Posts: 8,146
Threads: 111
Likes Received:
432 in 298 posts
Likes Given: 146
Joined: Jan 2018
Reputation:
104
(2023-08-04, 08:35 AM)Hư vô Wrote: Khỏe Anh Sáu? Làm 3 ly........mời.
Anh Đức,
Rảnh viết tiếp
Nhỏ Thu và nhỏ Holly đang ăn hiếp tôi
Non xa mây trắng bềnh bồng
Không rơi xuống đất không mong lên trời
Ta vui giữa cảnh chơi vơi
Lững lơ trôi mãi một đời cuồng say
Posts: 6,161
Threads: 321
Likes Received:
597 in 292 posts
Likes Given: 2,412
Joined: Dec 2017
Reputation:
122
(2023-08-04, 08:53 AM)RungHoang Wrote: Anh Đức,
Rảnh viết tiếp
Nhỏ Thu và nhỏ Holly đang ăn hiếp tôi
Cuối tuần nhậu cho đã Sư Huynh hén , nhiều chuyện một lá chuyện nhiều , 8 tới sáng
Chào aduc , Thu đang xem bài của anh
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 453
Threads: 3
Likes Received:
17 in 14 posts
Likes Given: 20
Joined: Dec 2017
Reputation:
11
Chào.....
duc viết tạm để nhớ Tuệ Giác......rồi sẽ bày vẽ thêm.
Chúng ta đều biết vạn vật đều nương theo mà biến hóa chẳng hạn như chúng ta thấy đất đá giao hòa cùng Thủy thì Thanh Hóa ra cây cỏ và cây cỏ cây xanh hoa kết trái rồi biến hóa ra côn trùng bã động vật.
Nhưng cái căn bản gốc vẫn là vật này thôi thúc vật kia.
Ví dụ gió rung cây hay gió thổi cánh quạt và lợi dụng cánh quạt để quay và di chuyển những thứ khác hoặc chúng ta làm ra máy nổ để vận hành chiếc xe chạy thí dụ như nung nấu nước cho bốc hơi thành khí nén xô đẩy piston để di chuyển cả xe lửa chạy.
Tương tự như vậy thì chúng ta thấy ngày nay chúng ta dựa vào vạn vật gọi là Tool...... Hay vật dụng tức là dùng những thứ sẵn có để chúng ta dùng đó mà làm theo ý mình mong muốn thí dụ như chế ra dao kéo cung tên rồi súng ống sau đó là tới xe cộ máy móc tàu bè trên lửa đạn đạo hạt nhân vân vân và vân vân.
Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chế ra cái gọi là luật pháp để ràng buộc và thao túng những thứ đó...... Nói một cách khác Luật ngày nay mà chúng ta có để áp chế cũng như bắt buộc khi chúng ta sử dụng hoặc vận hành vạn vật đó là bởi vì thuở ban sơ cũng có cái luật vô thinh vô tướng vô hình áp đặt và ràng buộc để cho vạn vật được sinh sôi hiện hình và biến hóa.
duc sẽ luận cái mốc của Luật Pháp mà ngày này Chúng ta làm ra......nó tương tự ra sao và từ đó nhìn ra dc cái Bản Sơ của Chánh Pháp.......tức là Hư vô Pháp Tâm.....Âm Dương vận hành.