Kính gữi em V dấu yêu
#1
HÔm nay chị Khờ đã tĩnh 1 chút xí ....chị Khờ phát hiện ra mình rất nông nỗi bồng bột bay trên cao đu giây điện hôm qua .....chị Khờ rất lấy làm tiếc vì đã phang em V dễ thương đại trượng phu công tữ 1 phát quay cuồng cháng váng mém bay xuống đường .....chị Khờ hôm nay thĩnh lá thư này mong em V đẹp trai phong độ đầy chất manly máu chãy rừng rực trong tim niệm tình tha thứ bõ qua cho lỗi lầm cũa chị Khờ ....chị Khờ cũa em V tuy vai vế cao trọng mà lòng dạ thấp bé như con nít ....hay chấp hay nhất đàn em bé bõng ....

nay kính thư mong được tha thứ . nhận được thư này em nhớ phi ngựa hồi báo ngay kẽo chị Khờ đã già nay hết hơi không đợi chờ lâu được ....

ký tên,

Cụ Khờ bé nhõ ngây ngô .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Sẵn đây chị Khờ cũng xin lỗi luôn em trai yêu dấu Odyssusa cà lia cà xịa xí xọn con cưng cũa Đức Chúa TRời .

xin em trai Ody tha thứ luôn cho chị Khờ vì ỹ vai vế cao trọng thường ăn hiếp mấy em trai bé nhõ ngây thơ chẳng biết gì chĩ biết mình là thành viên cũa hội xấu trai mà thân tình kết nghĩa cứng như keo sơn ...gỡ hoài hông ga .....

ký tên,

chị Khờ ngây ngô .

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Chị Kho,

Tĩnh làm chi cho uổng quá. Chị “say” mới dễ dê.

Ta xoay trời đất cũng xoay
Ta điên vì những bùn lầy
Reply
#4
V ,
hôm nay chạy bộ chưa ? chị Khờ mới chạy về .....nóng chạy phê quá ......rát da luôn .......mồ hôi ra phê .......tìm gatorade uống 

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi gatorade G Zero Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
Kh,

Anh hong dám chại ban ngày, hóc oi lắm. Ban đêm được cởi trần khoe lưng.

*Khờ chớ dại mà vạch lưng cho chúng xem
Reply
#6
Chị Khờ muốn nói chuyện với V, nhớ xách trên vai mấy gallon nước uống
Reply
#7
em V ,

chạy lúc trời hừng sáng ánh nắng mặt trời mới tốt . chiều tối chạy sợ gặp ma . con gái sợ ma sợ đũ thứ ban đêm không tốt .

chị Khờ chạy mặc áo kín mà đâu có hỡ lưng sợ cháy da ( chứ không sợ đen )

Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
Sau cuộc này cho V số phôn được chưa?
Reply
#9
V,

khĩ đít đõ đi chạy chùm đầu kín lắm ...sợ cháy da mặt và cỗ ...... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#10
Woah, cam on chị cho xem hình
Reply
#11
vậy là chị em mình không còn giận nhau nữa nha ....

Lol  chứ cứ phang qua phang lại sứt mẽ nhắm . Lol

Cheer  ....lập hội người mê chạy bộ .....

Please Please Please
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#12
Em đâu có ngu mà đi giận con gái.

Hội Chạy Bộ. Yay
Reply
#13
(2020-06-08, 02:41 PM)Vnt Wrote: Em đâu có ngu mà đi giận con gái.

Hội Chạy Bộ. Yay

Vậy em chĩ chọc cho gái giận thôi hã ??

vahidrk1 ăn hiếp con gái  Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
Tứ,

Mài ko nhớ, con gái nói không là có
Reply
#15
(2020-06-08, 03:00 PM)Odysseusa Wrote: Hoi Chay Bo Cua Gai  LOL-4
 Ody em trai ....

hông được gia nhap hoi cua gai nha .....

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply