Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

góc thập cẩm
(2020-07-10, 09:00 PM)lãng Wrote: Kêu tên Lụa hợp hơn kêu tên thiệt, vậy không lẽ em tên ... Chả  Confused

Sao anh thông minh vậy không biết, mà anh gọi tên thiệt em ra vậy Chợ Trời biết hết còn đâu  Lol Rollin Rollin

Em Chả, em Chả.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"

Reply
(2020-07-10, 09:00 PM)Ba Ech Wrote: Lụa hay...Lúa? Rollin

Lụa mới đúng với Mãi. Lụa là tha thướt. Mãi mà là Lúa thì Ếch thành Ễnh Ương, Lãng thành Xẹt, Đạn thành Đui liền.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Văn hay, chữ tốt, đàn giỏi hát hay, nấu ăn khéo, bày biện đẹp luôn. Ba thằng mình cộng lại chắc gì đã bằng mà gọi là Lúa, xí.í.í.í... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh tự hào về em đó Mãi.  Thumbs-up4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-10, 09:08 PM)Ba Ech Wrote: "Thân Chả như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"

Lol
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-07-04, 06:55 PM)lãng Wrote: Cám ơn bạn tím ghé qua đề thơ  Tulip4. Bạn yêu màu tím giống thằng bạn của tôi nên tặng bạn thêm 1 đóa hoa nữa  Tulip4

Riêng tôi lại ... khoái số đề, mê bún riêu, yêu nhạc Trịnh, thích màu hồng.


[Image: 20200704-190601.jpg]

Không hiểu sao từ ngày biết anh Ếch, mình lại đâm ra thích màu hồng, mua cái gì mình cũng phải nghĩ tới màu hồng trước hết.
Có đôi khi chả hiểu được chính mình, trước giờ có bao giờ mình như thế. Hay tại vì anh Ếch thích màu tím, có lẽ là như vậy. Rollin

Thuở ấy có em anh yêu màu hồng 2leluoi 2leluoi 2leluoi
Reply
(2020-07-10, 09:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Lụa mới đúng với Mãi. Lụa là tha thướt. Mãi mà là Lúa thì Ếch thành Ễnh Ương, Lãng thành Xẹt, Đạn thành Đui liền.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Văn hay, chữ tốt, đàn giỏi hát hay, nấu ăn khéo, bày biện đẹp luôn. Ba thằng mình cộng lại chắc gì đã bằng mà gọi là Lúa, xí.í.í.í... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh tự hào về em đó Mãi.  Thumbs-up4

Thì ai ở chợ trời cũng biết thằng Đạn là thằng nịnh đầm mà phải không LÚA? Rollin

Reply
Hihi, anh Đạn dễ thương nhất trái đất luôn.  Tulip4 Tulip4

Người bạn đó thật ra ghẹo em do tên thiệt em là Chả đó anh. 

Ngồi sau lưng em, chuyên gia túm ít tóc em cột chặt vô góc bàn. Mỗi lần em đứng dậy, cứ bị giữ lại phía sau, phải nhờ bạn gỡ. Khi thì cứ nắm tóc giật giật, em quạu lắm luôn. 
Ghẹo cho cố vô, ngày ra trường, bạn xin em một sợi tóc. Em nhất định không cho. Sau này, gặp lại em đã cắt tóc ngắn. Bạn tiếc hùi hụi vì hồi xưa không xin được sợi tóc dài. Ai biểu phá người ta suốt chi.  :cool:
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-07-10, 09:20 PM):grinning-face-with-smiling-eyes4:Ba Ech Wrote: Thì ai ở chợ trời cũng biết thằng Đạn là thằng nịnh đầm mà phải không LÚA?  Rollin

Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2020-07-10, 09:20 PM)Ba Ech Wrote: Thì ai ở chợ trời cũng biết thằng Đạn là thằng nịnh đầm mà phải không LÚA?  Rollin

Nịnh cái gì lâu lâu mới thấy nó nói một câu đúng phải khích lệ nó chứ mài.


(2020-07-10, 09:09 PM)Ngại đạn. Wrote: Lụa mới đúng với Mãi. Lụa là tha thướt. Mãi mà là Lúa thì Ếch thành Ễnh Ương, Lãng thành Xẹt, Đạn thành Đui liền.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Văn hay, chữ tốt, đàn giỏi hát hay, nấu ăn khéo, bày biện đẹp luôn. Ba thằng mình cộng lại chắc gì đã bằng mà gọi là Lúa, xí.í.í.í... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Anh tự hào về em đó Mãi.  Thumbs-up4

Tánh tình thì dễ thương nhẹ nhàng, tinh tế  ... tau có thể ghét hai thằng mày nhưng không thể giận được em ... Lê thị Chả Lụa này  Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Mấy anh cho em xuống đất với. Nãy giờ em Chả chóng mặt quá.  Smiling-face-with-halo4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-07-10, 09:17 PM)Believe Wrote: Thuở ấy có em anh yêu màu hồng 2leluoi 2leluoi 2leluoi

Believe có để ý mấy cái cây để chống nhành hoa cũng là màu hồng không ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-10, 09:20 PM)Ba Ech Wrote: Thì ai ở chợ trời cũng biết thằng Đạn là thằng nịnh đầm mà phải không LÚA?  Rollin

Tùy đầm mà nịnh nha mậy... Mài nịnh không lại tau với thằng Lãng rồi tức phải hem... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Với tau, Mãi không phải là đầm, nên không cần nịnh. Cái này nói thiệt lòng. Có những tình bạn (tau không thích dùng chữ tình anh em, dù trong suy nghĩ vẫn nghĩ và coi họ như em) nam và nữ với nhau luôn kỳ lạ như thế đó. Cứ coi như có một chút anh em, một chút bạn bè, một chút đàn ông, một chút đàn bà... Nó cứ lững lơ con cá vàng, nằm ở chính giữa cái ranh giới ấy, muốn tiến thêm cũng không được. Thế mới thắc mắc, nam với nữ có thể coi nhau như bạn được không là vậy. Chắc cũng được thì phải. Khi đó tuổi tác không quan trọng, lớn với nhỏ thì gọi là bạn vong niên cũng ok mà.

Hũ Tỳ của tau cũng vậy, có chọc ghẹo cỡ nào đi nữa cũng không sao, có coi nhau như hai người đàn ông cũng không sao, vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhau, vẫn tôn trọng nhau như thường dù đôi lúc đùa nhau hơi quá một chút chắc cũng không sao thì phải.

Còn chuyện bạn bè tự hào về nhau là chắc chắn có rồi, như tau bây giờ, thấy ai khen người bạn của mình, mình cũng vui lây. Dĩ nhiên, thấy ai ghét bỏ mình cũng đau lòng luôn là vậy.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-10, 09:27 PM)lãng Wrote: Tánh tình thì dễ thương nhẹ nhàng, tinh tế  ... tau có thể ghét hai thằng mày nhưng không thể giận được em ... Lê thị Chả Lụa này  Wink

Tên hay, Lê Thị Chả Lụa...  Rollin

Chúc mừng em Mãi có tên mới... haha.  Thumbs-up4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-07-10, 09:44 PM)Ngại đạn. Wrote: Tùy đầm mà nịnh nha mậy... Mài nịnh không lại tau với thằng Lãng rồi tức phải hem... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Với tau, Mãi không phải là đầm, nên không cần nịnh. Cái này nói thiệt lòng. Có những tình bạn (tau không thích dùng chữ tình anh em, dù trong suy nghĩ vẫn nghĩ và coi họ như em) nam và nữ với nhau luôn kỳ lạ như thế đó. Cứ coi như có một chút anh em, một chút bạn bè, một chút đàn ông, một chút đàn bà... Nó cứ lững lơ con cá vàng, nằm ở chính giữa cái ranh giới ấy, muốn tiến thêm cũng không được. Thế mới thắc mắc, nam với nữ có thể coi nhau như bạn được không là vậy. Chắc cũng được thì phải. Khi đó tuổi tác không quan trọng, lớn với nhỏ thì gọi là bạn vong niên cũng ok mà.

Hũ Tỳ của tau cũng vậy, có chọc ghẹo cỡ nào đi nữa cũng không sao, có coi nhau như hai người đàn ông cũng không sao, vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhau, vẫn tôn trọng nhau như thường dù đôi lúc đùa nhau hơi quá một chút chắc cũng không sao thì phải.

Còn chuyện bạn bè tự hào về nhau là chắc chắn có rồi, như tau bây giờ, thấy ai khen người bạn của mình, mình cũng vui lây. Dĩ nhiên, thấy ai ghét bỏ mình cũng đau lòng luôn là vậy.

Tulip4 rất đúng và rất hay luôn Heavy-black-heart4

Reply
(2020-07-10, 09:50 PM)Ba Ech Wrote: Tulip4 rất đúng và rất hay luôn  Heavy-black-heart4

Hôm nay bà nhập sao mà cái mỏ nhọn nói nhiều câu đúng và hay quá xá chừng  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply