Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
(2020-09-23, 11:29 PM)Bee Wrote: Hope ơi ,

CHo chị Bee thần tượng em nha , em đi làm cả ngày , về nhà nấu ăn , dọn nhà , chăm con nhỏ , chiều boyfriend bé bé , bán bánh giò , bánh bao , đấm bóp cho chồng .  Lol , em quá đẩm đang luôn , chị Bee và Mễ lậu thần tượng Hope lắm luôn .

Umbrella  , thả tim luôn ,

oi Gioi oi, em thuoc hang bet ma than tuong chi mo? 

Em lam bieng lam, co lam gi dau, o nha an roi ngu thoi, kkkkkkkk doi sung suong lam sao kkkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-24, 02:36 PM)Hope Wrote: oi Gioi oi, em thuoc hang bet ma than tuong chi mo? 

Em lam bieng lam, co lam gi dau, o nha an roi ngu thoi, kkkkkkkk doi sung suong lam sao kkkkkkkk

CHị Hope đừng gạt em nha .
Becuoi Chị muốn em trở nên mỏng mổi hả ? Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 02:32 PM)Hope Wrote: Ho co cai needle loang quang la chet voi ho.....

Becuoi Becuoi  Chị Hope hù em hả ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 02:30 PM)Hope Wrote: Tinh yeu la trai dang, an vo dau long, dau dau, dau bung, dau toan than, yeu chi cho Met, o 1 minh cho khoe kkkkkkkkk

Becuoi Becuoi

Chị Hope ơi , chui đầu vào rọ có chui ra được không ? Từ khi yêu anh là từ khi em biết yêu chiều tím đó hả ?

Nghe đồn yêu thích lắm , vui lắm , hạnh phúc lắm mà sao chị hù em yêu đau bụng , đau đầu , đau tim là sao ? Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 02:28 PM)Hope Wrote: Ai cung noi banh mi Lẻe ngon ma minh thay kho cung qua.... mua gi nhieu vay.. moi lam an het 1 o khong?

Hôm qua thèm quá nghĩ là ăn hết phải 2-3 ổ . Nhưng mà thực tế ăn hông nổi 1 ổ . Nên hộm nay học khôn chỉ làm 1/2 ổ . Ăn xong uống nước là vừa 

Shy Lee sandwich chỗ này làm co hương vị bánh mì bên Vietnam . Hay tại đói quá thấy OK .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 02:26 PM)Hope Wrote: Hope thich Dan Nguyen nhung lam bo xi xi ra thoi... lam gi ma mung the kkkkkkkkkk

Con lau moi bo cuoc

Đan Nguyên gặp 2 đứa phá quá hèn chi đổi qua thích đàn ông luôn

Becuoi Becuoi  Thấy Đan Nguyên làm mặt tội nhăn nhăn thấy thương hôn ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 02:21 PM)Hope Wrote: Mua chan da phai co duyen moi mua duoc, o do ma con doi on sale kkkkkkkkkk

Quý hoá nhỉ ? Thế mền da tốt quá mà sao người đem trả lại vậy ? Becuoi Becuoi

Chắc không vui gì đâu , không ham . Không thèm 

Có free còn chưa lấy chứ ở đó bắt em mua . Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 02:18 PM)Hope Wrote: Dan ong de thuong .. iu iu iu 
1 tuyet tac cua Troi Dat danh cho Dan ba nhe’ 

Hong duoc phung phi cua Troi

Becuoi Becuoi Becuoi

Đàn bà mà không có đàn ông sống không được hả ? Becuoi
Không có đàn ông là tuyệt chủng nên phải là tuyệt tác đúng rồi , tuyệt tuyệt không chê đâu được , chịu chưa ?

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Vừa ngắm Đan Nguyên hát vừa ngắm áo dài đẹp mê luôn





love love love

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Sợ sệt
Có một cô nàng hay sợ sệt. Ngày 8-3 đi chơi đêm với bạn trai, qua góc phố tối, thấy con chuột rất to chạy ngang qua, theo phản xạ tự nhiên cô gái hoảng sợ nhảy tót lên ôm cứng lấy người chàng trai. Chỉ vì hành động này của cô gái mà chàng đem lòng mê muội yêu nàng. Sau này khi cưới nàng về rồi anh chàng mới biết mình bị lừa, đến hổ nàng còn chẳng sợ nữa huống chi là chuột.

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
[Image: F5003-A5-E-A3-F1-41-A7-B1-BA-68-E88770-CD69.jpg]

Becuoi  Becuoi  Becuoi  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 08:41 PM)Bee Wrote: CHị Hope đừng gạt em nha .
Becuoi Chị muốn em trở nên mỏng mổi hả ? Hug

Becuoi Becuoi Becuoi thui thui cho em xin, chị đừng nói ra bí mật của đời em, em lại chị 3 xá.. 1 ngày em ngủ 15 tiếng, ăn hết 5 tiếng, còn 4 tiếng online chứ có nhiêu đâu mà.. mỏng môi phát miệt..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-24, 08:42 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi  Chị Hope hù em hả ?

Hổng hù đâu.. thiệt là bác sỷ có cây kim đóa..  Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-24, 10:48 PM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi thui thui cho em xin, chị đừng nói ra bí mật của đời em, em lại chị 3 xá.. 1 ngày em ngủ 15 tiếng, ăn hết 5 tiếng, còn 4 tiếng online chứ có nhiêu đâu mà.. mỏng môi phát miệt..

Becuoi Becuoi Becuoi

Bộ gấu hay sao mà ngủ nhiều thế ?
Ngủ nhiều mắt híp . Bộ hết răng giống chị Bee hay sao mà ăn tới 5 tiếng ?

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 08:44 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi

Chị Hope ơi , chui đầu vào rọ có chui ra được không ? Từ khi yêu anh là từ khi em biết yêu chiều tím đó hả ?

Nghe đồn yêu thích lắm , vui lắm , hạnh phúc lắm mà sao chị hù em yêu đau bụng , đau đầu , đau tim là sao ? Becuoi

Chui dô rồi ở trỏng đi, chui ra chi nữa.. eheheheheheheh.. 

Từ khi yêu anh em biết cười tũm tĩm, hờn mát, ghen tuông, chớ không có anh thì biết ba cái thứ đó làm chi hỡi giời?

Tớ kể chuyện này thiệt nhe, tớ hỏi chồng tớ
-Anh, hồi xưa bồ anh có đẹp không?
-Bồ anh ai cũng đẹp hết
-Đẹp, vậy sao hồi đó không thương người ta? 
-Anh có thương mà người ta không thương lại đó chớ 
-Tội quá ha.. kkkkkkk... có bồ đẹp mà không lấy được cũng uổng thiệt
-Ừ, vợ đẹp là vợ người ta
-W.... hat? Ý anh nói em xấu đó hả. 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply