2020-03-15, 11:42 PM
(2020-03-15, 11:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 2 tiên đang đu giây điện cao quá ..... hình như hôm qua không được đu hôm nay đu bù .....
Ngày nào không mưa đu cao chút không bị điện giật
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Tiên anh Ơi .....
|
2020-03-15, 11:42 PM
(2020-03-15, 11:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 2 tiên đang đu giây điện cao quá ..... hình như hôm qua không được đu hôm nay đu bù ..... Ngày nào không mưa đu cao chút không bị điện giật
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-16, 12:16 AM
(2020-03-15, 11:42 PM)LMS Wrote: Ngày nào không mưa đu cao chút không bị điện giật Coi dự báo thời tiết không mưa cũng chưa chắc an toàn .....sợ có kẽ mỡ vòi nước xịt ..... Bây giờ tốt nhất đu giây địện phãi mang bao tay ....bão vệ chính mình và phòng chống corona Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 10:55 AM
Tiên anh ơi hôm nay tiên anh làm gì ?? được nghĩ ỡ nhà ngũ đã ha ....???
tính rũ Tiên Anh đi đu giây điện ........ Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 11:00 AM
Không 1-2 .....ca sĩ này mới ....hot body ....
Tặng Tiên Anh ......hahahaahahahaha ......... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 11:59 AM
(2020-03-21, 11:00 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không 1-2 .....ca sĩ này mới ....hot body .... Tiên Anh nhớ có xóa reply rồi sao Tiên em đọc nhanh thế Tiên Anh nghe bài Không 1-2 của Nguyễn Hưng Thùy Vân dancer thì phải Hôm nay Tiên Anh ở nhà làm biếng Giờ đâu dám đi đâu. Dọn dẹp nấu nướng cũng hết ngày
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-21, 05:45 PM
(2020-03-21, 11:59 AM)LMS Wrote: Tiên Anh nhớ có xóa reply rồi sao Tiên em đọc nhanh thế Uã Tiên anh có post bài Không hã ?? Tiên Em đâu có biết .....suy nghĩ trùng hợp thôi ahhahahaaha Thấy hông Tiên với nhau nó hiễu nhau hahahaha ....không có TIên Anh ....Tiên Em sẽ lạc lõng bơ vơ ...đu giây 1 mình sẽ cô đơn lẽ loi ...như ánh trăng lẽ loi ..... Tiên anh nấu gì ?? Tiên anh dọn nhà mệt không ?? Tiên em không có bày nên nhà cữa không cần dọn nhiều .....chĩ lau lau chùi chùi bụi là xong ....lâu lâu có bạn lại ...bạn phụ dọn nữa ....Tiên em thích dọn ngoài sân ..làm ngoài vườn ...hoặc ra coi hoa coi chim nó tắm ... Tiên Em ỡ nhà thích nhất ra bờ sông nằm nghe sóng vỗ ...nằm hoài chãy thây luôn ...lười chãy nước á .... ăn rồi ngũ ...chắc mập thay cữa luôn .....khõi lọt cữa ..... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 06:39 PM
(2020-03-21, 05:45 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Uã Tiên anh có post bài Không hã ?? Tiên Em đâu có biết .....suy nghĩ trùng hợp thôi ahhahahaaha Tối hôm nào đó Tiên Anh xong việc nhà chạy vô đây định tán gẫu nhưng chắc Khờ ngủ rồi. Ông Tơ tằm hỏi Tiên Anh có nhớ ổng không? Tiên Anh nói Không, hỏi ổng có muốn nghe bài "Không" không? sau đó 2 đứa xóa posts luôn Cuộc sống của Khờ là thiên đường hạ giới rồi Tiên Anh còn nhiều gánh nặng, thôi Trời cho ai nấy hưởng. Kiếp sau Tiên Anh xin làm viên sỏi nhỏ bên bờ sông nhà Khờ nghen, bình yên Tơ tằm ơi, cho tui xin lỗi, tui bị ám ảnh quá khứ đen thui nên nhiều khi bị lên cơn khùng. Thông cảm cho tiên đu dây điện lâu lâu bị chạm
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-21, 07:08 PM
(2020-03-21, 06:39 PM)LMS Wrote: Tối hôm nào đó Tiên Anh xong việc nhà chạy vô đây định tán gẫu nhưng chắc Khờ ngủ rồi. Trời ơi ......2 đứa ...... ::tình quá ......2 đứa đồng lòng xoá bài ..... :lo Thôi làm gì cũng được đừng làm sõi đá Tiên Anh ....làm con chim bay bay ca hót ....làm con thõ nhãy nhót trên cõ ...làm cành hoa lung linh trước gió .... Khờ cũng như những người khác ....cũng có những nỗi niềm riêng ...chĩ là không đễ chúng nó làm mất đi niềm vui trong đời sống cũa mình ....cái gì nên quên thì quên ...cái gì nên giữ thì giữ ....vậy mới tồn tại được chứ ....ôm khư khư hoài những chuyện không vui không có tốt cho sức khoẽ cũa mình đâu Tiên Anh .... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 07:11 PM
(2020-03-21, 06:39 PM)LMS Wrote: Tơ tằm ơi, cho tui xin lỗi, tui bị ám ảnh quá khứ đen thui nên nhiều khi bị lên cơn khùng. Thông cảm cho tiên đu dây điện lâu lâu bị chạm
2020-03-21, 07:16 PM
(2020-03-21, 07:08 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Trời ơi ......2 đứa ...... ::tình quá ......2 đứa đồng lòng xoá bài ..... :lo Có những tổn thương tưởng đã vượt qua nhưng đụng chuyện mới biết nó chưa thật sự lành. Tiên Anh sẽ cố gắng Làm sỏi đá người ta có đạp lên hay nghiền nát chắc không đau đớn. Làm thỏ, làm chim, người ta bẩy, bắt, bắn, có máu rỉ ra là có niềm đau Tiên em ạ
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-21, 07:51 PM
(2020-03-21, 06:39 PM)LMS Wrote: Tơ tằm ơi, cho tui xin lỗi, tui bị ám ảnh quá khứ đen thui nên nhiều khi bị lên cơn khùng. Thông cảm cho tiên đu dây điện lâu lâu bị chạm Thương LMS quá đi. Nổi đau nó cứ âm ỉ, khó mà xoá và quên đi hở LMS. Nó cứ nằm đó chờ dịp trổi dậy và làm đau mình. Nó làm mình không dám mở lòng với ai vì không biết - Người đó có đáp lại - Người đó đáp lại có như mình muốn - Người đó có làm mình tin tưởng đủ và quên đi cái quá khứ đen thùi lủi đó hay lại làm mình đen thùi lùi thêm lần nữa Nhưng LMS nè, hay cứ thử thêm lần nữa đi. Vì không thử thì cái quá khứ đen thui đó vẫn nằm đó chứ có đi đâu được đâu. LMS thử thì LMS có ít nhất được 50% cơ hội "và con tim đã vui trở lại". Và anh gì đó ơi, đừng có nản và tự ái nhen. Bước đầu trắc trở nhưng nếu làm được Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi ... Thì nàng: Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...! Chúc 2 anh chị nhiều may mắn. Cho mình, bà thầy bói và kết nối vài ly là mình vui rồi. .
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
2020-03-21, 07:56 PM
(2020-03-21, 07:16 PM)LMS Wrote: Có những tổn thương tưởng đã vượt qua nhưng đụng chuyện mới biết nó chưa thật sự lành. Tiên anh ..... Thời gian là liều thuốc chữa lành những vết đau tâm hồn hiệu quã nhất ....cần thời gian ...nhất định cần thời gian Tiên Anh ạ ...nhưng nhất định đừng đễ cho nó nằm mãi trong trái tim cũa mình ...hãy đẫy hết những cái xấu ra .....dành chỗ cho những cái tốt nằm ..... cố lên ....cố lên ....sẽ được mà ...Tiên Anh là người rất mạnh mẽ và nghị lực ...Khờ tin là vậy làm chim hay muôn thú có bị đau là vết đau thễ xác thôi ....không có sao hết .... còn làm sõi đá ...không có tình yêu ...anh hõi em phiến đá có linh hồn không ? linh hồn đá sõi ...không vui gì đâu .... nằm chơ chơ không tình yêu chán lắm .... làm muôn thú vui .....chết rồi hoá ra kiếp khác làm con khác đễ biết được muôn thú yêu khác nhau ra sao ?? biết đâu tốt số đầu thai làm thú cưng ....đi đâu được ôm được bế và không đau khỗ vì tình nữa thì sao ? Tiên em đu hơi cao hôm nay phãi không ??? Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 08:18 PM
(2020-03-21, 08:15 PM)BVCN Wrote: Khùng quá bà ơi ! Tui đâu phải loại người hở 1 chút là giận chứ! Chọc tui à! thì phải bị trả đủa lại đó...Hơi bị đau đó ! Mấy ngày anh không nói chuyên với Khờ ....anh đang giận Khờ hã ??? Sao nói Khờ chọc đi ...chọc thì bị giận là sao ?? Thôi năn nĩ ....không chọc anh nữa ..... :kiss: Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 08:20 PM
(2020-03-21, 07:11 PM)BaEch Wrote: Anh Ếch .....em xin lỗi anh ..... Ngày xin lỗi ......Tiên Anh và Tiên Em lây nhau bịnh xin lỗi .... Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !
2020-03-21, 08:22 PM
(2020-03-21, 07:56 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tiên anh ..... Thời gian là liều thuốc chữa lành những vết đau tâm hồn hiệu quã nhất ....cần thời gian ...nhất định cần thời gian Tiên Anh ạ ...nhưng nhất định đừng đễ cho nó nằm mãi trong trái tim cũa mình ...hãy đẫy hết những cái xấu ra .....dành chỗ cho những cái tốt nằm ..... cố lên ....cố lên ....sẽ được mà ...Tiên Anh là người rất mạnh mẽ và nghị lực ...Khờ tin là vậy Thanks Khờ. Mọi việc trong đời Tiên Anh tin có Chúa an bài. Những trải nghiệm của Tiên Anh dạy Tiên Anh mạnh mẽ nhưng đồng thời biết cảm thông. Tuy ngoài phạm vi nghề nghiệp, đôi khi Tiên Anh cũng lắng nghe nhiều tâm sự nỗi niềm của khách. Có người hiểu khi họ nói giúp nỗi buồn đau của họ vơi bớt. Làm đá sỏi mà có linh hồn chắc lúc đó là tu thành đá tiên rồi, lại làm tiên tiếp, hy vọng bớt khùng
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
|
« Next Oldest | Next Newest »
|