Dr. John Neufeld (Back to the Bible)
#46
[Image: thank-god-morning-evening.jpg]  [Image: inspirational-bible-passages-and-quotes-on-strength.jpg]   [Image: HTB1_Tz74_GXXXXXXIXXXXq6x_XFXXXk.jpg]
Reply
#47
4. God is Omnipotent - He is all powerful



[Image: 51360-storm-homes-1200.800w.tn.jpg]


Thi thiên 33:6

Các từng trời được làm nên bởi lời Ðức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có



Gióp 11:7-11

Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự mầu nhiệm của Ðức Chúa Trời, Và thấu rõ Ðấng Toàn năng sao? 

Sự ấy vốn cao bằng các từng trời: Vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ: ông hiểu biết sao đặng? 

Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất, Và rộng lớn hơn biển cả. 

10 Nếu Ðức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù, Và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được? 
11 Vì Ngài biết những người giả hình, Xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến. 



Hê bơ rơ 6:18

18 hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Ðức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta



Thi thiên 24:8

Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Ðức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Ðức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận




Sáng thế ký 18:14

14 Há điều chi Ðức Giê-hô-va làm không được chăng? Ðến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai.




Giê rê mi 32:17 , 27

17 Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả
27 Nầy, ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng



Luca 1:37

37 Bởi vì không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được



2 Cô rinh tô 6:18

18 Ta sẽ làm Chúa các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.




Khải huyền 1:8

Chúa là Ðức Chúa Trời, Ðấng Hiện Có, Ðã Có, Và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.




Ê phê sô 3:20

20 Vả, Ðức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,






- Omnipotent có nghĩa là "QUYỀN LỰC VÔ HẠN , KHÔNG BỊ HẠN CHẾ" , hay nói cách khác "KHÔNG CÓ CÁI GÌ MÀ NGÀI KHÔNG LÀM ĐƯỢC , TỪ A TỚI Z"

- Chữ này xuất phát từ 2 tiếng Latin ................   Omni = all              Potent = powerful

- Ngài có ĐŨ QUYỀN NĂNG ---- LÀM NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN , mà cũng chẳng  cần tới "sự nỗ lực , ra sức của Ngài"

- Mình cần hiểu những chữ LÀM NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN , vì Chúa không thễ nào đi nghịch lại với bãn chất của Ngài 

- Khi Ngài hoạch định 1 chương trình nào đó , thì chương trình đó sẽ hoàn thành

- Khi Ngài có 1 mục đích nào đó , thì mục đích đó sẽ đạt được

- Không có bất kỳ 1 cái gì có thể ngăn cản công việc Ngài  ... một khi Ngài đả quyết định như vậy .... thì nó sẽ phải xảy ra như vậy

- NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CUẢ NGÀI ĐI ĐÔI VỚI BẢN CHẤT CUẢ NGÀI  




Khi biết điều này , chúng ta sợ , nhưng chúng ta đừng quên bản chất thứ 9 là GOD IS GOOD 

Ngài có khã năng làm tất cả , nhưng Ngài không làm những gì "nằm ngoài bản chất của Ngài"

- Ngài không nói dối (He can't lie)

- Ngài không chấp nhận tội lỗi (He can't tolerate sin)

- Và Ngài cũng sẽ không cứu những người phạm tội mà không biết hối hận về tội lỗi  mình làm (He can't save impenitent sinners)








Source  :dance:


https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#48
5. God is Omniscient - He is All-knowing


[Image: 49380-woman-leaves-unsplash.800w.tn.jpg]



Ê sai 46:9-10

Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Ðức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta

10 Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý







- Omniscient có nghĩa là NGÀI BIẾT TẤT CẢ , KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ MÀ NGÀI KHÔNG BIẾT .. CHO DÙ CHÚNG TA CÓ THỂ DẤU LOÀI NGƯỜI NHỮNG GÌ MÌNH LÀM , NHƯNG CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ GIẤU ĐƯỢC CHUÁ VIỆC LÀM CUẢ MÌNH , CHO DÙ CÔNG VIỆC ĐÓ CÓ LÀM TRONG BÓNG TỐI .


- Debbie McDaniel viết về bản chất này của Chúa ... Ngài hiện diện ở mọi nơi cùng 1 lúc .. Ngài không bao giờ ngũ .. Ngài biết được mọi chuyện xãy ra hằng ngày , chúng ta suy nghĩ gì , và làm gì  .. Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta 24/7/365 (coi như là không còn chổ nào cho chúng ta có thể trốn Ngài được)


- Tozer thì viết thế này ... Ngài tự biết trọn vẹn về chính Ngài , cũng như biết bất kỳ cái gì xãy ra trên cuộc đời này ... Vì Ngài là Đấng dựng nên muôn loài , nên dĩ nhiên Đấng Tạo Hoá cũng phải biết những gì Ngài đả tạo nên .. mặc dù những chuyện đó xãy ra từ ngàn đời trong quá khứ khi chúng ta chưa hiện hữu



- Cái đó là nói  Ngài biết những chuyện trong quá khứ , những chuyện từ khi con người chưa hiện hữu trên trái đất này ... nhưng chưa chấm hết ở đây .. Ngài còn biết cả những chuyện trong tương lai nữa ... không có chuyện gì xãy ra , mà Ngài  Disappointed-face4 "Oh, surprised" .. Kinh thánh tràn đầy những lời tiên tri về tương lai , mà chúng ta đang lần lượt thấy nó xãy ra thành sự thật trong đời sống chúng ta.




Chính vì Ngài biết tất cả (chuyện quá khứ , chuyện hiện tại , chuyện tương lai) ,  nên mình có thể hoàn toàn tin cậy vào Ngài  Thumbs-up4

Ngài biết mình đả trãi qua những vấn đề gì , đang trải qua vấn đề gì , và những vấn đề gì trong tương lai mình phải đối diện

Khi chúng ta bình tâm suy nghiệm bản chất này của Chúa , cũng như những bản chất khác ... mình có thể bình tâm tin cậy giao cuộc đời mình cho Ngài , từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn , để Ngài hướng dẫn mình đi cho đúng  Thumbs-up4






Source  :dance:

https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#49
6. God is Omnipresent - He is always everywhere



[Image: 49036-man-field-unsplash.800w.tn.jpg]





Giê rê mi 23:23-24

23 Ðức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Ðức Chúa Trời ở gần mà không phải là Ðức Chúa Trời ở xa sao
24 Ðức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Ðức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao




Thi thiên 139

Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi

Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi

Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi

Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Ðức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi



Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Ðặt tay Chúa trên mình tôi

Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp

Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa

Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó

Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển

10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi




11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối

12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa




13  chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi

14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 

15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa

16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy




17 Hỡi Ðức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay

18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cung Chúa. 




19 Hỡi Ðức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta

20 Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh, Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi

21 Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghiếc những kẻ dấy nghịch Chúa sao? 

22 Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi

23 Ðức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi

24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.







- Omnipresent có nghĩa là NGÀI Ở TẤT CẢ MỌI NƠI CÙNG 1 LÚC ... điều này khiến cho chúng ta khó hiểu , vì chúng ta chĩ là "những tạo vật bị giới hạn" .. chúng ta không giống Ngài , vì Ngài là "ĐấngTạo Hoá tạo nên muôn loài"


- Anyway, sự hiện hữu của Ngài lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta

- Mình phải hiểu ... không phải Chúa hiện diện 1 nơi nào đó giống như mình hiện diện 1 nơi nào đó .... NO 

Mình hiện diện trong dạng "physically - dùng 5 giác quan để nhận thấy được"

Chúa hiện diện trong dạng "spiritually - mà mình không có thể dùng 5 giác quan mình để nhận thấy được"





- Đây là 1 điều an ủi  lớn cho believers ... nhất là cho những believers .... nghĩ họ đang cô đơn hay đang trong đau khổ ... họ cần kiếm 1 người nào đó  ở bên cạnh , cho họ nói chuyện , tâm sự 

- Nhưng nếu họ nhớ 1 điều ... CHUÁ BAO GIỜ CŨNG HIỆN HỮU BÊN CẠNH HỌ ..... ĐẤNG BIẾT CHUYỆN QUÁ KHỨ/HIỆN TẠI/TƯƠNG LAI ĐANG Ở BÊN CẠNH HỌ .. ĐẤNG HIỂU HỌ ĐANG SUY NGHĨ GÌ , VÀ SẴN SÀNG NGHE NHỮNG LỜI TÂM SỰ CUẢ HỌ ... THÌ CƠN BẢO SÓNG TRONG LÒNG CUẢ HỌ SẼ ĐƯỢC ÊM DỊU ĐI .. MỘT KHI HỌ ĐẶT SỰ TRÔNG CẬY TRỌN VẸN VÀO NGÀI





[Image: download_2.jpg] [Image: 8d-_Talk-to-_God-not-people.jpg] [Image: image.jpg]







Source  :dance:

https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#50
7. God is wise - He is full of perfect , unchanging wisdom


[Image: 49690-_Thinkstock_Photos-507171144.800w.tn.jpg]


Rô ma 11:33

33 Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được









- Wisdom không phải  đơn giãn chỉ nói về sự hiểu biết hay thông minh của mình 

- Người thật sự có wisdom là người nắm hết mọi vấn đề , để từ đó họ có thể đi tới 1 kết quả tốt đẹp nhất , khi phải đối diện với những vấn đề trước mắt 

- Người thật sự có wisdom , họ biết kết hợp "con tim , tâm linh ,  đầu óc ,  khả năng" để dẫn tới sự thành công 

- Nhưng ngay cả người có wisdom nhất trên thế gian này ... cũng không thể nào so sánh được với ... WISDOM CUẢ GOD






WISDOM CUẢ CHUÁ ĐƯỢC COI  LÀ "KHÔNG BỊ GIỚI HẠN , KHÔNG BỊ KIỂU "NOW YOU SEE IT NOW YOU DON'T" , HOÀN TOÀN , TUYỆT HẢO"



- Tozer viết thế này về Wisdom của Chúa ... Wisdom là khả năng xữ dụng con đường đúng đắn nhất để có được 1 cái kết  quả toàn hảo ... Ngay từ "ban đầu" , Chúa đả nhìn  thấy "cái kết quả" , Ngài không ngồi đó đoán mò .. Ngài nhìn thấy  mọi vấn đề (1 cách riêng rẻ , cũng như nó có liên hệ với nhau như thế nào) .. nên kết quả của Ngài không hề có 1 khuyết điễm gì







Khi  thấy 1 Wisdom như vậy , thì mình phải biết so sánh "cái wisdom giới hạn của mình" vs. "cái wisdom không giới hạn của Chúa"

Đây là tin mừng cho believers . Vì họ có thể đặt trọn niềm tin vào Chúa , Ngài sẽ làm mọi chuyện tốt đẹp (tới mức  không thể nào có thể tốt đẹp hơn được nữa)

Những gì mình hoạch định ... chưa chắc gì tốt đẹp hơn những gì Ngài hoạch định (vì cái wise của mình có giới hạn , còn cái WISE của Ngài thì không có giới hạn)

Ngày hôm nay , chúng ta có thể chưa hiểu được Ý Chúa muốn gì qua những chuyện xãy ra trong đời sống mình .... nhưng rồi từ từ , mình sẽ thấy được .. KẾT QUẢ CUẢ CHUÁ LÀ PERFECT , NẾU MÌNH HIỂU ĐƯỢC Ý CHUÁ MUỐN GÌ






bây giờ , Vân có câu chuyện này kể cho các bạn suy nghĩ  Confused

không biết các bạn có biết câu chuyện của Joseph (1 trong 13 người con của Jacob - 12 người con trai & 1 người con gái) ???  Confused  trong Cựu ước không ??

Vân ngắn gọn ở đây thôi ...

Chúa có chương trình cho Joseph , khiến ông nằm mơ . Ông đem những giấc mơ này kể cho mấy anh mình . Thì họ ganh tị với ông . Nên cuối cùng họ bán ông qua xứ Ai cập làm nô lệ (tại thời điểm Joseph bị bán làm nô lệ , dĩ nhiên mình cảm giác được ông nghĩ như thế nào  Confused)

Chưa hết , ông là 1 người đẹp trai , nên bị bà vợ của ông chũ dê ông , rồi đặt chuyện để bà chạy tội . Rốt cuộc ông bị bỏ vào tù (cũng tại thời điểm Joseph bị ném vào tù cho 1 tội mà ông không hề làm , dĩ nhiên mình cũng cảm giác được ông nghĩ như thế nào  Confused)

Sau khi ông vào tù , nhờ nhà vua cũng được Chúa báo mộng trong mơ , Joseph có thể giải mộng này cho vua nhờ vào sự chỉ bảo của Chúa ... rốt cuộc , tadah , nhà vua trọng dụng Joseph , đưa Joseph lên chức tước cao , mà chỉ thua nhà vua thôi 


Trong cuộc sống mình , mình có thể gặp hoạn nạn này , gặp hoạn nạn kia . Mình không hiểu chuyện gì đang xãy ra cho mình

NHƯNG NẾU MÌNH CỨ TIẾP TỤC ĐẶT NIỀM TIN TRỌN VẸN VÀO CHUÁ , MÌNH SẼ THẤY KẾT THÚC CUẢ NHỮNG HOẠN NẠN MÌNH GẶP PHẢI , SẼ LÀ 1 KẾT QUẢ PERFECT (MÀ KHÔNG THỂ NÀO PERFECT  HƠN ĐƯỢC NỮA)







Source  :dance:

https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#51
Vân dùng mô hình này để giải thích rỏ hơn những gì Vân muốn nói ở trên





Tỉ dụ mình có 1 timeline như thế này 


[Image: Timeline_Templates_14.png]


- năm 2014 , chuyện buồn này xảy ra cho mình , mình buồn , mình than khóc với Chúa (không phải 2104  Lol )

- sau đó , năm 2017 , lại 1 chuyện buồn khác xãy ra cho mình , mình buồn , mình than khóc với Chúa



Mình chọn cái nào ??

a. mình  mất niềm tin nơi Chúa , mất niềm tin nơi Wisdom của Ngài , mình bắt đầu muốn tận dụng wisdom của mình ??

b. mình tiếp tục đặt niềm tin nơi Chúa , vì Chúa wise hơn mình , wisdom của mình bị limit , còn wisdom của Ngài không bị limit ?? tiếp tục tin cậy vào Ngài ??




NẾU MÌNH CHỌN CÁI A , DẸP NIỀM TIN NƠI CHUÁ , TRÔNG CẬY VẢO WISDOM GIỚI HẠN CUẢ MÌNH ... COI CHỪNG HẬU QUẢ MÌNH LẢNH CÒN TỆ HƠN NẾU MÌNH CHỌN B , CỨ TIẾP TỤC TIN CẬY VÀO WISDOM CUẢ CHUÁ

VÌ DĨ NHIÊN WISDOM CUẢ CHUÁ .. PHẢI HƠN WISDOM CUẢ MÌNH NHIỀU


Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4



giống như Joseph , khi ông bị mấy anh bán đi làm nô lệ , ông vẩn tin cậy vào Wisdom của Chúa , mặc dù ông không hiễu chuyện gì sẽ xảy ra

khi ông bị ném vào tù , vì bà vợ ông chủ dê ông , không được , tìm cách làm chứng dối cho ông , ông vẩn tin cậy vào Wisdom của Chúa , mặc dù ông không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra

.... cái TIMELINE của ông cứ tiếp tục như vậy , và ông tiếp tục tin cậy vào Wisdom của Chúa ... cuối cùng , ông được nhà vua phong chức cao trong , chỉ thua 1 mình nhà vua mà thôi
Reply
#52
Chào sis TuyetVan  Tulip4

Dạo này sis mang về những bài hát tôn vinh Chúa và những bài học Kinh Thánh về. Phương Vy ghé vào nghe và đọc thấy tuyệt vời lắm sis ạ. Clap

Những bài học Kinh Thánh thật ý nghĩa. Nhiều lúc sis post vô tình thôi lại đúng ngay tâm trạng của những người ghé vào đọc. Và nhờ đó những đợt sóng gió lăn tăn trong lòng người cũng êm dịu lại rất nhiều.  Heavy-black-heart4 :rose4:

Những bài hát ca ngợi Chúa của ca sĩ Chris Tomlin thật là đặc sắc. Phương Vy cũng thường hay nghe ca sĩ này hát. Tulip4

Cảm ơn sis TuyetVan nhiều nhé.  Tulip4
Cầu xin Chúa ban phước lên sis TuyetVan và gia đình luôn.  Tulip4
Reply
#53
Cám ơn Phượng Vy

Vân cũng mong những gì mình post lên , giúp cho các bạn có câu trả lời cho cuộc sống  mình


và Vân cũng cầu chúc Phượng Vy nhận được nhiều ơn phước của Chúa nhá

nghe nói Phượng Vy hát hay lắm .. hãy dùng tài năng Chúa ban cho mình , để ca ngợi Ngài  Thumbs-up4


tặng Phượng Vy




Reply
#54
(2018-05-05, 06:19 PM)tuyetvan Wrote: Cám ơn Phượng Vy

Vân cũng mong những gì mình post lên , giúp cho các bạn có câu trả lời cho cuộc sống  mình


và Vân cũng cầu chúc Phượng Vy nhận được nhiều ơn phước của Chúa nhá

nghe nói Phượng Vy hát hay lắm .. hãy dùng tài năng Chúa ban cho mình , để ca ngợi Ngài  Thumbs-up4


tặng Phượng Vy 

Phương Vy cảm ơn sis Tuyết Vân nhiều nhé sis!  Tulip4

Nghe bài hát nói về Vua David tôn vinh Chúa và nhờ sis TuyetVan nhắc mà Phương Vy nhớ là có hát và thu âm mấy bài ca ngợi Chúa. Để Phương Vy mở ra một thread trong phòng Tin Lành gửi mấy bài hát vào.  Tulip4
Reply
#55
Trọn đời ngợi khen





Reply
#56
8. God is Faithful - He is unfinitely , unchangely true



[Image: 50852-manlookingout-sunset-thinkstock.800w.tn.jpg]


Phục truyền luật lệ ký 7:9

Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, ấy là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài



2 Ti mô thê 2:13

13 nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.



1 Cô rinh tô 13:12

12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy







- Những bản chất của Chúa không tách biệt , cũng không mâu thuẫn với nhau , trái lại , nó kết hợp với nhau 1 cách hài hoà trọn vẹn ... để mình biết Đức Chúa Trời là ai

- Mình biết Đức Chúa Trời có bản chất "KHÔNG HỀ THAY ĐỔI" , bản chất này đi đôi với việc Đức Chúa Trời cũng có bản chất "THÀNH TÍN"



- A. W. Pink viết về bản chất này của Chúa ... Chúa là sự thật . Những gì Ngài hứa chắc chắn như đinh đóng cột . Ngài luôn luôn thành tín với những gì Ngài đả hứa dân Israel . Chúng ta đọc được bản chất này của Ngài khắp nơi trong Kinh thánh , vì dân Israel xem bản chất này rất quan trọng trong Đấng Thánh . Chúng ta có thể hoàn toàn trông cậy vào Ngài . Không có ai trông cậy vào Ngài mà bị thất vọng . Đây là vấn đề cơ bản khiến ta đặt trọn niềm tin vào Ngài.








- Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu , hoặc nhìn thấy  sự thành tín của Chúa . Khi đứng trước hoạn nạn , chúng ta với sự suy nghĩ hạn hẹp của mình , cứ cho rằng Chúa đả bỏ rơi mình.


- Nhưng là Christians , chúng ta lúc nào cũng phải nhớ những bản chất của Chúa .. CHUÁ LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN , TỐT , LÚC NÀO CŨNG Ở BÊN CẠNH , VÀ WISE ... NHỚ NHƯ VẬY , ĐỂ CHÚNG TA TIẾP TỤC ĐẶT NIỀM TIN VÀO NGÀI , CHO DÙ MÌNH ĐANG ĐI QUA TRŨNG BÓNG TỐI , và suy nghĩ về câu Kinh thánh này  Tulip4 


Rô ma 8:28

28  Vả , chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã địnhTulip4









Source  :dance:

https://www.biblestudytools.com/bible-st...atter.html
Reply
#57
[Image: psalm-23-4-faith-lg.jpg]


Thi thiên 23

Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. 
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi
Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. 
Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.
Reply
#58
Đi trong Ý CHA ... Thi thiên 23









Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#59
Nói về BẢN CHẤT THÀNH TÍN của Chúa , mình không thể bỏ qua câu chuyện Abraham


Vân không biết các bạn ở đây có biết về câu chuyện Abraham không ?? Vân nói ngắn gọn ở đây .. cho các bạn khái niệm về chuyện THÀNH TÍN của Chúa trong câu chuyện này 



****


Vì sao  Abraham được gọi là CHA ĐẺ CUẢ ĐỨC TIN ??


- Abraham có bà vợ tên Sarah .. ông bà già rồi , mà vẫn chưa có con ..  Chúa nhiều lần hứa với ông là NGÀI SẺ CHO DÒNG DỎI CUẢ ÔNG ĐÔNG NHƯ SAO TRÊN TRỜI (thiệt ra , ý nghĩa của câu này ... bất kỳ ai là believers , Do thái hay không là Do thái , thì cũng thuộc dòng dỏi ông , vì ông được gọi là CHA ĐẺ CUẢ ĐỨC TIN)


- Đức tin của Abraham có thật sự trọn vẹn không ?? theo Vân nghĩ thì không ... vì có bà vợ đẹp , ông sợ người ta giết ông để cướp vợ ,  đả 2 lần ông nói dối vợ ông là half-sister , mặc dù bà đúng là half-sister , nhưng ông nói ra điều này chỉ vì sợ người ta giết ông để cướp bà . Nếu có đức tin , ông nên thật lòng cho người ta biết bà là vợ của ông , nếu ông tin Chúa lúc nào cũng bảo vệ ông .


- Thêm vào đó , Abraham làm chuyện sai , đồng ý để bà Sarah cưới vợ hai cho mình để sanh con .. người đàn bà Ai cập này tên Hagar , hầu việc cho ông bà , sanh người con trai , đặt tên là Ishmael , sau này Ishmael là ông tổ của đạo Islam (là những người Muslims , Hồi giáo) ... coi như là 1 đại nạn cho thế gian .


- Anyway , Chúa thành tín , Ngài giữ lời hứa của Ngài . Khi Abraham được 100 tuổi , Sarah được 90 tuổi , Sarah sanh cho ông 1 người con trai , tên là Isaac . Isaac coi như là "con của Lời Hứa" , chắc chắn  phải được "nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa"  Tulip4





*****





Câu chuyện bắt đầu từ đây  Tulip4


- Trải qua không biết bao nhiêu gian truân , ở cái tuổi 100/90 ,  ông bà có  được 1 cục cưng là Isaac , con của Lời Hứa 

- Chuyện gì xãy ra kế tiếp .... CHUÁ THỬ THÁCH ABRAHAM ,  ABRAHAM ĐẢ PASS ĐƯỢC  THỬ THÁCH NÀY ... CHÍNH VÍ VẬY , MÀ ÔNG TRỞ THÀNH ÔNG TỔ CUẢ ĐỨC TIN (mặc dù , ban đầu đức tin của ông có những lúc cũng  lung lay)





- Khi Isaac ở tuỗi vị thành niên ... Chúa kêu Abraham giết Isaac dâng lên Ngài ... wow , 1 tin cứ như tiếng sét đánh vào Abraham .. ở tuổi ông , ông sẳn sàng chết , chứ làm sao ông có thể để cho Isaac chết được ... VẤN ĐỀ LÀ ÔNG CÓ CẢI LỜI CHUÁ , CÓ TRANH LUẬN VỚI CHUÁ KHÔNG ?? KHÔNG , ÔNG KHÔNG CẢI LỜI CHUÁ , ÔNG KHÔNG TRANH LUẬN VỚI CHUÁ , MÀ ÔNG VÂNG LỜI CHUÁ 





- Câu hỏi  đặt ở đây ?? tại sao ông không cải lời Chúa , không hề tranh luận với Chúa ??

VÌ ÔNG BIẾT RẰNG "CHUÁ LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN" .. NGÀI  HỨA CHO DÒNG DÕI ÔNG ĐÔNG NHƯ SAO TRÊN TRỜI ,  KHÔNG CÓ CÁCH NÀO NGÀI ĐỂ  ÔNG GIẾT ISAAC .. 

NẾU NGÀI ĐỄ  ÔNG GIẾT ISAAC , THÌ COI NHƯ NGÀI HẾT THÀNH TÍN .. ISAAC MÀ CHẾT , THÌ COI NHƯ CHUÁ KHÔNG GIỮ LỜI HỨA CUẢ NGÀI 






- Khi đoàn người đi tới rừng , chỉ có 2 cha con tiến sâu vào , mấy người gia nhân thì đứng ở ngoài ... ông cầm con dao , Isaac lúc này là  chàng trai thiếu niên khoẽ mạnh nên vác  cũi cho cha già ... Isaac hỏi ông "cha ơi , đi dâng của thiêu cho Chúa , mà sao chỉ có dao và củi , không có con chiên ?"


CÂU TRẢ LỜI CUẢ ÔNG CHO THẤY SỰ SUY NGHĨ Ở TRÊN , ÔNG NÓI "CHUÁ SẺ CUNG CẤP CON CHIÊN" ... TỚI GIỜ PHÚT NÀY , ÔNG VẨN TIN CHUÁ LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN , NGÀI KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHO ÔNG GIẾT ISAAC 

ISAAC (LÀ HÌNH ÃNH CUẢ CHUÁ JESUS) NGOAN NGOẢN NẰM TRÊN  LÒ , NGOAN NGOÃN ĐỂ CHA GIÀ TRÓI MÌNH , DĨ NHIÊN LÚC ĐÓ .. ISAAC ĐẢ HIỂU MÌNH CHÍNH LÀ ... CON CHIÊN , CUẢ LỄ THIÊU  Disappointed-face4

QUẢ THẬT , CHUÁ THÀNH TÍN , NGÀI KHÔNG ĐỂ ÔNG GIẾT ISAAC , NGÀI CUNG CẤP CHO ÔNG 1 CON RAM BỊ VƯỚNG TRONG BỤI CÂY , NGÀI KÊU ÔNG GIẾT CON RAM LÀM CUẢ LỂ THIÊU DÂNG LÊN CHO NGÀI 



[Image: 6caad4475e243ee3e3f4f61f28a8afc1.jpg]








đây cũng là 1 bài học cho mình thấy SỰ THÀNH TÍN CUẢ CHUÁ

- ABRAHAM TIN VÀO SỰ THÀNH TÍN CUẢ CHUÁ 

- ÔNG TIN CHUÁ SẼ KHÔNG ĐỂ CHO ÔNG GIẾT ISAAC 

- ÔNG TIN CHUÁ SẼ CUNG CẤP CUẢ LỄ THIÊU CHO ÔNG

vì nếu Chúa để ông giết Isaac , là coi như Chúa mất thành tín , Ngài đả không giữ LỜI HỨA "KHIẾN CHO DÒNG DÕI ÔNG ĐÔNG NHƯ SAO TRÊN TRỜI"







câu chuyện này còn có nhiều lãnh vực khác để phân tích

nhưng ở đây , Vân chỉ đem lãnh vực ĐỨC TIN CUẢ ABRAHAM VÀ LÒNG THÀNH TÍN CUẢ CHUÁ ra mà nói thôi 
Reply
#60
Sẳn mình đang nói chuyện này ở đây , nên Vân đưa ra những vấn đề dính líu tới câu chuyện này luôn ... rồi mình đi tiếp tục bản chất của Chúa  Hello


1. Mình biết được ... Chúa hứa ban cho Abraham ... "dòng dỏi của ông đông như sao trên trời"

- đây không phải chỉ là "con cháu người Do thái" của ông thôi
- hể bạn là believer , không cần biết bạn là người Do thái , hay không là người Do thái



BẠN ĐỀU LÀ CON CHÁU , DÒNG DÕI CUẢ ABRAHAM

CHÍNH VÌ ĐIỂM NÀY , ÔNG CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ "ÔNG TỖ CUẢ ĐỨC TIN"

MÀ DĨ NHIÊN BELIEVERS ĐÔNG NHƯ SAO TRÊN TRỜI .. NÊN QUẢ THẬT CHUÁ THÀNH TÍN .. DÒNG DỎI ÔNG ĐÔNG NHƯ SAO TRÊN TRỜI
Reply