Nguyên nhân và hậu quả .... bác "Thất Học"
#1
Có cặp vợ chồng nọ hổng biết ai tư vấn cho là nếu làm chuyện ấy mà quá sâu thì con sinh ra không thông minh. Thế là hai vợ chồng cố gắng làm cạn cạn thôi. Một hôm anh chồng hăng quá, chị vợ hoảng “ấy, anh làm cạn cạn thôi để con mình sau này là tiến sĩ (IT?)”, anh chồng hậm hực nhưng vì muốn con là tiến sĩ nên cũng chịu trận. Nhịp tới nhịp lui một lúc, lại vào hơi sâu. Chị vợ lại nhắc. Anh tặc lưỡi “thôi thạc sĩ được rồi, vào thêm chút nữa nhé”. Qua vài đường bóng lởn vởn trong vòng cấm địa mà không được sút, anh chồng tức quá “thôi cử nhân cũng được” và tiếp dẫn bóng xâm nhập cùng 5,5m. Vờn qua vờn lại, bỗng chị vợ la lên “thôi anh, cấp 3 cũng được” rồi “cấp 2 đi anh” rồi “thôi cấp 1 cũng tốt”. Khoảng trống đã xuất hiện anh chồng gào lên “cho nó thất học luôn em nhé”….
Reply
#2
Á đù, mới post đầu mà bác chơi bạo quá! Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply