Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-02-22, 02:58 AM)dieuam Wrote: Diệu Âm giúp Chúa trên mạng Internet trong 10 năm qua, việc này ai cũng biết. Chúa phán trong kinh thánh : Kẻ nào giúp đỡ Ta mà đã nhận được phần thưởng trên trần thế ( tiền bạc, quyền hành, lời khen ngợi ) , ấy là đủ cho người đó, cho nên sẽ không có phần thưởng trên trời. Kẻ nào không nhận được phần thưởng ở trần thế thì sẽ nhận phần thưởng trên trời. Mười năm qua Diệu Âm chịu bao đắng cay tủi nhục vì làm công việc Chúa, mà bị người đời khinh khi, chà đạp, phỉ báng. Nhưng mỗi khi nhớ lời Chúa hứa như trên thì lòng lập tức bình an, bao tủi nhục đều tan biến. Hôm nay bạn Quexua hứa giúp công việc Chúa, không ai biết bạn có thực hiện không hay chỉ muốn hứa lèo, chỉ muốn gạt Chúa. So với công lao 10 năm chịu đắng nuốt cay của Diệu Âm, bạn chưa có công gì, dù chỉ một chút xíu. Bây giờ bạn hứa nhưng cũng chưa biết có làm hay không, việc này để thời gian trả lời. Nếu bạn phụ một tay, là bạn giúp Chúa, không phải giúp Diệu Âm. Hãy nhớ thế. Một người không có công trạng với Chúa, người ấy không có tư cách nói chuyện với Chúa. Đây là một chuyện bí mật của thế giới vô hình. Diệu Âm cho các bạn biết vậy. 
qx tui phải xin đính chánh với bạn Dieu Âm một điều đó là tui hứa coi có giúp bạn được điều gì hông? Mà tui cũng không biết, tại vì giống như đã nói ... tui bị bịnh tâm viên ý mã, ai viết dài quá là sự chú ý của cái đầu tui nó bị dứt hơi ...
Chứ tui hông có hứa giúp Chúa điều gì cả ... Tui giúp gì được cho Chúa chứ? hi hi ... tui chỉ cầu xin Chúa giúp tui mà còn chưa được .. Chúa có đầy đủ hết rồi, Chúa muốn gì chỉ cần búng tay một cái là có ... vậy thì giúp sao? ...
Thế cho nên nếu có giúp thì chỉ giúp được người thôi, chứ không giúp Chúa. Mà giúp người thì quan trọng nhất là cái đầu .. vì cái đầu nó điều khiển mọi thứ, cái đầu suy nghĩ sai thì mọi thứ khác nó đều sai ...
Đó tui xin đính chính như dzậy đó ..
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-02-26, 01:22 AM)quexua Wrote: qx tui phải xin đính chánh với bạn Dieu Âm một điều đó là tui hứa coi có giúp bạn được điều gì hông? Mà tui cũng không biết, tại vì giống như đã nói ... tui bị bịnh tâm viên ý mã, ai viết dài quá là sự chú ý của cái đầu tui nó bị dứt hơi ...
Chứ tui hông có hứa giúp Chúa điều gì cả ... Tui giúp gì được cho Chúa chứ? hi hi ... tui chỉ cầu xin Chúa giúp tui mà còn chưa được .. Chúa có đầy đủ hết rồi, Chúa muốn gì chỉ cần búng tay một cái là có ... vậy thì giúp sao? ...
Thế cho nên nếu có giúp thì chỉ giúp được người thôi, chứ không giúp Chúa. Mà giúp người thì quan trọng nhất là cái đầu .. vì cái đầu nó điều khiển mọi thứ, cái đầu suy nghĩ sai thì mọi thứ khác nó đều sai ...
Đó tui xin đính chính như dzậy đó .. 
