ESC 2023
#1
Có người thắng giải đại nhạc hội Âu Châu những 2 lần. Thuỵ Điển và nữ ca sĩ Loreen.
Chúc mừng Thụy Điển.

 Đức gần như 5 năm liên tiếp toàn là đội sổ. Mình có cảm giác toàn Châu Âu rất căm
 ghét người Đức hay sao á. Ghét lây qua đến văn hoá, mặc dù nhạc ba xàm ba láp
 Dark Metal với trang sức diêm dúa như những người có giới tính ở giữa, nhạc oánh
 rầm rầm nghe phát điên nhưng chỉ có 18 điểm (hạng nhất là 583 điểm)  thì đúng là kinh khủng.  Lol

 [Image: 374af208c68b72f2b2dd922f40a4a07c.jpg]
 Nữ ca sĩ Loreen giật giải ÉC 2023 với tác phẩm "Xăm mình"

 

[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 3 users Like 005's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
#2
I  Heavy-black-heart4  the Scorpions!  Hì hì…hì hì.  A big fan since early 80’s.  It’s an amazing German rock band.  BTW, Happy Mother’s Day to all. 


Tulip4

[-] The following 6 users Like Hai hòn's post:
  • 005, JayM, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
#3
(2023-05-14, 11:26 AM)Hai hòn Wrote: I  Heavy-black-heart4  the Scorpions!  Hì hì…hì hì.  A big fan since early 80’s.  It’s an amazing German rock band.  BTW, Happy Mother’s Day to all. 
Tulip4

Amen.

Dạ em cũng ghiền Scorpion từ hồi bé, bài Wind of Change là bài hát huyền thoại, đánh dấu kết thúc the Cold War và là inspiration cho lớp trẻ sau này. Trong bài hát Triệu Con Tim anh Trúc Hồ cũng đã lấy cảm hứng từ bài này. “Hãy là ngọn gió đổi thay…” 😍
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005
Reply
#4
Cám ơn mọi người cho nhà Đức cái giải an ủi là The Scorpions. Quả thật, The Scorpions là một hiện tượng trong làng giải trí văn nghệ Hard Rock với các bài Slow Rock bất hủ. 5 thì thích bài Sill Loving You, nghe nó buồn mà nó lại hay đến thế. Tiếng lead guitar tiêu biểu của The Scorpions đi vào từng mạch máu của ở thập niên 80.

Thật ra Đức cũng còn một ban nhạc hai ca sĩ cũng thiêu rụi hầu bao của lớp trẻ thời đó là Mo đờn Thất kinh, với con số dĩa bán hàng "khủng". Nhưng cách nghe nhạc của Đức rất nhàm chán. Hiếm có ban nhạc nào coi được. Những ban nhạc coi được chỉ hát tiếng Anh.

Bên trên 5 nói đùa Đức đội sổ vậy thôi. Kỳ thực thì góp gạo nhiều nhất trong European Broadcasting Union; nôm na là Liên Hiệp Truyền Thanh Châu Âu là "the Big Five" gồm: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Và 5 quốc gia này khỏi thi vóng bán kết. Hát luôn vòng chung kết Shy .  Trên thực tế là đã không có công bằng rồi. Lần ESC kỳ này, có 37 quốc gia tham dự, vào chung kết là 27 quốc gia không có Nga ngố.

À, phải nói thêm là khoảng 10 năm gần đây có Úc chơi chung nữa. Vì ở Châu Đại Dương có lẽ không có sự kiện văn nghệ nào khả dĩ, và Úc cũng không đi tham dự Đại Nhạc Hội Á Châu ở sát nách như Khánh Ly đã cùng đoàn nghệ sĩ đi tham dự năm 1970 hát bài Diễm Xưa ở Nhật. Người Úc luôn cho thấy và sống theo gốc gác của họ, đối với mẫu quốc "Ăng Lê" thì Châu Âu thuộc loại "hương xa" (exotic) nhưng đối với trái tim thì Âu Châu là gần gũi.

Trở lại Eurovision Song Contest, đại nhạc hội này có từ năm 1956 tổ chức tại Thụy Sĩ cho đến nay. Thang điểm chấm là top ten cao nhất là 12 điểm, hạng nhì là 10 điểm từ hàng "Jury" các quốc gia Âu Châu. Họ là đại diện các đài phát thanh quốc gia. Bắt đầu từ thập niên 2000 thì phải có thêm số điểm của dân chúng gọi hoặc chấm qua mạng nữa. Tuy nhiên dân chúng không được phép chấm điểm cho bài nhạc trong chung kết của quốc gia mình.

Thường khi nghe đọc điểm, các quốc gia Đông Âu hay chấm điểm cho nhau (Jury lẫn dân chúng) rất cao. Các quốc gia Tây Âu thì dân chúng thoáng hơn thích thì chấm không thích là không cho điểm luôn, nghĩa là cả "zero point" cũng không có. Đó là lý do vì sao mà con số 18 điểm của Đức nhận từ Châu Âu nghe thấy kinh khủng: 3 điểm từ Jury, 15 điểm từ 27 quốc gia, vị chi là 0,66 điểm mỗi nước tặng cho Đức. Dưới mức diêm sinh. hahahaha chưa được 1 điểm.

Nói đùa chứ vui là chính. Nếu không trên làng văn nghệ không có sự kiện văn hoá nào hợp quần ở Châu Âu.

Năm nay có 8 ban vào vào chung kết chọn đi thi cho Đức, trong đó có một anh Việt Nam, sinh trưởng ở đây, đã miệt mài ghi danh từ lâu quá, và 2023 là lần đầu tiên anh vào chung kết chọn lựa đi đại nhạc hội Châu Âu nhưng hồi tháng Ba cũng về 4, không được đi, cái ban nhạc Dark Metal quái dị kia dân chúng chọn cho đi như kiểu "đập vập" vì biết thế nào cũng đội sổ hay sao đó.  Đây là bài của TRONG, anh người Đức gốc Việt với bài dự thi DARE TO BE DIFFERENT:



[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • TanThu, vô_danh
Reply
#5
(2023-05-15, 12:20 AM)005 Wrote: Cám ơn mọi người cho nhà Đức cái giải an ủi là The Scorpions. Quả thật, The Scorpions là một hiện tượng trong làng giải trí văn nghệ Hard Rock với các bài Slow Rock bất hủ. 5 thì thích bài Sill Loving You, nghe nó buồn mà nó lại hay đến thế. Tiếng lead guitar tiêu biểu của The Scorpions đi vào từng mạch máu của ở thập niên 80.

Thật ra Đức cũng còn một ban nhạc hai ca sĩ cũng thiêu rụi hầu bao của lớp trẻ thời đó là Mo đờn Thất kinh, với con số dĩa bán hàng "khủng". Nhưng cách nghe nhạc của Đức rất nhàm chán. Hiếm có ban nhạc nào coi được. Những ban nhạc coi được chỉ hát tiếng Anh.

Bên trên 5 nói đùa Đức đội sổ vậy thôi. Kỳ thực thì góp gạo nhiều nhất trong European Broadcasting Union; nôm na là Liên Hiệp Truyền Thanh Châu Âu là "the Big Five" gồm: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Và 5 quốc gia này khỏi thi vóng bán kết. Hát luôn vòng chung kết Shy .  Trên thực tế là đã không có công bằng rồi. Lần ESC kỳ này, có 37 quốc gia tham dự, vào chung kết là 27 quốc gia không có Nga ngố.

À, phải nói thêm là khoảng 10 năm gần đây có Úc chơi chung nữa. Vì ở Châu Đại Dương có lẽ không có sự kiện văn nghệ nào khả dĩ, và Úc cũng không đi tham dự Đại Nhạc Hội Á Châu ở sát nách như Khánh Ly đã cùng đoàn nghệ sĩ đi tham dự năm 1970 hát bài Diễm Xưa ở Nhật. Người Úc luôn cho thấy và sống theo gốc gác của họ, đối với mẫu quốc "Ăng Lê" thì Châu Âu thuộc loại "hương xa" (exotic) nhưng đối với trái tim thì Âu Châu là gần gũi.

Trở lại Eurovision Song Contest, đại nhạc hội này có từ năm 1956 tổ chức tại Thụy Sĩ cho đến nay. Thang điểm chấm là top ten cao nhất là 12 điểm, hạng nhì là 10 điểm từ hàng "Jury" các quốc gia Âu Châu. Họ là đại diện các đài phát thanh quốc gia. Bắt đầu từ thập niên 2000 thì phải có thêm số điểm của dân chúng gọi hoặc chấm qua mạng nữa. Tuy nhiên dân chúng không được phép chấm điểm cho bài nhạc trong chung kết của quốc gia mình.

Thường khi nghe đọc điểm, các quốc gia Đông Âu hay chấm điểm cho nhau (Jury lẫn dân chúng) rất cao. Các quốc gia Tây Âu thì dân chúng thoáng hơn thích thì chấm không thích là không cho điểm luôn, nghĩa là cả "zero point" cũng không có. Đó là lý do vì sao mà con số 18 điểm của Đức nhận từ Châu Âu nghe thấy kinh khủng: 3 điểm từ Jury, 15 điểm từ 27 quốc gia, vị chi là 0,66 điểm mỗi nước tặng cho Đức. Dưới mức diêm sinh. hahahaha chưa được 1 điểm.

Nói đùa chứ vui là chính. Nếu không trên làng văn nghệ không có sự kiện văn hoá nào hợp quần ở Châu Âu.

Năm nay có 8 ban vào vào chung kết chọn đi thi cho Đức, trong đó có một anh Việt Nam, sinh trưởng ở đây, đã miệt mài ghi danh từ lâu quá, và 2023 là lần đầu tiên anh vào chung kết chọn lựa đi đại nhạc hội Châu Âu nhưng hồi tháng Ba cũng về 4, không được đi, cái ban nhạc Dark Metal quái dị kia dân chúng chọn cho đi như kiểu "đập vập" vì biết thế nào cũng đội sổ hay sao đó.  Đây là bài của TRONG, anh người Đức gốc Việt với bài dự thi DARE TO BE DIFFERENT:



tôi cũng kết bản still loving you
https://app.box.com/s/r5pwwj1y9eg8vzl4sxqompw5tsy1p1nf
[-] The following 6 users Like vô_danh's post:
  • 005, JayM, Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, phai, TanThu
Reply
#6
(2023-05-15, 01:36 PM)vô_danh Wrote: tôi cũng kết bản still loving you
https://app.box.com/s/r5pwwj1y9eg8vzl4sxqompw5tsy1p1nf

 Trời, dữ quá. Phê luôn à anh. Ok-sign-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • phai, vô_danh
Reply
#7
(2023-05-16, 12:34 AM)005 Wrote:  Trời, dữ quá. Phê luôn à anh. Ok-sign-smiley-emoticon
cảm ơn thầy 5
tôi mê tiếng đàn Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply