Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
(2020-09-23, 10:53 PM)Hope Wrote: Sáng em cũng có chuyện làm chớ bộ.. hahahhahahahahaha.. chị đã nhá đi chơi sướng ghê..   Biggrin

Chị Đi làm kiếm tiền em yêu .

Tulip4 Tulip4 Tulip4  ,

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 10:54 PM)Bee Wrote: Chị Đi làm kiếm tiền em yêu .

Tulip4 Tulip4 Tulip4  ,

Ớ giỏi thế á.. thế ra em hiểu nhầm chị á.. đi làm đi máy bay á?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-23, 12:17 PM)Hope Wrote: Becuoi ăn bánh mì mà cũng có cốt truyện nữa hả? hahahahhahaha

Tưởng thấy người ta ăn ngon quá lại xin chứ..  Becuoi

Chị thèm bánh mì gói giấy  Becuoi
Phải kiếm mua ăn chứ không chảy nước miếng cả đêm ngủ không được  Becuoi

[Image: D4197501-60-D6-4-CE5-A798-E6-C76-ED103-A2.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 10:56 PM)Hope Wrote: Ớ giỏi thế á.. thế ra em hiểu nhầm chị á.. đi làm đi máy bay á?  Biggrin

Ờ , nhưng không tốn tiền 
Heavy-black-heart4


Hiểu lầm khi hết hiểu lầm phải thương thêm bù lại đó , nhín tình yêu của Mễ lậu đắp qua cho chị nhé 

Becuoi  Chị thèm yêu lắm

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
ở bên đây nghe mùi bơ, dưa leo, đồ chua nè.. bánh mì thịt nguội hay thịt nướng vậy?  Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-23, 10:58 PM)Bee Wrote: Ờ , nhưng không tốn tiền 
Heavy-black-heart4


Hiểu lầm khi hết hiểu lầm phải thương thêm bù lại đó , nhín tình yêu của Mễ lậu đắp qua cho chị nhé 

Becuoi  Chị thèm yêu lắm

Tình yêu là tên ăn trộm mà thèm chi không biết..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-23, 10:58 PM)Hope Wrote: ở bên đây nghe mùi bơ, dưa leo, đồ chua nè.. bánh mì thịt nguội hay thịt nướng vậy?  Thumbs-up4

Chúng nó Nè không biết là gì đói quá cả ngày không ăn 

[Image: D08-C187-B-E681-4329-B9-D0-256-E3-C16-E7-CE.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 11:00 PM)Hope Wrote: Tình yêu là tên ăn trộm mà thèm chi không biết..  Becuoi

Becuoi  Thì , thì , thì đôi khi mình dư cái gì mình chưa sài tới thì mình cứ để ở ngoài sân , ai đi ngang qua họ hông chịu lấy thì mình xuống nước năn nỉ họ lấy dùm .

Becuoi  Thế rượu mời không uống , muốn rượu phạt à ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 11:23 AM)Hope Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Đàn ông là toàn bác sĩ không đó.. trước khi muốn gì thì phải nhìn rồi mới bắt được bệnh chớ..

Thì ra họ có khổ tâm 

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 11:26 AM)Hope Wrote: Becuoi chị tưởng em là gỗ sắt à? không được mệt à? 

mê thần tượng thì cũng có lúc phải đi kiếm money xài chớ, phải charge energy chớ, phải bán bánh giò chớ.. hahahahahahhaha  Becuoi

Hope ơi ,

CHo chị Bee thần tượng em nha , em đi làm cả ngày , về nhà nấu ăn , dọn nhà , chăm con nhỏ , chiều boyfriend bé bé , bán bánh giò , bánh bao , đấm bóp cho chồng .  Lol , em quá đẩm đang luôn , chị Bee và Mễ lậu thần tượng Hope lắm luôn .

Umbrella  , thả tim luôn ,

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 11:28 AM)Hope Wrote: oái chà, mê đến cỡ hết thuốc chữa rồi à? nhưng mà mình hên quá, mình chưa tới mức độ đó.. mình còn xài lại được..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Đang suy nghĩ ,

Suytu  Hông biết Chị Bee thần tượng Đan Nguyên , rồi mai đây thần tượng Hope . Cái 1 hôm Bee cùng Hope đi coi Đan Nguyên Hát , rồi Hope có muốn thần tượng Đan Nguyên luôn hay Hope sẽ kiếm cách đấm cho Đan Nguyên bầm mặt ? 

Hoang mang và bâng khuâng quá  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-23, 11:30 AM)Hope Wrote: Chăn lông ngỗng nó nhẹ quá, với lại sáng ra cứ thấy mấy cái lông ngỗng trắng trắng tí tí trên gối trên giường, bị allergy mà còn xài chăn lông, chị?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Mền lông vịt phải có duvet cover bao lại . Phải mua loại duvet cho người bị dị ứng ,dùng cover clips kẹp lại .

Heavy-black-heart4  Chị Bee rất thích mua đồ trong phòng ngủ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Hôm nay tới ngày bôi bác phụ nữ nha Hope . Lol

ĐÃ TIN..
Một anh chàng tâm sự với bạn:

- Khi chưa lấy vợ, nghe người ta nói: “Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục không đâu xa, mà chính là cánh cửa nhà bạn” mình không tin. Nhưng lấy vợ rồi, thấy đúng thật!

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-09-24, 01:52 PM)Bee Wrote: Hôm nay tới ngày bôi bác phụ nữ nha Hope . Lol

ĐÃ TIN..
Một anh chàng tâm sự với bạn:

- Khi chưa lấy vợ, nghe người ta nói: “Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục không đâu xa, mà chính là cánh cửa nhà bạn” mình không tin. Nhưng lấy vợ rồi, thấy đúng thật!

Becuoi

Hahahaha everyday not just today kkkkkkkkk

Iu anh vo van, nho anh yeu dau, hun anh 1000 nu hon, muah muah 

Nguoi tinh muon kiep

Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-09-23, 11:49 PM)Bee Wrote: Mền lông vịt phải có duvet cover bao lại . Phải mua loại duvet cho người bị dị ứng ,dùng cover clips kẹp lại .

Heavy-black-heart4  Chị Bee rất thích mua đồ trong phòng ngủ .

Bao duvet hay bi xoc xech qua, nen thoi khong xai chan long ngong nua.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply