Hà Nội: Đi xem phòng cho thuê, nữ sinh sân khấu điện ảnh bị sát hại và hiếp dâm
#1
NÓNG: Đi xem nhà trọ buổi tối, nữ sinh sân khấu điện ảnh ở Hà Nội bị sát hại 

05/06/18 06:24 GMT+7



Nữ sinh Sân khấu điện ảnh chết trong tình trạng lõa thể, nghi bị cưỡng hiếp trước khi sát hại


Vào 15h ngày 4/6, tại địa chỉ số 6, ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội đã phát hiện thi thể một cô gái trẻ trong căn phòng trọ ở tầng 3 của ngôi nhà cho thuê. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Bước đầu qua điều tra, công an xác định được danh tính nạn nhân là chị Đ.C.T. (SN 1995), nữ sinh đang theo học tại một trường Đại học ở Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, tối 3/6, sau khi biết địa chỉ trên cho thuê phòng trọ, cô gái đã nhắn tin rủ bạn mình đi xem cùng nhưng các bạn đều bận, nên chủ động đi một mình, sau đó thì mất liên lạc.



[Image: nu-sinh-9x-nghi-bi-cuong-hiep-sat-hai-o-...97abb3.jpg]
Địa điểm căn nhà nơi xảy ra vụ việc.


Tại thời điểm phát hiện sự việc, chị T. tử vong trên giường trong tư thế nằm ngửa và không mặc quần áo. Căn cứ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ án mạng và trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, kết hợp với việc xác định hình ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn qua hệ thống camera an ninh, cuối buổi chiều nay cơ quan công an đã phát hiện và đưa về trụ sở nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa.


[Image: img9113-copy-0658.jpg]
Chân dung nghi phạm được trích xuất từ camera.

Theo lời một nhân chứng kể lại, khoảng 20h – 21h30 tối 3/6, họ nghe thấy tiếng hét ở tầng 3, nhưng nghĩ chỉ là cự cãi thông thường nên không để ý. Một nhân chứng khác cho biết, nghi phạm là một người kín tiếng, không có nhiều giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm đó thấy nghi phạm có nhiều biểu hiện bất thường.


Được biết, nạn nhân là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu điện ảnh, tính cách hòa đồng, nhút nhát, hiện đang là chủ một tiệm cho thuê trang phục Cosplay khá nổi tiếng. Trước khi sự việc xảy ra, nạn nhân không có biểu hiện hay mối quan hệ nào bất thường.
Reply
#2
FB của nạn nhânhttps://www.facebook.com/momo.happj



Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh trường nghệ thuật ở Hà Nội bị sát hại
Thứ 3, 10:40, 05/06/2018


 -Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú khai nhận thấy chị T. đến thuê nhà, có nhan sắc nên nảy sinh ý định cưỡng hiếp nạn nhân.
  • Liên quan đến vụ nữ sinh trường nghệ thuật được phát hiện chết nghi có dấu hiệu bị cưỡng hiếp trong phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai, ngay trong tối 4/6, cơ quan công an Hà Nội đã bắt được nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở phường Hàng Bột).
[Image: vov_can_phong_lgow.jpg]
Căn phòng nơi xảy ra án mạng

Tại cơ quan công an, bước đầu Tú đã thừa nhận hành vi. Theo đó, Tú cho biết, trước đó, hắn đã thuê ngôi nhà 4 tầng của một người chủ tại phố Nguyễn Phúc Lai (nơi xảy ra vụ việc) và đã đến hạn phải bàn giao nhà. Tình cờ biết được người chủ của ngôi nhà sắp cho chị T. thuê lại làm kho và bán hàng online qua mạng internet. Thấy T. có nhan sắc Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ.

Theo đó, tối 3/6, sau khi quan sát, biết T. đến khu nhà thuê xem nhà một mình, Tú đến mở cửa và đã lợi dụng lúc cô gái trẻ không để ý, dùng gạch đập vào đầu chị T. rồi dở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tú khóa cửa nhà bỏ trốn rồi bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ.

Như tin trước đó đã đưa, chiều 4/6, người dân phát hiện chị Đ.C.T (SN 1995), ở quận Ba Đình chết trong phòng trên tầng 3 ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, với vết thương do vật cứng tác động mạnh lên vùng đầu...

Theo một số nhân chứng, tối 3/6, một nữ sinh (khoảng 23 tuổi) học năm cuối tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đến xem phòng trọ và ở lại luôn đó.

Đến trưa 4/6, một số người lên kiểm tra thì thấy cửa khóa trái nhưng gọi không thấy ai trả lời nên phá cửa vào phòng thì phát hiện nữ sinh này đã chết nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời thu thập lời khai, trích xuất camera nhà hàng xóm để thu thập thông tin.

Một số nhân chứng cho biết thêm, vào tối 3/6, nhiều người nghe thấy tiếng tranh cãi và hét lớn ở khu vực tầng 3 nhưng nghĩ rằng chỉ là mâu thuẫn thông thường nên không để ý.
[Image: can_phong_rtxq.jpg]
Ngôi nhà 4 tầng được T. (nạn nhân vụ án) thuê lại bán hàng

Sau khi tìm hiểu, được biết tối cùng ngày, chị T. đến phố Nguyễn Phúc Lai tìm phòng thuê trọ và gia đình lâu không thấy về. Gia đình chị T. bất ngờ nhận được điện thoại do người lạ gọi từ máy điện thoại di động của chị T. thông báo rằng chiếc điện thoại này bị rơi ngoài đường.

Sau khi đi tìm kiếm, người thân của chị T. phát hiện xe máy của cô gái để trong ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai. Đồng thời, người thân bàng hoàng phát hiện chị T. đã tử vong, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, liền báo cho lực lượng công an.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chị T. tử vong nghi bị hãm hiếp rồi bị sát hại.

Hiện CA quận Đống Đa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CA TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng khác tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này./.
Reply
#3
Nhiều người chuyển trọ, cả đêm trùm kín chăn không dám ngủ khi biết nữ sinh trường ĐH Sân khấu Điện ảnh bị sát hại và hãm hiếp
 05:30 05/06/2018

[Image: oJsEUEX.jpg]
Hình nạn nhân


Những người thuê trọ trong ngôi nhà xảy ra vụ án mạng cho biết, không ai trong số họ biết nạn nhân tử vong trong phòng.

 Sau khi công an vào đưa thi thể nạn nhân ra ai nấy đều bàng hoàng, sợ hãi nhiều người đã chuyển trọ, người cả đêm không dám ngủ.


Cả khu phố bàng hoàng, sợ hãi

Liên quan đến vụ nữ sinh trường sân khấu điện ảnh tử vong trong phòng trọ, nghi bị sát hại sáng 5/6 chúng tôi đã tìm về xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng để tìm hiểu rõ hơn.

Con ngõ 12 đường Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) nơi rẽ vào ngôi nhà trọ sáng nay tập trung khá nhiều người dân bàn tán xôn xao về cái chết bí ẩn của cô gái trẻ. Không ai ngờ rằng vừa thuê trọ chưa được một ngày cô gái đã bị giết.

[Image: 3436793921299640872347395492642084953260...904235.jpg]
Ngôi nhà trọ xảy ra vụ án mạng.


Chia sẻ với chúng tôi, một người phụ nữ bán trà đá cạnh ngôi nhà xảy ra vụ việc cho biết, từ khi biết cô gái tử vong trong ngôi nhà này cả khu phố đều bàng hoàng, sợ hãi.

"Ngày hôm qua khi công an vào khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể cô gái đi tầm 3h đồng hồ, lúc đó người dân tập trung theo dõi rất đông. Tôi được biết thì người sát hại cô gái này cũng cùng ngôi nhà trọ này", người phụ nữ chia sẻ.

Nhiều người chuyển trọ trong đêm, người không dám ngủ vì sợ hãi

Thời điểm chúng tôi có mặt vào sáng nay, ngôi nhà trọ xảy ra vụ án mạng vẫn còn một số người đang ở, ai nấy đều lo lắng, sợ hãi.

[Image: 3455637221299641105680706499411461704515...086056.jpg]
Căn phòng xảy ra vụ án mạng đã bị niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Anh D, người sinh sống trong ngôi nhà này cho biết, cô gái gặp nạn vừa mới đến đây thuê trọ, sau khi thuê xong thì ở lại luôn. Trong tối 3/6, anh và vợ phát hiện tầng 3 nơi cô gái thuê trọ có tiếng động lạ nhưng nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên hai vợ chồng anh không lên xem. Đến chiều hôm qua, khi công an đưa thi thể cô gái ra khỏi nhà anh mới biết.

"Hiện tại những người thuê trọ ở đây đều đã chuyển nhà vào hôm qua vì quá sợ hãi, lo lắng, một số người thì hôm nay mới chuyển. Gia đình tôi vừa lo lắng, vừa có con nhỏ nên cũng sẽ chuyển trong hôm nay", anh D. chia sẻ.

[Image: sinh-vien-tu-vong-dspl-2-15281677444561614137025.jpg]
Hình ảnh đối tượng Tú loanh quanh ở khu vực hiện trường tối 3-6, được camera ghi lại. Ảnh ANTĐ.


Chia sẻ thêm với chúng tôi, một người phụ nữ sống ở tầng 2 khu trọ không giấu nổi sự lo lắng cho biết, đêm qua chị đi làm đến 11h đêm mới về nên không biết chuyện gì xảy ra.

"Cả đêm hôm qua sau khi biết vụ việc này, hai chị em chúng tôi không dám ngủ, phải trùm kín chăn cho đỡ sợ, chắc chúng tôi phải chuyển trọ trong hôm nay. Chúng tôi cũng không biết gì về người đàn ông ra tay sát hại cô gái cả, bởi ở đây phòng nào biết phòng đấy, không ai để ý ai", người phụ nữ chia sẻ.

[Image: a1-1528168952644670350652.jpg]
Cô gái cho biết không dám ngủ, phải trùm kín chăn cho đỡ sợ.


[Image: 3439247758876587482833037828721004154716...568489.jpg]
Hiện nhiều người thuê trọ đã chuyển trọ.

Trước đó, chiều ngày 4/6, tại khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) người dân phát hiện một nữ sinh tử vong trong phòng trọ.

Được biết, tối 3/6, cô gái trẻ qua nhà người trong căn phòng ở tầng 3 và ở lại luôn đó. Đến trưa hôm sau mọi người thấy cửa khoá trái, không thấy trả lời nên đã báo cho chủ nhà lên mở cửa và phát hiện vụ việc. Đến khoảng 18h, sau nhiều tiếng khóc lớn, mọi người thấy nhiều xe của lực lượng công an đến và di chuyển thi thể nữ sinh đi.

[Image: 3434450058876542482837568737440436715520...659793.jpg]
Lối vào khu vực xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu cho biết người tử vong khoảng 23 tuổi đang học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội .

Nghi can gây ra vụ án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa đã bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Reply
#4
Lời khai hung thủ giê’t nữ sinh SKĐA “đang cưỡng hiêp thì cô ấy tỉnh nên tôi cầm gạch đập vào đầu” xong Nghi phạm ôm nạn nhân ngủ đến sáng
 Jun 6, 2018 



Có ý định hiê'p dâ.m cô gái trẻ, xinh xắn đến thuê phòng trọ, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) đã dùng gạch đập vào đầu nạn nhân rồi kéo vào phòng, chốt cửa thực hiện hành vi đồi bại.

[Image: photo1528189989521-1528189989521135441414.jpg]
Nguyễn Anh Tú (SN 1983)


Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi giê’t người, hiê’p dâ.m, cướp tài sản nữ sinh viên Đ.C.T. (SN 1995, ở quận Ba Đình, sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu điện ảnh).

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận khoảng 21 giờ ngày 3-6, Tú nhận được điện thoại của chủ nhà trọ nơi mình thuê là anh N.N.T. (29 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) với nội dung nhờ mở của cho T. xem phòng. Thấy T. xinh xắn, lại đi một mình nên Tú đã nảy sinh ý định cư.ỡng hiê’p.

Sau đó, khi T. đang xem phòng trọ ở tầng 3 thì Tú đã dùng gạch chuẩn bị sẵn đập vào đầu cô gái và bóp cổ nạn nhân kéo vào phòng. Chị T. giãy dụa nhưng đối tượng đã lôi được vào phòng, chốt cửa, tiếp tục dùng gạch đập nạn nhân tới ngất xỉu rồi thực hiện hành vi hiê’p dâm.


Nghi phạm ôm nạn nhân ngủ đến sáng

Trong quá trình cư.ỡng hiê’p thấy bạn ấy kêu cứu tôi mới cầm gạch đập cho bạn ấy ngất , xong đắp chăn cho nạn nhân và ôm ngủ đến sáng.

Gây án xong, Nguyễn Anh Tú ngủ lại chính hiện trường, đến trưa hôm sau Tú lấy ví của nạn nhân (bên trong có giấy tờ và tiền) rồi bỏ đi. Sau đó, Tú bị công an bắt khi đang bỏ trốn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 4-6, người dân ở phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) bất ngờ phát hiện chị Đ.C.T. t.ử v.ong trong phòng trọ tại ngõ 12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa) đã báo cho lực lượng công an. Sau đó, Công an quận Đống Đa khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ cái chê’t của chị T..

Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân có dấu hiệu bị cư.ỡng hiê’p, sát hại dã man, nghi phạm là Nguyễn Anh Tú. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt giữ Tú.

[Image: 3jhHSvL.jpg]
Reply