Trí Mệnh Phục Hoạt (Dead Wrong)
#1
Chồng đi làm xa mấy ngày, mình ở nhà tối luyện film một mình, trớ trêu ông bạn giới thiệu film này bảo là "film hay".  Thế là cũng mò vào xem, vừa nhìn thấy cái poster Quách Tấn An của chị Sầu mà giật mình mém té cái bịch.  Film hình sự, xã hội, nhưng rùng rợn nổi da vịt da ngỗng.   Lol

Film này quay nhiều cảnh ở VN, người đẹp Vạn Ỷ Văn mặc áo dài thướt tha.   Tulip4

Xem lồng tiếng ở đây.

https://phim33.tv/phim-tri-menh-phuc-hoat-1919.html

[Image: 1482906818372-500.jpg]


Trong phim Trí Mệnh Phục Hoạt, Quách Tấn An bị bắt cóc ở Việt Nam, mất tích 10 năm, tòa án tuyên bố là anh đã chết, tài sản của anh cũng bị phân chia, trên mặt pháp luật, anh đã là một người chết, nên cuộc hôn nhân của anh và vợ là Vạn Ỷ Văn cũng hết hiệu lực. Sau khi anh trốn thoát từ Việt Nam, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có, nhưng anh có thể thông qua một trình tự nhất định lấy lại thân phận của mình. Tuy nhiên, tài sản thì không thể thu hồi, người vợ đã kết hôn với người khác cũng không thể đòi lại. Vốn dĩ khi trở về anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình, song cuối cùng anh phát hiện như vậy là không đúng, có rất nhiều thứ, mất đi chính là đã mất đi, sự thật này khiến anh bắt đầu suy nghĩ, "sống lại" như thế nào mới là chân chính."

PS.  Lượm được comment này tếu quá, "Phim TVB mà có cái gì xấu liên quan tới VN là ban lồng tiếng auto dịch thành Đông Nam Á hoặc Thái Lan. Bạn nào biết tiếng Quảng Đông xem bản gốc rồi đối chiếu với bản lồng tiếng sẽ thấy sự màu nhiệm này. Cái gì xấu xa liên quan tới VN là thằng Thái Lan lãnh đủ."   Lol Lol

Dễ thương quá nè.   Heavy-black-heart4

[Image: 337094201-1233524607541743-4890318792373401909-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • phai, TanThu, TTTT, Xí Xọn
Reply
#2
(2023-03-28, 04:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chồng đi làm xa mấy ngày, mình ở nhà tối luyện film một mình, trớ trêu ông bạn giới thiệu film này bảo là "film hay".  Thế là cũng mò vào xem, vừa nhìn thấy cái poster Quách Tấn An của chị Sầu mà giật mình mém té cái bịch.  Film hình sự, xã hội, nhưng rùng rợn nổi da vịt da ngỗng.   Lol

Film này quay nhiều cảnh ở VN, người đẹp Vạn Ỷ Văn mặc áo dài thướt tha.   Tulip4

Xem lồng tiếng ở đây.

https://phim33.tv/phim-tri-menh-phuc-hoat-1919.html

[Image: 1482906818372-500.jpg]


Trong phim Trí Mệnh Phục Hoạt, Quách Tấn An bị bắt cóc ở Việt Nam, mất tích 10 năm, tòa án tuyên bố là anh đã chết, tài sản của anh cũng bị phân chia, trên mặt pháp luật, anh đã là một người chết, nên cuộc hôn nhân của anh và vợ là Vạn Ỷ Văn cũng hết hiệu lực. Sau khi anh trốn thoát từ Việt Nam, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không có, nhưng anh có thể thông qua một trình tự nhất định lấy lại thân phận của mình. Tuy nhiên, tài sản thì không thể thu hồi, người vợ đã kết hôn với người khác cũng không thể đòi lại. Vốn dĩ khi trở về anh muốn giành lại tất cả những gì thuộc về mình, song cuối cùng anh phát hiện như vậy là không đúng, có rất nhiều thứ, mất đi chính là đã mất đi, sự thật này khiến anh bắt đầu suy nghĩ, "sống lại" như thế nào mới là chân chính."

PS.  Lượm được comment này tếu quá, "Phim TVB mà có cái gì xấu liên quan tới VN là ban lồng tiếng auto dịch thành Đông Nam Á hoặc Thái Lan. Bạn nào biết tiếng Quảng Đông xem bản gốc rồi đối chiếu với bản lồng tiếng sẽ thấy sự màu nhiệm này. Cái gì xấu xa liên quan tới VN là thằng Thái Lan lãnh đủ."   Lol Lol

Dễ thương quá nè.   Heavy-black-heart4

[Image: 337094201-1233524607541743-4890318792373401909-n.jpg]

Lúc trước chị có nói với anh 5 về phim này. Chị coi có mấy tập thấy anh đẹp trai QTA bắt đầu toan tính vì nhiều thứ đã mất đi, vừa thấy tội vừa thấy sợ nên chị ngưng coi luôn Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2023-03-28, 05:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc trước chị có nói với anh 5 về phim này. Chị coi có mấy tập thấy anh đẹp trai QTA bắt đầu toan tính vì nhiều thứ đã mất đi, vừa thấy tội vừa thấy sợ nên chị ngưng coi luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4

 Có chỗ nào coi cọp hông?  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
(2023-03-28, 05:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Lúc trước chị có nói với anh 5 về phim này. Chị coi có mấy tập thấy anh đẹp trai QTA bắt đầu toan tính vì nhiều thứ đã mất đi, vừa thấy tội vừa thấy sợ nên chị ngưng coi luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4

Dạ chị xem tiếp đi chị, film hay thật á.   Wink Tulip4

QTA đóng quá là hay luôn, biến đổi của nhân vật xuất thần mà làm mình emotional roller coaster theo.  

(2023-03-29, 09:30 AM)005 Wrote:  Có chỗ nào coi cọp hông?  Shy

Dạ muội có để link xem trộm ở post đầu á ngũ ca. Film hay lắm. Clap
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#5
(2023-03-28, 04:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Xem lồng tiếng ở đây.

https://phim33.tv/phim-tri-menh-phuc-hoat-1919.html

Merci beaucoup. 5 tìm thấy rồi. Tối nay cơm nước xong coi lai rai Quách đẹp trai. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
(2023-03-29, 11:23 AM)005 Wrote: Merci beaucoup. 5 tìm thấy rồi. Tối nay cơm nước xong coi lai rai Quách đẹp trai. Shy

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4


(2023-03-29, 10:02 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ chị xem tiếp đi chị, film hay thật á.   Wink Tulip4

QTA đóng quá là hay luôn, biến đổi của nhân vật xuất thần mà làm mình emotional roller coaster theo.  


Dạ muội có để link xem trộm ở post đầu á ngũ ca.  Film hay lắm.   Clap

Để chị coi xong phim anh Tổ rồi tính tiếp, phải take break chứ coi mãi QTA sợ tẩu hoả nhập ma Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
(2023-03-29, 01:49 PM)LýMạcSầu Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4  Rolling-on-the-floor-laughing4



Để chị coi xong phim anh Tổ rồi tính tiếp, phải take break chứ coi mãi QTA sợ tẩu hoả nhập ma  Rollin

Lục Tuyết Kỳ Wrote:Dạ muội có để link xem trộm ở post đầu á ngũ ca.  Film hay lắm.   Clap


Coi tới tập 5 - Dead Wrong;  sao mình thấy hoảng loạn quá.

Sao gì mà tình cảnh Vincent bi đát giống anh Tổ quá. Hình như sau
10 năm, Vincent đang bị cắm sừng mà chẳng hay chẳng biết. Chắc 
mình lại sắp đập ghế.

Thôi đi thăng. Mai lại coi tiếp.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2023-03-29, 01:49 PM)LýMạcSầu Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4  Rolling-on-the-floor-laughing4



Để chị coi xong phim anh Tổ rồi tính tiếp, phải take break chứ coi mãi QTA sợ tẩu hoả nhập ma  Rollin

Lol Lol

(2023-03-29, 02:51 PM)005 Wrote: Coi tới tập 5 - Dead Wrong;  sao mình thấy hoảng loạn quá.

Sao gì mà tình cảnh Vincent bi đát giống anh Tổ quá. Hình như sau
10 năm, Vincent đang bị cắm sừng mà chẳng hay chẳng biết. Chắc 
mình lại sắp đập ghế.

Thôi đi thăng. Mai lại coi tiếp.

Dạ muội xem tới tập 21 rồi, film này đúng với câu "tưởng vậy mà kg phải vậy" á ngũ ca. Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#9
(2023-03-29, 03:21 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol  Lol


Dạ muội xem tới tập 21 rồi, film này đúng với câu "tưởng vậy mà kg phải vậy" á ngũ ca.   Biggrin

 Hôm qua nói tập 5 chớ tới lúc đi ngủ cái thành tập 7.  Becuoi


Lục Tuyết Kỳ Wrote:"tưởng vậy mà kg phải vậy"

 ...mà còn là hơn vậy.
 Không những Vincent bị cắm sừng hiện tại, mà bị cắm sừng suốt 10 năm.  chair-to-the-head

 Thử tưởng tượng các ông cha, ông anh đi "cải tạo" 10 năm về cái vợ mình thành vợ người ta từ "phia gòi". Có đau không?  Hoặc giả hai vợ chồng ngồi xe đi chơi, lỡ lọt đèo, vợ sống sót còn mình thì thành người thực vật, nằm luôn 10 năm, tỉnh giấc mộng nam kha chợt thấy vợ mình thành vợ người ta cũng từ năm một ngàn chín trăm lâu quá. Có đau không?  

Vô cùng đau. 

Người ta sẽ có khoảng tám trăm ngàn lý lẽ để biện minh cho việc sang ngang, rẽ trái, rẽ phải, qua đò. Nói chung là bến mình đục thì chịu, ai bảo bến người ta trong hơn nên ghe thuyền tấp nập.  Disappointed-face4

Cho nên, phải tập "buông bỏ"  Kick3 không có việc gì là vĩnh cửu. 10 năm trước là vợ "của tôi". 10 năm sau đã không còn là vợ "của tôi" nữa. Sở hữu cách, chỉ là cách nói để phân biệt trong ngôn ngữ, chứ không phải là cách nghĩ, cách sống.  Crying-face4

Mất em rồi xa em rồiHoa đã tàn nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng. Em đi về, về với ai.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • JayM
Reply
#10
(2023-03-29, 10:54 PM)005 Wrote:  Hôm qua nói tập 5 chớ tới lúc đi ngủ cái thành tập 7.  Becuoi



 ...mà còn là hơn vậy.
 Không những Vincent bị cắm sừng hiện tại, mà bị cắm sừng suốt 10 năm.  chair-to-the-head

 Thử tưởng tượng các ông cha, ông anh đi "cải tạo" 10 năm về cái vợ mình thành vợ người ta từ "phia gòi". Có đau không?  Hoặc giả hai vợ chồng ngồi xe đi chơi, lỡ lọt đèo, vợ sống sót còn mình thì thành người thực vật, nằm luôn 10 năm, tỉnh giấc mộng nam kha chợt thấy vợ mình thành vợ người ta cũng từ năm một ngàn chín trăm lâu quá. Có đau không?  

Vô cùng đau. 

Người ta sẽ có khoảng tám trăm ngàn lý lẽ để biện minh cho việc sang ngang, rẽ trái, rẽ phải, qua đò. Nói chung là bến mình đục thì chịu, ai bảo bến người ta trong hơn nên ghe thuyền tấp nập.  Disappointed-face4

Cho nên, phải tập "buông bỏ"  Kick3 không có việc gì là vĩnh cửu. 10 năm trước là vợ "của tôi". 10 năm sau đã không còn là vợ "của tôi" nữa. Sở hữu cách, chỉ là cách nói để phân biệt trong ngôn ngữ, chứ không phải là cách nghĩ, cách sống.  Crying-face4

Mất em rồi xa em rồiHoa đã tàn nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng. Em đi về, về với ai.

Lol

Dạ hoàng thượng nhà muội vắng nhà, muội luyện cho hết film từ lúc đi làm về.   Lol

Film hay mà tội cho mấy vai phụ.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#11
Đạo diễn cho 5 chờ đến mãi tập 21 cha con họ mới thực sự đoàn viên. Khi thằng bé bảo trò chơi này ba dạy con. Không những hai nhân vật chính trong phim rơi lệ mà 5 cũng hít hà. Cảm động quá . Tình phụ tử vượt qua mấy chục tập thử thách. 

[Image: DcT2W5G.jpg]

 Nhơn vật đẹp trai Hoa kiều ở viện mồ côi Việt Nam kia từ lúc bắn vào đầu tên lưu manh trong nhà tôn là 5 đã biết là bét gai rồi.  Kick3

 Tuy nhiên nói về xứng đôi. Thì bét gai và "cô Nguyễn" xứng đôi hơn. Anh Tổ trong phim này "vai vế" anatomically đúng là hơi lùn so với họ chừng 8 phân.  Winking-face4

Coi đến tập 23 thì thấy đạo diễn đúng là tàu trân!  Cứ có món gỏi cuốn mà làm chủ đạo 23 tập. My god!  Chơi bánh xèo mới ngầu, rồi phở, bánh bột lọc, cháo lòng, hủ tiếu Mỹ tho, suông, hay ít nhất là bún riêu của sư đệ chứ cô Nguyễn và anh bét gai chỉ biết làm có mỗi gỏi cuốn thì khả năng gia chánh vô cùng nghèo nàn.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
#12
(2023-03-30, 03:41 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Film hay mà tội cho mấy vai phụ.   Biggrin

 Tracy có cái vai xuất sắc. Gọi là "nhỏ con ngon độ". Một người được soạn giả xây dựng tính cách ruột để ngoài da, dễ tha thứ, vui vẻ và sống ở hiện tại như cô, là một mẫu người vô cùng hạnh phúc. Hàng vạn người thèm được như thế mà không thể nào được. Con người vốn dĩ ích kỷ.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
#13
Tới tập áp chót vẫn còn món chủ lực là gỏi cuốn hahaha....

[Image: h1LLQrs.jpg]

[Image: oEE5kBk.jpg]


Dù đào kép lần lượt đi bán muối hết, nhưng rồi đạo diễn cũng cho người có chân tình một cái happy ending. Đứng giữa kỳ quan thế giới của Việt Nam mà ôm nhau chắc là hạnh phúc lắm...  Shy

[Image: Woqbca4.jpg]

Nói chung phim theo cách đạo diễn của Hồng Kông có bố cục rõ ràng, nhanh lẹ, không có sự lê thê của phim Hàn và hoàn toàn ảo tưởng như phim Trung Quốc. Hồng Kông luôn mang lại cho khán giả sự tất bật và rốt ráo của họ ngay cả khi dàn dựng câu chuyện trên màn bạc.

Cám ơn Lý Đạo Cô và Bạch y nữ hiệp đã giới thiệu một bộ phim nhắc nhớ ở nơi xa lắm chúng ta cũng còn có một quê hương. Dù ngày về vẫn mù xa. Disappointed-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 4 users Like 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
#14
(2023-04-02, 08:37 AM)005 Wrote: Tới tập áp chót vẫn còn món chủ lực là gỏi cuốn hahaha....


Nói chung phim theo cách đạo diễn của Hồng Kông có bố cục rõ ràng, nhanh lẹ, không có sự lê thê của phim Hàn và hoàn toàn ảo tưởng như phim Trung Quốc. Hồng Kông luôn mang lại cho khán giả sự tất bật và rốt ráo của họ ngay cả khi dàn dựng câu chuyện trên màn bạc.

Cám ơn Lý Đạo Cô và Bạch y nữ hiệp đã giới thiệu một bộ phim nhắc nhớ ở nơi xa lắm chúng ta cũng còn có một quê hương. Dù ngày về vẫn mù xa. Disappointed-face4

Dạ film Hong Kong cỡ 20 - 25 tập muội thấy là đủ dài rồi, lê thê như film đại lục muội toàn fast forward.  😂 Muội thích lời thoại film HK, nói ít nhưng tinh tế làm mình nghe thấm, feel cảm nhận và hiểu được tâm trạng của nhân vật mà kg cần nghe rên rỉ lê lết dài dòng hết mấy chục tập mắc mệt.  Lol

PS.  Gỏi cuốn mà còn ăn bằng đũa chứ.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • TanThu
Reply
#15
(2023-04-02, 08:37 AM)005 Wrote: Tới tập áp chót vẫn còn món chủ lực là gỏi cuốn hahaha....

[Image: h1LLQrs.jpg]

[Image: oEE5kBk.jpg]


Dù đào kép lần lượt đi bán muối hết, nhưng rồi đạo diễn cũng cho người có chân tình một cái happy ending. Đứng giữa kỳ quan thế giới của Việt Nam mà ôm nhau chắc là hạnh phúc lắm...  Shy

[Image: Woqbca4.jpg]

Nói chung phim theo cách đạo diễn của Hồng Kông có bố cục rõ ràng, nhanh lẹ, không có sự lê thê của phim Hàn và hoàn toàn ảo tưởng như phim Trung Quốc. Hồng Kông luôn mang lại cho khán giả sự tất bật và rốt ráo của họ ngay cả khi dàn dựng câu chuyện trên màn bạc.

Cám ơn Lý Đạo Cô và Bạch y nữ hiệp đã giới thiệu một bộ phim nhắc nhớ ở nơi xa lắm chúng ta cũng còn có một quê hương. Dù ngày về vẫn mù xa. Disappointed-face4

Sầu vẫn chưa dám coi tiếp. Nói thật thì xưa nay Sầu không thích cô vai chánh cho lắm, cái mặt đơ đơ làm sao Shy
Thôi để Sầu coi tập cuối vì có happy ending cho anh đẹp trai QTA  Rolling-on-the-floor-laughing4
Sầu luôn thích coi TVB vì đạo diễn khá hay. Những diễn viên gạo cội của TVB qua hãng khác đóng, thấy cách diễn thay đổi rất nhiều.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply