Thảo luận giữa TL và CG
#16
(2018-03-19, 06:53 PM)tuyetvan Wrote: Điếc không hiểu gì cả  Vân nói chuyện với Điếc  Vân mệt lắm 

Câu Kinh thánh Điếc đưa ra, đơn giản là ..mình làm con, thì mình phải kính trọng , lo lắng  có hiếu với cha mẹ sanh ra mình 

CHỨ CÂU KINH THÁNH ĐÓ KHÔNG HỀ NÓI.  MARY LÀ MẸ TA ĐÓ NHA, TA MẶC DÙ LÀ CHÚA, ĐẤNG DỰNG NÊN MUÔN LOÀI, TA PHẢI KÍNH PHỤC MARY, DÙ BÀ CHỈ LÀ 1 CON NGƯỜI 


nói vậy, không biết Điếc có khả năng hiểu không  

Không hiểu  that's ok, Vân không muốn tranh cãi với người chẳng hiểu cái gì cả  tranh cãi với họ, thiệt là . Chánnnnnnnn


Tuyết Vân cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí
thì mới hiểu được Lời Chúa trong Kinh Thánh .

_Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, chúa Giêsu cũng phải THỜ KÍNH
mẹ Maria .

_Chúng ta Tôn Thờ Chúa Giêsu rứa thì tại răng không thờ kính mẹ
của chúa Giêsu hả ? vì chúa Giêsu cũng thờ kính mẹ Maria mà ? và
trên Thánh Giá trước khi trút linh hồn, chúa Giêsu cũng đã trăn trối
gởi mẹ Maria cho Thánh Gioan cũng như trăn trối thánh Gioan cho
mẹ và từ đó thánh Gioan đưa mẹ Maria về nhà mình .

Thánh Gioan là người đại diện cho những con cái chúa hiện nay, vậy 
tại sao mình không VÂNG LỜI trăn trối của chúa Giêsu để đón mẹ
Maria về hả ?
Reply
#17
Vẫn chưa hiểu Vân nói gì à?

Sighhh

Bây giờ Vân hỏi Điếc , tờ 100 us, với tờ 10,000 tiền VN, cái nào lớn hơn
Reply
#18
(2018-03-19, 07:42 PM)tuyetvan Wrote: Vẫn chưa hiểu Vân nói gì à?

Sighhh

Bây giờ Vân hỏi Điếc , tờ 100 us, với tờ 10,000 tiền VN, cái nào lớn hơn

...Chậc chậc ... Tuyết Vân không thể đem Đơn vị đo lường hoặc hiện kim so sánh với VAI VẾ hay CHỨC NĂNG được!

Thí dụ

Anh Điếc vào nhà gặp Tuyết Vân, Anh Điếc quỳ xuống cầm tay Tuyết Vân rồi noái: "Will Vân marry Điếc" ? cái là Vân
noái "yes hunny Điếc" rồi Vân ôm hun Điếc chụt chụt  :kiss: :kiss: :kiss: Xong rồi Điếc thấy mẹ của Vân ngồi trên 
bàn, Điếc hong thèm noái chi hết . 

Lý do: Điếc chỉ yêu Vân chứ có yêu hay thương chi mẹ của Vân mô ? mắc mớ chi chào hỏi bả chi cho mệt rứa ?

Vân nghỉ thế nào về thái độ MẤT DẠY của Điếc hả ? ... Chậc chậc ... Rứa thì Tuyết Vân và cái đám Tin Lành hãy
coi chừng cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng xuống tụi cưng trước khi quá trể đó hí .
Động não!!!
Reply
#19
Không so sánh gì cả. 

Câu hỏi rất ngắn gọn , chỉ cần 1 câu trả lời ngắn gọn 

100 us và 10,000 tiền vn, cái nào cao hơn  

Cho Vân 1 câu trả lời thẩng thắng và ngắn gọn
Reply
#20
Điếc không biết tiền nào nhiều hơn? 

Vân đưa cho Điếc 10, 000 tiền vn

Điếc đưa Vân 100 tiền us

Như vậy có phải là fair exchange không  ?

Nếu fair  thì Điếc đưa Vân 100 us, Vân trả lại cho Điếc 10000 tiền Vn

Điếc lời chán  vì Điếc có nhiều zero 's hơn phải hông nè??

TRẢ LỜI NGẮN GỌN  THẮNG VÀO CÂU HỎI PLEASE
Reply
#21
Nói chuyện với mấy người không hiểu mình nói gì  thì thiệt là chán còn hơn ăn nếp nhão nhoẹt nữa 

Khổ là Điếc cứ réo Vân miết, thì phải ráng nói chuyện với Điếc 

NHƯNG NÓI RỒI , NẾU KHÔNG HIỂU VÂN NÓI GÌ  THÌ NVM, KHÔNG CẦN PHẢI CHẠY THEO VÂN MÀ RÉO MIẾT NHÁ
Reply
#22
(2018-03-19, 08:52 PM)tuyetvan Wrote: Không so sánh gì cả. 

Câu hỏi rất ngắn gọn , chỉ cần 1 câu trả lời ngắn gọn 

100 us và 10,000 tiền vn, cái nào cao hơn  

Cho Vân 1 câu trả lời thẩng thắng và ngắn gọn

...Chậc chậc ... Một bên là Tình cảm (thiêng liêng)
Một bên là về tiền bạc, của cải (vật chất)

2 thứ hoàn toàn khác nhau mầng răng mà đặt nó trên bàn so sánh một cách khập khiển rứa hả?

Trả lời câu thí dụ Anh Điếc noái ở trên đi cưng
Reply
#23
Thí dụ

Anh Điếc vào nhà gặp Tuyết Vân, Anh Điếc quỳ xuống cầm tay Tuyết Vân rồi noái: "Will Vân marry Điếc" ? cái là Vân
noái "yes hunny Điếc" rồi Vân ôm hun Điếc chụt chụt  :kiss: :kiss: :kiss: Xong rồi Điếc thấy mẹ của Vân ngồi trên 
bàn, Điếc hong thèm noái chi hết . 

Lý do: Điếc chỉ yêu Vân chứ có yêu hay thương chi mẹ của Vân mô ? mắc mớ chi chào hỏi bả chi cho mệt rứa ?

Vân nghỉ thế nào về thái độ MẤT DẠY của Điếc hả ? ... Chậc chậc ... Rứa thì Tuyết Vân và cái đám Tin Lành hãy
coi chừng cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng xuống tụi cưng trước khi quá trể đó hí .
Động não!!!
Reply
#24
Vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi được  

Haha, sợ cái gì mà không trả lời thẳng thắn vào câu hỏi 

Tiền bộ không tình cảm sao? 

Nếu tiền không tình cảm  sao Vatican giàu thế ?

Tiền phải tình cảm, nên Vatican mới yêu tiền  Nếu yêu tiền thì mới giàu có chứ 

LOL
Reply
#25
Điếc phải đi kiếm ông pope nói 

Ông ơi  tiền không có tình cảm, nên ông đừng yêu tiền  Có bao nhiêu tiền, ông đi cho người nghèo hết đi ,đừng có yêu nó  . VÌ NÓ HỔNG CÓ TÌNH CẢM ĐÂU

Coi thử ông pope nói gì với Điếc  đồ cái thằng ngu, ai bảo mày tiền hổng có tình cảm , tao yêu nó  nó yêu tao vậy mà mày dám bảo tiền hổng có tình cảm huh thằng ngu
Reply
#26
Điếc dám ra nói với Vân, tiền không có tình cảm, nên ông pope không yêu tiền, mà chỉ yêu vàng thôi 

Hông?

Lol
Reply
#27
(2018-03-19, 09:25 PM)tuyetvan Wrote: Vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi được  

Haha, sợ cái gì mà không trả lời thẳng thắn vào câu hỏi 

Tiền bộ không tình cảm sao? 

Nếu tiền không tình cảm  sao Vatican giàu thế ?

Tiền phải tình cảm, nên Vatican mới yêu tiền  Nếu yêu tiền thì mới giàu có chứ 

LOL


Lạc đề rồi, bàn luận tiếp đoạn Kinh Thánh dưới ni nì:


 "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.
(Mt 15,3-4)
Reply
#28
(2018-03-19, 09:44 PM)Anh_Điếc Wrote: Lạc đề rồi, bàn luận tiếp đoạn Kinh Thánh dưới ni nì:


 "3 Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.
(Mt 15,3-4)

Không lạc đề đâu  Điếc cứ trả lời cho Vân biết 100 tiền us và 10000 tiền vn, cái nào cao hơn 

Cứ trả lời đi, bây giờ Điếc chưa hiểu Vân muốn nói gì, rồi từ từ Điếc sẽ hiểu 

TRẢ LỜI THẲNG VÀO CÂU HỎI PLEASE
Reply
#29
Hết dám nói tiền không có tình cảm rồi chứ gì  

Con nói là Vân lôi chuyện ông pope yêu tiền  tiền yêu ông pope đó 

Lol
Reply
#30
Ok, hay bây giờ hỏi 

CHÚA VỚI CON NGƯỜI , AI CAO HƠN  

dám nói Điếc cao hơn hết tất cả chắc
Reply