Con gái miền Nam ...
#1
Thuỳ mị chưa nè Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 

[Image: 4-CE03245-370-A-409-C-8-E1-C-99-BE9-F607-BF3.jpg]


Em đang kiếm mua mấy bộ bà ba cho mùa hè mà chưa ra, mấy chị biết chổ nào bán cho em website với LOL-4

Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 9 users Like TeaOla's post:
  • 005, Bachmai, dulan, Ech, Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, SugarBabe, TanThu, TTTT
Reply
#2
Dễ cưng quá chừng luôn!😍😍
Em giở áo khoe bụng như vậy chỉ thấy cái lí lắc, ngây thơ thôi chứ đâu thấy thùy mị đâu Tea. Winking-face4 J/k... Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
[-] The following 2 users Like TTTT's post:
  • TanThu, TeaOla
Reply
#3
(2023-05-19, 12:13 PM)TTTT Wrote: Dễ cưng quá chừng luôn!😍😍
Em giở áo khoe bụng như vậy chỉ thấy cái lí lắc, ngây thơ thôi chứ đâu thấy thùy mị đâu Tea. Winking-face4  J/k... Becuoi

Con em thích đồ chơi xe, đá banh chị ơi, chắc là ko
có thuỳ mị rồi Becuoi Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
#4
(2023-05-19, 12:01 PM)TeaOla Wrote: Thuỳ mị chưa nè Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 

Em đang kiếm mua mấy bộ bà ba cho mùa hè mà chưa ra, mấy chị biết chổ nào bán cho em website với LOL-4

So cute Lol ❤, khoe rún sexy nữa.
Lúc trước chị thấy mấy tiệm trong PLT bên CA có bán áo bà ba đấy Tea
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TTTT
Reply
#5
(2023-05-19, 12:35 PM)LýMạcSầu Wrote: So cute Lol ❤, khoe rún sexy nữa.
Lúc trước chị thấy mấy tiệm trong PLT bên CA có bán áo bà ba đấy Tea

Giờ thành cô Cám luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 nhìn thấy hơi nham hiểm Lol

[Image: CAEB-468-D-.jpg]

Để em nhờ người nhà ra PLT kiếm dùng em.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 4 users Like TeaOla's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương
Reply
#6
(2023-05-19, 12:01 PM)TeaOla Wrote: Thuỳ mị chưa nè Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 

[Image: 4-CE03245-370-A-409-C-8-E1-C-99-BE9-F607-BF3.jpg]


Em đang kiếm mua mấy bộ bà ba cho mùa hè mà chưa ra, mấy chị biết chổ nào bán cho em website với LOL-4

Em khoe gúng là em bảo mẹ cho chuồn chuồn cắn gúng em rồi dắt em đi bơi đó. Mẹ Trà nhớ dắt em đi bơi thường xuyên cho dạn nước rồi tập bơi dần. Con gái bơi từ nhỏ người tự nhiên chuẩn không cần chỉnh. Dài thòong ra đẹp gái vô cùng. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • TeaOla, TTTT
Reply
#7
(2023-05-20, 12:08 AM)005 Wrote: Em khoe gúng là em bảo mẹ cho chuồn chuồn cắn gúng em rồi dắt em đi bơi đó. Mẹ Trà nhớ dắt em đi bơi thường xuyên cho dạn nước rồi tập bơi dần. Con gái bơi từ nhỏ người tự nhiên chuẩn không cần chỉnh. Dài thòong ra đẹp gái vô cùng. Shy

Bà Nội cứ nói bây giờ học bơi làm gì, đợi 4-5T rồi hãy học. Em lại thấy con nít càng nhỏ chưa biết sợ, học bơi dễ hơn là đợi lúc lớn. Em cũng muốn con gái đi học vỏ, con nít năng động thì sẽ có tự tin nhiều hơn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Ech, TTTT
Reply
#8
(2023-06-01, 03:16 PM)TeaOla Wrote: Bà Nội cứ nói bây giờ học bơi làm gì, đợi 4-5T rồi hãy học. Em lại thấy con nít càng nhỏ chưa biết sợ, học bơi dễ hơn là đợi lúc lớn. Em cũng muốn con gái đi học vỏ, con nít năng động thì sẽ có tự tin nhiều hơn.

Bảy cẩn thận Tea ơi. Thời 90 hứng mở lớp học gym ở hồ bơi cho 6 tháng tới 2tuổi ..., rốt cuộc chị dâu của em mình con y bị suyễn... Y gặp ai củng khuyên đừng cho còn nhỏ học bơi
Be Vegan, make peace.
Reply
#9
(2023-06-01, 03:16 PM)TeaOla Wrote: Bà Nội cứ nói bây giờ học bơi làm gì, đợi 4-5T rồi hãy học. Em lại thấy con nít càng nhỏ chưa biết sợ, học bơi dễ hơn là đợi lúc lớn. Em cũng muốn con gái đi học vỏ, con nít năng động thì sẽ có tự tin nhiều hơn.

 Bây giờ chưa học bơi thì đi hồ bơi mỗi tuần 1 lần thôi, cho cháu dạn dĩ với nước. Chừng 4 tuổi học cũng được. Thật ra, trẻ con trong bụng mẹ đã bơi rồi, nhưng do phổi chưa hoạt động và nối cuốn rún nên các em bé rất dạn, không biết sợ. Cứ mua loại phao có kiểm chứng thổi lên gắn vào hai tay rồi cho cháu vào hồ bơi mà mẹ Ba Trà đứng được đó, hồ nhỏ, thường xuyên cứ vận động như vậy vừa vui vừa khoẻ, vừa không sợ nước. Đợi đến 4 tuổi học cũng được. Hai đứa con anh 5, mẹ một thước 6 cha 1 thước 73 mà 2 đứa đều cao 1 thước 76, nghĩa là cao hơn cả cha mẹ nhờ bơi lội từ bé và uống sữa bò đến 16 tuổi. hihihi  Trẻ con bắt đầu đi học tiểu học không chịu uống sữa nữa, nhưng phải ép. Bà xã 5 ngày nào cũng ra chỉ thị trước khi đi ngủ là uống một ly sữa tươi rồi đánh răng đi ngủ. Đứa nào cũng cao như Đức không giống con Việt Nam, không bị thua thiệt về thước tấc.
 Becuoi

Còn cái chuyện hen suyễn của Chân Nguyệt nói vô cùng tầm bậy. hihihihi Sorry nhưng 5 nghĩ chỉ là một trường hợp riêng lẻ cá nhân nào đó, không đúng theo khoa học thường thức.

Về chuyện võ nghệ rất hay. 5 mang huyền đai Thái Cực Đạo hồi 16 tuổi nè. Học thầy Nguyễn Mười Nho ở cư xá Lữ Gia Sài-Gòn (bên hông trường đua Phú Thọ). Tuy nhiên 2 đứa con gái 5 không đứa nào chịu học Tae-Kwon Do. Một đứa học Wing Chun (tiếng Việt mình là Vịnh Xuân Quyền), còn một đứa học Aikido (Hiệp Khí Đạo). Con bé học Wing Chun thì do hồi mẫu giáo có con bé người tàu học chung rồi cha mẹ nó rủ con bé nhà 5 vừa đi học bơi vừa học Wing Chun có bạn cho vui. 5 đồng ý vì họ chịu đưa rước luôn, mình mừng thấy bà hahaha. Còn con bé lớn thì cho đi giờ học thử tham khảo Tae-Kwon Do cháu không thích, rồi đi giờ học thử Nhu đạo (Judo) cũng không chịu. Nhưng sang học thử Akido (Hiệp khí đạo) thì cháu thích quá.

Cả hai môn võ này 5 đều không thích, có lẽ do mình đã học Thái cực đạo rồi. Nhưng cả hai môn võ này đều thích hợp cận chiến. Nghĩa là đánh gần, nắm áo, nắm tay nắm chân. Quốc gia 5 ở cũng thuộc G7, giàu có nhưng xã hội vẫn còn thiếu trật tự. Phụ nữ đi đêm hoặc chỗ tối vẫn dễ dàng bị thiệt. Cho nên con cái bất kể nam hay nữ, có học tí võ nghệ, cũng là mộ việc hay. Ít ra, người có rèn luyện, muốn chạy thoát thân khi bị chặn đường cướp cạn hay trêu chọc cũng chạy nhanh hơn người bình thường. Trí óc linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.

Cho nên nếu mẹ Ba Trà có muốn con gái miền Nam vui khỏe, thì cho học võ từ 4, 5 tuổi cũng rất hay. 5 ủng hộ vụ này. Tuy nhiên cũng lệ thuộc thời gian của cha mẹ đưa đón nữa. Chứ học võ không có đắt đỏ lắm. Song song đó nếu có điều kiện cho học thêm dương cầm (piano). Trẻ con học dương cầm, chia trí 2 tay quân bình thân tâm rất hay. Nhưng dương cầm cũng hơi đắt. Hai đứa nhỏ 5 học hơn 15 năm trước bên này đã giá 30 đồng một giờ rồi (một giờ học là chỉ có 30-45 phút thôi, tùy thầy). Nhưng cũng như bơi lội (bên 5 tiểu học và trung học đều có giở thể thao là bơi lội, và giờ nhạc) các cháu khi vào giờ bơi lội có tự tin hơn hẳn các đứa nhóc khác vì các cháu được trang bị, biết bơi hết rồi, còn giờ nhạc trong khi các đứa khác học thổi sáo thì con mình đã biết chơi dương cầm và đọc nốt, nên cũng tự tin hơn con người ta. Quan trọng là cha mẹ phải liên tục vừa ép vừa khuyến khích. Trẻ con dễ lười. Ít ham học, nên phải ép, lúc chúng nó thích rồi: bơi, võ, nhạc, thì không ép cũng tự đi học. Sau này các cháu đều cám ơn 5 và bà xã hồi nhỏ đã ép các cháu học mấy thứ này từ ban đầu. 

Ngoài ra các trò chơi bình thường cũng phải lưu ý. Hai đứa con 5 cũng cho học trượt patin từ lúc 7 tuổi có học khóa đàng hoàng thì không bị thiệt, rồi lúc học trung học đệ nhất cấp, tức là lớp 9 thì cho tiền đi học nhảy đầm, vụ này thì cha mẹ khỏi lo vì theo bạn bè trong trường, không biết bên Mỹ ra sao, chứ bên Đức này rất căn bản, tụi trẻ đến tuổi đó rủ nhau đi học nhảy đầm.

Nuôi con bên này chỉ khó việc kiếm tiền, đủ tiền và thời gian cho các cháu học hành. Chứ phương tiện và lớp dạy thì quá nhiều. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • dulan
Reply
#10
(2023-06-02, 01:46 AM)005 Wrote:  Bây giờ chưa học bơi thì đi hồ bơi mỗi tuần 1 lần thôi, cho cháu dạn dĩ với nước. Chừng 4 tuổi học cũng được. Thật ra, trẻ con trong bụng mẹ đã bơi rồi, nhưng do phổi chưa hoạt động và nối cuốn rún nên các em bé rất dạn, không biết sợ. Cứ mua loại phao có kiểm chứng thổi lên gắn vào hai tay rồi cho cháu vào hồ bơi mà mẹ Ba Trà đứng được đó, hồ nhỏ, thường xuyên cứ vận động như vậy vừa vui vừa khoẻ, vừa không sợ nước. Đợi đến 4 tuổi học cũng được. Hai đứa con anh 5, mẹ một thước 6 cha 1 thước 73 mà 2 đứa đều cao 1 thước 76, nghĩa là cao hơn cả cha mẹ nhờ bơi lội từ bé và uống sữa bò đến 16 tuổi. hihihi  Trẻ con bắt đầu đi học tiểu học không chịu uống sữa nữa, nhưng phải ép. Bà xã 5 ngày nào cũng ra chỉ thị trước khi đi ngủ là uống một ly sữa tươi rồi đánh răng đi ngủ. Đứa nào cũng cao như Đức không giống con Việt Nam, không bị thua thiệt về thước tấc.
 Becuoi

Còn cái chuyện hen suyễn của Chân Nguyệt nói vô cùng tầm bậy. hihihihi Sorry nhưng 5 nghĩ chỉ là một trường hợp riêng lẻ cá nhân nào đó, không đúng theo khoa học thường thức.

Về chuyện võ nghệ rất hay. 5 mang huyền đai Thái Cực Đạo hồi 16 tuổi nè. Học thầy Nguyễn Mười Nho ở cư xá Lữ Gia Sài-Gòn (bên hông trường đua Phú Thọ). Tuy nhiên 2 đứa con gái 5 không đứa nào chịu học Tae-Kwon Do. Một đứa học Wing Chun (tiếng Việt mình là Vịnh Xuân Quyền), còn một đứa học Aikido (Hiệp Khí Đạo). Con bé học Wing Chun thì do hồi mẫu giáo có con bé người tàu học chung rồi cha mẹ nó rủ con bé nhà 5 vừa đi học bơi vừa học Wing Chun có bạn cho vui. 5 đồng ý vì họ chịu đưa rước luôn, mình mừng thấy bà hahaha. Còn con bé lớn thì cho đi giờ học thử tham khảo Tae-Kwon Do cháu không thích, rồi đi giờ học thử Nhu đạo (Judo) cũng không chịu. Nhưng sang học thử Akido (Hiệp khí đạo) thì cháu thích quá.

Cả hai môn võ này 5 đều không thích, có lẽ do mình đã học Thái cực đạo rồi. Nhưng cả hai môn võ này đều thích hợp cận chiến. Nghĩa là đánh gần, nắm áo, nắm tay nắm chân. Quốc gia 5 ở cũng thuộc G7, giàu có nhưng xã hội vẫn còn thiếu trật tự. Phụ nữ đi đêm hoặc chỗ tối vẫn dễ dàng bị thiệt. Cho nên con cái bất kể nam hay nữ, có học tí võ nghệ, cũng là mộ việc hay. Ít ra, người có rèn luyện, muốn chạy thoát thân khi bị chặn đường cướp cạn hay trêu chọc cũng chạy nhanh hơn người bình thường. Trí óc linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.

Cho nên nếu mẹ Ba Trà có muốn con gái miền Nam vui khỏe, thì cho học võ từ 4, 5 tuổi cũng rất hay. 5 ủng hộ vụ này. Tuy nhiên cũng lệ thuộc thời gian của cha mẹ đưa đón nữa. Chứ học võ không có đắt đỏ lắm. Song song đó nếu có điều kiện cho học thêm dương cầm (piano). Trẻ con học dương cầm, chia trí 2 tay quân bình thân tâm rất hay. Nhưng dương cầm cũng hơi đắt. Hai đứa nhỏ 5 học hơn 15 năm trước bên này đã giá 30 đồng một giờ rồi (một giờ học là chỉ có 30-45 phút thôi, tùy thầy). Nhưng cũng như bơi lội (bên 5 tiểu học và trung học đều có giở thể thao là bơi lội, và giờ nhạc) các cháu khi vào giờ bơi lội có tự tin hơn hẳn các đứa nhóc khác vì các cháu được trang bị, biết bơi hết rồi, còn giờ nhạc trong khi các đứa khác học thổi sáo thì con mình đã biết chơi dương cầm và đọc nốt, nên cũng tự tin hơn con người ta. Quan trọng là cha mẹ phải liên tục vừa ép vừa khuyến khích. Trẻ con dễ lười. Ít ham học, nên phải ép, lúc chúng nó thích rồi: bơi, võ, nhạc, thì không ép cũng tự đi học. Sau này các cháu đều cám ơn 5 và bà xã hồi nhỏ đã ép các cháu học mấy thứ này từ ban đầu. 

Ngoài ra các trò chơi bình thường cũng phải lưu ý. Hai đứa con 5 cũng cho học trượt patin từ lúc 7 tuổi có học khóa đàng hoàng thì không bị thiệt, rồi lúc học trung học đệ nhất cấp, tức là lớp 9 thì cho tiền đi học nhảy đầm, vụ này thì cha mẹ khỏi lo vì theo bạn bè trong trường, không biết bên Mỹ ra sao, chứ bên Đức này rất căn bản, tụi trẻ đến tuổi đó rủ nhau đi học nhảy đầm.

Nuôi con bên này chỉ khó việc kiếm tiền, đủ tiền và thời gian cho các cháu học hành. Chứ phương tiện và lớp dạy thì quá nhiều.  Shy



Nếu anh rảnh thì google về nhóm cùng ba má bơi lội chơi  tuần /1 lần ...có báo đăng anh ơi

Mấy tháng tuổi ba má ôm nhúng dưới nưới rồi kéo lên liền ...đủ thứ kiểu thấy vui lắm khi đi đúng giờ của lớp nầy... Giờ ít thấy quảng cáo.
Be Vegan, make peace.
Reply
#11
(2023-06-02, 02:24 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nếu anh rảnh thì google về nhóm cùng ba má bơi lội chơi  tuần /1 lần ...có báo đăng anh ơi

Mấy tháng tuổi ba má ôm nhúng dưới nưới rồi kéo lên liền ...đủ thứ kiểu thấy vui lắm khi đi đúng giờ của lớp nầy... Giờ ít thấy quảng cáo.

 Tui không nói Chân Nguyệt phịa ra, tui chỉ nói tui thấy nó phản khoa học, nghe tầm bậy. Tin tức này nọ trên mạng nhiều lắm. Tuy nhiên khi đọc mình cũng cần có sự kiểm nghiệm lại vấn đề thị phi. Nghĩa là đúng hay sai.

Coi cho bớt sợ nè: "Babies learn to swim before they can talk"






Tuy nhiên nếu thấy ngần ngại thì thôi. Cũng như ngủ để nằm sấp, đa số dân Việt Nam không dám làm vì sợ con mình không thở được. Bên này thì việc ngủ nằm sấp là "chuyện thường tình ở huyện". Nhờ ngủ nằm sấp mà trẻ con ngủ yên hơn. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TeaOla
Reply
#12
(2023-06-01, 03:43 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bảy cẩn thận Tea ơi. Thời 90 hứng mở lớp học gym ở hồ bơi cho 6 tháng tới 2tuổi ..., rốt cuộc chị dâu của em mình con y bị suyễn... Y gặp ai củng khuyên đừng cho còn nhỏ học bơi

Em nghĩ là chị sợ con nít dễ bị bịnh nè, mẹ chồng em cũng sợ như vậy nên mới nói lớn hơn chút nữa thì sẽ cho đi học bơi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
(2023-06-02, 01:46 AM)005 Wrote:  Bây giờ chưa học bơi thì đi hồ bơi mỗi tuần 1 lần thôi, cho cháu dạn dĩ với nước. Chừng 4 tuổi học cũng được. Thật ra, trẻ con trong bụng mẹ đã bơi rồi, nhưng do phổi chưa hoạt động và nối cuốn rún nên các em bé rất dạn, không biết sợ. Cứ mua loại phao có kiểm chứng thổi lên gắn vào hai tay rồi cho cháu vào hồ bơi mà mẹ Ba Trà đứng được đó, hồ nhỏ, thường xuyên cứ vận động như vậy vừa vui vừa khoẻ, vừa không sợ nước. Đợi đến 4 tuổi học cũng được. Hai đứa con anh 5, mẹ một thước 6 cha 1 thước 73 mà 2 đứa đều cao 1 thước 76, nghĩa là cao hơn cả cha mẹ nhờ bơi lội từ bé và uống sữa bò đến 16 tuổi. hihihi  Trẻ con bắt đầu đi học tiểu học không chịu uống sữa nữa, nhưng phải ép. Bà xã 5 ngày nào cũng ra chỉ thị trước khi đi ngủ là uống một ly sữa tươi rồi đánh răng đi ngủ. Đứa nào cũng cao như Đức không giống con Việt Nam, không bị thua thiệt về thước tấc.
 Becuoi

Còn cái chuyện hen suyễn của Chân Nguyệt nói vô cùng tầm bậy. hihihihi Sorry nhưng 5 nghĩ chỉ là một trường hợp riêng lẻ cá nhân nào đó, không đúng theo khoa học thường thức.

Về chuyện võ nghệ rất hay. 5 mang huyền đai Thái Cực Đạo hồi 16 tuổi nè. Học thầy Nguyễn Mười Nho ở cư xá Lữ Gia Sài-Gòn (bên hông trường đua Phú Thọ). Tuy nhiên 2 đứa con gái 5 không đứa nào chịu học Tae-Kwon Do. Một đứa học Wing Chun (tiếng Việt mình là Vịnh Xuân Quyền), còn một đứa học Aikido (Hiệp Khí Đạo). Con bé học Wing Chun thì do hồi mẫu giáo có con bé người tàu học chung rồi cha mẹ nó rủ con bé nhà 5 vừa đi học bơi vừa học Wing Chun có bạn cho vui. 5 đồng ý vì họ chịu đưa rước luôn, mình mừng thấy bà hahaha. Còn con bé lớn thì cho đi giờ học thử tham khảo Tae-Kwon Do cháu không thích, rồi đi giờ học thử Nhu đạo (Judo) cũng không chịu. Nhưng sang học thử Akido (Hiệp khí đạo) thì cháu thích quá.

Cả hai môn võ này 5 đều không thích, có lẽ do mình đã học Thái cực đạo rồi. Nhưng cả hai môn võ này đều thích hợp cận chiến. Nghĩa là đánh gần, nắm áo, nắm tay nắm chân. Quốc gia 5 ở cũng thuộc G7, giàu có nhưng xã hội vẫn còn thiếu trật tự. Phụ nữ đi đêm hoặc chỗ tối vẫn dễ dàng bị thiệt. Cho nên con cái bất kể nam hay nữ, có học tí võ nghệ, cũng là mộ việc hay. Ít ra, người có rèn luyện, muốn chạy thoát thân khi bị chặn đường cướp cạn hay trêu chọc cũng chạy nhanh hơn người bình thường. Trí óc linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.

Cho nên nếu mẹ Ba Trà có muốn con gái miền Nam vui khỏe, thì cho học võ từ 4, 5 tuổi cũng rất hay. 5 ủng hộ vụ này. Tuy nhiên cũng lệ thuộc thời gian của cha mẹ đưa đón nữa. Chứ học võ không có đắt đỏ lắm. Song song đó nếu có điều kiện cho học thêm dương cầm (piano). Trẻ con học dương cầm, chia trí 2 tay quân bình thân tâm rất hay. Nhưng dương cầm cũng hơi đắt. Hai đứa nhỏ 5 học hơn 15 năm trước bên này đã giá 30 đồng một giờ rồi (một giờ học là chỉ có 30-45 phút thôi, tùy thầy). Nhưng cũng như bơi lội (bên 5 tiểu học và trung học đều có giở thể thao là bơi lội, và giờ nhạc) các cháu khi vào giờ bơi lội có tự tin hơn hẳn các đứa nhóc khác vì các cháu được trang bị, biết bơi hết rồi, còn giờ nhạc trong khi các đứa khác học thổi sáo thì con mình đã biết chơi dương cầm và đọc nốt, nên cũng tự tin hơn con người ta. Quan trọng là cha mẹ phải liên tục vừa ép vừa khuyến khích. Trẻ con dễ lười. Ít ham học, nên phải ép, lúc chúng nó thích rồi: bơi, võ, nhạc, thì không ép cũng tự đi học. Sau này các cháu đều cám ơn 5 và bà xã hồi nhỏ đã ép các cháu học mấy thứ này từ ban đầu. 

Ngoài ra các trò chơi bình thường cũng phải lưu ý. Hai đứa con 5 cũng cho học trượt patin từ lúc 7 tuổi có học khóa đàng hoàng thì không bị thiệt, rồi lúc học trung học đệ nhất cấp, tức là lớp 9 thì cho tiền đi học nhảy đầm, vụ này thì cha mẹ khỏi lo vì theo bạn bè trong trường, không biết bên Mỹ ra sao, chứ bên Đức này rất căn bản, tụi trẻ đến tuổi đó rủ nhau đi học nhảy đầm.

Nuôi con bên này chỉ khó việc kiếm tiền, đủ tiền và thời gian cho các cháu học hành. Chứ phương tiện và lớp dạy thì quá nhiều.  Shy

Wow con anh 5 có chiều cao lý tưởng quá đi, dáng mặc áo dài chắc đẹp lắm Tulip4.
Ngoài di truyền từ cha mẹ em nghĩ cũng do thực phẩm và chơi thể thao cũng giúp tăng nhiều cao, 2 con gái cao vậy chắc là anh chị 5 sẽ có rễ Tây hả? Anh chị có chấm được anh chàng nào chưa? Rolling-on-the-floor-laughing4 2leluoi
Con nít chổ em 3-4T đi học trợt tuyết thấy cưng lắm. Hiện giờ con em chưa học bơi, em chỉ đăng ký cho con vào trung tâm trẻ nhỏ ở đây, 1 tuần chừng 1 tiếng học cho các bé cùng tuổi nghe nhạc và tập gym, con nít cũng có gym nữa. Tập con nít gặp người lạ không khóc, dễ hoà đồng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply