Tui đi chùa
#1
ông bạn rủ đi chùa , tui hỏi "sao lúc rày ông cũng đi chùa hả ?" ổng trả lời "đi ăn chùa ông ơi , dạo này chùa nấu ăn ngon mà thêm mùi nhang nữa . sẳn đai ệt luôn"

chị bạn rủ đi chùa , tui hỏi "hôm nay không phải rằm hay mùng 1, chị có nhầm ngày hôn ?" chỉ nói "dạo này xui quá , tui muốn lên chùa cầu mua may bán đắt , tai qua nạn khỏi , hỏng được sao ?" rồi chị liếc một cái sắc lẻm

thằng cháu rủ đi chùa , tui khen " thằng này giỏi nhen , ráng lên con" nó nói "con mà hỏng đi , má bả cạo đầu con sao, thiệt rầu hết sức"

nếu một ngày đẹp trời , bạn rủ tui đi chùa , thì lý do của bạn là gì ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Innocent Innocent Mình đi chùa với lý dzo đơn sơ lắm cơ....thứ nhứt là mình muốn cầu dzuyên...thứ hai là mình muốn cầu tự...thứ ba là mình muốn share món chay mình nấu ...thứ tư là mình muốn try món chay các chị Phật tử nấu.....lâu lâu đổi khẩu vị cũng là một ý vui vui......that's it!...đơn dzản chỉ có vậy thôi....hihihihih.... :78: :chay: :chay: :78:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#3
(2017-12-29, 03:16 PM)caothang Wrote: ông bạn rủ đi chùa , tui hỏi "sao lúc rày ông cũng đi chùa hả ?" ổng trả lời "đi ăn chùa ông ơi , dạo này chùa nấu ăn ngon mà thêm mùi nhang nữa . sẳn đai ệt luôn"

chị bạn rủ đi chùa , tui hỏi "hôm nay không phải rằm hay mùng 1, chị có nhầm ngày hôn ?" chỉ nói "dạo này xui quá , tui muốn lên chùa cầu mua may bán đắt , tai qua nạn khỏi , hỏng được sao ?" rồi chị liếc một cái sắc lẻm

thằng cháu rủ đi chùa , tui khen " thằng này giỏi nhen , ráng lên con" nó nói "con mà hỏng đi , má bả cạo đầu con sao, thiệt rầu hết sức"

nếu một ngày đẹp trời , bạn rủ tui đi chùa , thì lý do của bạn là gì ?

XX đi chùa thắp nhang lễ Phật. Ngắm nhìn Đức Phật... và thấy... bình yên. Còn... còn nữa á, nhưng hổng dám nói ra.  :full-moon-with-face4:
Reply
#4
(2017-12-29, 04:54 PM)Xí Xọn Wrote: XX đi chùa thắp nhang lễ Phật. Ngắm nhìn Đức Phật... và thấy... bình yên. Còn... còn nữa á, nhưng hổng dám nói ra.  :full-moon-with-face4:

Nói ra tự nhiên đi XX, đâu có gì đâu mà hỏng dám.
Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#5
(2017-12-29, 04:03 PM)QuỷLệ Wrote: Innocent Innocent Mình đi chùa với lý dzo đơn sơ lắm cơ....thứ nhứt là mình muốn cầu dzuyên...thứ hai là mình muốn cầu tự...thứ ba là mình muốn share món chay mình nấu ...thứ tư là mình muốn try món chay các chị Phật tử nấu.....lâu lâu đổi khẩu vị cũng là một ý vui vui......that's it!...đơn dzản chỉ có vậy thôi....hihihihih.... :78: :chay: :chay: :78:

Sao lạ vậy? Có duyên rồi thì mới cầu tự được chứ...
Không khéo lại khiến các chư Thiên confused. :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#6
(2017-12-29, 06:54 PM)anatta Wrote:
(2017-12-29, 04:03 PM)QuỷLệ Wrote: Innocent Innocent Mình đi chùa với lý dzo đơn sơ lắm cơ....thứ nhứt là mình muốn cầu dzuyên...thứ hai là mình muốn cầu tự...thứ ba là mình muốn share món chay mình nấu ...thứ tư là mình muốn try món chay các chị Phật tử nấu.....lâu lâu đổi khẩu vị cũng là một ý vui vui......that's it!...đơn dzản chỉ có vậy thôi....hihihihih.... :78: :chay: :chay: :78:

Sao lạ vậy? Có duyên rồi thì mới cầu tự được chứ...
Không khéo lại khiến các chư Thiên confused. :)

Rollin
Reply
#7
...Ủa ? Răng kỳ ghê rứa ? Hôm trước ở bên Vf có một số các bạn Phật Tử hỏi Điếc như ri:  "Tại răng đạo Công Giáo hay cầu xin Chúa ban cho cái ni, ban cho cái nớ .v.v..." Bên đạo Phật hổng có cầu xin Phật ban cho cái chi hết ... Chậc chậc ... Như rứa nghĩa là răng ?
Reply
#8
(2017-12-29, 09:27 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Ủa ? Răng kỳ ghê rứa ? Hôm trước ở bên Vf có một số các bạn Phật Tử hỏi Điếc như ri:  "Tại răng đạo Công Giáo hay cầu xin Chúa ban cho cái ni, ban cho cái nớ .v.v..." Bên đạo Phật hổng có cầu xin Phật ban cho cái chi hết ... Chậc chậc ... Như rứa nghĩa là răng ?

Bên nớ hoải thì hoải lại bên nớ...răng Điếc đem qua bên ni hoải???????????... rựa răng?????????????...  Rollin Rollin :chay: :chay:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#9
(2017-12-29, 09:15 PM)Xí Xọn Wrote:
(2017-12-29, 06:54 PM)anatta Wrote:
(2017-12-29, 04:03 PM)QuỷLệ Wrote: Innocent Innocent Mình đi chùa với lý dzo đơn sơ lắm cơ....thứ nhứt là mình muốn cầu dzuyên...thứ hai là mình muốn cầu tự...thứ ba là mình muốn share món chay mình nấu ...thứ tư là mình muốn try món chay các chị Phật tử nấu.....lâu lâu đổi khẩu vị cũng là một ý vui vui......that's it!...đơn dzản chỉ có vậy thôi....hihihihih.... :78: :chay: :chay: :78:

Sao lạ vậy? Có duyên rồi thì mới cầu tự được chứ...
Không khéo lại khiến các chư Thiên confused. :)

Rollin

Hai bạn Anatta and Xí Xọn khỉ quá nha!...mình cầu xin in order đường hoàng muh....chư Thiên "confused" là mình kiện áh...xí cừ chọc quê ngừ ta mừ........ :face-with-tears-of-joy4:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#10
(2017-12-30, 07:45 AM)QuỷLệ Wrote:
(2017-12-29, 09:15 PM)Xí Xọn Wrote:
(2017-12-29, 06:54 PM)anatta Wrote:
(2017-12-29, 04:03 PM)QuỷLệ Wrote: Innocent Innocent Mình đi chùa với lý dzo đơn sơ lắm cơ....thứ nhứt là mình muốn cầu dzuyên...thứ hai là mình muốn cầu tự...thứ ba là mình muốn share món chay mình nấu ...thứ tư là mình muốn try món chay các chị Phật tử nấu.....lâu lâu đổi khẩu vị cũng là một ý vui vui......that's it!...đơn dzản chỉ có vậy thôi....hihihihih.... :78: :chay: :chay: :78:

Sao lạ vậy? Có duyên rồi thì mới cầu tự được chứ...
Không khéo lại khiến các chư Thiên confused. :)

Rollin

Hai bạn Anatta and Xí Xọn khỉ quá nha!...mình cầu xin in order đường hoàng muh....chư Thiên "confused" là mình kiện áh...xí cừ chọc quê ngừ ta mừ........ :face-with-tears-of-joy4:

Hôm trước nhớ QL có kể cho anatta nghe về giấc mơ cảnh địa ngục, và khi đó có giọng nói của "người đàn bà" kêu gọi QL tỉnh dậy.

Sẵn dịp, anatta tạm nêu kiến giải một chút về "người đàn bà" đó. Theo Phật học mỗi một chúng ta đều có duyên với nhiều người, những mối quan hệ theo dòng nghiệp từ quá khứ đến nay. Những người mà chúng ta có duyên từ đó đến kiếp hiện tại, chẳng hạn như ông bà, cha me, vợ chồng, bạn bè, thầy trò, ân nhân .v.v... Ắt hẳn là có một số người trong các mối quan hệ nhân duyên đó đã có hành thiện lành hoặc tu tập và sau khi chết đã được sanh Thiên. Và theo anatta thì "người đàn bà" đó là một vị Thiên, thuộc một cõi nào đó trong 6 cõi DG, đã có nhân duyên gần gũi từ quá khứ với QL và đã hộ trì QL. :78:
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#11
(2017-12-29, 04:03 PM)QuỷLệ Wrote: Innocent Innocent Mình đi chùa với lý dzo đơn sơ lắm cơ....thứ nhứt là mình muốn cầu dzuyên...thứ hai là mình muốn cầu tự...thứ ba là mình muốn share món chay mình nấu ...thứ tư là mình muốn try món chay các chị Phật tử nấu.....lâu lâu đổi khẩu vị cũng là một ý vui vui......that's it!...đơn dzản chỉ có vậy thôi....hihihihih.... :78: :chay: :chay: :78:

có câu .....cầu bất đắc khổ
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#12
(2017-12-29, 04:54 PM)Xí Xọn Wrote:
(2017-12-29, 03:16 PM)caothang Wrote: ông bạn rủ đi chùa , tui hỏi "sao lúc rày ông cũng đi chùa hả ?" ổng trả lời "đi ăn chùa ông ơi , dạo này chùa nấu ăn ngon mà thêm mùi nhang nữa . sẳn đai ệt luôn"

chị bạn rủ đi chùa , tui hỏi "hôm nay không phải rằm hay mùng 1, chị có nhầm ngày hôn ?" chỉ nói "dạo này xui quá , tui muốn lên chùa cầu mua may bán đắt , tai qua nạn khỏi , hỏng được sao ?" rồi chị liếc một cái sắc lẻm

thằng cháu rủ đi chùa , tui khen " thằng này giỏi nhen , ráng lên con" nó nói "con mà hỏng đi , má bả cạo đầu con sao, thiệt rầu hết sức"

nếu một ngày đẹp trời , bạn rủ tui đi chùa , thì lý do của bạn là gì ?

XX đi chùa thắp nhang lễ Phật. Ngắm nhìn Đức Phật... và thấy... bình yên. Còn... còn nữa á, nhưng hổng dám nói ra.  :full-moon-with-face4:

còn  ......xí xọn nữa
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#13
Nếu 1 ngày tui đi chùa, chắc có lẻ là tui muốn gặp mặt 1 người tu sĩ ở trong chùa (họ hàng tui), không vô chùa sao gặp để xem họ có khỏe mạnh không .
Reply
#14
(2017-12-31, 02:53 PM)caothang Wrote:
(2017-12-29, 04:54 PM)Xí Xọn Wrote:
(2017-12-29, 03:16 PM)caothang Wrote: ông bạn rủ đi chùa , tui hỏi "sao lúc rày ông cũng đi chùa hả ?" ổng trả lời "đi ăn chùa ông ơi , dạo này chùa nấu ăn ngon mà thêm mùi nhang nữa . sẳn đai ệt luôn"

chị bạn rủ đi chùa , tui hỏi "hôm nay không phải rằm hay mùng 1, chị có nhầm ngày hôn ?" chỉ nói "dạo này xui quá , tui muốn lên chùa cầu mua may bán đắt , tai qua nạn khỏi , hỏng được sao ?" rồi chị liếc một cái sắc lẻm

thằng cháu rủ đi chùa , tui khen " thằng này giỏi nhen , ráng lên con" nó nói "con mà hỏng đi , má bả cạo đầu con sao, thiệt rầu hết sức"

nếu một ngày đẹp trời , bạn rủ tui đi chùa , thì lý do của bạn là gì ?

XX đi chùa thắp nhang lễ Phật. Ngắm nhìn Đức Phật... và thấy... bình yên. Còn... còn nữa á, nhưng hổng dám nói ra.  :full-moon-with-face4:

còn  ......xí xọn nữa

XX nói nhỏ huynh nhe :thinking-face4: XX hổng dám xí xọn khi vô chùa đâu á, nhưng thích ngồi dưới chân Đức Phật nhìn Đức Phật á. Mỗi lần 
ngồi dưới chân Đức Phật thấy bình yên ghê đi á.  Innocent
Reply
#15
(2017-12-31, 12:32 PM)anatta Wrote: Hôm trước nhớ QL có kể cho anatta nghe về giấc mơ cảnh địa ngục, và khi đó có giọng nói của "người đàn bà" kêu gọi QL tỉnh dậy.

Sẵn dịp, anatta tạm nêu kiến giải một chút về "người đàn bà" đó. Theo Phật học mỗi một chúng ta đều có duyên với nhiều người, những mối quan hệ theo dòng nghiệp từ quá khứ đến nay. Những người mà chúng ta có duyên từ đó đến kiếp hiện tại, chẳng hạn như ông bà, cha me, vợ chồng, bạn bè, thầy trò, ân nhân .v.v... Ắt hẳn là có một số người trong các mối quan hệ nhân duyên đó đã có hành thiện lành hoặc tu tập và sau khi chết đã được sanh Thiên. Và theo anatta thì "người đàn bà" đó là một vị Thiên, thuộc một cõi nào đó trong 6 cõi DG, đã có nhân duyên gần gũi từ quá khứ với QL và đã hộ trì QL. :78:

Thanks bạn Anatta đã cho thêm ý kiến hay...nhưng Quỷ Lệ có thắc mắc tí tẹo.....nếu vì chữ hữu duyên mà các chư Thiên hay những người đã đắc đạo có power để giúp mình trong lúc hoạn nạn...vậy mai này mình có phải giúp lại người ta hoặc người khác thuận theo định luật tự nhiên hay cũng vì chữ hữu duyên đó hay không???????....nếu làm vậy mình có phải luân hồi trong cõi Tam Giới mãi hay sao?????????..... Confused Confused
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply