Hải Dương: Vào nhà nghỉ để "người đẹp" bấm huyệt, cụ ông 71t bị lột sạch tài sản
#1
Wink 
Vào nhà nghỉ để "người đẹp" bấm huyệt, cụ ông 71 tuổi bị lột sạch tài sản 

03/07/18 07:45 GMT+7


(NLĐO)- Đang đứng trước cửa bệnh viện thì cụ C. được "mỹ nhân" tới làm quen, gạ gẫm vào nhà nghỉ bấm huyệt. Sau khi thư giãn song, cụ ông 71 tuổi này mới giật mình phát hiện toàn bộ tài sản giá trị trên người đã "bay" theo cùng "người đẹp".


Ngày 2-7, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thúy Duyên (SN 1980, không có nơi cư trú cố định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 24-6, cụ N.Đ.C. (SN 1947, trú tại một xã ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đến trụ sở Công an TP Hải Dương trình báo về việc mình vừa bị một đối tượng nữ trộm cắp tài sản.

Theo trình bày của cụ ông 71 tuổi này, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 24-6, khi đang đứng trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thì có một "người đẹp" đến làm quen. "Mỹ nhân" tự giới thiệu mình có khả năng xoa bóp bấm huyệt và mời cụ "mở hàng".

[Image: bamhuyet-a-1530578720538755981167.jpg]
Ảnh minh hoạ

Được cụ C. đồng ý, Duyên đã đưa cụ đến nhà nghỉ Gia Khánh (tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương) để xoa bóp, bấm huyệt. Sau khi xoa bóp, bấm huyệt xong, "người đẹp" ra về, cụ C. mới tá hỏa mình đã bị mất toàn bộ số tiền là 6,6 triệu đồng.

Quá trình xác minh điều tra, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thúy Duyên (SN 1980, không có nơi cư trú cố định).

Theo khai nhận của "người đẹp" này, cũng với thủ đoạn như trên, ngày 26-6, tại phòng 201 nhà nghỉ Tây Đô (phường Tứ Minh), Duyên đã lấy trộm của một người đàn ông khác 1 điện thoại Samsung Galaxy Note và 1,5 triệu đồng.

Tr.Đức
Reply
#2
Cụ này còn mặc cái quần đi ra khỏi phòng nghỉ là may lắm rồi.  Chắc cô này biết bấm huyệt ngủ. Lol Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#3
(2018-07-03, 11:51 PM)Cá hồi Wrote: Cụ này còn mặc cái quần đi ra khỏi phòng nghỉ là may lắm rồi.  Chắc cô này biết bấm huyệt ngủ. Lol Rollin

noí thịêt...chứ massage hay bấm nguyệt

ngũ hôì naò ko hay đo' anh  Rollin Rollin :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Reply
#4
(2018-07-03, 11:55 PM)SugarBabe Wrote: noí thịêt...chứ massage hay bấm nguyệt

ngũ hôì naò ko hay đo' anh  Rollin Rollin :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

Anh chưa bao giờ đi massage vì có cảm tưởng nhột.   Lol
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#5
(2018-07-04, 12:02 AM)Cá hồi Wrote: Anh chưa bao giờ đi massage vì có cảm tưởng nhột.   Lol

Rollin
Em đi về...bị đau cã người

Nhiều người tay mạnh lắm anh...làm mình bị đau... Biggrin

Thường em đi massage bên CA  tại rẽ...đi cho biết chứ em ko ghiền anh

Reply
#6
Nếu người quen thì anh còn cảm thấy đỡ đỡ, chứ người lạ đụng vào thân người anh thấy sao đó. Cảm thấy nhột người kỳ lắm.  Lol Hôm nay em thức khuya dữ hả?
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#7
(2018-07-04, 12:13 AM)Cá hồi Wrote: Nếu người quen thì anh còn cảm thấy đỡ đỡ, chứ người lạ đụng vào thân người anh thấy sao đó. Cảm thấy nhột người kỳ lắm.  Lol Hôm nay em thức khuya dữ hả?

em sắp ngủ rôì anh


Lol Lol

Reply
#8
99 em. Sweet dream.  Cheer
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#9
(2018-07-03, 11:51 PM)Cá hồi Wrote: Cụ này còn mặc cái quần đi ra khỏi phòng nghỉ là may lắm rồi.  Chắc cô này biết bấm huyệt ngủ. Lol Rollin

Lol
Reply