Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-01, 10:26 PM)Ech Wrote: Tỉnh Nhi thấy rỏ ràng chưa, Sầu muội của ta đã ra lệnh cho ngươi bỏ kiếm xuống, không được làm thịt ta, mà phải đi lấy thau tắm cho ta Becuoi


Vậy mà anh nói hiểu sư phụ.  Cần thau thật bự đựng tiết canh Ech và Vịt.   Long Vịt bán ve chai, da Ech phơ khô để làm cái trống.
(2021-11-01, 10:30 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Ai chứ nhỏ đó tui hỏng có dám tin lắm đâu à ! Từ không được, ả có thể  nghĩ là làm được đó ! Cẩn thận vẫn tốt hơn á .

Please

Tỉnh Nhi của chúng ta sẽ giết chúng ta, bất kể chúng ta cẩn thận thế nào Shy ơi, đàn bà ơi Becuoi

(2021-11-01, 10:34 PM)Ech Wrote: Tỉnh Nhi của chúng ta sẽ giết chúng ta, bất kể chúng ta cẩn thận thế nào Shy ơi, đàn bà ơi Becuoi


Có khi nào sau này trở thành xui gia không ta?  LOL-4
(2021-11-01, 10:38 PM)Thuctinh Wrote: Có khi nào sau này trở thành xui gia không ta?  LOL-4

Tỉnh Nhi, ông Vịt cũng có 2 con trai kià  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 10:23 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Mịa bà ! Bây giờ bà là sư phụ hay nhỏ đó là sư phụ ? Nói rỏ để tui biết cách ứng phó.....

Please

Ngoài công cộng, tui là sư phụ, còn về tới nhà thì tui không biết, vì chưa ở chung với Tỉnh Nhi Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-01, 10:40 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi, ông Vịt cũng có 2 con trai kià  Lol


Em có 2 đứa con gái, cơ hội với anh Ech nhiều hơn.. Khu chú Vịt xa và mỹ đen không à.
(2021-11-01, 10:42 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Oh! Tịnh nhi hả .... 2 đứa con tui đi tu hết rồi. Sorry nhe.

Please


2 đứa con gái đẹp và dễ thương và dịu dàng như mẹ nó vậy đó, chú Vịt đành lòng cho đi tu hết sao?
(2021-11-01, 10:43 PM)Thuctinh Wrote: Em có 2 đứa con gái, cơ hội với anh Ech nhiều hơn.. Khu chú Vịt xa và mỹ đen không à.

Úi chời, con trai anh Ếch già ngáp rồi mà con gái Tỉnh Nhi còn đi xin kẹo Halloween Becuoi

(2021-11-01, 10:45 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Cái đồ phân biệt chủng tộc... Mad

Please

Nói mỹ đen thôi mà, đâu có nói đẹp trai giống chú Vịt đâu nè..
(2021-11-01, 10:50 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Đúng vậy... coi chừng bị nhỏ này lừa để cung cấp gạo hàng tháng đó.... Tính toán quá đi.

Please


Tập cho mấy cháu gái biết tính toán trước, để sau này biết nấm tiền tốt chứ.  Các cháu trai sau này khỏi phải bị nhọc tâm giữ tiền của.  Biggrin
(2021-11-01, 10:46 PM)Ech Wrote: Úi chời, con trai anh Ếch già ngáp rồi mà con gái Tỉnh Nhi còn đi xin kẹo Halloween Becuoi


Lớn lắm rồi, 2 năm nay phát kẹo, không có gõ cữa nhà người ta nữa đó anh.
(2021-11-01, 09:42 PM)LýMạcSầu Wrote: Coworker của Sầu chích xong hai mũi Pfizer đã lâu, mới đây 2 vợ chồng đều dính Covid, ai lây ai thì không biết, nhưng anh chồng thì không có triệu chứng gì. Hên là mấy đứa con và những nguời ở chung nhà đều không bị. Họ mau lành lại lắm, nhưng hiện tại vẫn chưa được chích mũi thứ 3, phải chờ thử nghiệm gì đó.

Ngộ thật, mỗi lần Sầu chích xong, triệu chứng rõ rệt nhất là đau lưng Face-with-rolling-eyes4

Hmm.... Giống như Ếch viết.... Những người được chích thì: 1. phải trên 65 tuổi..... 2. Trên 18 tuổi có những bị về đường hơi thở hay có 1 số bịnh cố định..... 3. Trên 18 tuổi đang làm việc trong những chỗ cần thiết hay chỗ ở cho người già (cảnh sát, cứu hoả, cứu thương, nhân viên y tế, nhân viên nhà trường, nhân viên nông nghiệp, vv) ..... Thì mới được chích mũi thứ hổ trợ.... còn không thì phải có BS giới thiệu đi chích thì mới được chích..... Tất cả mọi người còn lại thì phải chờ để họ nghiên cứu thêm là có phải chích hay không.... Ngoài ra cũng có nghiên cứu và có lẽ đề nghị là mọi người sẽ chích thuốc hổ trợ cho hàng năm....

Có 1 số chỗ chích điền sẵn giấy tờ để cho người chích tới ký tên vào.... rồi họ chích luôn..... Bây giờ họ không khám sét thì không sao.... mai này lòi ra thì không biết sẽ sử phạt hay vào sổ đen thì không biết được...... Vì vậy mà có những người trẻ tuổi hơn, không bị bịnh gì, không nằm trong những nhân viên cần thiết mà đã được chích mũi thuốc hổ trợ....

Và cũng nên nhớ là thuốc không có cái gì bảo đảm 100%.... cho nên vẫn có người bị dính Cô Vít ..... và cũng có 1 thành phần rất ít, rất hiếm là đi đong luôn.....

Nội trong ngày mai thì CDC sẽ bàn và họp về có nên chích cho con nít từ 5 tuổi tới 11 tuổi hay không?..... Nhưng có lẽ họ sẽ cho chích vì FDA đã bật đèn xanh rồi. CDC chỉ ra luật lệ và sự hướng dẫn cho chích thuốc..... Until then .... Good Luck....

Ps... Hiện tại con Cô Vít Đeo Ta Cộng (aka Delta Covid Plus) đã có mặt ở nước Mỹ..... Và có thể là con nguy hiểm trong mùa Thu, mùa Đông năm nay..... Con này là 1 dạng biến thể nho nhỏ của con Cô Vít Đeo Ta.... nhưng nó không biến đổi nhiều nhưng có lẽ nó lan nhanh và mạnh hơn.... vì vậy nó mới có tên là Cô Vít Đeo Ta Cộng..... Còn con Cô Vít Ù Mu thì .... có vẻ lan tràn vài nơi trên nước Mỹ nhưng nó lại không mạnh bằng con Cô Vít Đeo Ta....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2021-11-01, 10:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi, đi mượn cái thau dùm sư phụ  Rollin

Hmm.... Đi mượn cái thau ...... đúng mượn cái thau để đánh tiết canh vịt..... Đúng là người ta nói giận cá chém thớt...... Còn cái vụ này thì ..... thì Ếch làm Vịt chịu....... Hahahahahahahahahaha..... Until then .... Good Luck.....

Ps.... Thôi thì làm vịt quay ướp chao đi ..... thiệt ra cách ướp cũng nhưng nhau .... chỉ có khác là quét 1 lớp chao lên sau khi ướp, để cho ngấm rồi bỏ vào lò quay, lò nướng...... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




(2021-11-01, 10:12 PM)Ech Wrote: Đúng rồi, vấn khăn Becuoi  Hình như tóc và khăn đen cuộn vào nhau rồi quấn quanh đầu thì phải.

Ờ vấn khăn na ná như vậy đó, hồi mẹ tao có mấy tấm hình chụp từ ngoài Bắc trước 54 đẹp lắm mà mất hết rồi, tiếc quá. 


(2021-11-01, 09:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Sai, mì gói là món tui sợ nhất, và tui nấu ăn không bao giờ xài bột ngọt. Tui gốc Tào lao. Bún riêu và rau muống là 2 món tui rất thích, nhưng không thích canh rau muống luộc  Lol


Vậy là mình khá giống nhau rồi đó Sầu muội, trong nhà anh phai chưa bao giờ có 1 hạt bột ngọt. Bún riêu anh phai nấu nếu em Sầu được dịp ăn qua sẽ không bao giờ muốn ăn ở đâu khác bữa.
Anh phai cũng đâu có ép em Sầu húp rau muống luộc vắt chanh như anh phai, anh phai sẽ xào rau muống tỏi cho Sầu ăn và nước rau nếu Sầu thích anh phai sẽ dằm cà chua và pha thêm ớt tỏi muối cho Sầu khoai thai húp. Anh phai sẽ làm hai tô khác nhau, mình vừa nhìn nhau vừa húp xột xoạt trong tiếng nhạc rộn ràng của "Bài tango cho em" ... anh yêu phút ban đầu đẹp nghiêng nghiêng dáng ... em Sầu  Heavy-black-heart4 Tulip4 Rollin  .

Vậy nhé Sầu ơi, hãy bỏ chữ chảnh đi và mê anh phai. Hai người đều gánh hai chữ chảnh to tổ chảng sẽ không bao giờ mê được nhau  Lol   .
Bà Sầu sao rồi, hết ể mình chưa? sao không trả lời phai cưng? bà chảnh vừa thôi nhe, chảnh quá ế chỏng gọng mắc công Tỉnh Nhi của tui phải nuôi bà suốt đời đó Rollin