NguoiDuaTin ...hình đèn cầy trên sông ...
#16
(2018-03-27, 11:45 AM)TeaOla Wrote: Em cũng thấy đẹp Thumbs-up4


Anh cũng thấy đẹp Thumbs-up4

Ước gì trên chiếc đò có cắm lá cờ để biết nước ni là nước mô thì hay biết mấy hí Rollin
Reply
#17
(2018-03-27, 03:31 PM)Anh_Điếc Wrote: Anh cũng thấy đẹp Thumbs-up4

Ước gì trên chiếc đò có cắm lá cờ để biết nước ni là nước mô thì hay biết mấy hí Rollin

Hmm.....   Thôi thì....  đúng là mù thiệt rồi....    Chèo thuyền/xuồng ra hồ mà thả cái nón bài thơ...  trong đó có cái cây đèn....  mà nước phẳng lỳ....  thì chỉ có ở Huế thôi....      Cắm thêm cây cờ làm chi....  cho bẩn cái mắt....   cho hư cái tấm hình....    Until then....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#18
(2018-03-27, 03:10 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Cái này cũng có nghĩa.....   Em đưa anh sang sông......   Lỡ đạp anh xuống sông.....    Về nhà lại nhớ...   ra sông thắp đèn tìm.......  lại......    Không thôi thì....  Giờ này anh ở đâu... Em ngồi chờ trên xuồng...     Until then....  Good Luck....

Uả, vậy thắp đèn  cầy trên sông này là có nghĩa cầu hồn sao anh NR??? Confused

Reply
#19
(2018-03-27, 04:00 PM)Mimo Wrote: Uả, vậy thắp đèn  cầy trên sông này là có nghĩa cầu hồn sao anh NR??? Confused

Hmm....  Người ở Huế thì có cái tục thả đèn hoa đăng....    Tức là người ta làm 1 cái hoa bằng giấy chính giữa có đốt 1 cây đèn cầy rồi ra sông, ra hồ thả...      Thiệt ra nó có nhiều ý nghĩa khác nhau...  Và thường thường chỉ có những ngày lễ lớn họ mới làm...    Bây giờ thì...   họ thả hàng ngày cho khác du lịch ngắm chơi khi đi du thuyền về chiều về đêm trên dòng sông Hương...

Còn đi song song với thả đèn trên sông thì...  có tục lệ thả đèn trời...  tức là cái đèn có cái lồng vuông, lồng chữ nhật...   có 1 cái đèn treo lủng lẵng phía dưới...  khi đốt đèn thì...  hơi nóng sẽ bốc lên và từ đó đưa lồng đèn bay lên cao... 

Nhưng cũng như việc thả đèn trên sông...  thì ngày nay họ cố ý làm để cho dân du lịch coi chơi thôi...   Thôi để trở lại tấm hình thả đèn trên cái nón bài thơ...    Thì thay vì họ làm đèn bằng giấy thì họ dùng cái nón....   Cái này chỉ dựng cảnh để chụp hình...  Nhưng cái này phải khen là người đó có sáng kiến rất hay....     vì nếu dùng đèn hoa đăng...  thì sẽ có tính chất bên Phật Giáo...   Còn dùng cái nón bài thơ để thả đèn thì nó tạo nên một hình ảnh dung hòa...   và mọi người sẽ không đánh giá về chuyện ai bên Đạo nào....

Ngoài ra thả đèn trên chiếc xuồng...  thì chiếc xuồng đã nói nên cái văn hóa và đời sống nghèo nàn của người dân VN và sự tồn tại văn hóa của người VN...     Đúng chỉ có người VN là có những chiếc xuồng kiểu này thôi...   Và cũng từ cái xuồng nghèo đó thì nó cũng tự nói lên là người VN vẫn coi trọng và gắn bó với nó.....    

Còn người chèo xuồng thì mặc áo nâu...  là một màu áo đơn giản cho dân tộc VN....   Nhưng điều quan trọng nữa là 2 cô gái mặc áo dài trắng....  Chiếc áo dài trắng là sự biểu tượng của những người trẻ...  tuổi đầy sức sống, sức tiến tới....   Và trong tấm hình này cũng có thể nói là....    Người đời trước (tức là người mặc áo nâu)...   đã và đang truyền lại những tài sản, những văn hóa, và mọi sự tốt đẹp cho lứa tuổi trẻ (tức là 2 người mặc áo dài trắng)....

Ngoài chiếc áo dài trắng thì....   có những cái nón lá....   và nếu nói là nón lá của Huế là những chiếc nón bài thơ...   Đúng đúng khi cầm cái nón lên giữa trời nắng....  thì khi nhìn vào phía trong của nón thì...  sẽ đọc được những câu thơ hay bài thơ....     Vì vậy nó mới có tên là cái nón bài thơ....   Và nó cũng là 1 cái đặc điểm cúa cái nón mà người VN thường hay đội.... trừ cái nón cối mà người phía miền Bắc hay đội....    Nếu ai có đi ra khỏi vĩ tuyến 17 về miền Bắc thì....   đại đa số thường dân hay đội nón cối...   nhưng bây giờ từ từ họ cũng bỏ nón cối để đội lại nón lá...    Và dĩ nhiên nón lá đó không phải nón bài thơ....  Vì nón thường rẻ hơn...   chỉ có dân du lịch mới mua nón bài thơi để đem về sứ...  hay những cô gái đi học... thì mới mua mà đội thôi... 

Thôi tạm ngưng nơi đây....   Cho nên khi nhìn 1 cái hình thì.... mỗi người đều có cách nhìn khác nhau....    Và điều quan trọng là.... không ai sai hay không ai đúng....   Until then...    Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
Thanks Anh NR,
 Giờ mới biết Anh NR giỏi nấu ăn, garden, sưẩ chửa nhà cửa ....mà còn giỏi Văn nữa...Tả cảnh phân tích hay thiệt  10_point

Reply
#21
Mình thì nghĩ hình này là hình vẽ chứ không phải là hình chụp đâu, nên nhớ chỉ cần một chiếc lá rụng hay một cơn gió thổi qua mặt nước cũng cũng làm gợn sóng rồi, nhưng trong tấm hình này thì cũng trên một mặt nước đó mà nơi có những chiếc nón với cây đèn được thả xuống với chung quanh con thuyền thì chỉ ở chổ ông chèo thuyền mới có chút sóng gợn lăn tăn thôi, còn mấy chổ khác không thấy một làn sóng nào hết đó! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#22
(2018-03-27, 09:53 PM)Bella Wrote: Mình thì nghĩ hình này là hình vẽ chứ không phải là hình chụp đâu, nên nhớ chỉ cần một chiếc lá rụng hay một cơn gió thổi qua mặt nước cũng cũng làm gợn sóng rồi, nhưng trong tấm hình này thì cũng trên một mặt nước đó mà nơi có những chiếc nón với cây đèn được thả xuống với chung quanh con thuyền thì chỉ ở chổ ông chèo thuyền mới có chút sóng gợn lăn tăn thôi, còn mấy chổ khác không thấy một làn sóng nào hết đó! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

cḥị noi' cung̃ co' thễ đúng 


:full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Reply
#23
(2018-03-28, 09:07 PM)SugarBabe Wrote: cḥị noi' cung̃ co' thễ đúng 


:full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:

Là hình do dân pro chụp  Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#24
(2018-03-28, 09:33 PM)Người Đưa Tin Wrote: Là hình do dân pro chụp  Grinning-face-with-smiling-eyes4

vâỵ ah


taị em thây' bây giờ, duǹg kĩ xaõ computer nhiêù lắm anh...nên nhiêù khi kho' phân bịêt

Reply
#25
(2018-03-27, 09:40 PM)Mimo Wrote: Thanks Anh NR,
 Giờ mới biết Anh NR giỏi nấu ăn, garden, sưẩ chửa nhà cửa ....mà còn giỏi Văn nữa...Tả cảnh phân tích hay thiệt  10_point

Hmm.... Quá khen rồi...   Ngáp chỉ biết sơ thôi...  còn giỏi thì.... không được giỏi cho lắm....  bằng chứng mỗi lần làm bài... cũng có ngày mang về cái trứng vịt.....  như mọi người khác....  Hahahahahahahahaha...





(2018-03-27, 09:53 PM)Bella Wrote: Mình thì nghĩ hình này là hình vẽ chứ không phải là hình chụp đâu, nên nhớ chỉ cần một chiếc lá rụng hay một cơn gió thổi qua mặt nước cũng cũng làm gợn sóng rồi, nhưng trong tấm hình này thì cũng trên một mặt nước đó mà nơi có những chiếc nón với cây đèn được thả xuống với chung quanh con thuyền thì chỉ ở chổ ông chèo thuyền mới có chút sóng gợn lăn tăn thôi, còn mấy chổ khác không thấy một làn sóng nào hết đó! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Hmm.....  Có thấy cái hồ người ta gọi là....  mirror lake chưa....    Tạm dịch là hồ phảng lặng như mặt kính...   Tức là nước trong hồ phẳng lặng và không có sóng....     Bên VN thì có nhiều cái hồ như vậy...   Theo Ngáp suy ra thì....   muốn chụp được 1 tấm hình như vậy thì...   những cái nón đã được cột vào viên đá và đã được thả xuống nước vì vậy nó sẽ không bị trôi đi....   Cái thuyền cũng đã được cột neo vào 1 nơi cố định rồi....    và mọi thứ được người ta chuẩn bị kỹ càng...   Người chụp hình có thể đứng trên bờ chỗ cao hay leo lên 1 cái thang cao để chụp xuống.....   Tới lúc gần chụp người lái xuồng chỉ nhúng mái chèo xuống nước 1 cái để tạo nên cái gợn sóng phía sau thuyền....    Và người chụp hình chắc cũng đã chụp vài chục tấm hay có thể lên tới 100 tấm không chừng....    Sau đó họ sẽ coi lại và chọn ra vài tấm ưng ý nhất...   

Sau đó họ có thể dùng photoshop chỉnh lại chút đỉnh ánh sáng, màu....   Rồi bỏ lên...   1 hình vẽ làm gì thì làm...  những đường cong, đường thẳng không thể sắc bén nhưng trong hình được....  Until then...   Good Luck.. .
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
(2018-03-29, 02:02 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Quá khen rồi...   Ngáp chỉ biết sơ thôi...  còn giỏi thì.... không được giỏi cho lắm....  bằng chứng mỗi lần làm bài... cũng có ngày mang về cái trứng vịt.....  như mọi người khác....  Hahahahahahahahaha...






Hmm.....  Có thấy cái hồ người ta gọi là....  mirror lake chưa....    Tạm dịch là hồ phảng lặng như mặt kính...   Tức là nước trong hồ phẳng lặng và không có sóng....     Bên VN thì có nhiều cái hồ như vậy...   Theo Ngáp suy ra thì....   muốn chụp được 1 tấm hình như vậy thì...   những cái nón đã được cột vào viên đá và đã được thả xuống nước vì vậy nó sẽ không bị trôi đi....   Cái thuyền cũng đã được cột neo vào 1 nơi cố định rồi....    và mọi thứ được người ta chuẩn bị kỹ càng...   Người chụp hình có thể đứng trên bờ chỗ cao hay leo lên 1 cái thang cao để chụp xuống.....   Tới lúc gần chụp người lái xuồng chỉ nhúng mái chèo xuống nước 1 cái để tạo nên cái gợn sóng phía sau thuyền....    Và người chụp hình chắc cũng đã chụp vài chục tấm hay có thể lên tới 100 tấm không chừng....    Sau đó họ sẽ coi lại và chọn ra vài tấm ưng ý nhất...   

Sau đó họ có thể dùng photoshop chỉnh lại chút đỉnh ánh sáng, màu....   Rồi bỏ lên...   1 hình vẽ làm gì thì làm...  những đường cong, đường thẳng không thể sắc bén nhưng trong hình được....  Until then...   Good Luck.. .
Chào anh NR,

Bella chỉ nói theo cách nhận xét và cách suy nghĩ của mình như vậy thôi, chứ không phải là muốn có ai đó sẽ có cùng ý nghĩ hay cách phân tích như mình đâu nên anh nói sao thì Bella nghe vậy thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4

*- Mà cho Bella hỏi anh NR xíu nha....Làm sao mà mình có thể ngồi yên trên chiếc xuồng 3 lá mà không làm cho chiếc xuồng đó chao động được hả anh? Nên nhớ, chỉ cần có một chút gió thoảng qua mặt nước thôi, và dù im lắng tới cở nào thì cũng sẽ có vài vòng gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước rồi đó nhé! Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#27
(2018-03-29, 02:09 PM)Bella Wrote: Chào anh NR,

Bella chỉ nói theo cách nhận xét và cách suy nghĩ của mình như vậy thôi, chứ không phải là muốn có ai đó sẽ có cùng ý nghĩ hay cách phân tích như mình đâu nên anh nói sao thì Bella nghe vậy thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4

*- Mà cho Bella hỏi anh NR xíu nha....Làm sao mà mình có thể ngồi yên trên chiếc xuồng 3 lá mà không làm cho chiếc xuồng đó chao động được hả anh? Nên nhớ, chỉ cần có một chút gió thoảng qua mặt nước thôi, và dù im lắng tới cở nào thì cũng sẽ có vài vòng gợn sóng nhẹ lăn tăn trên mặt nước rồi đó nhé! Biggrin


Hmm....   Nói đúng mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau....   nhưng cũng nên tranh luận để tìm ra được 1 giải quyến cho mình...  Cái này là điều tốt....   còn ai nghe theo thì cũng phải có sự suy nghĩ để được học hỏi thêm...  

Mỗi khi dàn dựng lên 1 cái bức hình...  thì họ phải chuẩn bị nhiều điều.....  và dĩ nhiên là họ không có cho mình biết...  nếu cho mọi người khác biết thì....  sẽ có người bắt chước...    Cho nên đại đa số sẽ giấu kỹ...    Theo Ngáp đoán là cái xuồng đó đã được  đặt lê 1 cái bệ  hay cái kệ....   Và khi cái thuyền đó được đặt lên cái bệ hay kệ thì... người trên đó nhúng nhích mạnh hay ít cũng không gây ra được gợn sóng....      Và cũng nói thêm... khi người ta chụp hình này là ở trên hồ không gió thổi...  cho nên mặt nước mới im lặng và bằng phảng như mặt kính...  

Nói gì thì nói....   những người nà đã bỏ nhiều giờ ra để dàn cảnh mà chụp được 1 tấm hình đẹp và có ý nghĩa.... Until then..   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#28
Hmm...  Coi thêm hình nè....  

[Image: hues-hoa-dang-tren-song-hue-lot-vao-vck-...y-2016.jpg]

Vài bài đọc cho tấm hình đó ở phía link dưới...  
http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2016...-cuoc.html

Chụp  hình nghệ thuật rất khó...  vì vậy đâu có nhiều người chụp được hình nghệ thuật....   còn tấm này thì sao...  nước cũng đứng im nè...  
[Image: tha-den-hoa-dang-hoi-an1.jpg]

Hình lấy ra từ bài dưới nè...
http://tuvandulich.vn/tha-den-hoa-dang-hoi-an.html

Và nói thiệt....  là máy của những người chụp hình là lên tới bạc ngàn...  chứ không phải máy bạc trăm như người ta thường hay mua trong tiệm....    Thiệt ra là cái ống kính mắc chứ không phải là máy mắc...  hahahahahahaha...   Until then...  Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply