Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Ldn thấy ldn chằn hơn khi xưa  đời dạy đấy. Đáng tiếc, nhưng thật sự như vậy.
Có lẽ nếu sống 2 người trên 1 hoang đảo có lẽ ldn sẽ hiền
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
(2021-04-30, 05:02 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Lúc đó tay dắt , tay bồng, đứa đeo cổ thì lấy mịa gì mà dữ với ai chứ ???

2 người phụ nữ thì đâu ra ...
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 80
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2021
Reputation:
3
(2021-04-30, 04:51 PM)Ech Wrote: Chúng ta quả là càng ngày càng độc ác hơn. Chai sạn cảm xúc, khó tính với tha nhân, không dễ tha thứ kẻ xúc phạm mình nữa. Hồi trẻ, những điều đó dễ dàng hơn nhiều. Lẽ ra già đi thì phải quãng đại hơn, nhưng sao bổng cảm thấy mình hẹp hòi hơn nhiều. Thở dài.
độc ác hơn, chai sạn , không dễ tha thứ , khó tính với tha nhân hơn .... đều do mình quyết định , càng có tủi tui càng tĩnh táo hơn .
Đừng đễ người đời/chuyện đời thay đỗi mình thành người xấu hơn .
Nếu làm người tữ tế không quen , hãy thữ làm , you fake it until you make it .
Tui thà bị ngừ ta chửi ngu , chửi điên , tui nhứt định làm ngừ tử tế , ai chữ tui , tui chữ lại nhưng chữ nhè nhẹ thôi.  Nhịn thì họ làm tới , hung dữ hơn thì đánh mất mình , họ tát mình một cái , mình nhứt định phải đá giò nó 1/2 cái .
Ở chốn ão này , ngừ có bãn lỉnh hơn là ngừ biết control temper cũa mình .
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Nên dùng diễn đàn để giúp nhau trong kiến thức, trao đổi kinh nghiệm sống, tâm sự v.v...chú và các bro & sis ạ, như ta vẫn làm.
Nói thật, ldn nghĩ vì mình muốn thay đổi 1 hay ai khác, muốn họ như mình nên có ~ xích mích trong này.😊
Ldn muốn thay đổi chính ldn, 0 muốn thay đổi người nào nhiều nữa.
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-04-30, 04:51 PM)Ech Wrote: Chúng ta quả là càng ngày càng độc ác hơn. Chai sạn cảm xúc, khó tính với tha nhân, không dễ tha thứ kẻ xúc phạm mình nữa. Hồi trẻ, những điều đó dễ dàng hơn nhiều. Lẽ ra già đi thì phải quãng đại hơn, nhưng sao bổng cảm thấy mình hẹp hòi hơn nhiều. Thở dài.
Than thở gì nữa đây?.
Hồi nãy tính rũ riêng mài và tau cùng ký tên vào cái Đơn xin mấy ông quan to chém cho một nhát ngang lưng hay hốt hai đứa cho lên xe bò chở thẳng vào trại cải tạo, ăn cơm hẩm với muối thiu, ngày ngày bắt lao động khổ sai, đẽo đá, khiêng sình trồng thơm, tối tối còn đọc kinh sám hối xong mới cho ngủ đó chứ.
Cứ tưởng tượng ra cái cảnh đi cải tạo khổ sai mà gặp ngay Mama Tổng Quản làm Trại Trưởng chắc vui lắm hén?. Khi về trán không sói hết, tau làm con mài.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Cứ phải cười vì ~ gì, chú & các bro viết. Mama tổng quản cũng có lý lẽ lắm đó 👍
0 được dùng lời lẽ như vậy với phụ nữ. Ldn mà bị nói, cảm thấy đau lắm 😣
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-04-30, 03:54 PM)Dan. Wrote: Ở sao cho vừa lòng người nhỉ?. Thông minh quá, suy nghĩ phức tạp quá cũng mệt óc, suy nghĩ đơn giản quá thì lại thua thiệt, biết sống sao cho vừa lòng người đây trời.
Nói chứ dạo sau này vào VB em cũng chẳng biết viết gì để vui nữa. Vui quá sẽ bị chửi vô duyên, nồng nàn quá chắc bị chửi là sến sẫm, viết đằng đông sẽ bị nghĩ là đằng tây, viết không khéo sẽ bị nghĩ là móc méo, xiên xỏ... Chơi ở VB càng ngày càng khó khăn thiệt.
Hay làm đơn xin mấy Quan to mặt lớn chém cho một nhát ngang lưng cho rồi nhỉ?. Hay làm gan nốc vài ly rượu đế cho say rồi bắt chước Chí Phèo, xài toàn giấy 500 là được toại nguyện ngay. Chết rồi trên mộ còn có tấm bia ghi Nguyễn Văn Đạn, Chết vì NGU... 
Sao chú Dạn sao bi quan vậy? Không giống chú nhe, ở đời ai cũng nghĩ mình là quan toà, có quyền lên án người khác, tội của mình thì khăng khăng chối bỏ. Không đặt bao rác nặng trên lưng của mình xuống, lo bận tâm ngó cộng gác trên tóc của người. Mong chú Dạn giữ lý trí mạnh xem nhẹ thối đời, hãy tiếp tục giúp đời và cùng tạo tiếng cười mang đến cho mọi người lúc chú thấy thoải mái. Không Ngu mà là Công Đức, ở nơi đâu cũng đều có tiếng cười tiếng khóc, vui buồn chen lẫn, TT sẽ chú trọng chuyện cười vui, chuyện buồn khóc xem thoáng bay qua.
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-04-30, 05:07 PM)dien Wrote: độc ác hơn, chai sạn , không dễ tha thứ , khó tính với tha nhân hơn .... đều do mình quyết định , càng có tủi tui càng tĩnh táo hơn .
Đừng đễ người đời/chuyện đời thay đỗi mình thành người xấu hơn .
Nếu làm người tữ tế không quen , hãy thữ làm , you fake it until you make it .
Tui thà bị ngừ ta chửi ngu , chửi điên , tui nhứt định làm ngừ tử tế , ai chữ tui , tui chữ lại nhưng chữ nhè nhẹ thôi. Nhịn thì họ làm tới , hung dữ hơn thì đánh mất mình , họ tát mình một cái , mình nhứt định phải đá giò nó 1/2 cái .
Ở chốn ão này , ngừ có bãn lỉnh hơn là ngừ biết control temper cũa mình . 
Nói thì dễ, làm mới khó. Nếu được nói như bạn, tui tin tui nói hay hơn bạn gấp nhiều lần.
Cái gì cũng qua thực tế mới biết, đôi khi chỉ một câu nói hay một hành động tức thời thôi sẽ hiện nguyên hình ra một con người khác. Đời nó khó lường lắm bạn ơi, không phải cứ 2 với 2 nó phải là 4 đâu.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2021-04-30, 05:10 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Nên dùng diễn đàn để giúp nhau trong kiến thức, trao đổi kinh nghiệm sống, tâm sự v.v...chú và các bro & sis ạ, như ta vẫn làm.
Nói thật, ldn nghĩ vì mình muốn thay đổi 1 hay ai khác, muốn họ như mình nên có ~ xích mích trong này.😊
Ldn muốn thay đổi chính ldn, 0 muốn thay đổi người nào nhiều nữa.
Vào đây cũng nhiều cái hay phải không?
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Ldn thì vẫn thấy diễn đàn luôn đem lại điều lợi hơn là điều hại cho riêng ldn.
Mỗi người vào đây đều có mục đích riêng, bởi vậy mới nói ta phải tự biết ~ gì tốt cho ta.
Ldn sẽ sửa đổi chính mình, hứa danh dự
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 80
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2021
Reputation:
3
(2021-04-30, 05:17 PM)Dan. Wrote: Nói thì dễ, làm mới khó. Nếu được nói như bạn, tui tin tui nói hay hơn bạn gấp nhiều lần.
Cái gì cũng qua thực tế mới biết, đôi khi chỉ một câu nói hay một hành động tức thời thôi sẽ hiện nguyên hình ra một con người khác. Đời nó khó lường lắm bạn ơi, không phải cứ 2 với 2 nó phải là 4 đâu.
Tui tin tui làm được , thữ không ku ?
Bửa tui réo ẻm tuyetvan , tưỡng ẻm chạy vô , không ngờ ẻm làm lơ , giờ ẻm bị banned , tui củng buồn .
Hồi trẽ tui sung lắm , ai đụng tui , tui sực lại liền , tánh nóng mà , giờ già , cái đầu tĩnh hơn , trái tim lạnh hơn .
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Ldn nghĩ ldn biết dien là ai, dấu hỏi ngã luôn sai
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 13,389
Threads: 205
Likes Received: 1,721 in 791 posts
Likes Given: 1,828
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-04-30, 05:27 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn nghĩ ldn biết dien là ai, dấu hỏi ngã luôn sai 
Người ta làm bộ làm tịch đó bà nụi, chán bà chơi net ngây thơ phát ham. Lối viết sai chính tả cũng là cố tình
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-04-30, 05:27 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn nghĩ ldn biết dien là ai, dấu hỏi ngã luôn sai 
Tiếc là tui chưa biết là ai, nhưng chưa quen biết nhau nhiều mà ku này ku kia là tui không thích rồi, nên khỏi trả lời luôn cho khỏe.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 1,045
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Còn lâu mới giả bộ. Tưởng bỏ dấu đúng dễ lắm à
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
|