Góc Zumba
(2021-01-08, 03:28 PM)Dan. Wrote: Chuyện nó nên hỏi lại lòng mình là một điều rất nên làm, tìm ra cái lý do chính đáng dể hắn yêu nàng sau cái vụ cảm nắng vì nàng giống người yêu cũ của hắn. Cái này thì em đồng ý với chị 101% luôn. 

Riêng cái việc thành thật đúng nơi, đúng chỗ, đúng người thì em lại có suy nghĩ khác chị một chút. Chẳng có gì là xấu khi thố lộ một cái tình cảm trong sáng với một người, dù ở trên dây diện hay ở ngoài đời. Bởi theo em nghĩ, bất cứ người con gái hay người phụ nữ độc thân nào, cũng có một niềm vui, niềm hãnh diện khi có người thích mình, mến mình, kể cả nói yêu mình. kể cả người đó có người yêu cũng vậy luôn. Người ta yêu em được thì tui cũng yêu em được, yêu thôi mà, cạnh tranh công bằng. Vấn đề còn lại là em yêu ai, em chọn ai, đó là quyền của em, khi nào em là vợ của người khác thì coi như anh thua, cho kẹo cũng không dám xông vào, ăn đạn có ngày.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thêm cho vui, khi thấy bóng chị xuất hiện là em biết chị sẽ say NO ngay thôi. Và khi đặt ra câu hỏi giùm cho thằng bạn em thì đó cũng chỉ là một cách nói chuyện, bởi cái tên đó cần là người của hắn sẽ hiểu, sẽ không giận hắn nữa, vậy thôi hà. Yên tâm đi bà chị, chuyện như chưa bắt đầu, làm gì có được khúc giữa và khúc cuối.  Biggrin

Ý chị nói về chuyện thành thật là những chuyện trong quá khứ của mình hay lý do tình cảm xuất phát, nếu nó liên quan với người cũ như bạn em. Chứ chuyện thổ lộ tình cảm /tình yêu đối với 1 người không có gì sai.

Vả lại tánh mỗi người đón nhận 1 cách khác nhau. Em làm theo trực giác mình là được rồi. 
Người phụ nữ đó chưa chắc suy nghĩ như chị Winking-face4 Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-08, 01:57 AM)Thuctinh Wrote: Thầy miệng cứng lòng mềm

Nghe Tỉnh Nhi nói câu này, sư phụ suy nghỉ về mình hôm qua tới giờ, coi có đúng không  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Người bạn của anh Đạn muốn biết cảm nghĩ của những người phụ nữ về vấn đề này, nhưng xem ra cái gút mắt và có vẻ rắc rối là từ người đàn ông, bạn anh Đạn.

Anh ta có thể ngồi đó than ngắn thở dài nhìn con thằn lằn, rồi lại bùi ngùi thút thít tự hỏi lòng mình, nhưng thật ra mỗi bông hoa với hương thơm và sắc màu riêng. Anh ta không thử tìm hiểu thì sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì chính bản thân anh ta không vượt qua được cái hình bóng, dáng dấp, giọng nói, tiếng hát của người cũ thì làm sao dám nhấc cái chân, vương cái tay nắm người mới chứ.

Nếu sợ người đàn bà tổn thương, thì sự im lặng của anh ta đã tổn thương và chạm lòng tự ái của người phụ nữ đó rồi. Biết được sự thật thì quyền quyết định vẫn là của cô ta kia mà. Bạn anh Đạn muốn go go tiến tới 1 mình anh ta mà được huh. 

Tới tuổi này rồi, có còn bé tẹo đâu, muốn gì nói cho rồi cho cả 2 bên thanh thản rồi đi tìm người khác. 

Anh Đạn mà hỏi nữa là Cỏ bẹo má giờ.  Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-01-08, 03:51 PM)LMS Wrote: Ý chị nói về chuyện thành thật là những chuyện trong quá khứ của mình hay lý do tình cảm xuất phát, nếu nó liên quan với người cũ như bạn em. Chứ chuyện thổ lộ tình cảm /tình yêu đối với 1 người không có gì sai.

Vả lại tánh mỗi người đón nhận 1 cách khác nhau. Em làm theo trực giác mình là được rồi. 
Người phụ nữ đó chưa chắc suy nghĩ như chị Winking-face4 Biggrin

Em cũng hy vọng như chị, chắc người đó suy nghĩ khác chị, chứ giống chị cứ nhăm nhe cầm kiếm chém đàn ông thì nói làm gì?.  j/k   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ bạn em nó cũng ray rứt vì chuyện này lâu lắm rồi, cứ áy náy trong lòng miết, cứ sợ người ta nghĩ sai về nó rồi buồn, bởi thằng đó nó cũng thuộc dạng nhạy cảm, thân mình thì không lo mà lo chuyện bao đồng giống em, lại hiền lành, một con kiến còn không dám giết kia mà, khác với em, một con em không giết, em đốt nguyên tổ luôn cho bỏ ghét...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 02:23 PM)Be 3 Wrote:   Vay là phải ...........chờ.................hả anh Dan?

  Chuyện tình này ...lâm ly quá....bé 3 không hiểu gì hết........ nếu không yêu thì cần gì phải khai ra.... Biggrin 

   Sis Cỏ tình cảm quá heng Thumbs-up4 

    Hello Thuctinh,  chị Tuyết Vân Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chào Be 3 Hello, cho nịnh nhé Hug

Hôm nay Be 3 vẫn yêu đời như mỗi ngày.
Reply
(2021-01-08, 02:23 PM)Be 3 Wrote:   Vay là phải ...........chờ.................hả anh Dan?

  Chuyện tình này ...lâm ly quá....bé 3 không hiểu gì hết........ nếu không yêu thì cần gì phải khai ra.... Biggrin 

   Sis Cỏ tình cảm quá heng Thumbs-up4 

    Hello Thuctinh,  chị Tuyết Vân Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chào bé 3 và các bạn.

Mình chỉ thẳng thắn trong tình cảm thôi. Nếu tình cảm có ... hơi quá, hơi hơi thôi nhen, cũng chỉ dành cho 1 người, không thích kiểu nắm 2, 3, 4 tay. Đó là cách mình tôn trọng mình và tôn trọng người kia. Không thành thì thôi, khóc buồn rồi cũng phải mạnh mẽ đi tiếp.

Đời có bao giờ được như ước mơ. Vậy đi.  Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-01-08, 04:04 PM)Green Grass Wrote: Người bạn của anh Đạn muốn biết cảm nghĩ của những người phụ nữ về vấn đề này, nhưng xem ra cái gút mắt và có vẻ rắc rối là từ người đàn ông, bạn anh Đạn.

Anh ta có thể ngồi đó than ngắn thở dài nhìn con thằn lằn, rồi lại bùi ngùi thút thít tự hỏi lòng mình, nhưng thật ra mỗi bông hoa với hương thơm và sắc màu riêng. Anh ta không thử tìm hiểu thì sẽ không bao giờ có câu trả lời, vì chính bản thân anh ta không vượt qua được cái hình bóng, dáng dấp, giọng nói, tiếng hát của người cũ thì làm sao dám nhấc cái chân, vương cái tay nắm người mới chứ.

Nếu sợ người đàn bà tổn thương, thì sự im lặng của anh ta đã tổn thương và chạm lòng tự ái của người phụ nữ đó rồi. Biết được sự thật thì quyền quyết định vẫn là của cô ta kia mà. Bạn anh Đạn muốn go go tiến tới 1 mình anh ta mà được huh. 

Tới tuổi này rồi, có còn bé tẹo đâu, muốn gì nói cho rồi cho cả 2 bên thanh thản rồi đi tìm người khác. 

Anh Đạn mà hỏi nữa là Cỏ bẹo má giờ.  Shy

Trời ơi là trời, Cỏ ơi là Cỏ, hết chiện làm rồi hay sao mà lấy xăng châm thêm vào cho cháy thêm lên vậy?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giỡn cho vui vậy thôi, chứ câu chuyện bây giờ nó xoay qua một chiều khác rồi Cỏ, trái banh giờ đã được giao cho người ta, người ta có muốn đá nữa hay không là tùy theo suy nghĩ của người ta, đâu có còn là việc của bạn tui nữa đâu mà quyết với định được?. 

Có những cái nó muốn quên đi để mở lòng ra với cuộc đời, có những cái nhuốm bụi thời gian tưởng rằng mình quên bẵng đi được rồi, bỗng một ngày hiển hiện lại trước mắt nó khiến nó giật mình. Ngay từ đầu nó đã kể rõ câu chuyện ấy cho người ta biết, rồi im lặng quay lưng, gần như trốn lánh. Những bài hát mang về, cũng chỉ dám nghe vài câu rồi tắt, chưa bao giờ dám nghe hết bài. Có những lúc tui rủa nó, đồ hèn, nó không cãi lại tui tiếng nào, ừ thì sao cũng được. Bạn sẽ nói gì với nó được đây?.

Có những việc mà mình phân tích nó đúng hay sai, nên hay không nên, làm những gì hay không nên làm những gì... phải mất vài năm để nhận xét, nhưng quyết định thì duy nhất chỉ có một và phải đưa ra trong vòng vài vài ngày, vài tuần thôi.
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 04:04 PM)Dan. Wrote: Em cũng hy vọng như chị, chắc người đó suy nghĩ khác chị, chứ giống chị cứ nhăm nhe cầm kiếm chém đàn ông thì nói làm gì?.  j/k   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ bạn em nó cũng ray rứt vì chuyện này lâu lắm rồi, cứ áy náy trong lòng miết, cứ sợ người ta nghĩ sai về nó rồi buồn, bởi thằng đó nó cũng thuộc dạng nhạy cảm, thân mình thì không lo mà lo chuyện bao đồng giống em, lại hiền lành, một con kiến còn không dám giết kia mà, khác với em, một con em không giết, em đốt nguyên tổ luôn cho bỏ ghét...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

em đốt nguyên tổ luôn cho bỏ ghét...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chú có dám đốt không? Thách đó.

Nam nhi đại trượng phu, phải thẳng, thật thà đương đầu nói rõ trước, đừng vội thố lộ tình cảm mình như thế nào trước đã.  Có thể may mắn bắt ngờ cô ta phục trao tình cảm trước cho anh, trước khi anh hiểu rõ chính mình muốn gì.
Reply
(2021-01-08, 04:32 PM)Thuctinh Wrote: em đốt nguyên tổ luôn cho bỏ ghét...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chú có dám đốt không? Thách đó.

Nam nhi đại trượng phu, phải thẳng, thật thà đương đầu nói rõ trước, đừng vội thố lộ tình cảm mình như thế nào trước đã.  Có thể may mắn bắt ngờ cô ta phục trao tình cảm trước cho anh, khi anh hiểu rõ chính mình muốn gì.

Trời ơi là trời, dám thách chú hả cháu. Bộ không biết hồi nhỏ chú đốt bao nhiêu tổ kiến rồi hả.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhớ hồi nhỏ chú chuyên gia đi chọt tổ ong, đốt tổ kiến, không phải đốt bằng xăng vì xăng khó kiếm, đốt bằng thuốc cháy của Mỹ, mỗi viên giống viên đá hộp quẹt Zippo nhưng to hơn nhiều, màu đen. Bỏ một đống vào giữa ổ kiến rồi rắc từng viên thành một hàng dài ra ngoài, châm diêm nó cháy từ ngoài vào trong như đặt mìn, tới giữa tổ nó cháy bùng lên, nguyện ổ kiến chết weo không còn con nào.  Rollin
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 04:31 PM)Dan. Wrote: Trời ơi là trời, Cỏ ơi là Cỏ, hết chiện làm rồi hay sao mà lấy xăng châm thêm vào cho cháy thêm lên vậy?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giỡn cho vui vậy thôi, chứ câu chuyện bây giờ nó xoay qua một chiều khác rồi Cỏ, trái banh giờ đã được giao cho người ta, người ta có muốn đá nữa hay không là tùy theo suy nghĩ của người ta, đâu có còn là việc của bạn tui nữa đâu mà quyết với định được?. 

 Như Cỏ đã nói

(2021-01-08, 04:04 PM)Green Grass Wrote: Nếu sợ người đàn bà tổn thương, thì sự im lặng của anh ta đã tổn thương và chạm lòng tự ái của người phụ nữ đó rồi. Biết được sự thật thì quyền quyết định vẫn là của cô ta kia mà . Bạn anh Đạn muốn go go tiến tới 1 mình anh ta mà được huh. 


Vậy bây giờ bạn anh Đạn, anh Đạn, Cỏ và nguyên cái xóm VB ngồi nhìn đồng hồ ... chờ nhen. 

.... À,  ùm ... Khi nào anh Đạn cho Cỏ làm ... phụ dâu.  Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-01-08, 04:46 PM)Green Grass Wrote: Vậy bây giờ bạn anh Đạn, anh Đạn, Cỏ và nguyên cái xóm VB ngồi nhìn đồng hồ ... chờ nhen. 

.... À,  ùm ... Khi nào anh Đạn cho Cỏ làm ... phụ dâu.  Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ngồi mà mơ giùm đi Cỏ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-08, 03:49 PM)Dan. Wrote: Cái vụ tâm thư này chắc hổng có xảy ra đâu bạn hiền. Nghĩ lại đi, bị tui tra tấn bầm mình bầm mẫy rồi viết gì nổi nữa mà viết?. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có gì thì uống một một ly nước, nói một hơi cho hết lời, hết nỗi lòng, làm một lần nhanh, gọn, lẹ như đánh đột kích để người ta kg kịp phản ứng thì tránh được một kiếp u đầu rồi mà cũng được nhẹ lòng mình nữa.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Người xưa có câu .. Muốn ăn thì chui vô bếp, muốn chết thì lết vô hòm

Bạn anh Đạn có làm gì chưa hay chỉ ngồi đó hug con 🐻?

Nếu làm gì đó rồi, thì ok.. Chứ nếu chỉ ngồi đó hug con bear thì ai đem cơm tới cho ăn?
Reply
Tui nhớ ngày xưa, khi còn trẻ, căn phòng nhỏ của tui thường được các bạn bè ghé chơi. Có lần một tên xỉn lên, nhằm lúc đang thất tình, bèn cắt ngón tay viết lên tường trong phòng tui hai chữ "hận tình". Chưa hết nó còn dùng máu để viết thư tình nữa. Nhìn thấy mà ê răng luôn. Có 1 lần, tui nặn mụn, cái mụn bọc tổ tướng bể ra, máu chảy lêng láng. Nghĩ ngay ra tới chuyện viết thư. Máu không đủ để viết thư nhiều thì tui chấm máu ra vẻ hình cái tim tổ bố ở cuối lá thư. Cái thời tuổi trẻ mình hay làm những điều ngớ ngẩn, xin đừng cười tội nghiệp..

Vậy là bức tâm thư sẽ không có sao Đạn? làm tao chờ dài cổ.... Rollin

Reply
Vân có con bạn nó cứ than sao không bao giờ trúng số 

Vân hỏi nó mỗi lần nó mua bao nhiêu 

Nó nói nó không bao giờ mua vé số, có trúng đâu mà mua?

Chỗ xổ số bị trách sao không cho nó trúng số .. Người ta trả lời nó có bao giờ mua đâu thì sao cho nó trúng :nhongnheo:
Reply