy vọng phòng ngừa được bệnh chút đinh
Be Vegan, make peace.
Reply
Hmm.... Đúng là ở vùng nắng ấm .... vỏ bưởi vàng hơn là vùng lạnh...... Vậy là trồng thành công bưởi rồi.... mai mốt có nhiều bưởi quá...... thì tha hồ mà nấu chè bưởi...... Hahahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4 ... Until then .... Good Luck
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-01-16, 03:58 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thank you.

Nhìn bưởi chín vàng tại cây làm sáng rực cả vườn.  ...chắc mình mổi ngày sách cái ghế ngồi kế bên cây bưởi ...chắc có mùi thơm thơm của bưởi theo minh đoán.

Năm nay chắc tại COVI hỏng thấy hạ giá , 2-2,50 / trái. Chắc mình củng đi mua 2 cập về trưng tết chơi cho vui nhà, vui cửa. Tháng nầy trở đi mua về ăn liền được. ( mấy tháng trước đa số là tươi tốt, nhưng không có mùi vị. Còn sống , phải để vài tuần trong phòng khách mới ăn được) 


Vỏ bưởi em có làm gì khg? Mình thì giờ bóp vài lần cho ra mùi dầu bưởi ngăm trong sô nước, để xả tóc sau khi gội, rửa chén ,  lau nhà, lau mình cho chó, ..vậy thôi.

Năm nay tự nhiên mình thích cho lá quít/ cam vào nồi kho chung với đậu hủ, hông có mùi vị gì đặc biệt , hy vọng phòng ngừa được bệnh chút đinh

Bên cali có nhiều người họ trồng bưởi, mùa Tết này họ rao bán từ $7-$9/trái thôi chị, có người gọi là bưởi Thanh Trà, rồi bưởi Ổi, bưởi Biên Hoà. Em không biết làm sao mà phân biệt.

Võ bưởi nhiều khi em siêng thấy cùi nhiều thì nấu chè bưỡi, chị ăn chè này chưa? Võ bưởi làm mứt dẽo cũng ngon lắm, bào mõng sợi lớn như sợi dừa. Em chưa bao giờ thừ lá qúit hay cam mà nấu chung với thứ ăn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-01-16, 08:07 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Đúng là ở vùng nắng ấm .... vỏ bưởi vàng hơn là vùng lạnh......   Vậy là trồng thành công bưởi rồi....  mai mốt có nhiều bưởi quá......  thì tha hồ mà nấu chè bưởi......  Hahahahahahahahaha....  LOL-4  LOL-4 ...    Until then ....   Good Luck

Bưởi này em quen tên là gì rồi?
Bưởi biên hoà là loại nhỏ nhất phải ko?

Trên anh lạnh ở vùng Nam à? em thấy cũng ấm áp mà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-01-17, 07:51 PM)TeaOla Wrote: Bưởi này em quen tên là gì rồi?
Bưởi biên hoà là loại nhỏ nhất phải ko?

Trên anh lạnh ở vùng Nam à? em thấy cũng ấm áp mà.

Hmm... Bưởi đó gọi là bưởi Biên Hòa .... vì trái không tròn và ruột trắng.... Bưởi ổi thì cũng giống như bưởi Biên Hòa nhưng ruột có màu hồng... Ngoài ra bưởi tròn cũng có ruột trắng, ruột hơi vàng và cũng có màu hồng.... Thiệt ra tuy nhiều loại nhưng khi họ trồng bưởi ở chỗ nào mà thấy ngon thì ..... thì người ta lấy tên ở vùng đó mà đặt cho bưởi ......

Nếu Tea mà trồng nó tốt ở vùng Nevada thì .... chắc phải gọi là bưởi Ti-Ố-Là Lê-Va-Da..... Hahahahahahahahaha... Còn nếu mà Ba trồng thì .... gọi là bưởi của Ông miền Nam (vì tránh không gọi ông nội hay ông ngoại)..... Hahahahahahahahaha.....

Ngáp ở miền Bắc Cali ...... cho nên nó lạnh hơn miền Nam từ 10-30 độ F... Vì vậy trên đây không trồng được nhiều cây giống như miền Nam Cali ...... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-01-17, 07:49 PM)TeaOla Wrote: Bên cali có nhiều người họ trồng bưởi, mùa Tết này họ rao bán từ $7-$9/trái thôi chị, có người gọi là bưởi Thanh Trà, rồi bưởi Ổi, bưởi Biên Hoà. Em không biết làm sao mà phân biệt.

