Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-06-27, 01:27 PM)TeaOla Wrote: Chắc phải nhờ anh caothang giải thích thêm Tiên là gì?, Phật là gì?
thật sự TeaOla chỉ nghe người đời nhắc tới, chứ làm sao biết được “thật sự” cõi Tiên ra sao? Cõi Phật như thế nào?
- theo dân gian , tiên ở trên trời và có phép, tiên làm sai cũng bị đoạ (nàng tiên giáng trần, không đôi cánh trắng mà chỉ có đôi hia ..)
-theo Phật giáo , tiên theo như dân gian định nghĩa (ở trên) chỉ là một loài chúng sanh trong sáu nẽo luân hồi
do đó "Làm Tiên cũng phải tu" thì đúng (nếu muốn thoát vòng sinh tử hay muốn tiếp tục có nhiều quả lành (có phước)
"làm Phật rồi cũng bắt buộc phải tu tiếp" thì chưa đúng lắm , vì theo Phật giáo , danh vị Phật hoặc A la hán là từ để gọi bậc giác ngộ (thấy ra sự thật) và đã là Phật thì không còn gì để tu
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-06-27, 01:40 PM)TeaOla Wrote: Tâm chánh niệm chưa đủ,
Còn phải học tập, đọc nhiều và tìm
hiểu, rồi thực hành.
Làm thế nào để không còn khổ? làm thế nào để được vãng sanh?. Nên bắt đầu từ đâu?.
Làm thế nào để không còn khổ?
tuỳ theo định nghĩa "khổ" là như thế nào
thông thường những gì không vừa ý thì thế gian gọi là khổ nhưng hiểu về khổ như vậy thì "nghèo nàn" quá
có một câu mà ct rất tâm đắc “Đức Phật chỉ dạy có hai điều: khổ và chấm dứt khổ.”
Phật dạy có 3 loại khổ xét theo nguyên nhân (khổ khổ , hoại khổ và hành khổ) --- theo hình thức thì có tám (sịnh, già, bệnh, chết , chia lìa người mình thương, cầu không được, sống gần người mình ghét , có thân này )
hể còn luân hồi là còn khổ (khổ) ... để không còn khổ thì phải tìm ra nguyên nhân gây ra khổ (tập) , phải có con đuờng diệt khổ (diệt) , khi đi hết con đường diệt khổ thì xong , đắc đạo , giác ngộ (đạo) và rồi .... niết bàn .... bốn sự thật (khổ tập diệt đạo) gọi là tứ diệu đế
làm thế nào để được vãng sanh?.
- Phât. giáo khi truyền đến Trung Quốc theo bắc truyền thì có một nhánh gọi là Tịnh độ có khái niêm ... "vãng sanh về cõi Phật A Di Đà , ở Tây Phương " .... vãng sanh theo nghìa này là khi quá vãng (chết) sẽ cảnh giới đó và tu tiếp ...
- nếu hiểu vãng sanh là đắc đạo , giác ngộ , thành Phật thì không đúng
- bạn TeaOla nói rõ định nghìa vãng sanh theo bạn . thì có gì bàn tiếp
Nên bắt đầu từ đâu?.
bắt đầu từ tam quy ngũ giới, thực hành giới định tuệ , hiểu và sống theo bát chánh đạo , thông thạo pháp học và tinh tấn pháp hành
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Kể cho anh caothang nghe 1 câu chuyện.
Có một cô nông dân vì muốn biết chữ hay nên tự nguyện đi học, ngày đầu vào đến lớp cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu?, mỗi ngày nghe ông thầy giáo giảng bài cô nông dân có gắng nghe giảng mà chữ hiểu chữ không. Tình cờ có một anh thanh niên đến lớp làm thiện nguyện, do trước kia anh cũng từng là học sinh của thấy giáo này muốn trở lại giúp đỡ những học sinh mới, anh thanh niên nhiệt tình giảng dạy cô nông dân với từ đơn giản, dễ tiếp thu, vì thế cô nông dân mới càm thấy không nãn khi học 1 ngôn ngữ mới. Ý chí muốn học hỏi thêm cũng càng cao hơn.
