Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vancouver Freedom rally September 13/20
#76
Tình cảm khó nói lắm Vân ơi ,
Khi Vân gặp đúng đối tượng tự nhiên Vân sẽ muốn sống chung và muốn chăm sóc cho người đó . tại Vân chưa gặp đúng người đó . gặp đúng người tự nhiên mình sẽ tình nguyện làm mọi chuyện để họ được vui được hạnh phúc . thấy họ vui là mình vui , thấy họ hạnh phúc nở nu cươi thì mình mãn nguyện .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#77
(2020-09-14, 11:55 PM)tuyetvan Wrote: ok, thôi dẹp chuyện Vân đi .. Bee kễ chuyện bạn bè Bee đi nha  Hello

Vân muốn nghe chuyện gì ? chuyện xưa lúc nhỏ hay chuyện nay ?  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#78
chuyện nào Bee thích kể .. thì Vân thích nghe  :kiss:


(2020-09-14, 11:56 PM)Bee Wrote: Tình cảm khó nói lắm Vân ơi ,
Khi Vân gặp đúng đối tượng tự nhiên Vân sẽ muốn sống chung và muốn chăm sóc cho người đó . tại Vân chưa gặp đúng người đó . gặp đúng người tự nhiên mình sẽ tình nguyện làm mọi chuyện để họ được vui được hạnh phúc . thấy họ vui là mình vui , thấy họ hạnh phúc nở nu cươi thì mình mãn nguyện .


hay kể chuyện Bee gặp đúng đối tượng đi  Cheer
Reply
#79
(2020-09-14, 11:58 PM)tuyetvan Wrote: chuyện nào Bee thích kể .. thì Vân thích nghe  :kiss:

hay kể chuyện Bee gặp đúng đối tượng đi  Cheer

Bee mà gặp đúng người là Bee giờ thành Mrs rồi đâu phải là Miss .

Becuoi  .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#80
(2020-09-14, 11:58 PM)tuyetvan Wrote: hay kể chuyện Bee gặp đúng đối tượng đi  Cheer

À , đối tượng của Bee là người lớn tuổi chững chạc thì họ mới nắm đầu được Bee chớ trẻ quá là sẽ bị Bee nắm đầu vì Bee già trước tuổi .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#81
vậy thì kễ chuyện nào cũng được .. chuyện nào Bee thích kể, Vân thích nghe  Cheer
Reply
#82
(2020-09-15, 12:11 AM)tuyetvan Wrote: vậy thì kễ chuyện nào cũng được .. chuyện nào Bee thích kể, Vân thích nghe  Cheer

Kể chuyện Bee yêu thầm nha .

Lúc đi học Bee nhìn xấu lắm nên không có con trai cua Bee , mà Bee thấy bạn bè có bạn trai cái Bee cũng đua đòi muốn có bạn trai , Cái Bee yêu thầm bạn của anh trai , cái lúc thấy ảnh đi với chị kia Bee khóc quá chừng nhưng qua ngày sau cái hết buồn , Sau đó vài năm Bee trổ mã , anh đó với chị đó chia tay cái anh đó thích lại Bee , Bee tự ái không thèm ảnh nữa cái anh buồn ảnh đi uống rượu , sau vài tháng ảnh hông đến nhà Bee chơi với anh trai nữa cái Bee cũng nhớ nhờ chút xí , rồi sau đó ảnh dẫn 1 chị khác đến chơi thì Bee lại tiếc tiếc ảnh nhưng không có nói ra . Sau đó họ làm đám cưới và ngày cưới của họ Bee lại thấy buồn . anh trai của Bee hỏi sao Bee buồn . Bee kể cho ảnh nghe ảnh cú đầu Bee và nói : cái con nít ranh ma mảnh ghê nơi , vẩy mũi chưa sạch yêu với đương lo học đi hông thôi ăn đòn bây giờ . anh méc Tía đó nha . Cái sợ quá hông dám kể cho ai nghe hết .

Vài tháng sau Bee có bồ . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#83
chuyện em gái và bạn anh .. là 1 chuyện xảy ra thường xuyên .. hầu như 90% .. đó là hoàn cảnh tiện lợi nhất cho những tình yêu ban đầu 

mình có anh .. bạn anh tới chơi .. 1 chộc chứ mình thích bạn anh mình ... trong vài trường hợp thì anh ta cũng thích lại mình

Vân cũng có 2 bà chị lập gia đình với bạn của ông anh .. crush đầu tiên của Vân cũng bạn ông anh , crush thứ hai cũng bạn của ông anh .. toàn là dân trường Hồ ngọc Cẩn không hà .. Vân có duyên với dân Hồ ngọc Cẩn lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

mấy ông anh thì thường hay cấm khi thấy em gái mình thích bạn mình .. Bee có biết tại sao không ??
Reply
#84
theo Vân thấy ... hình như anh mình sợ .. em gái dính tới bạn mình .. rồi đủ thứ lục đục có thể xảy ra .. khiến ảnh khó chịu giữa bạn bè với nhau


nên để bình an .. ảnh không muốn mình quen bạn ảnh 


Bee có nghĩ vậy không ??


à ... Bee còn muốn kể chuyện nào nữa, thì cứ tiếp nhá .. Vân chỉ give a feedback thôi  love
Reply
#85
(2020-09-15, 01:01 AM)tuyetvan Wrote: theo Vân thấy ... hình như anh mình sợ .. em gái dính tới bạn mình .. rồi đủ thứ lục đục có thể xảy ra .. khiến ảnh khó chịu giữa bạn bè với nhau


nên để bình an .. ảnh không muốn mình quen bạn ảnh 


Bee có nghĩ vậy không ??


à ... Bee còn muốn kể chuyện nào nữa, thì cứ tiếp nhá .. Vân chỉ give a feedback thôi  love

anh của Bee không có cấm chỉ là lúc đó Bee còn quá nhỏ ảnh sợ Bee ham yêu bỏ học .

sau này ảnh còn muốn Bee đi chơi với bạn ảnh khi ảnh biết bạn ảnh có ý với Bee .

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#86
Bee làm việc xong rồi . Bee đi ngủ trước nha Vân /

chúc V ngủ ngon  Hug Tulip4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#87
anh Bee không cấm cũng tốt .. anh Vân thì có nhiều bạn bè tới nhà chơi .. ỗng chơi bạn bè ỗng được chứ Vân chơi bạn bè ỗng thì hình như hỗng được .. nhưng ở tuổi đó, dĩ nhiên những người gần mình lại là bạn của anh mình


Rồi sao, chuyện tình của Bee thế nào

Nghĩ lại mấy ông có em gái cũng oai ghê hả Lol

Vân nghĩ tình yêu đầu tiên của mấy cô gái thường xuất phát từ bạn của anh minh
Reply
#88
Tuyết Vân đọc bài này thấy sao ?

Có cô gái trải qua cuộc tình đầu thất bại. Cô nghĩ “Mình phải cân nhắc nhiều hơn, không được quá tin vào đàn ông”. Qua cuộc tình thứ 2, cô tự tin mình đã có chút ít kinh nghiệm, nhưng rồi cũng không thể tránh khỏi những cãi vã, sự nhàm chán và thất vọng về nhau.

Cuộc tình thứ 2 kết thúc để lại cho cô một vết thương khó lành. Rồi người thứ 3 xuất hiện, những tổn thương trước đây khiến cô trở nên khó gần, khắc nghiệt với người mình yêu, đến cuối cùng người ấy cũng rời đi. Cô buồn bã, nhếch môi cười “đàn ông trên thế giới này đều như nhau”

Chàng trai kia cũng thế. Anh nghĩ rằng mình đã làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu, nhưng cuộc tình thứ nhất vẫn bỏ anh mà đi. Đến cuộc tình thứ 2, anh yêu trong trạng thái dè chừng, không dám trao tặng hết mình. Rồi người ấy chán nản mà bỏ đi.

Lần thứ 3, anh nghĩ mình đã là cao thủ tình trường, vậy mà sai lầm vẫn nối tiếp sai lầm- anh bị bỏ rơi trong trạng thái ngơ ngác không hiểu vì sao. Người thứ 4 xuất hiện, nói rằng yêu thương anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Anh nhếch môi cười “trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu”.

Thực chất, tình yêu đẹp vẫn tồn tại trong cuộc sống này, nhưng không phải ai cũng có được nó. Tâm lý học đã chỉ ra có tới 7 loại “giả tình yêu”. Tiếc thay, người ta thường đau khổ vì những loại “giả tình yêu” này.

Nên nhớ, tình yêu đích thực không bao giờ làm cho bạn đau khổ, nó chỉ mang đến cảm giác hạnh phúc ngập tràn mà thôi. Nếu có đau khổ, thì chỉ là đau khổ khi tình yêu đích thực bị ngăn cách bởi cái chết hay sự chia ly.

Dành cho những ai nói rằng mình đã mất niềm tin vào tình yêu:

– Tại sao bạn lại đau khổ vì những loại “giả tình yêu”, rồi lại kết luận rằng tình yêu đích thực không tồn tại?

– Tại sao bạn lại vơ đũa cả nắm, rằng “tất cả bọn đàn ông đều thế này”, “tất cả bọn đàn bà đều thế kia”? Trong lúc bạn đang chỉ trích giới tính bên kia, thì họ cũng đang chỉ trích giới tính của bạn. Đó là biểu hiện chung của những kẻ thua cuộc.

– Tại sao khi một mối tình vừa qua đi, bạn quả quyết rằng đối phương là người có lỗi, không xứng đáng với bạn, còn bạn là một kẻ bị hại đáng thương? Hãy THỨC TỈNH đi.

Một cuộc tình thành công là kết quả vun đắp từ cả 2 phía, và một cuộc tình thất bại cũng do bàn tay của 2 người cùng đập phá. Nhưng sự thật là người ta thường chỉ nhìn thấy lỗi của người khác chứ ít ai chịu suy xét lại mình.

Những ai nói rằng mình mất niềm tin vào tình yêu, thực ra là đang mất lòng tin vào khả năng tạo dựng hạnh phúc của mình. Họ đổ lỗi cho tình yêu, cho người kia, cho cả thế giới này, để trốn tránh sự thật rằng “Ta không biết cách yêu, ta không thể mang đến hạnh phúc cho bất kỳ ai”.

An Nhiên – Dear.vn
Reply
#89
Hi Tía Lia


sáng nay ngủ dậy, Vân thấy post này của Tía Lia .. Vân suy nghĩ mình nên chia sẽ thế nào đây  Shy

hay để Vân put thế này nhá ..


Vân không mất niềm tin vào tình yêu .. cuộc sống hiện tại của Vân, Vân vẫn chấp nhận độc thân, vẫn vui vẽ với những người Vân gặp, vẫn ba xí ba tú với họ ... Vân biết có vài người muốn đi xa hơn, nhưng Vân cứ giữ một chổ .. vui vẽ với nhau như vậy , không đủ vui à ??


Vân không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của những người khác .. dĩ nhiên mỗi người trải qua 1 cuộc đời khác nhau , kinh nghiệm khác nhau

riêng Vân ... Vân đả từng có gia đình , chấm dứt gia đình , nổi loạn 1 thời gian để xã stress sau cái chấm dứt đó , giống như 1 nồi pressure cooker, sau khi cook xong, nó xì air ra vậy

coi như .. mùi đời Vân trải qua khá đủ .. yeah, có thời gian Vân quậy ... nhưng chắc cũng nhờ có quậy rồi, bây giờ Vân đằm lại, không còn muốn quậy nữa .. mà chấp nhận, vui sống với những gì mình đang có





Tía lia nghĩ sao, thế này nhá 

- một người đả từng quậy để xả stress, xả air .. khi stress đó, air đó đả thoát ra hết rồi .. họ sống 1 cách bình an

- và một người chưa quậy ... bên trong họ lúc nào cũng có "con quậy" muốn xé cái zipper ra , để thoát ra , để quậy ... nhưng có thể họ bị kìm chế vì 1 nguyên nhân nảo đó .. và trong lòng họ cứ nung nấu chuyện mà họ không thể nào làm được .. họ cứ tiếp tục quậy tí xíu ở đây , quậy tí xíu ở kia , mà không hết mình quậy


theo Tía lia, 2 trường hợp này , cái nào tốt hơn ??  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#90
Tía lia có biết không ??


khi Vân quậy , Vân ko có cho bà chị Vân biết 


tới lúc Vân ngừng quậy rồi , trở lại cuộc sống bình thường rồi , Vân mới cho bà chị Vân biết

bả cũng có phán xét Vân ... nhưng Vân justify cho việc mình làm ...


Vân đả từng trải qua 1 hôn nhân đau đớn, stress built up trong Vân ... khi nó chấm dứt, bao nhiêu air cần thoát ra, nên Vân  quậy cho air thoát ra

nhưng đó không phải là con người thiệt của Vân 

sau khi air thoát ra hết ... bây giờ Vân mới trở về con người thiệt của mình







chứ nếu Vân thiệt sự là dân quậy .. thì bây giờ Vân cũng vẫn còn quậy , vì hoàn cảnh vẫn mở cửa cho Vân quậy ... nhưng Vân chỉ nhìn , và biết mình nên sống bình yên cho mình, và cho người  Shy






Vân thấy 

giữa 1 người quậy hết mình (dĩ nhiên mỗi người có sức quậy khác nhau, Vân có sức quậy giới hạn của Vân, và đả từng quậy tớt hết sức giới hạn của mình) ... rồi sau đó , chọn cuộc sống bình yên

với 1 người , chưa quậy hết mình (ti dụ sức của họ là 10, mà họ cứ quậy tới 2-3-4, cứ âm âm ĩ ĩ như vậy) và còn quậy dài dài , dài dài và dài dài


thì Vân chọn quậy hết mình rồi nghĩ  Rollin
Reply