Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
cãu 5 Kinh thánh CG .. ngươi không được phủ phục
à há
bạn muốn chọc tức tui .. bạn phủ phục trước tượng .. cho tui tức chơi
VOILA ... bạn biết Ngày Phán Xét ... GOOD ... Ngày Phán Xét , Chúa xữ bạn thế nào ??
trả lời đi , rồi bạn sẽ tự biết .. mình khôn , hay ngu
chứ hỗng cần tui phải nói nữa ... i hope
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
(2018-12-22, 02:27 AM)OneSunday Wrote: Tui biết rõ mồn một ngày phán xét sẽ ra sao từ miệng của Thầy Giêsu nói luôn. Thành ra những gì tuyetvan viết trên đây không đi song song với Lời đó.
xì , cứ nói biết
mà không cho tui biết
NGÀY ĐÓ CHUÁ XỮ BẠN THẾ NÀO
VẬY LÀ BẠN CÓ BIẾT CÁI GÌ ĐÂU :thayghet:
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
BÂY GIỜ TUI THÁCH BẠN ĐÓ
ĐI PHỦ PHỤC TRƯỚC TƯỢNG ĐI
GỞI HÌNH VÔ ĐÂY CHO TUI COI .. CHO TUI TỨC CHƠI
RỒI TỚI NGÀY PHÁN XÉT ..BẠN BIẾT CHUÁ SẼ LÀM GÌ BẠN RỒI CHỨ GÌ ???
TUI THÁCH BẠN CHỌC CHO TUI TỨC ĐÓ
GO AHEAD , MAKE MY DAY
đừng nói ... SAO MÀ XUI NHÉ ... 99
THÁCH ĐÓ
THÁCH PHỦ PHỤC TRƯỚC TƯỢNG
RỒI VÔ ĐÂY CHỌC TỨC TUI
LOL
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Tuyetvan tức giận vì tui không làm theo niềm tin của tuyetvan. Còn tuyetvan đem ra những hình ảnh hoạ thêm những lời chế nhạo xuyên tạc về niềm tin của tui mà tui không tức giận thì tuyetvan có vấn đề hay tui có vấn đề?
Hello.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Không nói nhiều.
Bây giờ tui thách bạn
Kinh thánh CG Xuất hành 20:5 cấm phủ phục trước hình tượng
Bạn muốn chọc tui tức thì cứ làm
Khôn nhờ , Dại chịu
Tui thách bạn làm đó
Không nổi nhiều 99
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Lời Chúa cấm rỏ rỏ ràng ràng trong Kinh thánh CG ... giấy trắng mực đen đàng hoàng
Xuất hành 20
4 Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
5 Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông.6 Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời.
tui nhấn mạnh
KHÔNG PHẢI CHỈ RIÊNG MẤY CÁI TƯỢNG HẦM BÀ LẰNG THẬP CẪM TỪ A TỚI Z ...... NGAY CẢ CHÍNH TƯỢNG CHUÁ JESUS , MÌNH CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHỦ PHỤC
VÌ SAO ???
1. Vì Lời Chúa trong Xuất hành 20:5 ... Chúa cấm phủ phục trước hình tượng
2. Vì Chúa Jesus không phải là 1 CÁI TƯỢNG cho mình phủ phục , mình thờ Chúa bằng "trái tim , tấm lòng , hành động , cầu nguyện , cảm tạ" .. chứ không phải thờ Chúa Jesus bằng cách phủ phục trước CÁI TƯỢNG
3. Mình là CREATOR của cái tượng , cái tượng là CREATION của mình ... KHÔNG CÓ LÝ NÀO , CREATOR DỰNG NÊN CREATION , XONG RỒI PHỦ PHỤC XUỐNG TRƯỚC CÁI CREATION CUẢ MÌNH (giống như người xây cất nhà xong , rồi phủ phục xuống trước cái nhà do chính mình xây cất lên nó .. that's stupid)
4. CÁI TƯỢNG , CÓ MẮT KHÔNG THẤY , CÓ MŨI KHÔNG NGỬI , CÓ MIỆNG KHÔNG NÓI , CÓ TAI KHÔNG NGHE , CÓ CHÂN KHÔNG ĐI ... THÌ TẠI SAO MÌNH PHẢI PHỦ PHỤC TRƯỚC NÓ ???
TELL ME WHY ??
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Lời Chúa cấm rỏ rỏ ràng rảng
ĐỪNG NÓI LÀ CHUÁ KHÔNG TRỪNG PHẠT KHI MÌNH CỐ TÌNH CHỐNG LẠI LỜI CHUÁ
NGÀY PHÁN XÉT CHƯA TỚI
SAO MÌNH DÁM NÓI LÀ CHUÁ KHÔNG TRỪNG PHẠT MÌNH ???
VẬY KHÔNG LẼ .. NGÀY PHÁN XÉT ... CHUÁ SẺ RA HUN MÌNH , VÌ MÌNH CỐ TÌNH CHỐNG ĐỐI LẠI SỰ CẤM ĐOÁN CUẢ NGÀI
suy nghĩ như vậy , đừng trách sao người ta nói mình ... STUPID
muốn làm điều Chúa cấm .. để chọc tui tức
hahahah , tui thách đó
KHÔN NHỜ DẠI CHỊU
NGÀY PHÁN XÉT , CHUÁ TRỪNG PHẠT .. THÌ ĐỪNG NÓI .. SAO MÀ XUI NHÉ
Posts: 13,536
Threads: 205
Likes Received: 2,129 in 940 posts
Likes Given: 2,084
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Tui là người mới đến VB nên không rỏ cách làm việc của moderators ở đây. Coi bộ cứ để cho bà điên này ở đây la lối vầy hay sao vậy trời?????
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Wow. Chào chủ nhà XXX và mọi người. Hy vọng tất cả đã có một giấc ngủ êm đẹp như mình có mỗi đêm. Để mình sửa soạn đi dự Thánh Lễ trước, quỳ trước tượng Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài ban cho mình một ngày mới đầy hy vọng, yêu thương, rồi sau đó mình tiếp tục làm những gì Chúa Thánh Linh chỉ bảo. Đây là bài đọc cho ngày hôm nay.
http://www.usccb.org/bible/readings/122218.cfm
Saturday of the Third Week of Advent
Lectionary: 198
Reading 1 1 SM 1:24-28
In those days,
Hannah brought Samuel with her,
along with a three-year-old bull,
an ephah of flour, and a skin of wine,
and presented him at the temple of the LORD in Shiloh.
After the boy's father had sacrificed the young bull,
Hannah, his mother, approached Eli and said:
"Pardon, my lord!
As you live, my lord,
I am the woman who stood near you here, praying to the LORD.
I prayed for this child, and the LORD granted my request.
Now I, in turn, give him to the LORD;
as long as he lives, he shall be dedicated to the LORD."
She left Samuel there.
Responsorial Psalm 1 SAMUEL 2:1, 4-5, 6-7, 8ABCD
R. (see 1a) My heart exults in the Lord, my Savior.
"My heart exults in the LORD,
my horn is exalted in my God.
I have swallowed up my enemies;
I rejoice in my victory."
R. My heart exults in the Lord, my Savior.
"The bows of the mighty are broken,
while the tottering gird on strength.
The well-fed hire themselves out for bread,
while the hungry batten on spoil.
The barren wife bears seven sons,
while the mother of many languishes."
R. My heart exults in the Lord, my Savior.
"The LORD puts to death and gives life;
he casts down to the nether world;
he raises up again.
The LORD makes poor and makes rich,
he humbles, he also exalts."
R. My heart exults in the Lord, my Savior.
"He raises the needy from the dust;
from the dung heap he lifts up the poor,
To seat them with nobles
and make a glorious throne their heritage."
R. My heart exults in the Lord, my Savior.
Alleluia
R. Alleluia, alleluia.
O King of all nations and keystone of the Church:
come and save man, whom you formed from the dust!
R. Alleluia, alleluia.
Gospel LK 1:46-56
Mary said:
"My soul proclaims the greatness of the Lord;
my spirit rejoices in God my savior.
for he has looked upon his lowly servant.
From this day all generations will call me blessed:
the Almighty has done great things for me,
and holy is his Name.
He has mercy on those who fear him
in every generation.
He has shown the strength of his arm,
and has scattered the proud in their conceit.
He has cast down the mighty from their thrones
and has lifted up the lowly.
He has filled the hungry with good things,
and the rich he has sent away empty.
He has come to the help of his servant Israel
for he remembered his promise of mercy,
the promise he made to our fathers,
to Abraham and his children for ever."
Mary remained with Elizabeth about three months
and then returned to her home.
Hello.
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
đẹp ghê chưa
NHỮNG NGƯỜI , CÓ MẮT THẤY , CÓ MŨI NGỬI , CÓ TAI NGHE , CÓ CHÂN ĐI
MÀ LẠI CUNG KÍNH CÁI TƯỢNG
CÓ MẮT KHÔNG THẤY , CÓ MŨI KHÔNG NGỮI , CÓ TAI KHÔNG NGHE , CÓ CHÂN KHÔNG ĐI
WHY ??? WHY ??? WHY ???
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
tui đem KINH THÁNH CÔNG GIÁO ra nói chuyện , chứ không thôi , CG NÓI TUI DÙNG KINH THÁNH TIN LÀNH KHÁC VỚI KINH THÁNH CÔNG GIÁO
Thánh Vịnh 135
15 Tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành:
16 Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
17 có hai tai, mà chẳng thể nghe chi,
không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng.
18 Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần,
cũng giống như chúng vậy!
Posts: 13,536
Threads: 205
Likes Received: 2,129 in 940 posts
Likes Given: 2,084
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2018-12-22, 10:03 AM)OneSunday Wrote: Wow. Chào chủ nhà XXX và mọi người. Hy vọng tất cả đã có một giấc ngủ êm đẹp như mình có mỗi đêm. Để mình sửa soạn đi dự Thánh Lễ trước, quỳ trước tượng Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài ban cho mình một ngày mới đầy hy vọng, yêu thương, rồi sau đó mình tiếp tục làm những gì Chúa Thánh Linh chỉ bảo. Good morning OS. Thôi thì cứ để mụ điên kia lãm nhãm một mình vậy, mình phải chịu thua thôi. OS là người công giáo? sở dĩ hỏi vậy vì thú thật tui rất là confused hỗm rày khi dạo VB. Thí dụ như DieuAm theo bà Thanh Hải thì bàn luận về Chúa rất rôm rả, nên đầu óc quay cuồng. Chưa kễ nhiều nguời rất cuồng nhiệt về đạo của mình, đọc mà phát sốt luôn. Tự dưng nổi hứng tui bàn chút về tôn giáo, mở nhằm hủ mắm, bị bà điên rượt chạy muốn chết. Biết vậy cứ bàn về gái gú cho chắc ăn
Posts: 206
Threads: 29
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2018
Reputation:
22
(2018-12-22, 09:55 AM)BaEch Wrote: Tui là người mới đến VB nên không rỏ cách làm việc của moderators ở đây. Coi bộ cứ để cho bà điên này ở đây la lối vầy hay sao vậy trời?????
Chào Mr. BaEch!
Giờ này Mod của room Tìm Hiểu Tôn Giáo chưa vào nên có lẽ chưa thấy post này của Mr. BaEch. Magiccook chỉ là mod của nhà bếp nên không giải quyết được thành thật xin lỗi.
Cách làm việc ở VB theo mgc được biết là mod ở room nào có trách nhiệm ở room đó, nơi nào có khói lửa chiến tranh thì mod mới ghé vô dàn xếp.
Ở VB theo nhận xét riêng của mgc thì có TuyetVan và DieuAm nói chuyện hơi khác với mọi người một chút nhưng không có nổi nóng với ai.
Nếu ai thấy họ quá phiền thì nên block họ lại, sẽ không đọc được những gì họ viết là ok mà. :full-moon-with-face4:
Nếu ai nổi nóng lên phạm nội quy của diễn đàn mà chỉ từ một phía thì cũng không sao hết. Nói nặng quá thì mod sẽ ghé vô quánh ê đít  , nói đùa thôi, vụ ê đít gạch ngang là ý kiến của mgc mà hình như chưa được thông qua. :full-moon-with-face4:
Nếu cả hai đều nổi nóng lên, quăng bạc nghìn bạc triệu vào lời nói của mình thì thread sẽ được chuyển qua War room ở đó sẽ có Mod Thích Cãi Cọ tiếp đón nồng hậu.
Vài lời mgc ghé vào giải thích với Mr. BaEch, mong Mr. BaEch đừng bực mình mà mất vui nhé!
Posts: 20,517
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Isaia 44:9-12 ... KINH THÁNH CÔNG GIÁO CHÍNH HIỆU CON NAI VÀNG NGƠ NGÁC
Tượng thần là hư vô
9 Thợ nắn ra tượng thần, tất cả bọn họ chẳng là gì hết. Các kiệt tác của họ đều vô dụng. Chúng là nhân chứng của họ, nhưng là những nhân chứng chẳng thấy, chẳng hiểu gì, nên chỉ làm xấu mặt họ mà thôi.
10 Ai lại nắn ra một ông thần, đúc ra một pho tượng để chẳng được gì cả!
11 Đúng vậy, tất cả những ai sùng bái tượng thần đều phải xấu hổ, và những kẻ tạo ra chúng cũng chỉ là phàm nhân. Họ cứ tụ tập lại hết đi, bước cả ra xem nào! Họ sẽ khiếp run và xấu hổ cả đám.
12 Trên than hồng, anh thợ rèn làm một cái rìu, lấy búa đập thành hình, dùng cả sức mạnh cánh tay mà làm việc. Anh đói đến kiệt sức, khát đến mệt lả.
13 Anh thợ chạm lấy dây chăng, lấy phấn vẽ hình trên gỗ, lấy đục mà chạm trổ theo đường nét com-pa. Anh làm cho nó ra hình người, có vẻ đẹp của con người, để nó ngự trong nhà.
14 Anh đốn bá hương, chọn cây dẻ cây sồi mà anh đã để cho lớn cho chắc giữa bao nhiêu cây cối trong rừng. Anh đã trồng một cây thông, mưa làm cho nó lớn lên.
15 Người ta lấy gỗ làm củi: phần để sưởi, phần để nhóm lửa nướng bánh, rồi phần nữa để tạc tượng thần mà lạy, làm một ông thần mà thờ,
16 Người ta lấy một phần đem chụm lửa, đặt lên đó miếng thịt sắp ăn, nướng cho chín mà ăn cho no; rồi dùng để sưởi, vừa sưởi vừa nói: "A ấm quá! Lại được xem ánh lửa bập bùng."
17 Phần còn dư thì lấy mà làm ra tượng ra thần, rồi thờ rồi lạy, rồi cầu khẩn rằng: "Xin cứu tôi, vì ngài là chúa của tôi! "
18 Chúng đâu biết, đâu hiểu gì, vì mắt chúng không thấy, lòng chúng không hiểu được.
19 Không ai nghĩ lại trong lòng, không ai có chút hiểu biết, chút trí khôn để nói rằng: "Mình đã cho một nửa vào lửa, làm than hồng để nướng bánh, quay thịt mà ăn; phần còn lại, mình đã làm ra thứ đồ ghê tởm, rồi lại đi thờ khúc gỗ như thế sao! "
20 Nó bầu bạn với bụi, với tro, lòng mê muội đã làm nó lạc hướng. Nó không cứu nổi mình mà cũng không biết nói: "Không phải là đồ giả trong tay tôi sao? "
|