2023-03-21, 04:38 AM
mê ăn cake, mà không biết làm
Hảo ngọt ...
|
2023-03-21, 04:38 AM
mê ăn cake, mà không biết làm
2023-03-21, 06:20 AM
Bánh đẹp quá! Mấy cái bánh đầu nhìn giống như những bức tranh sơn thủy vậy. Mấy cái bánh sau thì quá sống động, nhìn mấy chú thỏ xám y như thật luôn. Làm ra được những chiếc bánh như vậy chắc tốn hao rất nhiều công sức và thời gian, đúng là những kỳ công! Những chiếc bánh này chắc mắc lắm ha bạn duke?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình, đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
2023-03-21, 11:51 AM
(2023-03-21, 06:20 AM)TTTT Wrote: Bánh đẹp quá! Mấy cái bánh đầu nhìn giống như những bức tranh sơn thủy vậy. Mấy cái bánh sau thì quá sống động, nhìn mấy chú thỏ xám y như thật luôn. Làm ra được những chiếc bánh như vậy chắc tốn hao rất nhiều công sức và thời gian, đúng là những kỳ công! Những chiếc bánh này chắc mắc lắm ha bạn duke? Yes, mới nhìn mấy cái bánh này là thích rồi phải không TTTT Chỉ có điều không biết tụi nó ngọt cỡ nào? Ngọt vừa thôi chứ ngọt quá ăn ko nổi Good day nhé TTTT
2023-03-21, 12:18 PM
Dạ góp với sư huynh nè. Simply exquisite!
PS. Còn bánh “Hoa trên tuyết này của muội làm “đẹp quá” kg dám khoe, nhưng tiểu công chúa nhà muội cho điểm “rất là ngon” cũng được an ủi. Hahaha… 😂🤣😂🤣
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2023-03-21, 08:20 PM
(2023-03-21, 12:18 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ góp với sư huynh nè. Simply exquisite!
2023-03-21, 08:21 PM
2023-03-21, 08:23 PM
Ai mà quá giỏi trang trí bánh ra nhìn mê luộn. Bánh đẹp quá chắc không dám ăn.
2023-03-26, 11:58 AM
@sư huynh Duke, hahaha… dạ cám ơn sư huynh, “hoa đào trong bão tuyết” hay và hợp hơn á, giống tuyết Canada hơn.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không” An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi. -CT- 願得一心人, 白頭不相離.
2023-03-26, 01:59 PM
Nhìn hết bánh trong đây thấy đẹp qúa.
Đẹp qúa để ngắm thôi khg nỡ lòng nào ăn. Thế tự hỏi đồ ăn thì để ăn chứ khi nào Heart mới ăn?! Chắc câu trả lời rằng sẽ nhìn hoài nhìn mãi mãi Khi nào gần chết gì đối thèm và đối thèm vì chết thì mới ăn
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋 |
« Next Oldest | Next Newest »
|