Võ bưởi nhiều khi em siêng thấy cùi nhiều thì nấu chè bưỡi, chị ăn chè này chưa? Võ bưởi làm mứt dẽo cũng ngon lắm, bào mõng sợi lớn như sợi dừa. Em chưa bao giờ thừ lá qúit hay cam mà nấu chung với thứ ăn.

Whoa bưởi tại local giá còn mắc hơn 2-3 lần nửa. Ngộ hén Tea.
10 năm rồi Lâu lâu mua nhằm trái có hột thử ương bằng hột mà hỏng thấy lên cây nào hết, chắc kỳ này ....lá bưởi to dể làm nhiều món. Nhớ hồi nhỏ hằng năm vào Lể Thanh Minh  người Hoa thường mua một bó để treo trước cửa  nhà , phòng ngừa bệnh dịch, trong đó có xả, vài nhánh bưởi , lá xanh đậm, bóng bẩy, thơm thơm ...ai bệnh thì nấu nước để xông hơi ... 

 Chừng nào có bán cây bưởi Ngáp rùi ta ? Chắc mắc lắm  Hahaha  Suytu
Be Vegan, make peace.
Reply
(2022-01-17, 09:07 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...  Bưởi đó gọi là bưởi Biên Hòa ....    vì trái không tròn và ruột trắng....    Bưởi ổi thì cũng giống như bưởi Biên Hòa nhưng ruột có màu hồng...    Ngoài ra bưởi tròn cũng có ruột trắng, ruột hơi vàng và cũng có màu hồng....     Thiệt ra tuy nhiều loại nhưng khi họ trồng bưởi ở chỗ nào mà thấy ngon thì ..... thì người ta lấy tên ở vùng đó mà đặt cho bưởi ......    

Nếu Tea mà trồng nó tốt ở vùng Nevada thì .... chắc phải gọi là bưởi Ti-Ố-Là Lê-Va-Da.....   Hahahahahahahahaha...   Còn nếu mà Ba trồng thì .... gọi là bưởi của Ông miền Nam (vì tránh không gọi ông nội hay ông ngoại).....   Hahahahahahahahaha.....      

Ngáp ở miền Bắc Cali ......    cho nên nó lạnh hơn miền Nam từ 10-30 độ F...   Vì vậy trên đây không trồng được nhiều cây giống như miền Nam Cali ......     Until then....   Good Luck....

Hèn chi em thấy đưới miền Nam trồng cây được nhiều hơn trên anh. Em cứ tưởng khí hậu same same giữa Nam & Bắc.
Em mà trồng được biển trên Reno là quá đã Lol. Chỉ tiếc là Cali ít mưa, nước đâu mà tưới cây hoài?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-01-18, 01:45 AM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa bưởi tại local giá còn mắc hơn 2-3 lần nửa. Ngộ hén Tea.
10 năm rồi Lâu lâu mua nhằm trái có hột thử ương bằng hột mà hỏng thấy lên cây nào hết, chắc kỳ này ....lá bưởi to dể làm nhiều món. Nhớ hồi nhỏ hằng năm vào Lể Thanh Minh  người Hoa thường mua một bó để treo trước cửa  nhà , phòng ngừa bệnh dịch, trong đó có xả, vài nhánh bưởi , lá xanh đậm, bóng bẩy, thơm thơm ...ai bệnh thì nấu nước để xông hơi ... 

 Chừng nào có bán cây bưởi Ngáp rùi ta ? Chắc mắc lắm  Hahaha  Suytu

Bưởi người ta trồng loại ngọt, bán vậy em thấy rẽ đó chị. Tiệm bán trái cây họ lột sẳn cho mình bán khoảng $20, em mua ăn hoài à. Bưởi mất tới 4-5 tháng trái mới chín. Uổng quá bên chị trồng bưởi ko được.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Em mời chị ăn bánh ít lá gai, em mua người ta gởi đến tận nhà luôn, có 1 ngày là tới. Bánh không ngọt, dừa béo, mùi lá chuối thơm lắm.

[Image: 0-FBA9-B7-B-1-AAB-4-AA3-9781-7-A3-BF6104-D5-B.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-01-20, 07:23 PM)TeaOla Wrote: Hèn chi em thấy đưới miền Nam trồng cây được nhiều hơn trên anh. Em cứ tưởng khí hậu same same giữa Nam & Bắc.
Em mà trồng được biển trên Reno là quá đã Lol. Chỉ tiếc là Cali ít mưa, nước đâu mà tưới cây hoài?

Hmm... Khí hậu miền Nam Cali là khí hậu ấm và ẩm cho nên cũng không cần tưới nước nhiều..... Còn khí hậu Bắc Cali là khí hậu khô và lạnh .... cho nên khó trồng cây hơn.....

Thiệt ra ở trên Reno có thể trồng bưởi được vì nó không có tuyết rơi nhiều..... Nếu cây còn nhỏ thì chiu khó trùm mền cho nó .... khi nó lớn thì nó chỉ bị chết trên phía trên đầu ngọn, đầu cành .... chỉ cần tỉa sau mùa Đông là nó ra trở lại và ra bông.... Còn có trái thì chắc có ... nhưng có ăn được hay không là chuyện khác .... Hahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2022-01-18, 01:45 AM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa bưởi tại local giá còn mắc hơn 2-3 lần nửa. Ngộ hén Tea.
10 năm rồi Lâu lâu mua nhằm trái có hột thử ương bằng hột mà hỏng thấy lên cây nào hết, chắc kỳ này ....lá bưởi to dể làm nhiều món. Nhớ hồi nhỏ hằng năm vào Lể Thanh Minh  người Hoa thường mua một bó để treo trước cửa  nhà , phòng ngừa bệnh dịch, trong đó có xả, vài nhánh bưởi , lá xanh đậm, bóng bẩy, thơm thơm ...ai bệnh thì nấu nước để xông hơi ... 

 Chừng nào có bán cây bưởi Ngáp rùi ta ? Chắc mắc lắm  Hahaha  Suytu

Hmm... Bưởi của Ngáp ..... thì .... cho free...... Đúng đã gởi tặng cho nhiều người lắm rồi.... Có chỗ trồng lên tươi tốt, có chỗ trồng không lo chăm sóc thì nó đã bị ngủm..... Hahahahahahahahahaha...

Trồng bằng hạt thì có thể nó sẽ ra không giống như trái mình đã ăn.... Chỉ có cách ghép cây hay chiết cây mới được..... Và cũng ngộ nhất là vùng lạnh ruột trái nhỏ hơn và cùi dầy hơn ..... Chắc trái phải chống lạnh cho nên cùi nhiều hơn.... Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Bưởi mà thầy Ngáp diễn tả như trái dứa, trái thơm. Có cùi nữa. 

 Becuoi
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-01-21, 12:08 AM)005 Wrote: Bưởi mà thầy Ngáp diễn tả như trái dứa, trái thơm. Có cùi nữa. 

 Becuoi

Hmm... Diễn tả như vậy cho dễ hiểu...... chứ nói lớp vỏ trắng ..... không chừng có người tưởng khi trái nó còn xanh trắng .... đem hái xuông làm chè thì ..... có cái gì mà ăn được........ Hahahahahahahahahahaha.....

Nếu nói cho đúng là lớp vỏ trong .... vì phía ngoài có lớp vỏ ngoài ... kế đó là vỏ trong .... và sau đó là múi hay ruột bưởi.... khi bưởi già thì lại còn có hạt bưởi ..... Until then .... Good Luck....

Ps... Chọc người ta hoài .... coi chừng bị người khác ném bưởi bây giờ.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hôm nay em có lộc rồi đây. 

[Image: E5-CED532-D9-CB-41-B8-B658-8232-A5-FE262-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Em có nói có dịp mời chị hồng treo gió nhà làm, mấy bịch bỏ trong tủ lạnh vậy đó không ăn nhiều, lớp gởi xa cho người nhà, lớp để đó lâu lâu lấy 1 trái xé đôi ra ăn. Để tủ lạnh đường ra nên có màu trắng.

[Image: 982959-C4-2-AEF-42-D5-B4-AC-C205-D09675-FB.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply