Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

“ Yêu thầm “ và nghệ thuật “Yêu”
à , còn có thêm chuyện này nữa 

tỉ dụ như Vân thích Chí Tài ... Vân thích cái tướng của anh , thích cách nói chuyện của anh , thích coi anh hát , thích coi anh diễn hài , thích tánh tình hiền hoà của anh 




trong trường hợp này , có thể nói .. Vân là fan của Chí Tài

chứ không thể nói Vân yêu Chí Tài 

ĐÔI KHI MÌNH LÀ FAN CUẢ 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ ... CŨNG ĐỪNG NÊN LẦM LẪN LÀ MÌNH YÊU HỌ ... VÌ MỘT KHI NÓI TỚI YÊU , NÓ RẤT LÀ THIÊNG LIÊNG , CHỨ BEING A FAN CHƯA CÓ NGHĨA LÀ MÌNH YÊU NGƯỜI ĐÓ


Shy



Vân thấy hình như người ta dùng chữ YÊU .. một cách hơi abused

đụng 1 chút là yêu .. thích cũng cho là yêu .. mến cũng cho là yêu .. cãm tình cũng cho là yêu

đối với Vân , yêu hình như nó .. nặng ký hơn chỉ là .. thích mến cãm tình ... nó đi sâu hơn vào kỹ niệm giữa 2 đứa , những lần sánh vai , những lần nắm tay , hay những lần ôm hun nhau

Vân có thể là fan của nhiều người .. nhưng không có những kỹ niệm sâu sắc .. thì Vân thấy khó gọi là yêu

còn nếu nói tới "yêu thầm" ... thì tĩ dụ đi chơi trong 1 đám bạn .. cười đùa giỡn nhãy với nhau .. mình "yêu thầm" 1 người trong đó .. nhưng ít nhất , mình phải có kỹ niệm gì đó , chứ không phải gọi là không có
Reply
nói gần nói xa chẵng qua nói thiệt


- nếu 2 người yêu nhau

- có dự định và thực hiện gặp nhau , để cùng sánh bước đi tới cuối con đường 


thì Vân chúc mừng cho cả 2 

(vì Vân thấy .. như vậy , thì đường nào cũng dẫn tới La Mã thôi .. là 2 người bên cạnh nhau)


Clinking-beer-mugs4 Cheer Hello Cheering-clapping-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Winking-thumbs-up-smiley-emoticon



(2021-03-25, 09:53 AM)TBTT Wrote: Chị Vân nói rất chí lý trong post#154

còn Lan nói post 154 Vân nói hay .. Vân mới đi tới post 153 , chưa tới 154 , mà hay chổ nào .. chắc cười nhiều quá , mắt híp lại , trông gà hoá cuốc ??

không phải Vân bắt ép ai ... Vân chỉ góp ý cho Tía Lia đừng làm mất thời gian , vì thời gian hôm nay mình có , thì ngày mai mình sẽ không còn có nó nữa .. hôm nay mình 40 , nhưng ngày mai mình 41 , chứ mình không trở về 40 được ... mà Lan cũng ngộ thiệt , không thấy Lan giúp ý gì , mà cứ đi nói những chuyện gì đâu , chẵng thấy giúp ích gì được cả   Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4 Face-with-rolling-eyes4
Reply
(2021-03-25, 03:59 AM)iO Tia Lea Wrote: Chào thhc ,
Tía Lea nghĩ rằng tuỳ vào mức độ yêu của mình dành cho người đó để quyết định nên nói hay không . ( nói thì hay quá mà bản thân Tía Lea cũng đang bí lối )  Shy .  Cũng qua những góp ý mà các anh chị em đã góp vào đây thì Tía Lea nghĩ là hạnh phúc của mình , tình yêu của mình ( dù được đáp trả hay không ) mình nên nói rõ lòng mình cho người kia hiểu , vì nếu có hiểu thì họ mới biết mình có quan trọng với họ không , 

Nếu cả 2 cùng vì lý do gì đó mà chôn dấu lòng mình thì có phải mình vô tình đánh mất hạnh phúc mà mình nên có hay không ?

PS: thắc mắc quá , không biết thhc là gì ?

Tình hận hoài cảm ?Tình hồng hoài cảm .

Thương hoài hả cô ?

Theo ý TL mình nên nói phải không, vậy TL chuẩn bị nhận pm nha  Heavy-black-heart4   .
Reply
(2021-03-25, 03:59 AM)iO Tia Lea Wrote: Chào thhc ,
Tía Lea nghĩ rằng tuỳ vào mức độ yêu của mình dành cho người đó để quyết định nên nói hay không . ( nói thì hay quá mà bản thân Tía Lea cũng đang bí lối )  Shy .  Cũng qua những góp ý mà các anh chị em đã góp vào đây thì Tía Lea nghĩ là hạnh phúc của mình , tình yêu của mình ( dù được đáp trả hay không ) mình nên nói rõ lòng mình cho người kia hiểu , vì nếu có hiểu thì họ mới biết mình có quan trọng với họ không , 

Nếu cả 2 cùng vì lý do gì đó mà chôn dấu lòng mình thì có phải mình vô tình đánh mất hạnh phúc mà mình nên có hay không ?

PS: thắc mắc quá , không biết thhc là gì ?

Tình hận hoài cảm ?Tình hồng hoài cảm .

Thương hoài hả cô ?

Tui nghĩ: Thương Hết Hai Cô 2leluoi

Reply
(2021-03-25, 10:06 AM)Ech Wrote: Tui nghĩ: Thương Hết Hai Cô  2leluoi

Hmm..... Không tán thành cái này..... Tại sao biết chỉ có 2 cô???.... Phải gọi là .... "Tình Hỏng/Hư Hết Chữa".... Đúng đúng không nói ra người bên kia không biết .... người ta đi lấy người khác ..... thì có phải là ..... tình đã hỏng, đã hư.... thì lúc đó làm sao mà chữa được????...

Còn lấy nhau về mà cứ cấu xé nhau, ghen tuông tùm lum..... thì kể như là...... tình đã hỏng, đã hư.... thì cũng hết chữa... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-03-25, 10:04 AM)thhc Wrote: Theo ý TL mình nên nói phải không, vậy TL chuẩn bị nhận pm nha  Heavy-black-heart4   .


Nói đùa ghẹo TL thôi đừng vô khoá pm  Wink . Mà cho dù có thương thầm TL thiệt cũng không có cửa phải không?


(2021-03-25, 10:06 AM)Ech Wrote: Tui nghĩ: Thương Hết Hai Cô  2leluoi

Thương một cô còn không dám pm kìa anh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  .
 
thhc là ẩn ngữ cho mối tình lớn nhất đời của em thôi anh.
Reply
Heart 
[quote pid='340646' dateline='1616682572']



Vân thấy hình như người ta dùng chữ YÊU .. một cách hơi abused

đụng 1 chút là yêu .. thích cũng cho là yêu .. mến cũng cho là yêu .. cãm tình cũng cho là yêu

đối với Vân , yêu hình như nó .. nặng ký hơn chỉ là .. thích mến cãm tình ... 

[/quote]

Thumbs-up4 10_point Heavy-black-heart4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2021-03-25, 08:55 AM)tuyetvan Wrote: Hi , bà chủ đả về rồi  Cheer

đọc những gì Tía Lia viết , Vân chỉ suy nghĩ

i. nếu người đó cũng yêu Tía Lia

ii. nếu 2 người có kế hoạch để gặp nhau 



thì rất tốt , chúc mừng  Clinking-beer-mugs4


- còn nếu người đó không yêu Tía Lia

- hay cho dù có yêu đi , nhưng 2 người không hề có kế hoạch gặp nhau ... có tình yêu , mà không hề có kế hoạch để gần nhau , thì tình yêu đó hình như không được sống lâu ??





còn chện cho người đó biết .. thì Vân đồng ý hoàn toàn .. dù được hay không .. thì mình cũng không nên đè nén trong lòng  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

còn Tía Lia đổi tên thread lại , có đề cập tới "nghệ thuật yêu" .. theo Tía Lia , "nghế thuật yêu" nó ra làm sao , có thể chia sẻ được không ?

(2021-03-25, 09:29 AM)tuyetvan Wrote: à , còn có thêm chuyện này nữa 

tỉ dụ như Vân thích Chí Tài ... Vân thích cái tướng của anh , thích cách nói chuyện của anh , thích coi anh hát , thích coi anh diễn hài , thích tánh tình hiền hoà của anh 




trong trường hợp này , có thể nói .. Vân là fan của Chí Tài

chứ không thể nói Vân yêu Chí Tài 

ĐÔI KHI MÌNH LÀ FAN CUẢ 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ ... CŨNG ĐỪNG NÊN LẦM LẪN LÀ MÌNH YÊU HỌ ... VÌ MỘT KHI NÓI TỚI YÊU , NÓ RẤT LÀ THIÊNG LIÊNG , CHỨ BEING A FAN CHƯA CÓ NGHĨA LÀ MÌNH YÊU NGƯỜI ĐÓ


Shy



Vân thấy hình như người ta dùng chữ YÊU .. một cách hơi abused

đụng 1 chút là yêu .. thích cũng cho là yêu .. mến cũng cho là yêu .. cãm tình cũng cho là yêu

đối với Vân , yêu hình như nó .. nặng ký hơn chỉ là .. thích mến cãm tình ... nó đi sâu hơn vào kỹ niệm giữa 2 đứa , những lần sánh vai , những lần nắm tay , hay những lần ôm hun nhau 

Vân có thể là fan của nhiều người .. nhưng không có những kỹ niệm sâu sắc .. thì Vân thấy khó gọi là yêu

còn nếu nói tới "yêu thầm" ... thì tĩ dụ đi chơi trong 1 đám bạn .. cười đùa giỡn nhãy với nhau .. mình "yêu thầm" 1 người trong đó .. nhưng ít nhất , mình phải có kỹ niệm gì đó , chứ không phải gọi là không có

Thankyou Giúp Tía Lia hiểu thêm về định nghĩa của chữ “ Yêu “

Nghệ thuật , chuyện gì mình làm cũng cần nghệ thuật phải không bạn ?
Nghệ thuật nấu ăn
Nghệ thuật chụp hình 
Nghệ thuật “ Yêu” chỉ đơn giản là cách nắm và giữ được tình yêu , giữ được người yêu .

Suytu

Bạn thấy sao ? Xin chia sẻ cảm nghĩ của bạn cho Tía Lia học hỏi ,

Thankyou
Reply
(2021-03-25, 09:14 AM)tuyetvan Wrote: sỡ dĩ Vân đề nghị .. yêu ngoài đời

vì tâm lý chung của đa số người .. khi yêu , họ muốn được bên cạnh người yêu , được nắm tay , được thấy mặt , được tiếp xúc , được sánh vai , có thể nói được ôm , được hun

để không phí thì giờ ... nên Vân mới đề nghị với Tía Lia .. nên yêu ngoài đời

Vân không tưỡng tượng được mình có thể yêu 1 người ... mình chưa bao giờ thấy mặt , không bao giờ đụng chạm , không bao giờ được nhìn vào mắt họ , không có được cảm giác tim đập khi được ôm , được hun  2leluoi




however , nếu Tía Lia cảm thấy thích yêu online thì đó cũng là 1 điều mà Vân không có khả năng hiểu được ... nhưng có thể là ... nó thích hợp cho hoàn cãnh của Tía Lia

dù sao , Vân cũng chúc cho mọi chuyện tốt đẹp như ý Tía Lia muốn  Clinking-beer-mugs4




Có những điều cho dù mình cố gắng tìm hiểu mình cũng không thể hiểu tường tận ,

Xuôi theo tự nhiên khi nào mình hiểu thì tự động sẽ hiểu vì bận tâm nhiều chỉ thêm bối rối .

Cám ơn bạn rất nhiều  Thankyou
Reply
(2021-03-25, 09:53 AM)TBTT Wrote: Chị Vân nói rất chí lý trong post#151, nhưng chị Vân à, chuyện của người ta không giống chuyện của chị đâu, đừng đem chuyện của chị gò bó chuyện của người ta vô khuôn khổ của chị như vậy....Chị cứ vô đây vui chơi theo ý thích nhưng chị đừng lấy cái quyền "người già lớn tuổi" của chị ra gò ép người ta như vầy, như vậy nữa. Chúa của chị có nói nhỏ với tui là Chúa của chị không thích chị làm như vậy đâu! Không tin thì chị đi hỏi Chúa của chị đi! Happy-smiley-emoticon

Biết là nói với chị thì cũng như nước đổ lá môn thôi, nhưng tui nghĩ cứ post lên đại, chắc chắn là chị có đọc....còn đọc rồi mà chị vẫn không "buông tha" cho thread của TL thì đó là quyền của chị. Tui sẽ không nói gì thêm với chị nữa. Nhớ đừng làm cho Chúa của chị buồn lòng nha chị Tuyết Vân. Hello

EDIT: Đã sửa "post #154" lại thành post#151 theo lời nhắc nhở của chị Vân!

Không sao đâu bạn , mình không ngại và luôn mong đuợc lắng nghe mọi chia sẻ và góp ý .

Thankyou
Reply
(2021-03-25, 10:04 AM)thhc Wrote: Theo ý TL mình nên nói phải không, vậy TL chuẩn bị nhận pm nha  Heavy-black-heart4   .

Shy Ai nói xạo là nhốt vào hũ gạo nha .


Hello There , phá Tía Lia hoài
Reply
(2021-03-25, 10:06 AM)Ech Wrote: Tui nghĩ: Thương Hết Hai Cô  2leluoi

Thương Hoài Hoa Cúc ,

Hay là tìm hoài hỗng có .

Tìm gì thì Tía Lia chịu thua .
Shy
Reply
(2021-03-25, 10:18 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....  Không tán thành cái này.....  Tại sao biết chỉ có 2 cô???....   Phải gọi là ....   "Tình Hỏng/Hư Hết Chữa"....    Đúng đúng không nói ra người bên kia không biết ....  người ta đi lấy người khác .....  thì có phải là .....  tình đã hỏng, đã hư....  thì lúc đó làm sao mà chữa được????...  

Còn lấy nhau về mà cứ cấu xé nhau, ghen tuông tùm lum.....  thì kể như là...... tình đã hỏng, đã hư....  thì cũng hết chữa...   Until then ....   Good Luck....

Tình hỏng sửa lại thành Tình hụt được không anh ?

Becuoi
Reply
(2021-03-25, 10:32 AM)thhc Wrote: Nói đùa ghẹo TL thôi đừng vô khoá pm  Wink . Mà cho dù có thương thầm TL thiệt cũng không có cửa phải không?



Thương một cô còn không dám pm kìa anh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  .
 
thhc là ẩn ngữ cho mối tình lớn nhất đời của em thôi anh.

Tía Lia biết bạn đùa cho vui nên cũng không có tìm hoài hỗng có Pm .

Câu hỏi : lỡ có thương thầm Tía Lia .

Trái tim của Tía Lia hiện tại cũng lỡ yêu thầm 1 anh kia rồi , mà trái tim này 1 lúc chỉ có thể yêu chỉ 1 người .

Thôi nếu có lỡ thương thầm thiệt thì cho Tía Lia thiếu nợ , nếu có kiếp sau đòi nợ thì Tía Lia sẽ trả nợ bằng cách thương thầm lại bạn ở kiếp sau nha .

Coi như Tía Lia đang hát bài : em còn nợ anh .

2leluoi Admire
Reply
(2021-03-26, 04:03 AM)iO Tia Lea Wrote: Tía Lia biết bạn đùa cho vui nên cũng không có tìm hoài hỗng có Pm .

Câu hỏi : lỡ có thương thầm Tía Lia .

Trái tim của Tía Lia hiện tại cũng lỡ yêu thầm 1 anh kia rồi , mà trái tim này 1 lúc chỉ có thể yêu chỉ 1 người .

Thôi nếu có lỡ thương thầm thiệt thì cho Tía Lia thiếu nợ , nếu có kiếp sau đòi nợ thì Tía Lia sẽ trả nợ bằng cách thương thầm lại bạn ở kiếp sau nha .

Coi như Tía Lia đang hát bài : em còn nợ anh .

2leluoi Admire

Đời trớ trêu vậy đó. Bạn thương thầm 1 người, tôi thầm thương ai đó, tôi và bạn gặp nhau dù có ngồi cạnh cũng chỉ muốn xoay đầu qua hưởng khác mà bâng khuâng.
Reply