Một người chấp nhận từ bỏ mọi ước muốn ở trần thế mới làm công việc lớn cho Chúa được. Chừng nào bạn nói được với Chúa thế này: Chúa ơi, con sẳn sàng rời khỏi thế gian này bất cứ khi nào mà Chúa muốn, sẳn sàng bỏ lại gia tài, tiền bạc, vợ con, cha mẹ, danh vọng, thì lúc ấy bạn mới đi con đường đó được. Vì khi bạn còn ham muốn gì ở thế gian này. Ma quỉ biết lòng bạn, nó sẽ xữ dụng các thứ ấy để điều khiển bạn, vì ma quỉ có quyền trong thế gian. Vì vậy ước muốn phục vụ Chúa của bạn chỉ là mơ ước, không bao giờ thành hiện thực. Ma quỉ là một thực thể thuộc linh có mặt trên thế gian. Tại sao bạn phải giúp Chúa ? Vì chỉ còn cách đó bạn mới cứu được linh hồn mình. Cha mẹ, vợ con bạn không giúp được gì cho bạn trong chuyện này thành ra nếu bạn bám víu mấy thứ ấy đều là vô ích. Một trăm năm trôi qua trong chớp mắt, vợ đẹp con ngoan đều sẽ trở thành vợ và con người khác vì họ phải đi đầu thai vô nhà khác. Nhiều người tưởng linh hồn mình dễ cứu. Không dễ đâu.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Trước khi muốn giúp Chúa thì cần biết mưu kế của ma quỉ trước, chẳng phải nói muốn giúp là nhào vô giúp đại rồi làm tùm lum chẳng trúng đâu vào đâu. Ma quỉ nắm quyền trên trần thế chứ không phải Chúa, vì Chúa cho phép như vậy. Chúa chỉ can thiệp để giúp con người trong những trường hợp cần thiết, sau đó Chúa rút lui để trả lại quyền cho ma quỉ trên trần gian. Nhưng ma quỉ muốn lừa con người bằng cách rao giảng rằng Chúa nắm quyền trên trần gian. Khi chúng ta hiểu điều này , ta mới hiểu vì sao ma quỉ được tự do hoạt động, hoặc được nắm quyền trong cơ cấu lãnh đạo của quốc gia cũng như trong hệ thống lãnh đạo của các giáo hội tôn giáo. Vì như Diệu Âm đã nói, là Chúa không có quyền hành trên trần gian. Nếu ma quỉ lừa được con người tin rằng Chúa có quyền trên trần thế thì mọi hành động của ma quỉ trên trần thế sẽ được mọi người tin đó là những công việc của Chúa. Ma quỉ có rao giảng gì cũng được mọi người tin là lời giảng dạy của Chúa. Dĩ nhiên ma quỉ sẽ đánh lận con đen bằng cách giảng lời Chúa 3 phần, giảng lời quỉ 7 phần, rồi cột hai lời giảng này thành một, rồi gọi tên là : Lời của Chúa. Ai tin lời của Chúa này thì xuống hoả ngục chớ không lên trời được.
Muốn phân biệt được thật, giả. Con người phải căn cứ trên bản chất của Chúa để xem xét là : Sự nhân từ, sự công bình, sự trung chính, sự từ chối thoả hiệp của Chúa giữa chánh và tà. Tất cả những gì đi ngược lại những tánh cách của Chúa này thì là ma quỉ. Việc này có khó khăn lắm với các bạn để hiểu được nó không ?
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Giữa con người và thần thánh tuy cùng một sự việc nhưng mang hai tánh cách khác nhau, là do phước báu hai bên khác nhau. Con người có cái gọi là TÁNH TÌNH, cũng là sự việc đó nhưng ở thần thánh được gọi là ĐỨC TÍNH. Tánh tình thì thay đổi tuỳ theo mưa, nắng bất thường. Hôm nay tốt, ngày mai xấu. Hôm nay thiện, ngày mai ác. Hôm nay tha thứ, ngày mai không tha thứ. Hôm nay yêu thương, ngày mai ghét bỏ. Đó là do phước báu kém mà ra. Phước báu của loài người rất ít, muốn có phước báu nhiều để được gần bằng thần thánh hoặc ngang với thần thánh thì phải có công đức với người, hoặc phải có công trạng lớn với Trời. Hai thứ này muốn chọn thứ nào cũng được nhưng công đức với người thì phải tích tiểu thành đại, là mỗi ngày làm một việc thiện nhỏ, gom được một trăm hay một ngàn việc thiện thì gom được một phước báu kha khá đủ xài cho mình. Chọn cách thứ hai là có công trạng với Trời thì chỉ cần làm vài lần là đủ xài vì Trời là ông nhà giàu nhiều tiền nên rộng rãi, Trời tặng cho một mớ tiền lẻ của Trời là người đó ấm cái thân vì tiền xài hoài không hết, nhưng chọn đường này hơi khó vì đòi hỏi có tâm lành lớn cộng với trí tuệ cao. Tuy vậy nhưng cũng có cách chớ chẳng phải bí lối, là mình theo học nghề người nào đã có sẳn phước báu lớn ấy. Hỏi họ cần phải làm sao rồi cứ thế mà làm, sau đó chính việc làm đúng đắn ấy mới mang lại công đức hay công trạng. Từ đó dần dần mới từ bỏ được cái gọi là TÁNH TÌNH của loài người hữu hạn, để chuyển qua cái gọi là ĐỨC TÍNH của thần thánh vô hạn. Tánh tình thì thay đổi nhưng đức tính không bao giờ thay đổi. Chỉ có thần thánh mới có ĐỨC TÍNH, do bởi đã gom được phước báu lớn . Vì thế Chúa phán trong kinh thánh: " Tin Chúa mà không có việc làm thì chẳng ích gì ". Vì chính việc làm mới làm nên chuyện thần kỳ là tạo ra ĐỨC TÍNH. Chúa không nói về chuyện tốt, xấu ở đời mà là nói về chuyện tâm linh trong thế giới thần thánh. Lời Chúa thật sự rất thâm sâu, nếu chúng ta dựa vô cái bản ngã vị kỷ tham sân si tầm thường của ta , cũng như dựa vô luân thường đạo lý của đời để tìm hiểu lời Chúa thì hiểu trật lất. Khi ấy ông nói một đằng, bà hiểu một ngã.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-02-26, 02:17 AM)dieuam Wrote: Một người chấp nhận từ bỏ mọi ước muốn ở trần thế mới làm công việc lớn cho Chúa được. Chừng nào bạn nói được với Chúa thế này: Chúa ơi, con sẳn sàng rời khỏi thế gian này bất cứ khi nào mà Chúa muốn, sẳn sàng bỏ lại gia tài, tiền bạc, vợ con, cha mẹ, danh vọng, thì lúc ấy bạn mới đi con đường đó được. Vì khi bạn còn ham muốn gì ở thế gian này. Ma quỉ biết lòng bạn, nó sẽ xữ dụng các thứ ấy để điều khiển bạn, vì ma quỉ có quyền trong thế gian. Vì vậy ước muốn phục vụ Chúa của bạn chỉ là mơ ước, không bao giờ thành hiện thực. Ma quỉ là một thực thể thuộc linh có mặt trên thế gian. Tại sao bạn phải giúp Chúa ? Vì chỉ còn cách đó bạn mới cứu được linh hồn mình. Cha mẹ, vợ con bạn không giúp được gì cho bạn trong chuyện này thành ra nếu bạn bám víu mấy thứ ấy đều là vô ích. Một trăm năm trôi qua trong chớp mắt, vợ đẹp con ngoan đều sẽ trở thành vợ và con người khác vì họ phải đi đầu thai vô nhà khác. Nhiều người tưởng linh hồn mình dễ cứu. Không dễ đâu.
Bạn Diệu Âm wơ, sách Mát Thiêu có nói, muốn làm việc Chúa phải làm sao bạn có biết ham ? hi hi :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-03-06, 12:32 AM)quexua Wrote: Bạn Diệu Âm wơ, sách Mát Thiêu có nói, muốn làm việc Chúa phải làm sao bạn có biết ham ? hi hi :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:
Lời Chúa rắc rối lắm nên Diệu Âm chả bao giờ muốn đọc và hiểu theo nghĩa đen của lời kinh thánh. Muốn hiểu đúng kinh thánh phải có cách khác. Chúa là bậc thánh nhân, khi nói với con người qua kinh thánh mà muốn con người hiểu hoàn toàn thì phải dùng thứ ngôn ngữ riêng của thánh nhân, nhưng chỉ có thần thánh mới hiểu nó, con người không hiểu được loại ngôn ngữ này, do đó Chúa phải dùng ngôn ngữ trần gian để nói với con người, mà ngôn ngữ trần gian là có giới hạn. Có giới hạn nghĩa là không hoàn thiện, là chỉ nói được khoảng 10% ý Chúa, 90% còn lại nằm trong bí mật. Một việc nửa là kinh thánh chỉ có một mục đích DUY NHẤT là giải thích về chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê Su. Kinh thánh không mang nhiệm vụ thoả mãn lòng khao khát về tri thức, về thế giới tâm linh cho con người. Vì không mang nhiệm vụ này nên kinh thánh không nói rõ chuyện này. Con người vì không nắm vững việc đó nên cứ đòi hỏi kinh thánh phải thỏa mãn tri thức trong thế giới tâm linh cho họ. Đó là nguyên nhân chính xảy ra những tranh chấp, cải vả của nhiều giáo hội tôn giáo dựa vô kinh thánh làm nền tảng. Kinh thánh không mang nhiệm vụ đó mà người ta đòi hỏi kinh thánh phải thỏa mãn họ điều đó, thì điều đòi hỏi đó là vô nghĩa . Đây là sự mê muội của con người.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Diệu Âm cho biết một việc rất tầm thường nhưng bị hàng triệu triệu người trên thế giới hiểu lầm, ngay cả những người có học thức bằng cấp cao cũng lầm trong việc này. Đó là câu hỏi: Chúa có muốn và có nhu cầu được loài người khen không ? Câu trả lời của Diệu Âm là KHÔNG.
Các bạn thử nghĩ đi. Đến ngay cả Diệu Âm là một vị thần linh nhỏ của cõi trời mà cũng không cần thứ tào lao đó thì tại sao Chúa cần ? Chúa có đẳng cấp thấp kém hơn Diệu Âm ? Chỉ cần nói đến đây là các bạn biết ngay câu trả lời của Diệu Âm đúng hay sai liền phải không. Nhưng có người hỏi : Vậy vì sao Chúa nói trong kinh thánh là Chúa cần thứ tào lao đó ? Diệu Âm trả lời : Chuyện này là do trí huệ cao của Chúa mà ra. Con người chẳng phải là trong thời đại nào cũng văn minh tột bực, ngay cả đến thế kỷ này loài người vẫn chưa phải là hoàn toàn văn minh nói gì đến những thời đại xa xưa cách đây cả mấy ngàn năm. Sự đối xử của Chúa với con người như thế nào là do mức độ tiến hoá của con người trong thời kỳ ấy. Cho nên loài người chưa đủ trí tuệ để xét đoán các hành vi của Chúa. Trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai cũng vậy.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Sự khen và sự chê đều nằm trong lãnh vực tham sân si, mà lại là thứ tham sân si hạ cấp. Tham sân si có hai loại: Loại cao thượng và loại không cao thượng. Danh từ đạo gọi là thanh khí và tục khí. Sự khen và sự chê là loại thấp, là tục khí. Thanh khí cũng là một thứ tham sân si nhưng là loại tham sân si cao thượng. Thế giới thần thánh thường có loại tham sân si cao cấp này. Vậy các bạn có nghĩ Chúa chịu ôm cái thứ TỤC này vô mình để mang tiếng xấu muôn đời không ? Đương nhiên là không. Diệu Âm còn không thèm hai thứ tào lao này vậy Chúa thèm nó hay sao ? Chỉ cần chúng ta suy nghĩ vài giây là hiểu liền được việc như vậy chứ cần gì mất năm này qua năm kia mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời như hiện tại. Nhưng tại sao con người lại ôm hai thứ TỤC này một cách quyết liệt trong mọi tôn giáo và sống chết với nó đến thế ? Vì đã bị lọt vô bẫy của ma quỉ. Ai chịu bước ra khỏi cái bẫy của ma quỉ thì sẽ thoát được cái " cục nợ " khen và chê này. Dễ quá phải không các bạn ?