Học đạo cũng vậy, cũng là học một ngôn ngữ mới.
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
ct cũng đang học :full-moon-with-face4:
bạn TeaOla có gì thì trau đổi thêm
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2018-06-27, 02:33 PM)caothang Wrote: Nên bắt đầu từ đâu?.
bắt đầu từ tam quy ngũ giới, thực hành giới định tuệ , hiểu và sống theo bát chánh đạo , thông thạo pháp học và tinh tấn pháp hành
Tam quy là gì ?
Có phải ngủ giới là 5 giới này ?
(2018-06-26, 01:34 PM)caothang Wrote: các bạn Phật tử nhớ giử giới luôn:
Tránh xa sự sát sinh
Tránh xa sự trộm cắp
Tránh xa sự tà dâm
Tránh xa sự nói dối
Tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say
Thực hành giới định tuệ là gì?
, hiểu và sống theo bát chánh đạo, ...bát chánh đạo là gì?
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
ngủ giới là như trên
tam quy là quy y Phật , Pháp và Tăng (quy y nghĩa là quay về nương tựa)
thực hành giới định tuệ là trí giới , thiền định , và thực hành văn , tư , tu cộng thêm giới và định thì có tuệ
bát chánh đạo là một cách nói khác của giới định tuệ , bát chánh đạo bao gồm -----Chánh Kiến -Chánh Tư duy -Chánh Ngữ.-Chánh Nghiệp.-Chánh Mạng -Chánh Tinh Tấn -Chánh Niệm .-Chánh Định
mỗi ngày ct dành một ít thời gian thiền, một ít đọc sách nghe pháp , cố gắng chánh niệm mọi lúc mọi nơi
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Nếu 1 ngày cho ct thảnh thơi.
5 phút
15 phút
30 phút
1 tiếng
Thì ct làm gì trong những phút đó?
Thiền bằng cách nào? tập thở? đọc kinh rồi thiền?
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2018-06-27, 03:58 PM)caothang Wrote: ct cũng đang học :full-moon-with-face4:
bạn TeaOla có gì thì trau đổi thêm Nếu không ngại TeaOla sẽ hỏi để hiểu rõ hơn được ko?
Khi nào thấy phiền xin ct hãy nói, TeaOla sẽ ngưng :full-moon-with-face4:.
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-06-27, 04:53 PM)TeaOla Wrote: Nếu không ngại TeaOla sẽ hỏi để hiểu rõ hơn được ko?
Khi nào thấy phiền xĩn ct hãy nói, TeaOla sẽ ngưng :full-moon-with-face4:. `
Phật dạy , chỉ nói những gì ích lợi cho tu tập giải thoát ... bạn TeaOla muốn hỏi gì về Phật Pháp thì ct cũng sẳn lòng ... thảo luận theo hiểu biết :full-moon-with-face4: nhưng giờ phải đi nấu cơm
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2018-06-27, 05:09 PM)caothang Wrote: `
Phật dạy , chỉ nói những gì ích lợi cho tu tập giải thoát ... bạn TeaOla muốn hỏi gì về Phật Pháp thì ct cũng sẳn lòng ... thảo luận theo hiểu biết :full-moon-with-face4: nhưng giờ phải đi nấu cơm
Tri ân sự hoan hi.
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-06-27, 04:24 PM)TeaOla Wrote: Nếu 1 ngày cho ct thảnh thơi.
5 phút
15 phút
30 phút
1 tiếng
Thì ct làm gì trong những phút đó?
Thiền bằng cách nào? tập thở? đọc kinh rồi thiền?
thảnh thơi thì relax , chánh niêm trong từng việc làm , chậm rãi từng việc một
thiền thì nhiều phương pháp, bạn TeaOla nên có một người thầy hướng dẫn
thay vì nghe nhạc , nghe bài pháp về thiền để rõ hơn
[video][/video][video][/video]
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2018-06-28, 08:40 AM)caothang Wrote: thảnh thơi thì relax , chánh niêm trong từng việc làm , chậm rãi từng việc một
thiền thì nhiều phương pháp, bạn TeaOla nên có một người thầy hướng dẫn
thay vì nghe nhạc , nghe bài pháp về thiền để rõ hơn
[video][/video][video][/video]
Người nhà cũng ngồi thiền ~40yrs mà kiểu thiền vu vi, lúc nhỏ khoảng 12T TeaOla có tập ngồi thiền nhưng theo không nỗi, vì giữa đêm khuya thữc dạy đe thiền thì ko thích hợp lứa tuổi đó.
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-06-28, 10:27 AM)TeaOla Wrote: Người nhà cũng ngồi thiền ~40yrs mà kiểu thiền vu vi, lúc nhỏ khoảng 12T TeaOla có tập ngồi thiền nhưng theo không nỗi, vì giữa đêm khuya thữc dạy đe thiền thì ko thích hợp lứa tuổi đó.
có một thứ mà ct thấy hửu ích , đó là chuông chánh niệm
đại khái là mỗi một time interval 15 phút , 30' , 1 hour chuông đổ một lần -- chuông đồng hồ hay chuông cài trong máy tính
khi nghe chuông thì dù đang làm gì cũng ngưng , nghe tiếng chuông hay quan sát hơi thở trong 1 phút chẳng hạn hay khi chuông ngưng. mới đầu thì chỉ nghe, quen dần thì quan sát tỉ mỉ hơn và đôi khi thấy ra nhiều điều thú vị
còn về thiền vô vi (như phái ông tám LSH hay của ai khác nữa) thì hỏng dám có ý kiến ... nhưng thiền theo lời Phật dạy , được viết trong kinh thì dù sao vẫn hay hơn , theo thiển ý
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,268
Threads: 615
Likes Received: 816 in 389 posts
Likes Given: 479
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2018-06-28, 10:42 AM)caothang Wrote: có một thứ mà ct thấy hửu ích , đó là chuông chánh niệm
đại khái là mỗi một time interval 15 phút , 30' , 1 hour chuông đổ một lần -- chuông đồng hồ hay chuông cài trong máy tính
khi nghe chuông thì dù đang làm gì cũng ngưng , nghe tiếng chuông hay quan sát hơi thở trong 1 phút chẳng hạn hay khi chuông ngưng. mới đầu thì chỉ nghe, quen dần thì quan sát tỉ mỉ hơn và đôi khi thấy ra nhiều điều thú vị
còn về thiền vô vi (như phái ông tám LSH hay của ai khác nữa) thì hỏng dám có ý kiến ... nhưng thiền theo lời Phật dạy , được viết trong kinh thì dù sao vẫn hay hơn , theo thiển ý
Ct muốn đếm từng phút từng giây ?
Ngồi thiền theo lời Phật là thiền như thế nào?
Phải gd có người thiền theo ông tám LSH.
Ct có niệm Phật 6 chữ mỗi khi thảnh thơi?
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-06-28, 11:23 AM)TeaOla Wrote: Ct muốn đếm từng phút từng giây ?
Ngồi thiền theo lời Phật là thiền như thế nào?
Phải gd có người thiền theo ông tám LSH.
Ct có niệm Phật 6 chữ mỗi khi thảnh thơi?
Ct muốn đếm từng phút từng giây ? không phải ý này
ý là vầy , hằng ngày ta bận bịu với đủ thứ linh tinh , tiếng chuông để nhắc nhở
khi quen dần thì cái frequency mà mình chánh niệm tỉnh thức càng nhiều càng tốt
niệm Phật thì có niệm nhưng chỉ khi cảm kích Phật , còn thay vì niệm Phật thì sống theo lời Phật dạy có ích lợi cho mình và cho đời hơn . dĩ nhiên khi làm theo lời Phật dạy thì luôn luôn niệm Phât. , chỉ không thốt ra lời
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
|