Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 14,486
Threads: 626
Likes Received: 1,190 in 559 posts
Likes Given: 646
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 47
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2020
Reputation:
5
Posts: 47
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2020
Reputation:
5
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
OMG,
Tía má tui ơi.
Tui tỉnh hay mơ đây.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 14,486
Threads: 626
Likes Received: 1,190 in 559 posts
Likes Given: 646
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
anh lãng uuuiii.......... :kiss: :kiss: :kiss: szươnnngggg anh trọn đời  :kiss: :kiss:
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-01-19, 12:33 PM)lãng Wrote: Mài thấy cái post trên không mà còn nỡ chọc tau, đồ wủy sứ 
Thấy chứ sao không thấy mậy, tau biết đọc với chưa mù mà.
Nhưng truyền lại kinh nghiệm xương máu này, đúc kết từ cả trăm cuốn sách tau hay mang ra sàng qua lắc lại còn chừng chục chữ để lại cho mài:
Trong tình yêu, lâu lâu mình cũng nên khuấy động nó lên một chút, đừng có để nó bình yên quá, dễ gây nhàm chán lắm em giai.
Đừng sợ sóng gió sẽ khiến cho chiếc thuyền tình yêu nó long đinh lỏng ốc, có khi nhờ vậy mà nó trở nên cứng cáp hơn. Còn nếu nó quá lỏng lẽo thì không cần sóng to gió lớn, một cơn gió thu bay bay nhè nhẹ cũng đủ làm cho nó vỡ ta ra rồi. Thế nên cũng cần cám ơn những cơn sóng to gió lớn để mình biết chiếc thuyền tình nó cứng tới cỡ nào.
Vần đề còn lại, khuấy như thế nào, khuấy tới đâu là chuyện khác, bài khác. Bạn tự khuấy hay người khác đến khuấy lên cũng là điều đáng nói. Trong trường hợp này, người đến khuấy không phải là mài, nguyên nhân chủ quan, mà người khác đến khuấy mài, nguyên nhân khách quan, thì lỗi không phải do mài gây ra. Nếu, nếu thôi nha cha, nếu tau là người yêu của mài, tau chả có gì bực tức hết, trái lại, còn hãnh diện thêm ra, anh ấy có đôi mắt đẹp nên người ta mê, người ta tỏ tình, người ta khen, người ta mến, không như ông Đạn kia có cặp mất xấu quắc không có ai mê, đáng đời...
Thêm một cái quan trọng nữa, đôi mắt ấy nó biết nó yêu ai, nó biết nơi nó thuộc về nên nó không léng phéng, riêng tư với ai. Còn giỡn chơi hả, xả láng đi ku em, ngại gì...
Lời của chuyên gia Tâm Lý Ái Tình hàng đầu thế giới đấy.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(2021-01-19, 12:59 PM)Dan. Wrote: Thấy chứ sao không thấy mậy, tau biết đọc với chưa mù mà.
Nhưng truyền lại kinh nghiệm xương máu này, đúc kết từ cả trăm cuốn sách tau hay mang ra sàng qua lắc lại còn chừng chục chữ để lại cho mài:
Trong tình yêu, lâu lâu mình cũng nên khuấy động nó lên một chút, đừng có để nó bình yên quá, dễ gây nhàm chán lắm em giai.
Đừng sợ sóng gió sẽ khiến cho chiếc thuyền tình yêu nó long đinh lỏng ốc, có khi nhờ vậy mà nó trở nên cứng cáp hơn. Còn nếu nó quá lỏng lẽo thì không cần sóng to gió lớn, một cơn gió thu bay bay nhè nhẹ cũng đủ làm cho nó vỡ ta ra rồi. Thế nên cũng cần cám ơn những cơn sóng to gió lớn để mình biết chiếc thuyền tình nó cứng tới cỡ nào.
Vần đề còn lại, khuấy như thế nào, khuấy tới đâu là chuyện khác, bài khác. Bạn tự khuấy hay người khác đến khuấy lên cũng là điều đáng nói. Trong trường hợp này, người đến khuấy không phải là mài, nguyên nhân chủ quan, mà người khác đến khuấy mài, nguyên nhân khách quan, thì lỗi không phải do mài gây ra. Nếu, nếu thôi nha cha, nếu tau là người yêu của mài, tau chả có gì bực tức hết, trái lại, còn hãnh diện thêm ra, anh ấy có đôi mắt đẹp nên người ta mê, người ta tỏ tình, người ta khen, người ta mến, không như ông Đạn kia có cặp mất xấu quắc không có ai mê, đáng đời...
Thêm một cái quan trọng nữa, đôi mắt ấy nó biết nó yêu ai, nó biết nơi nó thuộc về nên nó không léng phéng, riêng tư với ai. Còn giỡn chơi hả, xả láng đi ku em, ngại gì...
Lời của chuyên gia Tâm Lý Ái Tình hàng đầu thế giới đấy.

anh viết hay quá, tặng anh nè
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Quote:anh viết hay quá, tặng anh nè
![[Image: purple-rose.jpg]](https://i.postimg.cc/FzKNzPzX/purple-rose.jpg)
[url=https://postimages.org/][/url]
Thì ra em này là người hôm qua ở không đi rắc hoa tùm lum ở trong này, hôm nay cũng ở không không biết làm gì xách lưới đi giăng... tôm...
Vậy mà cũng có người giật mình.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[quote pid='319577' dateline='1611081823']
Làm cho có người cứ tưởng là dì béo. 
[/quote]
Nó chứ ai
béo như cái hủ lô là đây.
Unregistered
[quote pid='319585' dateline='1611085335']
[quote pid='319577' dateline='1611081823']
Làm cho có người cứ tưởng là dì béo. 
[/quote]
Nó chứ ai 
[/quote]
Nó béo như cái hủ lô nên nó không có gan đi rượt trai đâu, đừng đem ý tốt của người ta mà gán cho nó. Coi chừng nó tưởng thiệt nó dành công của tình si hay si tình nữa giờ.
|