Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

🍽️🌺🥞CT Tết: Nấu Ăn, Đố Vui, Hình Ảnh 🥞🌺.
Chuyện gì đã xảy ra vậy anh Ếch ? 🐸
[Image: GH-minimum.png]
Reply
(2021-02-06, 07:17 PM)Dan. Wrote: Hôm qua quả thiệt là một ngày không được vui lắm. Tết năm nay Sài Gòn thật vắng lặng, Covid nó tràn về làm mọi người gần như bất động, chiều thứ bảy cuối tuần mà người đi đi ngoài phố cũng ít hẵn đi, dĩ nhiên chuyện du Xuân cũng không đông đúc như mọi năm.

Giữ lời hứa với em Hũ, chạy qua bến Bình Đông bên quận 8 có con kênh Tàu Hũ và kênh Lò Gốm, nơi hàng năm tấp nập ghe thuyền của bà con miền Tây chở hoa, cây cảnh và dưa hấu lên bán Tết. Năm nay chắc cũng đoán được tình hình vắng khách nên số lượng nông dân chở hàng lên bán giảm đi hơn phân nửa, hết còn cảnh trên bên dưới thuyền tấp nập như mọi năm mới thấy tác dộng của dịch bệnh lên đời sống của mọi người, người mua lẫn kẻ bán. Mé bên kinh số người thuê gian hàng của phường để bày bán chỉ dài chừng 500 thước, hoa cỏ lèo tèo, chủ yếu là vài hàng bán dưa và hoa mai thì nhiều.

Dưa hấu vỏ vàng. Một trái chừng $5, mua hai trái về chưng Tết trong nhà chừng ít hơn $10.

[Image: IMG-7641.jpg]

[Image: IMG-7643.jpg]

Bỏ một ít để bán ở đây, người ta lo chay đi vài nơi khác để giao hàng, phải chia nhau mỗi nơi mỗi chút để giải quyết cho xong cho kịp về ăn Tết,

Tắc kiểng. Mua về chưng, tưới nước đều cho tắc chín sẽ có màu vàng, hợp với cảnh ngày Tết,

Anh Đạn,

loại dưa hấu này bên trong ruột đỏ hả anh? hay ruột trắng? ăn có phải rất giòn, ngọt, rất nhiều nước, hạt như hạt bí nhưng nhỏ hơn có phải không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-06, 07:53 PM)Dan. Wrote: Quay trở về mà lòng không vui, tính ghé qua Tao Đàn chụp vài cây bonsai cho tên lãng thèm chơi nhưng nhìn vào thấy vắng vẽ quá, ráng chờ gần Tết coi có đông vui hơn không thì vào chụp. Cũng may, ngang qua số 4 Duy Tân thấy đông đông, thôi thì xuống xe, ráng lội vào làm vài kiểu.

Hóa ra ở đây cũng vui, nam thanh nữ tú kéo nhau ra phố ông Đồ chụp hình coi bộ nhiều, có hẵn một nơi còn quảng cáo cảnh đẹp để chụp hình đăng lên fây nữa mới ghê. Giờ thì ai ai cũng thích "tự sướng" hết, mình không có cái gì để sướng, thôi thì nhìn thiên hạ sướng có khi mình cũng sướng theo vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-7685.jpg]

Được một cái là mọi người đều vui vẻ, thoải mái khi bị chụp ké, có em còn cười với tui khi tui giơ ngón tay cái chĩa lên trời tỏ ý khen mấy ẻm đẹp. Nhờ vậy mà có mấy tấm của mấy ẻm, mang về tặng cho tên Lãng òm, không sợ bị ai la, ai tức. Với cái đẹp thì ai ma chẳng thích, phải hông ku?. (icon le lưỡi...)

Cây mai này thiệt hay giả vậy anh Đạn? hoa quá chừng chừng hoa.
Không khí Tết vui nhộn quá đi.

Cám ơn anh đã chịu khó và chia sẽ những hình ảnh đẹp của Tết quê hương.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-06, 08:28 PM)Gió Hạ Wrote: Chuyện gì đã xảy ra vậy anh Ếch ? 🐸

Không gì, chọc ghẹo thôi banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
(2021-02-06, 08:29 PM)TeaOla Wrote: Anh Đạn,

loại dưa hấu này bên trong ruột đỏ hả anh? hay ruột trắng? ăn có phải rất giòn, ngọt, rất nhiều nước, hạt như hạt bí nhưng nhỏ hơn có phải không?

Bạn Tea.

Ruột dưa màu đỏ luôn, hạt cũng giống như hạt dưa bình thường, màu đen.

Hình minh họa:

[Image: f8683e4c4c1d8a5cbeef75f7fcfbebc7]

(2021-02-06, 08:32 PM)TeaOla Wrote: Cây mai này thiệt hay giả vậy anh Đạn? hoa quá chừng chừng hoa.
Không khí Tết vui nhộn quá đi.

Cám ơn anh đã chịu khó và chia sẽ những hình ảnh đẹp của Tết quê hương.


Mai giả, hoa làm bằng giấy đó bạn.

Thấy không khí buồn buồn nên tui chụp bỏ lên cho vui. Trong dự tính của mình, tui sẽ qua Tao Đàn một bữa, chụp cho ku Lãng mấy cây bonsai, chụp cho ku Ếch mấy con chim, chim cảnh đó nghen. Grinning-face-with-smiling-eyes4  

Rồi ra đường hoa Nguyễn Huệ và những nơi bán hoa chưng Tết ở những con đường đông người qua lại nữa là xong.  Shy
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Reply
(2021-02-06, 08:13 PM)Ech Wrote: TN, xóa post phi tang, có sức chơi mà không có sức chịu, không xứng danh là đệ tử của LMS  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quê quá mà.

Chú chời chiêm ngưỡng HOA khôi của sư phụ nhé.
Reply
(2021-02-06, 08:13 PM)Ech Wrote: TN, xóa post phi tang, có sức chơi mà không có sức chịu, không xứng danh là đệ tử của LMS  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ông Ếch đừng ăn hiếp Tỉnh Nhi của tui nhe. Tỉnh Nhi còn nhỏ daị, không mặt dày như tuị đâu à, tui xấu nhưng tui khoe đẹp như Hoa Khôi, có Tỉnh Nhi tin kià Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-06, 09:48 PM)LMS Wrote: Ông Ếch đừng ăn hiếp Tỉnh Nhi của tui nhe. Tỉnh Nhi còn nhỏ daị, không mặt dày như tuị đâu à, tui xấu nhưng tui khoe đẹp như Hoa Khôi, có Tỉnh Nhi tin kià Rollin Rollin

Dạ, chị Sầu, em Ếch không dám Rollin

Reply
(2021-02-06, 08:08 PM)Dan. Wrote:  
 

 
Quên, tặng tấm này cho mấy "chị" luôn. Con trai gì mà điệu thấy ớn hà...  Becuoi


[Image: IMG-7694.jpg]

Trời, tặng hình cháu trai cho chị coi  Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-06, 09:48 PM)LMS Wrote: Ông Ếch đừng ăn hiếp Tỉnh Nhi của tui nhe. Tỉnh Nhi còn nhỏ daị, không mặt dày như tuị đâu à, tui xấu nhưng tui khoe đẹp như Hoa Khôi, có Tỉnh Nhi tin kià Rollin Rollin

Chưa được ngấm nhung của sư phụ, tin thì cứ tin vậy há sư phụ, không chừng HOA hậu (không phải mẫu hậu) thì sao?
Reply
(2021-02-06, 09:55 PM)Thuctinh Wrote: Chưa được ngấm nhung của sư phụ, tin thì cứ tin vậy há sư phụ, không chừng HOA hậu (không phải mẫu hậu) thì sao?

Chốn ảo mà Tỉnh Nhi, sư phụ không ngaị nổ  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Mình không nổ, dành cho người khác nổ uổng.
Reply
Ba thằng pháo nổ cũng không trắng trợn bằng hai thầy trò này Rollin

(2021-02-06, 09:57 PM)LMS Wrote: Chốn ảo mà Tỉnh Nhi, sư phụ không ngaị nổ  Rollin Rollin

(2021-02-06, 09:59 PM)Thuctinh Wrote: Mình không nổ, dành cho người khác nổ uổng.

Reply
Hai thầy trò vô địch, Hahahaha  Becuoi có người chịu thua rồi.
Reply
(2021-02-06, 10:05 PM)Ech Wrote: Ba thằng pháo nổ cũng không trắng trợn bằng hai thầy trò này Rollin

Thầy trò tui là con cháu bà Trưng bà Triệu, nữ nhi không thể kém nam nhi  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply