Posts: 2,691
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 2
Joined: Feb 2018
Reputation:
114
(2020-02-06, 06:15 AM)Ngoại đạo. Wrote: Có tui copy nè.
Nhưng không phải làm bằng chứng gì, đơn giản chỉ muốn trò chuyện với chị cho vui chút thôi. Gọi bằng chị cho phải phép lịch sự, chứ tuy biết chị là nữ nhưng phân biệt ngôi thứ là chuyện ở ngoài, vả lại ở đây giữa tui với chị cũng chưa trao đổi với nhau nhiều nên chắc không có thân quen cũng như chưa có xích mích, xưng tui và gọi chị là cách giao tiếp đều tiên, sau này nếu thân nhau sẽ thay đổi hoặc lỡ ghét nhau chắc cũng thay đổi luôn.
Tui vào VB và đọc cũng hơi lâu trước khi viết nên ít nhiều cũng hiểu được việc ở đây chị có khá nhiều người không thích chị, hay vào công kích chị qua những bài chị viết. Phải công nhận họ hay họ giỏi thiệt, dù chị có thay hình đổi dạng cỡ nào họ cũng lần ra, có thể qua cách viết, cách chấm câu, qua quan điểm thể hiện mình. Tui không quan tâm việc tìm hiểu tại sao như thế, không quan tâm chuyện đúng sai lại, không quan tâm việc chị phản ứng lại với họ bằng nhiều hình thức cũng như bằng nhiều từ ngũ khó nghe tương tự, lại càng không quan tâm ai là người khơi nguồn câu chuyện mâu thuẫn ra trước. Cái tui quan tâm là cách đây không lâu, chính chị là người nói sẽ rửa tay gác kiếm, không thích gây gỗ với ai nữa, nếu tui nhớ không lầm thì chị nói sẽ không cần trùm mền, đeo bao bố nữa, muốn nói gì cứ lấy Bella ra mà chơi, mà chịu. Được vậy thì hay biết mấy.
Khi đã muốn buông bỏ thì nên bỏ hết, bỏ sạch đi chị. Dĩ nhiên chị thừa hiểu mấy người có oán thù với chị trước kia sẽ không tha cho chị đâu, cỡ nào thì cỡ họ cũng vào đọc bài của chị, theo sau đít chị sát nút như hình với bóng, thừa cơ hội là đâm là chọt, là móc, là nghéo, đủ trò đủ kiểu. Nếu mình nhẫn nhịn chưa tới, chưa buông bỏ được, rồi cũng có lúc nổi sân si lên, như đã thấy ở trên, cần gì phải nhắn với ai đó chi cho mệt, bởi chắc chắn một điều là ai đó sẽ chờ cơ hội này hay cơ hội khác nhảy ra cóp-pi cóp-biết những lời chị nói rồi làm gì chị biết rồi, khỏi cần dặn dò. Cần gì phải hao hơi tổn sức khi nói rằng, Im lặng không phải là thua, im lặng là để...bla...bla, im lặng là im lặng, miệng nói im lặng mà cái tâm không im lặng thì ích gì?. Người ta tát chị một bạt tai, thí dụ thế, người ta sẽ hả hê khi thấy chị tỏ ra đau đớn, tức tối, mình càng đau họ càng khoái, thế nếu mình tĩnh queo thì họ còn khoái chí nữa không?. Tui tin là không hoặc có cũng rất ít. Người mà giữ cái nỗi đau lâu chừng nào thì càng khổ chừng nấy, người biết vất cái nỗi đau ấy vào thùng rác nhanh chừng nào thì càng khỏe chừng ấy, đôi khi cái đau cái khổ dội ngược về phía người gây ra.
Thế nhé, chúc chị luôn vui. Ở đây tui thấy nhiều người thích chị, mến chị mà. Hãy nghĩ đến họ mà chơi, mà đùa. Còn một người hiểu mình, thích mình đôi khi cũng đủ rồi. Không cần quan tâm đến kẻ ghét mình. Như tui kìa, trước khi viết bài này tui có đụng chạm đến ai đâu, vậy mà cũng có người nhảy ra đá tui một phát dzăng dzô dzách nghe cái dzầm vì cái tội ba hoa chích chòe kìa. Sau bài này thế nào người ghét chị sẽ quay ra ghét tui luôn, thế nào họ cũng hè nhau xúm lại trói tay trói chân tui mang về bằm cho dzịt ăn cho coi.
Nhưng tui tin có bà 8 Không Thủ Đạo với môn võ karatedo cao cường của Nhựt Bổn sẽ nhảy ra kíu tui, hép tui, nâng niu tui, mang tui về băng bó, xoa bóp tui mỗi đêm nếu tui bị uýnh mập mình mờ. Phải hông bà 8?. .
Thế nhé, chúc chị luôn vui. Ở đây tui thấy nhiều người thích chị, mến chị mà. Hãy nghĩ đến họ mà chơi, mà đùa. Còn một người hiểu mình, thích mình đôi khi cũng đủ rồi. Không cần quan tâm đến kẻ ghét mình. Như tui kìa, trước khi viết bài này tui có đụng chạm đến ai đâu, vậy mà cũng có người nhảy ra đá tui một phát dzăng dzô dzách nghe cái dzầm vì cái tội ba hoa chích chòe kìa. Sau bài này thế nào người ghét chị sẽ quay ra ghét tui luôn, thế nào họ cũng hè nhau xúm lại trói tay trói chân tui mang về bằm cho dzịt ăn cho coi.
Tui thích nhất là cái comment nầy và nhất là cái câu tui đã ghạch đít đó, tui là cái ngôi sao xấu nhất trong diễn đàn của người Việt Nam nên you phải cần tự cứu mình đi nếu "họ" dùng "sao xấu" của tui chiếu vào you nha. Xin lỗi vì ai đó đã lầm tưởng các vị là tui héng! :78: :78:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Không Thủ Đạo
Unregistered
(2020-02-06, 06:15 AM)Ngoại đạo. Wrote: ...sorry, cắt bớt....
Nhưng tui tin có bà 8 Không Thủ Đạo với môn võ karatedo cao cường của Nhựt Bổn sẽ nhảy ra kíu tui, hép tui, nâng niu tui, mang tui về băng bó, xoa bóp tui mỗi đêm nếu tui bị uýnh mập mình mờ. Phải hông bà 8?. .
Tui bắt chước ông cắt bớt để saving đất nghen 8?
Tối qua nghe ông hát làm tui ngủ li bì, sáng nay thức bị trễ á. Hổng biết tui nên bắt đền ông hay tui tự phạt thân tui đây nữa. Ừm, trở về câu hỏi trên nghen? Ông và các bạn cứ vui chơi thoải mái, hể mà ông sai thì tui là người đem ông ra băm băm băm bằm bằm bằm với chuối rồi quăng cho dịt ăn trước, xong cái tui tu luôn. Còn như ông hay ai đó bị hà hiếp thì tui tình nguyện sẽ đem cái thân già 8 nầy ra bảo bọc, dù đến hơi thở cuối cùng thì tui cũng khệnh khạng khiêng xác về mà tẩm liệm.
Bữa nay tui tranh thủ đem con nghé ọ đi đến tụi service để "touching up" cái lằn kia, có thể tui bận mà hông vào với ông được. Có gì ông và các bạn chơi vui vẻ nghen 8?
(2020-02-06, 08:39 AM)Bella Wrote: Thế nhé, chúc chị luôn vui. Ở đây tui thấy nhiều người thích chị, mến chị mà. Hãy nghĩ đến họ mà chơi, mà đùa. Còn một người hiểu mình, thích mình đôi khi cũng đủ rồi. Không cần quan tâm đến kẻ ghét mình. Như tui kìa, trước khi viết bài này tui có đụng chạm đến ai đâu, vậy mà cũng có người nhảy ra đá tui một phát dzăng dzô dzách nghe cái dzầm vì cái tội ba hoa chích chòe kìa. Sau bài này thế nào người ghét chị sẽ quay ra ghét tui luôn, thế nào họ cũng hè nhau xúm lại trói tay trói chân tui mang về bằm cho dzịt ăn cho coi.
