Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
#31
Hello ông bạn già.  Hì hì…hì hì.  Vậy ông bạn đã về hưu từ SA chưa?  Ở bên chổ tui cũng có SA và Goodwill Industries.

Cảm ơn ông bạn già đã không màn coi những tấm hình tui post.  

Đối với tui Kinh Thánh là cái gì rất linh thiêng.  Tui không bao giờ đem ra giải bày một cách bừa bãi được. Tui trân quý từng lời, từng đoạn, nghiền ngẫm, và khi hiểu được thì như một người đã đi tìm và kiếm được một kho tàng bí mật làm tui phấn khởi, vui tươi cả thời gian.
Thôi tui chúc ông một ngày dui dui hén.   Cheer  Hy vọng ông bạn không chán.   Lol

Hai bà “Trưng” đứng trước Cổng vào Đền Ngọc Sơn trên Hồ Gươm
[Image: IMG-4689.jpg]

Mấy cô Sơn Nữ đang chờ chiếu lệnh 😂
[Image: IMG-4691.jpg]

Cổng vào Đền Ngọc Sơn 
[Image: IMG-4692.jpg]

Tháp Bút 
[Image: IMG-4693.jpg]

Cầu Thê Húc
[Image: IMG-4695.jpg]

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • Tuy duyen
#32
(2023-11-29, 07:38 AM)Hai hòn Wrote: Hello ông bạn già.  Hì hì…hì hì.  Vậy ông bạn đã về hưu từ SA chưa?  Ở bên chổ tui cũng có SA và Goodwill Industries.

Cảm ơn ông bạn già đã không màn coi những tấm hình tui post.  

Đối với tui Kinh Thánh là cái gì rất linh thiêng.  Tui không bao giờ đem ra giải bày một cách bừa bãi được. Tui trân quý từng lời, từng đoạn, nghiền ngẫm, và khi hiểu được thì như một người đã đi tìm và kiếm được một kho tàng bí mật làm tui phấn khởi, vui tươi cả thời gian.
Thôi tui chúc ông một ngày dui dui hén.   Cheer  Hy vọng ông bạn không chán.   Lol


Rồi, lại được coi những tấm hình đẹp nóng hổi của anh bạn già, cám ơn nhiều nhiều nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bên Td cũng có Goodwill stores của hội thánh Uniting Communities, St Vincent the Paul shops (Vinnies) của Công giáo. Td cũng có làm nơi đây một thời gian, thiện nguyện thôi, tiền xăng còn tự bỏ ra mà.

Mỗi người có một đường hướng tâm linh khác nhau, chuyện bình thường thôi mà. Các thánh tông đồ đó, thánh Gioan thì chiêm niệm, mãi sau này mới viết kinh thánh, thánh Phêrô thì rao giảng lời Chúa cho dân Do Thái, Td theo gương của thánh Phaolô, rao giảng lời Chúa cho dân ngoại (không phải là người Do Thái) loan báo tin mừng về Nước Trời (ai cũng làm được nếu trung thành với lời Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước)

Có người tin thờ Chúa Jesus là bậc thần thánh, có người xem Chúa Jesus là bậc Đạo sư, chuyện bình thường thôi, nước sông không chạm nước giếng là được, niềm tin và cách thực hành niềm tin của mỗi người một cách tự do được gọi là tự do tôn giáo hay tự do tư tưởng, được chấp nhận trong hầu hết các nước trên thế giới hiện nay. Td chia sẻ lời Chúa từ trong kinh thánh cho những bạn chưa biết Chúa hay những bạn còn hiểu lờ mờ về Chúa, những người này không phải là người Công giáo. Những người CG tại đây đừng nghĩ là Td phá CG vì Td không còn là giáo dân CG mà. Lời Chúa Jesus không có độc quyền cho bất cứ tôn giáo nào hay một cá nhân nào.

mời anh bạn  Cheer (chữ ông làm cho mình già trước tuối đó)  Lol

Chúa Jesus có nói:  "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" Maccô 16
#33
Quote:Hai Hon: Đối với tui Kinh Thánh là cái gì rất linh thiêng.  Tui không bao giờ đem ra giải bày một cách bừa bãi được. Tui trân quý từng lời, từng đoạn, nghiền ngẫm, và khi hiểu được thì như một người đã đi tìm và kiếm được một kho tàng bí mật làm tui phấn khởi, vui tươi cả thời gian.

Nếu bạn Tuyduyen không phải là người có đạo công giáo và đã bỏ đạo CG, thì tôi nghĩ khi he nêu lên những suy niệm khi học hỏi lời Chúa Jesus chắc thành viên đạo CG ở đây chẳng ai phản đối như những lần vừa qua. Bởi cái người không biết đạo CG khi họ nói thì hẳn là khác cái người đã theo đạo CG rồi bỏ đạo và lên đây giải thích lời Chúa Jesus theo ý riêng của his.

Thứ nhất, có chắc là cái hiểu biết của mình về lời Chúa hay đạo CG là đúng đắn không mà bạn Td tự phong mình cái sứ mệnh lên VB này giảng giải lời Chúa Jesus cho những ai không biết về đạo Chúa? Thứ hai, bản thân bạn Td là bỏ đạo CG hay đạo Chúa, giờ lên đây trích kinh thánh giảng giải theo cái ý riêng cho những người chưa biết về đạo Chúa để làm gì? Để bảo họ đừng theo đạo Chúa hay công giáo? Như thế có khác nào cho rằng cả linh mục nhà thờ hay những người theo đạo CG là hiểu sai ý Chúa? Trời đất ơi! Trước đây bạn Td đã từng có lối nói về đạo Chúa/CG của người ta như thế này, bây giờ tiếp tục lặp lại... thế nên nếu có bị mod hỏi thăm  lần nữa về vấn đề CG thì bạn đừng trách. Tôi nghĩ bạn nên tự trách mình trước.

***
TB: [Chuyện chính trị, chiến tranh giữa Do thái và Palestine, vì bênh vực Palestine mà mượn lời Chúa trong kinh thánh từ 2000 năm trước trích đăng vào đây để chỉ trích Do thái. Ưa thích phe phái chính trị thì okay, đăng bài  trong thread chính trị để phê bình về chiến tranh giữa Do thái và Palestine chưa thoả mãn, phải thêm vào lời Chúa trong thread này để chỉ trích Do thái mới đủ đô, vừa bụng (?). Mà tôn giáo, xã hội của Palestine bây giờ có giống như 2000 năm trước không?]
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • Tuy duyen
#34
Cám ơn Mod nhắc nhở, đã cho Mod cái like.
#35
[Image: default]

Disciples follow Jesus and listen to Him as He teaches to seek the kingdom of God.
#36
[Image: default]

Christ teaches that all things shall be added unto those who seek the kingdom of God.
#37
[Image: default]

Jesus talks with the little children.
#38
(2023-12-01, 08:20 PM)Tuy duyen Wrote: [Image: default]

Christ teaches that all things shall be added unto those who seek the kingdom of God.



BÀI GIẢNG TRÊN NÚI (Matthew 5)


Tám mối Phúc (Lc 6:20-23)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng:

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.

4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14:34-35)
13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

#39
Nước Trời rộng, muốn vào phải có điều kiện


 “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24), vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời” (Mt 7,14). Chiến đấu ở đây là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình, cái tôi nặng nề vì những thu tích cá nhân, cái tôi phình to vì tự hào và kiêu căng đầy tham vọng.

Thật ra cửa vào Nước Trời rộng thênh thang, không phải là cửa hẹp, nhưng hẹp vì “cái tôi” của ta quá to lớn cồng kềnh. Cửa hẹp không phải vì Nước Trời chật hẹp. Nước Trời rộng mênh mông, có thể đón tiếp tất cả mọi người. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể vào được, vì vào Nước Trời cần phải có những điều kiện cần thiết. Cửa hẹp chính là để tuyển lựa những người có phẩm chất thích hợp với Nước Trời. Ai muốn vào Nước Trời phải phấn đấu. Cần nỗ lực liên tục để cắt xén “cái tôi” của mình, để giữ cho “cái tôi” của mình trở nên bé nhỏ, khiêm hạ trước Thiên Chúa và cởi mở trước anh em.

Cái tôi của ta luôn có khuynh hướng phình to vì những thu tích cho chính mình: tri thức, tiền bạc, khả năng… Cả những kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ… cũng có thể làm cho “cái tôi” của ta trở nên xơ cứng và phình to.

Phải trở nên nhỏ bé như trẻ thơ thì mới được vào Nước Trời (Mt 18,3). Cần phải biến đổi và tự hạ để có thể vào được Nước Thiên Chúa (Mt 18,3-4). Quả thật, đời sống người Kitô là một cuộc chiến đấu không ngưng nghỉ, một cuộc chiến đấu liên lỉ với chính mình. Khi ta cắt xén “cái tôi” của mình, khi ta tự hủy thân phận của mình, ta sẽ dễ dàng đi qua cửa hẹp, để bước vào cuộc sống hạnh phúc đời đời trong Nước Thiên Chúa.

 Đức Giêsu cũng chính là “Cửa” để ta bước vào Nước Trời. 

Chúa Giêsu đã khai mở con đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi. Chẳng có cửa nào khác ngoài khung cửa hẹp mà Chúa Giêsu đã bước qua. Ai muốn qua đó cũng phải noi gương Người, phải phấn đấu để khiêm tốn hạ mình, phải từ bỏ cái tôi cồng kềnh ích kỷ mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.

C&P


...................................
#40
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (Luca 13)

13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. (Matthew 7)


[Image: images?q=tbn:ANd9GcRn1jaPeG_yFfFdQwKpWxL...E&usqp=CAU]
#41
Hello ông bạn già.  Hì hì…hì hì.  Trên con đường Nam tiến đến Đà Nẵng mưa quá chời luôn.👍  Nhờ vậy mà ít bị oi bức.  Vâng, ông bạn đã quyết định cho mình một con đường rồi thì tui vẫn tôn trọng như thế.  Bố tui thường nhắc anh em tui rằng mình nên chia sẽ, chứ đừng chia rẽ.  

Cầu chúc ông bạn và gia đình một ngày dui dui
Cheer
[Image: IMG-4722.jpg]

[Image: IMG-4727.jpg]

[Image: IMG-4728.jpg]

[Image: IMG-4731.jpg]

[-] The following 1 user Likes Hai hòn's post:
  • Tuy duyen
#42
Hello Chú Td và Anh Hai Tulip4

Lúc này chú Td mập hơn hay ốm hơn vậy nè? Yêu đời hay chán đời? Lol Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh hai, chị Hai hạnh phúc và hưởng phước quá, được đi chơi nhiều nơi trên thế giới.  TT rất thích câu của anh Hai “nên chia sẽ, chứ đừng chia rẽ” Cheer Thumbs-up4.

TT xin chúc mọi người vui vẻ, TT bận đi tìm muội Ly, hổng biết muội Ly có giận và còn nhớ tới tỷ tỷ này không đây?.
[-] The following 2 users Like Thuctinh's post:
  • Hai hòn, Tuy duyen
#43
(2023-12-06, 11:41 PM)Thuctinh Wrote: Hello Chú Td và Anh Hai Tulip4

Lúc này chú Td mập hơn hay ốm hơn vậy nè?  Yêu đời hay chán đời?  Lol  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh hai, chị Hai hạnh phúc và hưởng phước quá, được đi chơi nhiều nơi trên thế giới.  TT rất thích câu của anh Hai “nên chia sẽ, chứ đừng chia rẽ” Cheer Thumbs-up4.

TT xin chúc mọi người vui vẻ, TT bận đi tìm muội Ly, hổng biết muội Ly có giận và còn nhớ tới tỷ tỷ này không đây.


Thuctinh, đi đâu, làm gì mà lâu quá mới ghé lại VB vậy hả  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đúng vậy, nên chia sẻ trong tình tương thân tương ái vì ở đời có ai giống ai đâu, nên tôn trọng sự khác biệt nhưng trung thành với niềm tin của mình là thế giới bình yên thôi.


Td chưa đến lúc chán đời đâu, ngày nào cũng vào đây vài ba lần "làm việc chăm chỉ" đó mà  Lol

Cheer
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • Hai hòn
#44
(2023-12-06, 11:00 PM)Hai hòn Wrote: Hello ông bạn già.  Hì hì…hì hì.  Trên con đường Nam tiến đến Đà Nẵng mưa quá chời luôn.👍  Nhờ vậy mà ít bị oi bức.  Vâng, ông bạn đã quyết định cho mình một con đường rồi thì tui vẫn tôn trọng như thế.  Bố tui thường nhắc anh em tui rằng mình nên chia sẽ, chứ đừng chia rẽ.  

Cầu chúc ông bạn và gia đình một ngày dui dui
Cheer


Cám ơn anh Hai đã gởi thêm cho mấy tấm hình quá hấp dẫn, làm cho Td nóng ruột muốn mua vé bay về VN chơi một chuyến đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Hai có một ông bố tuyệt vời trên cả tuyệt vời, câu nói này là câu nói hay cho cả năm đó anh Hai  Thumbs-up4

Chân lý có nhiều mặt nhưng cốt lõi của nó là tình yêu. 

Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu là sống trong Thiên Chúa (Gioan 1)

Td cũng xin chúc cho anh chị Hai cùng những bạn đi cùng (nếu có) được khỏe mạnh, bình an trong những ngày còn lại tại VN nha.

Cheer
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • Hai hòn
#45
Đi bộ chiều

[Image: 408227626_1725481201305436_5873912192040...e=65764689]

có mấy món đơn sơ cho bữa tối

[Image: 408268297_1725481261305430_2024941308585...e=6576784A]
[-] The following 2 users Like Tuy duyen's post:
  • Hai hòn, Thuctinh