Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2022-01-13, 11:11 PM)Ech Wrote: Đợi tui kiếm tri kỷ thứ 12 thì sẽ ủng hộ mật ong dỏm của hai Tiên nổ Becuoi

Ông mua thử đi, lúc đó huýt gió thôi cũng có tri kỷ Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-13, 10:35 PM)LýMạcSầu Wrote: Tiên trẻ mãi không già Rolling-on-the-floor-laughing4

Sư phụ không biết làm mấy vụ gói bánh này đâu, mua cho lẹ, vả lại nhà ít người, có mua cũng không ăn hết nên chưa biết sao nữa Tỉnh nhi. Shy

Sư phụ mua đòn nhỏ, ăn không hết rồi chiên.  Gia đình em thì thích chiên hơn.  Tết năm nay em được ăn trực nên không lo làm gì nhiều.
(2022-01-13, 11:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông mụa thử đi, lúc đó huýt gió thôi cũng was tri kỷ Becuoi

Hai ông bán được bao nhiêu cái thau, mới mua mật ong của thầy trò minh vậy sư phụ?
(2022-01-14, 02:21 AM)Thuctinh Wrote: Sư phụ mua đòn nhỏ, ăn không hết rồi chiên.  Gia đình em thì thích chiên hơn.  Tết năm nay em được ăn trực nên không lo làm gì nhiều.

Nhà sư phụ cũng thích ăn chiên. Lâu lắm rồi sư phụ không đi ăn chực ở đâu hết, cả trong clinic bây giờ cancelled hết mấy cuộc họp mặt sinh nhật nhỏ trong nhóm, vì Covid Disappointed-face4 
Tết Tỉnh Nhi có mặc áo dài không? chụp hình cho sư phụ coi dáng Tiên và cho mấy anh lé mắt chơi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-14, 09:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhà sư phụ cũng thích ăn chiên. Lâu lắm rồi sư phụ không đi ăn chực ở đâu hết, cả trong clinic bây giờ cancelled hết mấy cuộc họp mặt sinh nhật nhỏ trong nhóm, vì Covid Disappointed-face4 
Tết Tỉnh Nhi có mặc áo dài không? chụp hình cho sư phụ coi dáng Tiên và cho mấy anh lé mắt chơi Rolling-on-the-floor-laughing4

Sao Sầu không mặc trước làm gương cho trò, sư phụ kiêm dám đốc hả  Wink .

Tết này hai thầy trò Sầu mừng tuổi mấy anh bằng hai tấm hình áo dài đi    Lol
(2022-01-14, 11:08 PM)phai Wrote: Sao Sầu không mặc trước làm gương cho trò, sư phụ kiêm dám đốc hả  Wink .

Tết này hai thầy trò Sầu mừng tuổi mấy anh bằng hai tấm hình áo dài đi    Lol

Cho anh Phai coi tướng nhưng che mặt được không Lol
Nói giỡn chứ đã 5 năm rồi Sầu chưa mặc lại áo dài nên không có hình mới. Chừng nào Sầu có dịp mặc, Sầu sẽ khoe tướng Tiên phúc hậu bây giờ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-14, 09:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhà sư phụ cũng thích ăn chiên. Lâu lắm rồi sư phụ không đi ăn chực ở đâu hết, cả trong clinic bây giờ cancelled hết mấy cuộc họp mặt sinh nhật nhỏ trong nhóm, vì Covid Disappointed-face4 
Tết Tỉnh Nhi có mặc áo dài không? chụp hình cho sư phụ coi dáng Tiên và cho mấy anh lé mắt chơi Rolling-on-the-floor-laughing4

Tránh được các cuộc hợp mặt cho an toàn ha sư phu, nhất nhà ai có các bác lớn tuổi.  Mọi người sớm sẽ có cuộc sớm bình thường lại.

Em ít có dịp mặc áo dài, nếu có mặc nhìn em như đòn bánh tétDisappointed-face4
(2022-01-15, 01:08 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Đừng có mà nổ, tâng bốc quá, nhìn giống cây xúc xích, lạp xưỡn, hot dog thì đúng hơn....! Làm gì mà có màu xanh của đòn bánh tét chứ ! Face-with-rolling-eyes4 

Please

Tiên giống gì cũng dược, đều nhìn dễ thương và duyên dáng mà 2leluoi banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2022-01-15, 12:57 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui hỏng có mắc mưu nước đường, giả mật ong của 2 thầy trò bà đâu!  Nhìn lại trong gương đi ... Chử "Gian" in trên trán nhỏ Tỉnh nhi kìa.

Please

Anh Phai lời mật ngọt như thế, giả được sao?

Đời không là bao, tiếc cho chú Vịt chưa được nếm thử mật ong diệu kỳ của hai vị tiền banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2022-01-15, 12:57 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui hỏng có mắc mưu nước đường, giả mật ong của 2 thầy trò bà đâu!  Nhìn lại trong gương đi ... Chử "Gian" in trên trán nhỏ Tỉnh nhi kìa.

Please

Tỉnh Nhi của tui rất bao dung, hỷ xả, không chém bậy như tui, gian đâu mà gian.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-15, 01:02 PM)Thuctinh Wrote: Tránh được các cuộc hợp mặt cho an toàn ha sư phu, nhất nhà ai có các bác lớn tuổi.  Mọi người sớm sẽ có cuộc sớm bình thường lại.

Em ít có dịp mặc áo dài, nếu có mặc nhìn em như đòn bánh tétDisappointed-face4

Sao tự nhiên thầy trò mình lại khiêm nhường thế nhỉ?  Lol

Mẹ của sư phụ ham vui còn hơn sư phụ nữa, tới nhà bạn đánh tứ sắc, sư phụ thì run trong bụng. Chịu thôi. Trời kêu ai nấy dạ.  Disappointed-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-15, 02:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi của tui rất bao dung, hỷ xả, không chém bậy như tui, gian đâu mà gian.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đúng rồi, ông Vịt hình như tới ngày phải thay mắt kính rồi.

Anh phai thấy trên trán hai Tiên nương có chữ "duyên dáng", nhưng mà hai chữ này kỳ lắm phải ăn mật ong để cho tâm hồn lâng lâng phơi phới mới nhìn thấy, bình thường nhìn không thấy đâu  Lol
(2022-01-15, 02:26 PM)LýMạcSầu Wrote: Sao tự nhiên thầy trò mình lại khiêm nhường thế nhỉ?  Lolòi 
Mẹ của sư phụ ham vui còn hơn sư phụ nữa, tới nhà bạn đánh tu sắc, sư phụ thì run trong bụng. Chịu thôi. Trời kêu ai nấy dạ.  Disappointed-face4

Bác vui, giúp cho bác có thêm sức dồi dào hơn, sư phụ đừng lo nhiều nhe Tulip4
Lâu lắm rồi em chưa đánh tứ sắc lại.  Em biết đánh nhưng không biết đánh luật đền

Em có máu cờ bạc lắm lại thêm ham vụi.  Một hai đồng thì em thích mua vui, nhiều thì em sợ thua nhiều tiền rồi tiếc lại đau bụng.  Lâu rồi em đâu dám chơi, 2 tuần vừa rồi, thấy ít người tội nên nhào vào cho có tay, được tí là em ngưng mà còn bị thua 2 lần trên trăm đồng  Crying-face4 đau lòng vì tội hư.
(2022-01-15, 02:50 PM)phai Wrote: Đúng rồi, ông Vịt hình như tới ngày phải thay mắt kính rồi.

Anh phai thấy trên trán hai Tiên nương có chữ "duyên dáng", nhưng mà hai chữ này kỳ lắm phải ăn mật ong để cho tâm hồn lâng lâng phơi phới mới nhìn thấy, bình thường nhìn không thấy đâu  Lol

Anh Phai nên thêm vào là phải dùng mật ong Tuyệt tình cốc mới thấy được 2 chử duyên dáng trên mặt 2 Tiên nương Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2022-01-15, 03:02 PM)Thuctinh Wrote: Bác vui, giúp cho bác có thêm sức dồi dào hơn, sư phụ đừng lo nhiều nhe Tulip4
Lâu lắm rồi em chưa đánh tứ sắc lại.  Em biết đánh nhưng không biết đánh luật đền

Em có máu cờ bạc lắm lại thêm ham vụi.  Một hai đồng thì em thích mua vui, nhiều thì em sợ thua nhiều tiền rồi tiếc lại đau bụng.  Lâu rồi em đâu dám chơi, 2 tuần vừa rồi, thấy ít người tội nên nhào vào cho có tay, được tí là em ngưng mà còn bị thua 2 lần trên trăm đồng  Crying-face4 đau lòng vì tội hư.

Mẹ của sư phụ không chơi giỏi, sư phụ nghe mẹ nói không biết đánh luật đền như Tỉnh Nhi, bây giờ thì không biết sao. Bên nhà ngoại sư phụ có máu cờ bạc, mẹ sư phụ cũng ráng control như Tỉnh Nhi. Lâu lâu tới nhà bạn chơi cho vui, chứ thấy mẹ ở nhà suốt ngày cũng tội.
Nên khi Tỉnh Nhi tâm sự về mẹ Tỉnh Nhi, sư phụ hiểu lắm, giống bà ngoại của sư phụ. Sư phụ ít khi gặp ngoại, nghe mẹ kể về bà nhiều hơn. Bà đã qua đời bên VN, bà đã có một cuộc sống hôn nhân không vui, nên chuyện ghiền cờ bạc có lẻ là một cách quên đi thực tại. 
Nói chung, ghiền 1 cái gì cũng mệt.
Bài tứ sắc nhìn đẹp chứ, đủ màu  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...