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Từ trước đến nay chưa từng có ai tin Chúa mà bênh vực cho Chúa trong việc này, tất cả đều đổ tội cho Chúa. Mọi người đã đổ tội lên đầu Chúa là Chúa thèm khát sự khen và thù ghét sự chê của người đời với Chúa. Trong khi cả hai thứ này đều là loại tục khí hạ cấp, đều là loại tham sân si thấp kém. Người ta bắt Chúa phải ôm thứ TỤC này vô mình. Đây là nổi oan ức lớn của Chúa. Hôm nay Diệu Âm làm một việc lớn là giải oan cho Chúa vì thấy con người bức hiếp Chúa quá mức.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-03-19, 11:57 PM)dieuam Wrote: Từ trước đến nay chưa từng có ai tin Chúa mà bênh vực cho Chúa trong việc này, tất cả đều đổ tội cho Chúa. Mọi người đã đổ tội lên đầu Chúa là Chúa thèm khát sự khen và thù ghét sự chê của người đời với Chúa. Trong khi cả hai thứ này đều là loại tục khí hạ cấp, đều là loại tham sân si thấp kém. Người ta bắt Chúa phải ôm thứ TỤC này vô mình. Đây là nổi oan ức lớn của Chúa. Hôm nay Diệu Âm làm một việc lớn là giải oan cho Chúa vì thấy con người bức hiếp Chúa quá mức. 
Diêu Âm,
Nếu vậy thì tui xin nhượng lại cho bạn trọng trách là làm sao để minh oan và bênh vực cho Chúa. Trọng trách này rất là quan trọng bởi vậy nếu như bạn làm thành công thì chẳng những Chúa được minh oan mà bạn cũng được tiếng thơm lẫy lừng ...
Nhưng nếu thất bại thì bạn biết việc gì sẽ xảy ra. Tất nhiên tui có nói cũng bằng thừa, đó là Chúa không được minh oan, mà sẽ bị đổ tội, đổ tiếng ác, sẽ mang nổi oan nghiệp muôn đời. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ bị mang tiếng lây, giống như một luật sư mà cãi thua một vụ kiện, thân chủ của bạn ko được minh oan, và bạn sẽ được trả tiền công rất thấp hoặc mất cả vốn, vì không ai trả công, lại còn tốn tiền đi uber, uống cà phê cà pháo, ăn cơm hàng quán ở ngoài toà mất bao nhiều thời gian, tiền vốn đó bị mất no refund. Chẳng những thế mà còn bị kẻ thù là đám quỷ và tiểu yêu cười cợt chế giểu. Không chừng chúng sẽ kéo đến trước nhà của bạn ở cõi trời thứ 9 mà treo bảng banner dèm pha. Lúc đó si phù sẽ đọc thấy vì nhà si phù cũng ở tầng trời thứ 9, chỉ cách một con đường ...
Nói tóm lại trọng trách của bạn rất nặng. Tui xin chúc bạn thành công với nhiệm vụ này, ... Thôi tui phải đi trồng cây bón phân cho mấy trái đào tiên ở vườn đào tiên của Tây Vương mẫu, lúc này mùa Xuân cây đào và mận ra hoa, cherry blossom và persimmon blossom, như vậy thì tới tháng 7 trái chín mới to và ngọt ... Thôi tui thăng đây *blip*
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-03-20, 01:03 AM)quexua Wrote: Diêu Âm,
Nếu vậy thì tui xin nhượng lại cho bạn trọng trách là làm sao để minh oan và bênh vực cho Chúa. Trọng trách này rất là quan trọng bởi vậy nếu như bạn làm thành công thì chẳng những Chúa được minh oan mà bạn cũng được tiếng thơm lẫy lừng ...
Nhưng nếu thất bại thì bạn biết việc gì sẽ xảy ra. Tất nhiên tui có nói cũng bằng thừa, đó là Chúa không được minh oan, mà sẽ bị đổ tội, đổ tiếng ác, sẽ mang nổi oan nghiệp muôn đời. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ bị mang tiếng lây, giống như một luật sư mà cãi thua một vụ kiện, thân chủ của bạn ko được minh oan, và bạn sẽ được trả tiền công rất thấp hoặc mất cả vốn, vì không ai trả công, lại còn tốn tiền đi uber, uống cà phê cà pháo, ăn cơm hàng quán ở ngoài toà mất bao nhiều thời gian, tiền vốn đó bị mất no refund. Chẳng những thế mà còn bị kẻ thù là đám quỷ và tiểu yêu cười cợt chế giểu. Không chừng chúng sẽ kéo đến trước nhà của bạn ở cõi trời thứ 9 mà treo bảng banner dèm pha. Lúc đó si phù sẽ đọc thấy vì nhà si phù cũng ở tầng trời thứ 9, chỉ cách một con đường ...
Nói tóm lại trọng trách của bạn rất nặng. Tui xin chúc bạn thành công với nhiệm vụ này, ... Thôi tui phải đi trồng cây bón phân cho mấy trái đào tiên ở vườn đào tiên của Tây Vương mẫu, lúc này mùa Xuân cây đào và mận ra hoa, cherry blossom và persimmon blossom, như vậy thì tới tháng 7 trái chín mới to và ngọt ... Thôi tui thăng đây *blip*

Giải oan cho Chúa không phải mục đích chính của Diệu Âm trong Vietbest mà là chỉ thuận tay làm. Việc chính là nói ra Chúa muốn chúng ta giúp gì cho Chúa, vì khi ta làm điều Chúa cần thì ta mới có công lao. Đến thời khắc cuối cùng này thì chỉ có công với Chúa mới là quan trọng nhất, mới cứu được linh hồn ta do được Chúa nể mặt. Lý do là vì chúng ta đã lầm lỗi quá nhiều, quá nặng mà không hề biết ăn năn hối cải. Hồi xưa thái độ cầu khẩn, khóc lóc, xin xỏ của ta có hiệu quả. Bây giờ các thứ ấy là vô hiệu quả. Hiện giờ chỉ có hai thứ được Chúa nể mặt. Một là có đạo đức lớn. Hai là có công với Chúa. Đức lớn thì ít người có. Đức nhỏ thì không đủ cứu. Chỉ có tạo được công trạng với Chúa là dễ làm hơn. Do đó Diệu Âm mới khuyên các bạn cố gắng lập công với Chúa. Lập công cho Chúa không phải là điều xấu. Nếu chúng ta bỏ được lòng nhu nhược trước sự cám dỗ về vinh hoa vật chất, bỏ được sự nhu nhược trước sự cám dỗ về danh tiếng tốt cả đạo và đời. Ta mới nhìn ra chân tướng sự việc là các thứ ấy đều là do ma quỉ giăng bẫy chúng ta mà ra. Từ đó mới tìm được cách lập nên công trạng. Có công trạng với Chúa sẽ giải quyết được mọi thứ. Người đã có tội, nếu không có công trạng sẽ bị mất linh hồn. Trong thời điểm này đó là chắc chắn. Vì những việc này có liên hệ đến sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ gia đình chúng ta nên Diệu Âm từ từ nói sau.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Mọi người chắc cũng thấy khắp nơi nơi, con người đều được khuyên nên thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Do đó lâu dần tâm lý này đi sâu vào lòng người và cho đó là chân lý. Nhưng điều này có phải chân lý không ? KHÔNG. Thực ra Chúa có khuyên con người thờ phượng Chúa không ? CÓ. Nhưng nếu chẳng phải là chân lý thì tại sao Chúa khuyên con người như thế ? Vì Chúa có mục đích khác trong chuyện này. Diệu Âm lên thiên đàng của Chúa thì không hề thấy cảnh con người sống trên đó thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là việc vô cùng vớ vẩn trên thiên đàng, chẳng có ai làm chuyện điên rồ này trên đó. Chúa khuyên con người nên thờ phượng Chúa là khi con người còn ở trần thế, mà chẳng phải ai Chúa cũng khuyên như vậy. Ví dụ như Diệu Âm. Chúa có đời nào khuyên Diệu Âm làm chuyện kỳ cục vậy đâu. Khuyên như thế là bị Diệu Âm cười chê liền. Chúa biết vậy. Nhưng với những kẻ khác thì Chúa khuyên nên ca tụng và thờ phượng Chúa vì Chúa cần đem những kẻ đó lên thiên đàng. Khi những kẻ này lên được thiên đàng rồi là Chúa bỏ chuyện tầm xàm này ngay vì đã đạt được mục đích mình. Vậy vì sao Chúa muốn con người thờ phượng Chúa khi con người còn sống trên trần thế ? Vì Chúa biết những kẻ đó mà không thờ phượng Chúa thì sẽ quay sang thờ phượng ma quỉ vì về bản chất họ vốn yêu thích những gì là hư hỏng, xấu xa của ma quỉ. Ngay cả trong khi thờ phượng Chúa họ vẫn nghe lời ma quỉ, vẫn làm theo những gì ma quỉ dạy bảo, nếu không thờ phượng Chúa thì họ còn sa lầy đến mức nào ? Chúa chỉ có một mục đích thôi, là cứu con người ra khỏi sự khống chế của ma quỉ. Khi đã đạt mục đích này, Chúa dẹp bỏ ngay cái phương tiện mà Chúa xử dụng. Phương tiện đó là sự thờ phượng Chúa, ca tụng Chúa . Lý do là vì Chúa không cần thứ đó. Chúa là một Thượng Đế vĩ đại nên không cần bất cứ thứ gì của con người. Từ tiền bạc, sự thờ phụng ... Cho nên thiên đàng không chịu chứa chấp những thứ không tinh sạch này.
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
(2019-03-25, 08:41 AM)dieuam Wrote: Mọi người chắc cũng thấy khắp nơi nơi, con người đều được khuyên nên thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Do đó lâu dần tâm lý này đi sâu vào lòng người và cho đó là chân lý. Nhưng điều này có phải chân lý không ? KHÔNG. Thực ra Chúa có khuyên con người thờ phượng Chúa không ? CÓ. Nhưng nếu chẳng phải là chân lý thì tại sao Chúa khuyên con người như thế ? Vì Chúa có mục đích khác trong chuyện này. Diệu Âm lên thiên đàng của Chúa thì không hề thấy cảnh con người sống trên đó thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là việc vô cùng vớ vẩn trên thiên đàng, chẳng có ai làm chuyện điên rồ này trên đó. Chúa khuyên con người nên thờ phượng Chúa là khi con người còn ở trần thế, mà chẳng phải ai Chúa cũng khuyên như vậy. Ví dụ như Diệu Âm. Chúa có đời nào khuyên Diệu Âm làm chuyện kỳ cục vậy đâu. Khuyên như thế là bị Diệu Âm cười chê liền. Chúa biết vậy. Nhưng với những kẻ khác thì Chúa khuyên nên ca tụng và thờ phượng Chúa vì Chúa cần đem những kẻ đó lên thiên đàng. Khi những kẻ này lên được thiên đàng rồi là Chúa bỏ chuyện tầm xàm này ngay vì đã đạt được mục đích mình. Vậy vì sao Chúa muốn con người thờ phượng Chúa khi con người còn sống trên trần thế ? Vì Chúa biết những kẻ đó mà không thờ phượng Chúa thì sẽ quay sang thờ phượng ma quỉ vì về bản chất họ vốn yêu thích những gì là hư hỏng, xấu xa của ma quỉ. Ngay cả trong khi thờ phượng Chúa họ vẫn nghe lời ma quỉ, vẫn làm theo những gì ma quỉ dạy bảo, nếu không thờ phượng Chúa thì họ còn sa lầy đến mức nào ? Chúa chỉ có một mục đích thôi, là cứu con người ra khỏi sự khống chế của ma quỉ. Khi đã đạt mục đích này, Chúa dẹp bỏ ngay cái phương tiện mà Chúa xử dụng. Phương tiện đó là sự thờ phượng Chúa, ca tụng Chúa . Lý do là vì Chúa không cần thứ đó. Chúa là một Thượng Đế vĩ đại nên không cần bất cứ thứ gì của con người. Từ tiền bạc, sự thờ phụng ... Cho nên thiên đàng không chịu chứa chấp những thứ không tinh sạch này. 
Khi bạn " thông " được điểm chính này như thông được đường ống bồn cầu nhà bạn bị kẹt làm nước thúi rình chảy tràn đầy nhà, bạn mới bắt đầu thông suốt những việc khác. Nếu bạn chưa thông điểm này, bạn bị kẹt cứng trong mọi chuyện và không bao giờ tìm ra được sự giải đáp, và cũng dễ dàng bị Satan lừa bạn vô tròng. Satan hiểu hết mọi thứ, biết còn hơn những điều mà Diệu Âm biết. Vậy bạn làm sao đối phó nổi với Satan nếu bạn vẫn còn mù mờ về chuyện trên ?
Posts: 1,072
Threads: 57
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2018
Reputation:
11
Trong chuyện này Satan đã chơi trò " gậy ông đập lưng ông ", là lấy phương cách Chúa xữ dụng để đập lại Chúa, tức là lấy phương tiện Chúa xữ dụng rồi tuyên bố nó chính mục đích chính của Chúa. Để làm được việc này Satan phải cho người của mình trở thành những người lãnh đạo của đạo Chúa, từ đó mới " tuyên truyền " được lý thuyết này cho các giáo dân của mình. Từ " phương tiện " mà biến thành " mục đích " là coi như một sự trái ngược hoàn toàn. Đây là chiêu: " Đổ tội oan ". Chúa chịu bó tay trong việc đó vì Chúa bị kẹt một lời hứa của mình với Satan từ thủa ban đầu, là cho phép Satan được dụ dỗ con người. Vì thế khi Satan lộng hành phá đạo Chúa khi người của Satan đã nắm quyền lãnh đạo một số giáo hội đạo Chúa, thì Chúa phải chịu thua. Nhưng sau khi Satan phá tanh banh đạo Chúa rồi, Chúa mới ra tay công bố tội của Satan cho mọi người cùng biết. Đây là đòn phản công đầu tiên của Chúa trong suốt mấy ngàn năm mà Chúa đã nhịn nhục. Tuy vậy, sau khi Chúa tố cáo tội trạng của Satan cho toàn thế giới biết, Chúa vẫn cho con người cái quyền lựa chọn là theo Chúa hay theo Satan. Nghĩa là từ thủa sáng thế cho đến khi tận thế, Chúa luôn luôn cho con người ý chí tự do lựa chọn và Chúa tôn trọng cái ý chí này của con người, vì Chúa đã hứa với con người điều này từ lúc đầu. Những gì Chúa đã hứa, Chúa luôn giữ lời, dù là hứa với ma quỉ hay hứa với con người. Do vậy trong kinh thánh Chúa luôn nói : " Ta là Đấng thành tín ". Nghĩa của câu này là như Diệu Âm đã giải thích.
Cách đây nhiều năm, Chúa có chơi xỏ Satan một việc. Việc này khiến Satan đau buồn và giận căm gan cho tới bây giờ. Đây là đòn phản công thứ hai của Chúa với Satan. Diệu Âm sẽ kể các bạn nghe sau về câu chuyện này. Sự việc này đã xảy ra trong thế giới vô hình.
Posts: 3,052
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2019-03-26, 01:31 PM)dieuam Wrote: Trong chuyện này Satan đã chơi trò " gậy ông đập lưng ông ", là lấy phương cách Chúa xữ dụng để đập lại Chúa. Chúa chịu bó tay trong việc đó vì Chúa bị kẹt một lời hứa của mình với Satan từ thủa ban đầu, là cho phép Satan được dụ dỗ con người. Vì thế khi Satan lộng hành phá đạo Chúa khi người của Satan đã nắm quyền lãnh đạo một số giáo hội đạo Chúa, thì Chúa phải chịu thua. Nhưng sau khi Satan phá tanh banh đạo Chúa rồi, Chúa mới ra tay công bố tội của Satan cho mọi người cùng biết. Đây là đòn phản công đầu tiên của Chúa trong suốt mấy ngàn năm mà Chúa đã nhịn nhục. Tuy vậy, sau khi Chúa tố cáo tội trạng của Satan cho toàn thế giới biết, Chúa vẫn cho con người cái quyền lựa chọn là theo Chúa hay theo Satan. Nghĩa là từ thủa sáng thế cho đến khi tận thế, Chúa luôn luôn cho con người ý chí tự do lựa chọn và Chúa tôn trọng cái ý chí này của con người, vì Chúa đã hứa với con người điều này từ lúc đầu. Những gì Chúa đã hứa, Chúa luôn giữ lời, dù là hứa với ma quỉ hay hứa với con người. Do vậy trong kinh thánh Chúa luôn nói : " Ta là Đấng thành tín ". Nghĩa của câu này là như Diệu Âm đã giải thích.
Cách đây nhiều năm, Chúa có chơi xỏ Satan một việc. Việc này khiến Satan đau buồn và giận căm gan cho tới bây giờ. Đây là đòn phản công thứ hai của Chúa với Satan. Diệu Âm sẽ kể các bạn nghe sau về câu chuyện này. Sự việc này đã xảy ra trong thế giới vô hình.
Thật ra Chúa đã trao thế gian cho Satan như trong đoạn kinh T.Ư dưới đây:
Luca 4:
5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.
6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.
7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông."
Nói tóm lại, thế gian này nằm dưới sự sai khiến của Quỷ.
|