Tui thích nhất là cái comment nầy và nhất là cái câu tui đã ghạch đít đó, tui là cái ngôi sao xấu nhất trong diễn đàn của người Việt Nam nên you nên tự cứu mình đi nếu "họ" dùng "sao xấu" của tui chiếu vào you nha. Xin lỗi vì ai đó đã lầm tưởng các vị là tui héng! :78: :78:
Chị cứ nghĩ vậy hoài làm sao mà vui mà sống được. Thoải mái đi chị, lên đây chơi là phải chấp nhận việc khen chê, nhưng nên nhớ, khen ở đây nó không giúp mình mập thêm ký lô nào, không giúp mình có thêm vài đồng nào, chê ở đây tất nhiên có nhưng đừng để vì nó mà mình buồn, đừng mang nó vào lòng rồi tức bởi chả ai làm mình khổ bằng tự mình làm khổ minh thôi. Người ta ghét mình đều có lý do của họ, thí dụ như viết không hay bằng mình, làm thơ không giỏi bằng mình, nói dóc không lại mình, dê gái không lại mình, gái bu ít hơn mình, trai bám theo ít hơn mình...  Vậy thì nên vui chứ sao lại buồn?.
Vào chơi cứ đọc hết mọi comment của mọi người, rồi lựa ra, cái nào thích cứ trả lời, không thích cứ next, người chọc mình chỉ khoái trá khi thấy mình tức mình giận, chứ mặt mình cứ dày như cái thớt, B40 của Việt Cộng bắn dô chưa lũng thì bắn làm gì cho mệt...  Cứ off phone off máy là khỏi nghĩ đến vậy là xong. Cuộc đời ngoài kia còn thiếu gì cái vui cái lo hơn, không biết chị sao chứ tui còn lo cơm áo gạo tiền góp sách mỗi ngày, chị có nghĩ ra cái cảnh giữa trưa nắng chang chang chở hai thằng Tây to tổ bố đạp lên dốc cầu Mỹ Thuận muốn ná thở, lúc xuống dốc chạy ào ào, nhấn lộn cần thắng hoài...
Vậy hén, ngồi xem tui dê em Không Thủ Đạo này cho vui, dê không được tui thề bỏ VB đi lun.
(Mới nghe giang hồ đồn thổi, em Không Thủ Đạo này là tinhlang, tinhoi... gì đó. Kệ, tình quái gì cũng chơi hết, không đẹp không lấy tiền...hê hê.).
(2020-02-06, 08:53 AM)Không Thủ Đạo Wrote: Tui bắt chước ông cắt bớt để saving đất nghen 8?
Tối qua nghe ông hát làm tui ngủ li bì, sáng nay thức bị trễ á. Hổng biết tui nên bắt đền ông hay tui tự phạt thân tui đây nữa. Ừm, trở về câu hỏi trên nghen? Ông và các bạn cứ vui chơi thoải mái, hể mà ông sai thì tui là người đem ông ra băm băm băm bằm bằm bằm với chuối rồi quăng cho dịt ăn trước, xong cái tui tu luôn. Còn như ông hay ai đó bị hà hiếp thì tui tình nguyện sẽ đem cái thân già 8 nầy ra bảo bọc, dù đến hơi thở cuối cùng thì tui cũng khệnh khạng khiêng xác về mà tẩm liệm.
Bữa nay tui tranh thủ đem con nghé ọ đi đến tụi service để "touching up" cái lằn kia, có thể tui bận mà hông vào với ông được. Có gì ông và các bạn chơi vui vẻ nghen 8? 
Ô kê bà 8.
Mới chỉ nghe tui hát mà bà đã phê như con tê tê rồi, tui mà làm nhiều cái khác bà mê man đến dường nào hén?.
Có bà bảo kê ai mà dám đụng đến tui nữa. Ý bà nói chơi gì thì chơi, miễn đừng có léng phéng với ai là bà mang tui ra bằm chi dịt ăn phải hông?. Ok luôn, hứa với bà luôn, ở đây tui thề trung thành với một mình bà thôi, được chưa?
Anh iu dấu,
Sao anh vắng em lại đi thả dzê tùm lum thế hả anh????????????????????
Không Thủ Đạo
Unregistered
Tại ông chưa rành tính tui đó chớ. Có nhiều chuyện nhỏ mà gặp lúc tui having a bad mood là tui xé ra thành to, còn có nhiều chuyện thật lớn nhưng tui tỉnh queo coi như không tồn tại vậy hà. Ví như chuyện buồn và chuyện cuốn gói bỏ đi á.
Hổng có à! Tui ngây thơ lắm. Tui mượn bờ vai để tựa đầu thôi, còn chuyện mò mẩm, rờ rẩm gì đó thì để tui chạy qua nhà chị mỵ mỵ hay anh Ếch, tui học vài chiêu chớ mắc công mò lộn ông sue tui tuột xà rông rồi sao?
Tui khoái hát ru tui ngủ thôi chứ bóp cẳng bóp chân là việc của tui làm cho ông, nếu ông muốn đó 8. Tính tui hổng có tiểu thơ đài cát đâu à nghen. :cool:
Tui bảo kê nhưng ông làm gì sai thì tui chém ông trước chớ tui hổng vì iu mà trái với luân thường đạo lý nghen? Còn nếu áp dụng vào chuyện tình củm nếu có giữa tui với ông thì, ông đừng lo chuyện tui "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Người ta nói có tốt thì nên share, tui nghĩ ông tốt nên tui muốn share với bà con. Ai hợp nhãn với ông thì ông cứ thoải mái tha hồ mà chit chat, tui hông có giận gì gì đó đâu. Vả lại tui cũng bận rộn nên ít có thời gian vô tám với ông, mà để ông ngồi im thin thít sau khi cuốc vài cuốc xích lô vã mồ hôi hột thì thương lắm.
Tui gom hết trả lời 1 lượt, cái nào ông muốn tui trả lời mà tui lỡ sót thì nhắc tui nghen? Tui tiếp tục cày đây. Vui vẻ nghen ông 8.
Anh có trăng quên đèn, có corona quên heineken. Anh đừng để em phải qua tận đây để đánh ghen, coi hổng có đặng à nghen anh. Anh liệu cái thần hồn, coi lại cái thần xác của anh đi nhen anh. Cái thân chút bẻo mà cứ ham hố đèo bồng...
Choy duck oi, mấy đứa tụi bây đừng có thấy anh tao bảnh chai rồi tươm tướp táp tới nhen bây. Con này là dân hiền lành, hổng có chơi chò dzơ dzáy dzô dziên đâu nhen bây. Tao nói một là một hai là hai, đừng có lẳng lơ với anh của tao đó, tao hổng cho nhịn thằng nào con nào đâu nhen bây.
(2020-02-05, 08:36 PM)Ngoại đạo. Wrote: [quote pid='201237' dateline='1580926641']
anh NgoạiĐạo sao nở nào bỏ em đi qua bên đây chơi mà không cho em hay biết một tiếng. 
Í ẹ, ai đây?.
Kiếm cái nick nào nghe quen quen vào chơi cho tui biết ai là ai coi. :dance:
[/quote]
(2020-02-06, 03:38 PM)Không Thủ Đạo Wrote: Tại ông chưa rành tính tui đó chớ. Có nhiều chuyện nhỏ mà gặp lúc tui having a bad mood là tui xé ra thành to, còn có nhiều chuyện thật lớn nhưng tui tỉnh queo coi như không tồn tại vậy hà. Ví như chuyện buồn và chuyện cuốn gói bỏ đi á.
Hổng có à! Tui ngây thơ lắm. Tui mượn bờ vai để tựa đầu thôi, còn chuyện mò mẩm, rờ rẩm gì đó thì để tui chạy qua nhà chị mỵ mỵ hay anh Ếch, tui học vài chiêu chớ mắc công mò lộn ông sue tui tuột xà rông rồi sao?
Tui khoái hát ru tui ngủ thôi chứ bóp cẳng bóp chân là việc của tui làm cho ông, nếu ông muốn đó 8. Tính tui hổng có tiểu thơ đài cát đâu à nghen. :cool:
Tui bảo kê nhưng ông làm gì sai thì tui chém ông trước chớ tui hổng vì iu mà trái với luân thường đạo lý nghen? Còn nếu áp dụng vào chuyện tình củm nếu có giữa tui với ông thì, ông đừng lo chuyện tui "thượng cẳng chân hạ cẳng tay". Người ta nói có tốt thì nên share, tui nghĩ ông tốt nên tui muốn share với bà con. Ai hợp nhãn với ông thì ông cứ thoải mái tha hồ mà chit chat, tui hông có giận gì gì đó đâu. Vả lại tui cũng bận rộn nên ít có thời gian vô tám với ông, mà để ông ngồi im thin thít sau khi cuốc vài cuốc xích lô vã mồ hôi hột thì thương lắm.
Tui gom hết trả lời 1 lượt, cái nào ông muốn tui trả lời mà tui lỡ sót thì nhắc tui nghen? Tui tiếp tục cày đây. Vui vẻ nghen ông 8.
Hello bà 8.
Chuyện gì là nhỏ mà chuyện gì là to, bà thử liệt kê vài chuyện cho tui nghe để tui biết trước đặng tui tránh được hông?. Giả dụ tui wen bà mà tui đi dê người khác nữa bà có coi là chuyện nhỏ hông?.
Chuyện mò mẫm rờ rẫm là chuyện riêng của tui dzí bà, tự nhiên chạy qua nhà hàng xóm kể lể làm chi cho người ta biết. Chị mymy thì tui không rành, chứ anh Ếch anh Iếc gì đó tui biết, chả mà biết chắc cả làng cả xóm biết luôn.  . Thường thường mấy ông rờ mấy bà vì một mục đích duy nhất, còn mấy bà rờ rẫm mấy ông đều vì nhiều mục đích, thế nào cũng có chuyện rờ cái ví của mấy ông, tui sợ mất cái thẻ, có bao nhiêu tiền để dành bà mang đi quẹt hết, quẹt lố mắc công tui cày trả nợ mệt xỉu.
Chuyện bóp chưn bóp cẳng là chuyện của hai người, có qua có lại mới toại lòng nhau, nghĩ cái cảnh đàn ông đàn ương mà nằm ườn cho đàn bà bóp bóp thấy kỳ kỳ, bà sợ nhột chỗ này tui bóp chỗ khác, có vậy tui mới chịu.
Chuyện share pháo thì tui cũng đồng ý với bà, kể cả ai thích bà tui cũng đồng ý để bà chat chit với họ cho dzui, nhằm nhè gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó hén.
Tui cũng trả lời một lượt cho bà rồi. Chúc bà làm việc dui dẻ, phẻ phẻ. Từ từ tui kiếm chuyện hỏi bà tiếp. Có được người bầu bạn như bà kể cũng hiếm. Hổng biết tui có trao duyên nhầm cho nữ tướng cướp không đây, nhưng thôi kệ, tới đâu hay đến đó vậy, lo nghĩ chi cho nó mau già.
Ngủ ngon. Bí bi.
(2020-02-06, 04:03 PM)dzì 13 Wrote: Choy duck oi, mấy đứa tụi bây đừng có thấy anh tao bảnh chai rồi tươm tướp táp tới nhen bây. Con này là dân hiền lành, hổng có chơi chò dzơ dzáy dzô dziên đâu nhen bây. Tao nói một là một hai là hai, đừng có lẳng lơ với anh của tao đó, tao hổng cho nhịn thằng nào con nào đâu nhen bây. 
Em gái, rảnh thì đi shopping, đi làm móng hay hay dzìa nhà ngủ cho phẻ đi em. Để anh đi kưa cẩm chút coi, ở nhà buồn gần chết cứ bắt anh ở nhà hoài, chịu sao nỗi?.
Hông ấy lấy giấy bút qua đây rồi ngồi mài mực cho anh trai mần thơ tán gái chút nha.
Đàn hãn mã hí lên vang lồng lộng,
Ta say cuồng trong giấc mộng chinh nhân.
Thuở cầm gươm một mình đi giữ nước,
Gác tình riêng, nào nghĩ đến thân mình!.
Giờ nước mất, ta một mình cô quạnh,
Xách gươm cùn, đi tán gái được hem...
Tình ta chả lại chăng sao... Anh đi đường anh, em đường em... Em thề không iu ai nữa, đám đàn ông mấy anh có mới nới cũ... dỉnh biệt anh!
|