Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
(2020-09-26, 12:20 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi đấy.. mền da tốt thì ở trên cao.. có hơi leo lầu thì mới lấy được.. khổ thân chửa..  Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi

khổ là lỡ lên cao quá xuống không được đây nè . Rollin con Mễ lậu đang khoái chi cười lăn , nó thấy Bee bị chục chặt kỹ thuật phá hỏng kế hoạch là nó vui lắm .  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-26, 12:23 PM)Hope Wrote: dạ, đôi muôi mỏng đâu? cái tướng cầm bông cũng thấy đanh đá òi.. 

hí hí hí.. chà đạp kiểu ni ai chịu gì nổi... 

Đôi lúc mình cũng ngỡ Điếc lác còn đây.. chong mình..  Becuoi

Becuoi Becuoi  tướng của phu nhân của đại tướng quân phải đứng vậy người ta mới biết mình là phu nhân đại tướng quân tương lai . 
còn kiếp này không làm phu nhân đại tướng quân thì chờ làm má vợ đại tướng quân vậy . Rollin Rollin Rollin
còn không chờ tiếp làm bà ngoại của phu nhân đại tướng quân , chờ hoài thế nào cũng được mà . Lol Lol

Hôm nọ Bee nói vậy với Mẹ của Bee cái mấy anh chị của Bee nói : chốn đẻ mà đòi hỏi nhiều . mấy anh chi có con nhiều mới có cơ hội làm má vợ đại tướng quân nè . Rollin

đúng là tưởng tượng cho vui không có tốn tiền nên Bee hay mơ mộng .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-26, 12:35 PM)Hope Wrote: cũng may là em gái chớ .. vợ thì chắc đổi tên là U Đầu rồi..  Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi

Ê thấy hình đó chân Bee cũng dài tới nách đó . mà là dài tới nách người ngồi chớ hỗng phải nách của Bee . Becuoi
nách nào cũng được miễn chân dài tới nách là có điểm rồi nha

Rollin Rollin cười hoài mệt quá Hope ơi , mà bộ 2 đứa mình rảnh quá ha , hắn đi làm hắn lủm tiền ,hắn buồn ngủ kệ hắn , sao 2 đứa mình tự nhiên chà đạp nhau cố mạng để cho hắn có cái đọc để hắn tỉnh ngủ hắn làm việc vậy ? hắn lảnh lương đâu có chịu mời mình nước mía , nước dừa đâu, cười hoài gió thổi vào bụng khô hết dạ dạy .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-26, 12:44 PM)Hope Wrote: Sướng vậy, đi làm ở Hotel còn ai bằng nữa, hưởng đi.. 

Clap Clap Clap Clap Clap

Đi làm xa đỡ tốn kém , mỗi lần phải đi xa là được ăn free , ở free ( ở hotel hạng tốt ) xăng free xe free , lảnh tiền gần gấp đôi .
độc thân đi hoài được chớ mấy ngưòi có gia đình con cái họ đâu có thích đi nên mình tình nguyện đi .

save nhiều tiền . mỗi ngày cho ăn 75 đồng ăn đâu có hết .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-26, 12:42 PM)Hope Wrote: Có bà lão kia sai thằng cháu mang đến cho bác tài xế bịch đậu phộng, cứ lâu lâu nó lại mang lên, bác tài xế nói

-Cháu không ăn đậu phộng à?
Thằng nhỏ đáp
-Dạ không, cái này là của bà ngoại cháu, bà ăn hết lớp sô cô la bao ở ngoài, còn đậu phộng bà không có răng nên không ăn được nên cho ông. 

Bác tài xế bất ngờ phun hết đậu phộng đang nhai luôn

Crying-face4 Biggrin

ewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
second hand  hả ?  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi 

cám ơn hàm răng của bà cụ chịu về hưu sớm .  Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-26, 12:37 PM)Hope Wrote: Becuoi chời ơi.. thiệt ra Mễ lậu nhìn tớ lâu rồi.. nhìn mà trào nước miếng nữa cơ  Becuoi

thế hôm Mễ lậu trào nước miếng nhìn cậu , phải cậu mặc áo xanh không ? nó nhìn cậu mà nó tưởng nó nhìn trái xoài đó .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

MỜi ăn xoài nè cho chảy nước miếng 

[Image: C62-A0-B34-AD8-A-4-ABE-8-ECD-3-BF6401-A2-BA0.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-26, 12:31 PM)Hope Wrote: Hôm qua đi coi người ta làm bánh cuốn hấp khuôn, mê quá, leo mạng coi cái máy nhỏ cỡ 5-70 đồng, ngẫm nghĩ mua chơi không, mà thấy mua về không biết có xài nhiều không, có được như ý không, lại cất đi để 1 đống bắt bụi.. suy nghĩ 1 đêm, sáng dậy vẫn chưa tỏ, đi coi tùm lum tá lả, xong quyết định không mua máy, bữa nào quẩn quẩn sinh nông nỗi thì lấy mấy khuôn nướng bánh hình chữ nhật tráng bánh, hấp trong lò convection oven để cái khay nước phía dưới xem sao.. nghĩ đến đây lòng phơi phới vái trời làm được, không chắc hu hu hu 1 ròng sông..   Becuoi

Bee mê coi làm bánh cuốn trên youtube . của anh kia mà giờ tìm hoài hông ra .
mua cái đố xiết khăn ở Lowe á , rồi mua miếng vải pha bột tráng bánh tráng và bánh cuốn ngon lắm '

Bây giờ coi đỡ dạy làm nước mắm , tại người ta nói nước mắm là linh hồn của bánh cuốn tạo linh hồn trước rồi tạo bánh cuốn sau .

Becuoi

Tìm Video anh này dạy làm bán cuốn nè mà sao tìm hoài hông ra 




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Nước Mỹ vẫn treo cờ để tang 


[Image: 8-B68-F6-C2-8748-4172-B933-8244-CCDDD450.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Hồi nhỏ 2 bạn có ăn bánh men này không ? lớn lên vì sợ ngọt nên không ăn , tự nhiên hôm rồi ăn lại cái bị ghiền mà họ làm ngọt quá , Bee sẽ học làm thấy dễ lắm , mình làm sẽ cho ít ngọt lại chắc sẽ ngon  Lol 

nếu không ngon thì dùng làm vũ khí khi đi vào rừng ném thỏ với ném chim . Lol

[Image: BEE01678-27E5-41C3-BC70-B7E6D08AF0A5.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Mới rớt xuống đất và đi ở đậu nữa . Lol

[Image: 6-B410035-0-D7-D-43-FE-AB07-83536-E24-AA90.jpg]


[Image: B94-E92-B2-A6-F6-4-B94-8-AFC-B248457-C5507.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
[Image: B7-BAD5-AF-382-A-4-C95-8446-ADAB876215-EF.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Ngày mai một là market đỏ lè , 2 là nhảy lên như tên lửa .
Tuỳ vào cuộc tranh cãi của 2 vị Trump và Biden tối nay.

1 là thuế được giảm
2 là năm tới Bee đóng thuế chít Bee luôn .

Please Giảm thuế please ! 

Please Please Please

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-29, 04:41 PM)Bee Wrote: Ngày mai một là market đỏ lè , 2 là nhảy lên như tên lửa .
Tuỳ vào cuộc tranh cãi của 2 vị Trump và Biden tối nay.

1 là thuế được giảm
2 là năm tới Bee đóng thuế chít Bee luôn .

Please Giảm thuế please ! 

Please Please Please

Mình thì không dính líu gì đến trận so găng giữa hai võ sĩ nhưng thú thật cũng rất tò mò, muốn xem họ trực tiếp "thi đấu" như thế nào. Xem "người lớn" họ nói chuyện với nhau bao giờ vẫn sướng hơn là nghe bọn "trẻ con" bi bô tán nhảm với nhau, vậy thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Làm lương cao thì đóng thuế nhiều, sau này được hưởng lợi nhiều, sao không nghĩ đến phút cuối mà ngồi than thở vậy ta?.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-09-29, 05:14 PM)Ngại đạn. Wrote: Mình thì không dính líu gì đến trận so găng giữa hai võ sĩ nhưng thú thật cũng rất tò mò, muốn xem họ trực tiếp "thi đấu" như thế nào. Xem "người lớn" họ nói chuyện với nhau bao giờ vẫn sướng hơn là nghe bọn "trẻ con" bi bô tán nhảm với nhau, vậy thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Làm lương cao thì đóng thuế nhiều, sau này được hưởng lợi nhiều, sao không nghĩ đến phút cuối mà ngồi than thở vậy ta?.  Smiling-face-with-halo4

Chào anh Ngại Đạn ,

Vậy tối nay anh theo dỏi nha . 
Bee không có bỏ phiếu năm nay vì Bee không thích sự canh tranh của họ . Bee chỉ quan tâm nền kinh tế . Riêng Bee là độc thân nên mức thuế cao hơn so với người có gia đình con cái . Nếu ũng hộ cho BLM thì Bee bị thiệt thòi nhiều trong chuyện thuế nên Bee không ủng hộ . Có thể nói vì lợi ích cá nhân của Bee . Chứ không vì chính trị .

Bee không tham gia chính trị .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-29, 05:14 PM)Ngại đạn. Wrote: Làm lương cao thì đóng thuế nhiều, sau này được hưởng lợi nhiều, sao không nghĩ đến phút cuối mà ngồi than thở vậy ta?.  Smiling-face-with-halo4

Chuyện tương lai của nước Mỹ khó nói lắm , thôi thì ông bà xưa có câu : đồng tiền đi liền khúc ruột , tiền trong tay mình cất trước cho chắc ăn .

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply